Bóng Trăng Bóng Tre
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 13 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 186 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 13.02.2011 09:16:28 (permalink)
0
Happy Valentine's day!

Chúc anh 365 ngày trong năm đều  đẹp như hoa hồng và ngọt ngào như kẹo chocolate của ngày lễ Tình nhân!




<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2011 02:29:57 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 16.02.2011 04:59:16 (permalink)
0
Mến chào Thương Giang nhân ngày lễ Tình Nhân
 
phía sau vườn tình
 
Cảm ơn Thượng Đế từ nhân
Đã cho nhân loại một phần tin yêu
Tình yêu đẹp biết bao nhiêu
Dẫu rằng mang đến ít nhiều khổ đau
Khổ đau là sự nhiệm mầu
Để tô nét đẹp phiá sau vườn tình..
 
Nghinh Nguyên



Nở hoa tim vỡ...

Tháng ngày bươn chải , mưu sinh.
Cầu mong sao được yên bình ấm no.
Rảnh rang tìm đến vườn thơ.
Gieo vần , đối hoạ...dám mơ gì nhiều...?

Thiên hạ ..tấp nập vườn yêu.
Sớm vui , trưa giận...sợ chiều...chia tay!
Dở dang lời hẹn...gió bay.
Hoa" trái tim vỡ "*nở đầy vườn yêu...

*hoa trái tim vỡ hay còn gọi là hoa Ti-gôn

Thương Giang
mây trắng 07.06.2011 12:40:58 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen


Trích đoạn: mây trắng

Nghinh Nguyên...cám ơn " Đóng Khung " nha...thật hay và đầy ý nghĩa với MT...


 

 
 
Mở cửa huyền không chạm đất trời
 
 
mấy trăng …từ thuở… mơ hồ
tìm nơi Thành Cổ …ai về… khói sương
rưng sầu lau trắng tha lương
một trời đất lạ… như dường cố tri

xa đưa hẹn ước xuân thì
nước non thăm thẳm tương tri đợi chờ
sông quê nước chạnh đôi bờ
trong ngần một nỗi ơ thờ tầm dương

nắng chiều ngơ ngác quê hương
trăm năm bờ bụi… vấn vương tấc lòng
trăng ngời vời vợi chờ mong
dáng ai từ độ chênh chông kiếp người

thu không nhẹ bước chơi vơi
nghe hồn miên viễn lộng đời phù vân
tiếng xưa âm ỉ khúc ngân
rọi lòng bóng ngã bâng khuâng giữa giòng

tần ngần mở lối huyền không
đất lành òa vỡ mênh mông cùng trời
ngàn năm hỏi mãi cuộc chơi
tà dương gột áng mây đời nhẹ tênh…
 
Mây Trắng







MÂY TRẮNG

Mây trắng mờ giăng giữa lưng đồi
Gió chiều lay nhẹ lá vàng rơi
Bóng mây vương vấn hồn thu thảo
Nửa mảnh tình riêng, một mảnh đời.

Nghinh Nguyên






ai lên thành cổ vin mây trắng
một thoáng thiên thai dấu bụi trần
tiếng chuông vang vọng bên đời vắng
mùi hương lay đọng cõi trần ai ...

Mây Trắng
Cô Bé yuri 07.08.2011 16:38:01 (permalink)
0
Ui Đại huynh của muội , kiếm nhà huynh mãi mới ra nè , Muội rời Phan Thiết gần 3 tháng ùi , lâu quá không gặp mong huynh luôn khỏe nhé !

Thu Rơi

Chớp nhoáng đó mà mùa thu đã đến
Lá trên cành cũng lặng lẽ rơi rơi
Những con ve đã khan tiếng gọi đời
Trở về kiếp âm thầm trong lá úa

Mây sẽ bay thêm mấy ngàn năm nữa ?
Ve sẽ sầu thêm mấy kiếp thôi reo ?
Lá bao lâu chẳng rơi rụng giữa chiều
Người bao thuở thôi buồn/ thôi tiếc nuối?

Cô Bé yuri.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2011 16:39:26 bởi Cô Bé yuri >
nghinhnguyen 04.09.2011 12:10:38 (permalink)
0


Trích đoạn: Cô Bé yuri

Ui Đại huynh của muội , kiếm nhà huynh mãi mới ra nè , Muội rời Phan Thiết gần 3 tháng ùi , lâu quá không gặp mong huynh luôn khỏe nhé !

Thu Rơi

Chớp nhoáng đó mà mùa thu đã đến
Lá trên cành cũng lặng lẽ rơi rơi
Những con ve đã khan tiếng gọi đời
Trở về kiếp âm thầm trong lá úa

Mây sẽ bay thêm mấy ngàn năm nữa ?
Ve sẽ sầu thêm mấy kiếp thôi reo ?
Lá bao lâu chẳng rơi rụng giữa chiều
Người bao thuở thôi buồn/ thôi tiếc nuối?

Cô Bé yuri.


[code][code][code][code]

Mến chào Cô Be Yuri

THU PHÂN

Mới đây mà đả Thu phân
Trời tây giăng mắc cẫu vân chập chờn
Ánh vàng giải chiếu hoàng hôn
Gió heo may thoảng lá vàng rơi bay
Lưng đèo sương khói phủ vây
Cánh cò bảng lảng chân mây cuối trời
Thánh đướng chuông vọng nhặc lơi
Gợi bao thương nhớ bao người biết yêu...

Nghinh Nguyên
nghinhnguyen 04.09.2011 12:26:22 (permalink)
0
Trích MT

ai lên thành cổ vin mây trắng
một thoáng thiên thai dấu bụi trần
tiếng chuông vang vọng bên đời vắng
mùi hương lay đọng cõi trần ai ...

Mây Trắng



ta lạc loài đây chốn trần ai
muốn tìm chốn thiên thai - xa tục luỵ
bên trời vang tiếng chuông mộng mị
thoáng mùi hương nguyên thuỷ thuở hồng hoang...

Nghinh Nguyên
hai1957 13.09.2011 18:58:30 (permalink)
0

Thu Rơi

Chớp nhoáng đó mà mùa thu đã đến
Lá trên cành cũng lặng lẽ rơi rơi
Những con ve đã khan tiếng gọi đời
Trở về kiếp âm thầm trong lá úa

Mây sẽ bay thêm mấy ngàn năm nữa ?
Ve sẽ sầu thêm mấy kiếp thôi reo ?
Lá bao lâu chẳng rơi rụng giữa chiều
Người bao thuở thôi buồn thôi tiếc nuối?

Cô Bé yuri.

 
Đừng dằn vặt bởi mùa thu đắm đuối
Chiếc lá vàng èo uột cũng đi qua
Áo trắng phơi lặng lẽ góc sân nhà
Mai sẽ có nắng vàng phơi ấm áp
 
Và sẽ có mùa thu in phấn sáp
Đưa nhau về quá vãng gọi tương lai
Gập ghềnh xa còn đó chuyến đi dài
Con phố nhỏ gọi chân người đứng lại
 
LPH
 
trần như chuyên 16.09.2011 12:11:41 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen

Tạ Từ Mùa Hạ

Trống tan buổi học sau cùng
Về mang nỗi nhớ mông lung học trò
Tiếng ve sầu vọng vo ve
Sân trường phượng vĩ lập loè sắc hoa

Từ đây kỷ niệm đi qua
Tuổi hồng một thuở ngọc ngà mộng mơ
Buồn ơi ! Buồn đến ngẫn ngơ
Tạ từ thầy bạn - Tuổi thơ mất rồi !

Nhìn bầu trời rộng chơi vơi
Ta tung cánh vượt biển đời mênh mông
Vẫn mơ những cánh phượng hồng
Ép trang lưu bút mấy vần mến thương

Chia tay qua vạn nẻo đường
Nhớ về mùa hạ một chương tuyệt vời
Đơn sơ chỉ có thế thôi
Vẫn theo ta suốt đường đời ta đi...

               Nghinh Nguyên



.........................................

Mến chào anh Nghinh Nguyên !

CÒN LẠI


Ngày qua, tháng lại còn gì ?
Chia tay - Đón nhận; Khắc ghi nghĩa tình
Vòng đời trong khoảng tử sinh
Vàng, xanh, đỏ, tím... Rập rình trôi qua.

Mùa sang thanh thản đậm đà
Đất trời dâng tặng bao la sắc màu
Ta đan kỷ niệm trao nhau
Sân ga; - Đưa đón đoàn tàu thời gian !

Mênh mang kìa những lụi tàn
Tâm hồn nuôi dưỡng vô vàn mầm xanh
Đêm nay trăng sáng đất lành
Con tim nhấp nháy - Long lanh mắt đời.

Ngân Hà thấp thoáng sao rơi
Đường mây chia sẻ rạng ngời tin yêu
Vòng quay gửi lại muôn điều
Lòng ta chất chứa bao nhiêu nắng vàng...


Chúc anh thật vui !



<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2011 12:18:53 bởi trần như chuyên >
nghinhnguyen 16.09.2011 21:58:13 (permalink)
0

Mến chào anh Nghinh Nguyên !



CÒN LẠI


Ngày qua, tháng lại còn gì ?
Chia tay - Đón nhận; Khắc ghi nghĩa tình
Vòng đời trong khoảng tử sinh
Vàng, xanh, đỏ, tím... Rập rình trôi qua.

Mùa sang thanh thản đậm đà
Đất trời dâng tặng bao la sắc màu
Ta đan kỷ niệm trao nhau
Sân ga; - Đưa đón đoàn tàu thời gian !

Mênh mang kìa những lụi tàn
Tâm hồn nuôi dưỡng vô vàn mầm xanh
Đêm nay trăng sáng đất lành
Con tim nhấp nháy - Long lanh mắt đời.

Ngân Hà thấp thoáng sao rơi
Đường mây chia sẻ rạng ngời tin yêu
Vòng quay gửi lại muôn điều
Lòng ta chất chứa bao nhiêu nắng vàng...


Chúc anh thật vui !



Mến cháo bạn Trần Như Chuyên


CHỈ CÒN

Bao chuyện tình buồn của kiếp người
Cũng theo định mệnh - chiếc lá rơi
Nỗi niềm se thắt vì chia cách
Vườn trần ta đến giữa chơi vơi

Bước đi trong nắng nhạt mùa thu
Nghe khúc tình ca khóc tỉnh đời
Hoàng hôn phủ tím hiều bóng đỗ
Cuối phía chân trời khói sương mù

Đường đời một lần ta đi qua
Dấu vết chỉ còn giọt lệ nhoà
Chỉ còn lắng đọng trong tiềm thức
Là chút tình người gởi trao ta.

Nghinh Nguyên
nghinhnguyen 24.09.2011 08:57:55 (permalink)
0

ĐIỂM RƠI TÌNH YÊU

Bao nhà hiền triết vào đời
Truy tìm chân lý - điểm rơi cuối cùng
Lối đường vô thủy vô chung
Chiếc lồng vũ trụ vô cùng bao la

Rồi ra ta mãi tìm ta
Từ trong mảnh vỡ thoát ra thuở nào
Đồng hành với những vì sao
Viễn du đến một cõi nào xa xôi

Thời gian ghi dấu vòng đời
Không gian vô lượng nổi trôi viễn trường
Mập mờ lạc hướng sai phương
Luân hồi mấy nẻo vô thường vô minh

Truy tìm viễn đích mông lung
Cận kề cuộc sống một vùng tin yêu
Tình yêu nói biết bao điều
Từ nơi sâu thẳm kích chiều thiêng liêng

Tình yêu Thượng Đế vô biên
Điểm rơi kỳ diệu qua niền tưởng suy.

Nghinh Nguyên

trần như chuyên 24.09.2011 11:08:02 (permalink)
0
Mến chào Trần Như Chuyên

KHÚC RU TÌNH BUỒN

Ru em tình khúc thu buồn
Ngoài kia chớp biển mưa nguồn giăng giăng
Mây mù che khuất vầng trăng
Tiếng ve sầu đã ủ trong lá vàng

Nỗi sầu tư cũng miên man
Nghe mưa kể chuyện lỡ làng lứa đôi
Bây giờ thu sắp tàn rồi
Heo may theo giọt sương rơi lạnh chiều

Lời ru khắc khoải cô liêu
Xa xa ai vọng khúc tiêu ai buồn
Thánh đường vang vọng hồi chuông
Ru em một khúc tình buốn cách xa.,,

Nghinh Nguyên

...............................................


Xin chào anh Nghinh Nguyên!


MONG


Đường mây mở rộng lòng ta
Chút tình gợi mở bao la nỗi niềm
Tiếng lòng tha thiết dịu êm
Thu qua lay động giấc mềm dở dang.

Nút duyên khép mở vội vàng
Trong mưa tuôn nhớ chói chang nắng hè
Lời ru thơm nức tiếng ve
Vườn hoang giọng dế khò khè thở than.

Heo may khơi đống tro tàn
Lòng đời ấm lại - dặm ngàn vắng tanh
Đêm nay mây gió giăng thành
Cánh tay mềm mại phủ xanh cuộc đời.

Vùng này nặng hạt mưa rơi
Nơi kia nắng gắt, hương rời đài hoa...
Cầu cho mưa nắng thuận hòa
Khúc ru cất cánh, lời ca chín hồng.
ky song nguyen 28.09.2011 17:59:18 (permalink)
0
Ông ban NN à
Tui nói đùa mà chê ai hốii nào, NN làm thơ là luc tui chi biet
“ta ve ta tam ao ta…” chứ có biet gì hơn.
Bài thơ đó chỉ có ý vào 2 chữ choc ông ban kia ma thôi.
Đoc tới , Đọc lui, Đọc xuôi rối Đọc lại cho vui thôi.
Nếu quả hiểu lầm thi xin lổi lắm vậy
ksn,.
nghinhnguyen 29.09.2011 21:00:15 (permalink)
0

NN chào bạn KSN,
không có gì đâu, trên DĐ có lời qua tiéng lại cho vui, sự khen chê cũng thường tình
thật tình mảng thơ đường luật mình rất kém, thỉnh thoảng cũng ráng làm một bài để đáp lễ bạn bè
mình cũng cẩn học hỏi nơi các bạn để có thể tiến bộ đươc phần nào,
thôi nhé, xem như không có gì.
Mến chào
NN
trần như chuyên 30.09.2011 17:48:38 (permalink)
0
Mến chào Trần Như Chuyên


Giấc mơ lời ru


Bâng khuâng qua nửa giấc mơ
Vọng lời ru mẹ ầu ơ … dịu dàng
Quyện theo gió núi mây ngàn
Hòa cùng tiếng trúc bay ngang lưng trời

Như lời đồng vọng xa xôi
Lời ru ấp ủ muôn lời yêu thương
Thoảng trong nhạc gió hoa hương
Lời ru dẫn lối thiên đường tuổi thơ

Lời yêu nuôi lớn ước mơ
Từ vành nôi đến bến bờ thành nhân
Câu hò điệu lý nhịp vần
Nghe như rót mật vào trong tình đời

Nghĩa tình hiếu đạo làm người
Lời ru nhủ bảo luyện tôi đức hiền
Lời ru Tổ quốc thiêng liêng
Nghìn năm bắc thuôc vẫn liền núi sông

Nhịp chày vang dậy trống đồng
Tiên Rồng huyền sử mãi không phai nhòa
Vọng vang “Nam Quốc Sơn Hà ………….”
Kết từ xương máu nên tòa sử xanh

Cháu con những đấng hùng anh
Hãy làm hiện thực - đẹp lành giấc mơ
Nam Quan Cà Mau...cõi bờ
Bầu trời, biển đào nên thơ, an bình .


Nghinh Nguyên

.................................................




Xin chào anh Nghinh Nguyên!


LỜI RU NON SÔNG


Ta đi qua lối rạ rơm
Tuổi thơ ẩn hiện ngọt thơm tình đời
Quanh năm mò mẫm kiếp người
Lặn vào sâu thẳm bao lời Mẹ ru.

Cánh cò chao nghiêng mùa thu
Ngổn ngang tiếng võng - Âm u nắng chiều
Sáo reo - Mắt Mẹ đăm chiêu
Sương buồn ngái ngủ phiêu diêu trăng luồn.

Đói lòng con - Nước mắt tuôn
Một vài cánh nhạn lạc nguồn bơ vơ
Vẫn thèm khát một lời thơ
Mồ hôi nhỏ giọt ngẩn ngơ mắt tròn.

Lời ru nặng nghĩa nước non
Tuổi thơ đâu biết mất còn, dở hay
Lớn theo khao khát từng ngày
Tiếng lòng Mẹ trải đắm say, ân tình.

Trọn đời lặng lẽ hy sinh
Cho con hướng phía bình minh nối lời
Nhớ về Mẹ - Tiếng lòng khơi
Máu đào nhỏ hát thành lời núi sông.
nghinhnguyen 02.10.2011 17:15:03 (permalink)
0


Xin chào anh Nghinh Nguyên!


LỜI RU NON SÔNG


Ta đi qua lối rạ rơm
Tuổi thơ ẩn hiện ngọt thơm tình đời
Quanh năm mò mẫm kiếp người
Lặn vào sâu thẳm bao lời Mẹ ru.

Cánh cò chao nghiêng mùa thu
Ngổn ngang tiếng võng - Âm u nắng chiều
Sáo reo - Mắt Mẹ đăm chiêu
Sương buồn ngái ngủ phiêu diêu trăng luồn.

Đói lòng con - Nước mắt tuôn
Một vài cánh nhạn lạc nguồn bơ vơ
Vẫn thèm khát một lời thơ
Mồ hôi nhỏ giọt ngẩn ngơ mắt tròn.

Lời ru nặng nghĩa nước non
Tuổi thơ đâu biết mất còn, dở hay
Lớn theo khao khát từng ngày
Tiếng lòng Mẹ trải đắm say, ân tình.

Trọn đời lặng lẽ hy sinh
Cho con hướng phía bình minh nối lời
Nhớ về Mẹ - Tiếng lòng khơi
Máu đào nhỏ hát thành lời núi sông.


_____________________________

Ca dao


Tôi yêu ngữ điệu ca dao
Lời dân gian quá ngọt ngào thân thương
Nghe như phảng phất trầm hương
Hoa thơm cỏ lạ trong vườn nhân văn


Qua bao thế hệ lọc sàng
Từ bao ý ngọc lời vàng chuốt trau
Khu vườn muôn sắc vạn màu
Nhân sinh vũ trụ đưa vào tổng quan


Một đời ta biết bao lần
Nghe lời ru mẹ nhịp vần vành nôi
Lời cha răn dạy vào đời
Những câu hò hẹn lứa đôi duyên tình


Rạch ròi thiện, ác, trọng, khinh
Bao đời tích lũy đã thành sử thi
Lời hay ý đẹp khắc ghi
Từ trang huyền sử mãi đi vào đời


Từng câu từng chữ đầy vơi
Tường thành bản sắc tài bồi nghìn xưa
Qua bao thế hệ kế thừa
Văn thơ cảm tác nhẹ đưa dạt dào


Dạy đời lẽ sống thanh cao
Tu thân xử thế dựa vào nghĩa nhân
Nhẹ nhàng, ý nhị, thâm trầm
Điềm tô văn hiến mấy ngàn năm qua


Tuyên ngôn - những bản hùng ca
Và bao nhiêu bản tình ca tuyệt vời
Theo dòng lịch sử mọi thời
Ca dao cô đọng thành lời sử thi .


Nghinh Nguyên




Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 13 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 186 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9