Bóng Trăng Bóng Tre
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 13 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 186 bài trong đề mục
TTH 15.11.2011 09:25:47 (permalink)
0
Không nghe câu đáp bùi ngùi
Hai hôm vắng tiếng nhớ người thở ra
Giọng trong thỏ thẻ đậm đà
Từ căn gác vắng vọng qua nơi nầy...
quote:

Trích đoạn:  Gọi phone TTH

Mến chào TTH


Đợi phone

Anh đã hẹn cuối tuần anh sẽ gọi
Ngày ngày cuối tuần em khắc khoãi đợi tin
anh đã quên hay anh lại cố tình
Để em phải ngóng chờ từng giây phút

Trong mong chờ con tim em nhói buốt
Phương trời xa anh có hiểu cho chăng
Nỗi nhớ nhung năm tháng-những vết hằn
Trong tiềm thức bóng hình anh còn mãi

Biết có một ngày nào anh trở lại
Để được nghe anh nói một vài lời
Để cùng nhau kể chuyện buồn vui
Bao năm tháng ngậm ngùi trong li cách

Rối cùng anh làm người lữ khách
Lên chuyến tàu chia cách một chiều mưa
Rồi cùng nhau về lại cánh đồng xưa
Nghe lau lách cợt đùa trong nắng xế

Về Sài Gòn quán trưa hai chiếc ghế
Xưa mình ngồi kể lể chuyện ân tình
Con đường xưa ta như bóng với hình
Dẫu biết trước sẽ có ngày cách biệt

Một chuyện tình muộn màng trong luyến tiếc
Nhưng vẫn yêu tha thiết mặn nồng
Xa anh rồi còn khoảng trống mênh mông
Em mong nhớ từ tàn đông cuối hạ

Nhìn cuộc đời buồn như chiếc lá
Cuối mù thu tàn tạ chờ rơi
Hãy gọi em dù chỉ nói một lời
Để em bớt chơi vơi trong nỗi nhớ .

                                 Nghinh Nguyên


Đợi Phone

Phone chẳng ai dùng gởi tỏ mơ
Ảo hư tình đoạn viết lời thơ
Dệt thêu dấu ái bằng thương nhớ
Xây đắp lầu son bởi đợi chờ
Nhà vắng lặng hơi  im phát sợ
Thân đơn thiếu bậu tưởng nào lơ
Phone ơi thức giấc reo lên hở
Dẫu đó tiếng người lạ gọi vơ

Thanh Huy

Cám ơn Nghinh Nguyen vào thăm và tặng bài
thơ hay, chúc vui, mạnh. TTH.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2011 04:17:35 bởi TTH >
nghinhnguyen 08.01.2012 09:49:35 (permalink)
0
                         
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2012 21:20:44 bởi nghinhnguyen >
nghinhnguyen 09.01.2012 10:47:59 (permalink)
0
xoá
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2012 07:36:45 bởi nghinhnguyen >
nghinhnguyen 10.01.2012 14:50:10 (permalink)
0

xoá

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2012 07:41:43 bởi nghinhnguyen >
nghinhnguyen 11.01.2012 20:07:21 (permalink)
0
xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2012 07:42:47 bởi nghinhnguyen >
SuongAnh 11.03.2012 16:58:06 (permalink)
0





XUÂN CŨ

Vâng, anh ạ! Xuân đã đi xa rồi đó!
Bỏ lại nơi này niềm nhớ khôn nguôi
Những cánh mai, đào lặng lẽ buồn rơi
Hồng, cúc cũng ngậm ngùi rủ lá

Anh và em rồi cũng thành xa lạ
Theo dòng đời hối hả chạy ngược xuôi
Gặp nhau hôm nay là quý lắm rồi
Chút kỷ niệm theo gót đời miên viễn

Xuân vắng xa, én cũng không còn liệng
Bầu trời nay vắng lặng tiếng chim ca
Tình chúng mình cũng thế, hết mặn mà
Buồn biết mấy...chẳng thà đừng gặp gỡ

Chuyện tri giao có phải là duyên nợ ?
Sao mãi hoài thương nhớ lúc ly bôi
Nhìn người đi lòng cảm thấy bồi hồi
Tim nhói buốt, tình ơi! Đừng xa nhé!

Sương Anh


Anh NN thiệt là dễ thương ghê dzị, SA vắng hoài thế mà anh vẫn ghé vào thăm thường xuyên. Hổng biết nói gì ngoài lời cám ơn. Chúc anh NN luôn vui, khoẻ và hồn thơ hoài lai láng nha. Thân mến!
nghinhnguyen 20.03.2012 15:27:59 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh




XUÂN CŨ

Vâng, anh ạ! Xuân đã đi xa rồi đó!
Bỏ lại nơi này niềm nhớ khôn nguôi
Những cánh mai, đào lặng lẽ buồn rơi
Hồng, cúc cũng ngậm ngùi rủ lá

Anh và em rồi cũng thành xa lạ
Theo dòng đời hối hả chạy ngược xuôi
Gặp nhau hôm nay là quý lắm rồi
Chút kỷ niệm theo gót đời miên viễn

Xuân vắng xa, én cũng không còn liệng
Bầu trời nay vắng lặng tiếng chim ca
Tình chúng mình cũng thế, hết mặn mà
Buồn biết mấy...chẳng thà đừng gặp gỡ

Chuyện tri giao có phải là duyên nợ ?
Sao mãi hoài thương nhớ lúc ly bôi
Nhìn người đi lòng cảm thấy bồi hồi
Tim nhói buốt, tình ơi! Đừng xa nhé!

Sương Anh


Anh NN thiệt là dễ thương ghê dzị, SA vắng hoài thế mà anh vẫn ghé vào thăm thường xuyên. Hổng biết nói gì ngoài lời cám ơn. Chúc anh NN luôn vui, khoẻ và hồn thơ hoài lai láng nha. Thân mến!



Cảm ơn Sương Anh đã ghé nhà

VÀO HẠ

Bây giờ xuân sắp qua rồi
Ve sầu rả rích tiéng rơi vĩ cầm
Gợi bao hoài niệm âm thầm
Một thời trông ngóng bên sân trường chiều

Trường xưa một thuở dấu yêu
Bao nhiêu kỷ niệm chắc chiu học trò
Dẫu không một tiếng hẹn hò
Vẫn mang nỗi nhớ về cho riêng mình

Thơ ngây đượm nét nguyên trinh
Làm xao xuyến gã đa tình ngày xưa
Hạ vào đón những cơn mưa
Giọt buồn còn đọng như vừa hôm nao.

                              Nghinh Nguyên

mây trắng 24.03.2012 14:47:42 (permalink)
0


Tình xa xôi

đêm thu huyền nửa say nửa nhớ
tình xa xôi trăng lỡ tái tê
người còn lạc lõng lối về
ta còn gởi ánh trăng thề bóng ai

mỗi lần thu lung lay ánh nguyệt
ta bước vào tha thiết sầu vương
ai đem qua mấy dặm trường
lụa đào say đắm yêu thương một thời

thơ ơi hãy nhớ với người
sông Hằng lấp lánh đầy vơi ân tình...

Mây Trắng
songnhi 05.04.2012 01:04:48 (permalink)
0
Trích đoạn: nghinhnguyen



Ca dao


Tôi yêu ngữ điệu ca dao
Lời dân gian quá ngọt ngào thân thương
.......
Theo dòng lịch sử mọi thời
Ca dao cô đọng thành lời sử thi .


Nghinh Nguyên







 
 
Ca Dao Quê Tôi
 
 
Tôi yêu lắm câu ca dao
Trong lời mẹ ru đưa vào giấc mơ
Của thời hồn nhiên ấu thơ
Tin có bà tiên luôn chờ hiện ra
 
Cánh cò bay lã bay la*
Sông quê nước chảy chia ra đôi bờ
Vỡ lòng học chữ i tờ
Thầy cô dạy bảo kính thờ mẹ cha
 
Anh em cùng chung một nhà
Thương yêu nhường nhịn thuận hòa với nhau
Nhớ hoài sự tích trầu cau
Keo sơn gắn bó trước sau một lòng
 
Bạch Đằng rạng danh lạc hồng
Đánh tan quân giặc giữa dòng sông xanh
Ngàn năm sữ sách lưu danh
Ba bận Nguyên -Mông phải nhanh chạy dài.
 
Xót nàng Kiều chịu bi ai
Chử tài liền với chử tai một vần **
Thiếu phụ Nam Xương một lần
Chỉ bóng trên vách chịu ngần oan khiên
 
Tháng ngày lòng vẩn vẹn nguyên
Câu ca dao lý chim quyên thắm tình
Trúc xinh , trúc mọc đầu đình *
Trọn kiếp tôi yêu quê mình Việt Nam
Song Nhi
 
*:Ca dao
 
**:Truyện Kiều
 
@:Chào huynh NghinhNguyen .Thanks huynh đã ghé qua Vu Vơ Nổi Buồn của Sn.Sn thích bài Ca Dao này của huynh đọc nghe nhớ nhà qúa.Nên xin phép mượn ý để viết đôi dòng.Chúc huynh nhiều sức khoẻ và hạnh phúc trong cuộc sống.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2012 01:18:01 bởi songnhi >
nghinhnguyen 05.04.2012 09:04:15 (permalink)
0

Trích đoạn: songnhi

Trích đoạn: nghinhnguyen



Ca dao


Tôi yêu ngữ điệu ca dao
Lời dân gian quá ngọt ngào thân thương
.......
Theo dòng lịch sử mọi thời
Ca dao cô đọng thành lời sử thi .


Nghinh Nguyên







 
 
Ca Dao Quê Tôi
 
 
Tôi yêu lắm câu ca dao
Trong lời mẹ ru đưa vào giấc mơ
Của thời hồn nhiên ấu thơ
Tin có bà tiên luôn chờ hiện ra
 
Cánh cò bay lã bay la*
Sông quê nước chảy chia ra đôi bờ
Vỡ lòng học chữ i tờ
Thầy cô dạy bảo kính thờ mẹ cha
 
Anh em cùng chung một nhà
Thương yêu nhường nhịn thuận hòa với nhau
Nhớ hoài sự tích trầu cau
Keo sơn gắn bó trước sau một lòng
 
Bạch Đằng rạng danh lạc hồng
Đánh tan quân giặc giữa dòng sông xanh
Ngàn năm sữ sách lưu danh
Ba bận Nguyên -Mông phải nhanh chạy dài.
 
Xót nàng Kiều chịu bi ai
Chử tài liền với chử tai một vần **
Thiếu phụ Nam Xương một lần
Chỉ bóng trên vách chịu ngần oan khiên
 
Tháng ngày lòng vẩn vẹn nguyên
Câu ca dao lý chim quyên thắm tình
Trúc xinh , trúc mọc đầu đình *
Trọn kiếp tôi yêu quê mình Việt Nam
Song Nhi
 
*:Ca dao
 
**:Truyện Kiều
 
@:Chào huynh NghinhNguyen .Thanks huynh đã ghé qua Vu Vơ Nổi Buồn của Sn.Sn thích bài Ca Dao này của huynh đọc nghe nhớ nhà qúa.Nên xin phép mượn ý để viết đôi dòng.Chúc huynh nhiều sức khoẻ và hạnh phúc trong cuộc sống.



Cảm ơn Song Nhi đã ghé thăm



Giấc mơ lời ru
 
Bâng khuâng qua nửa giấc mơ
Vọng lời ru mẹ ầu ơ … dịu dàng
Quyện theo gió núi mây ngàn
Hòa cùng tiếng trúc bay ngang lưng trời


Như lời đồng vọng xa xôi
Điệu ru ấp ủ muôn lời yêu thương
Thoảng trong nhạc gió hoa hương
Lời ru dẫn lối thiên đường tuổi thơ


Lời yêu nuôi lớn ước mơ
Từ vành nôi đến bến bờ thành nhân
Câu hò điệu lý nhịp vần
Nghe như rót mật vào trong tình đời


Ầu ơ… ầu ơ… à ơi…
Điệu vần khoan nhặt đầy vơi trữ tình
Lời ca dao nuôi niềm tin
Mẹ cha khuyên dạy đã in vào đời


Nghĩa tình hiếu đạo làm người
Lời ru nhủ bảo luyện tôi đức hiền
Lời ru tổ quốc thiêng liêng
Nghìn năm bắc thuộc vẫn liền núi sông


Nhịp chày vang dậy trống đồng
Tiên Rồng huyền sử mãi không phai nhòa
Vọng vang “ Nam quốc sơn hà ………….”
Kết từ xương máu nên tòa sử xanh


Cháu con những đấng hùng anh
Hãy làm hiện thực - đẹp lành giấc mơ
Nam Quan Cà Mau cõi bờ
Bầu trời, biển đào nên thơ, an bình

                                    Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2012 09:06:54 bởi nghinhnguyen >
nghinhnguyen 26.07.2012 06:04:29 (permalink)
0
KHÔNG GIAN MƯA

Đêm mưa làm nhớ không gian(*)
Nghe mưa kể chuyện mùa sang thu buồn
Ngồi nhìn từng giọt mưa tuôn
Nôĩ niềm chua xót cõi hồn nao nao

Nhìn ra đất rộng trời cao
Đâu rôì một cõi trăng sao ngập tràn
Sai phương lạc hướng ngỡ ngàn
Mộng mơ theo những sợi tan nhạt nhoà

Chờ nhau nguyệt khuyết tàn hoa
Vòng quay vũ trụ chuyễn xoay mấy lần
Phiêu du vào cõi tinh vân
Không gian lắng đọng mấy vần sâù thương.

Nghinh Nguyên

(*)- thơ Huy Cận
nghinhnguyen 26.07.2012 06:11:39 (permalink)
0
MƯA THÁNG SÁU

Chiều
Tân Sơn nhứt
tháng sáu
cơn mưa mùa ray rứt
tiễn người đi
trờì cũng u hoài
người vội về - vội đi
thêm lần gặp gỡ
thêm lần chia li
nhìn nhau ánh mắt noí gì ?
cố ngăn bờ mi giọt lệ
cầm tay lần cuối...
buôn tay !
vào phòng cách ly
người lủi thủi bước đi
qua dãy hành lang xa khuất
trên phi đạo chuyến tàu chờ chực
đưa người đi phương trời xa
ngoài trơì mưa nhạt nhoà
trong sân ga
còn mình ta và nôĩ nhớ !

Nghinh Nguyên

_________
SuongAnh 22.09.2012 14:51:54 (permalink)
0

:

Trích đoạn: nghinhnguyen


:

Lạnh em cả giấc chiêm bao
Nưả đêm thức dậy nghẹn ngào tim côi
Này Thu xin hãy dùm tôi
Lá vàng ấp ủ mộ đời từ nay...

Sương Anh


Mến chào Sương Anh
THU HOÀI KHÚC

Quỳnh hoa một đóa mong chờ
Thu về rồi cũng hững hờ thu xa
Mấy mùa khuyết nguyệt tàn hoa
Hai đầu thương nhớ vỡ òa giấc mơ

Tình thu một giấc mộng hờ
Vầng trăng cổ độ bến bờ đò ngang
Lá phong trải lối thu sang
Thu về rồi cũng vội vàng tình xa

Tháng năm tình có phôi pha ?
Vẫn còn nỗi nhớ trong ta ngọt ngào
Tìm về hoài niệm xưa nào
Lắng trong hoài khúc dạt dào tình thu.

Alanta vào thu 2012

Nghinh Nguyên



SA xin chào anh NN, thấy anh post thơ đề làm tại Atlanta, như dz ị là anh hết ở VN rồi hở? Chúc mừng anh nha. SA xin hoạ bài thơ chủ đề về muà THU với anh , để xem tình Thu Paris và tình Thu Atlanta giống hay khác nhau chỗ nào hén, chúc anh NN luôn vui và hồn thơ lai láng nha. Thân mến.

HOÀI THU

Paris có lắm sương mù
Atlanta cũng ảo mờ trong sương
Liễu buồn rủ dáng bên đường
Ngóng người quan tái hồn vương vấn sầu

Bao năm chờ chẳng thấy đâu
Người nơi góc bể giang đầu có hay
Hoài thu xưa thuở tình say
Chừ xa cách sao sum vầy cùng nhau

Thu này lại đến thu sau
Đợi chờ cho đến bao lâu mới về
Vắng người ngọn lưả đam mê
Dần dần lụn tắt tái tê tim lòng

Paris muà thu 2012

Sương Anh
nghinhnguyen 29.09.2012 10:27:08 (permalink)
0

Paris có lắm sương mù
Atlanta cũng ảo mờ trong sương
Liễu buồn rủ dáng bên đường
Ngóng người quan tái hồn vương vấn sầu


THU ATLANTA NHỚ VỀ PARIS

chiều vàng thu Atlanta
hàng phong lá đỏ cỏ hoa bơ phờ
đàn chim quạ đứng ngẫn ngơ
màng sương lam thoáng bên bờ hoàng hôn

lòng người viễn khách nao nôn
nhớ quê xa xót thả hồn vào thơ
mong Paris đến bao giờ ?
cho ta tìm được giấc mơ tương phùng.

Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2012 02:15:16 bởi nghinhnguyen >
Nguyễn Văn Thái 1949 30.09.2012 23:59:45 (permalink)
0


Trích đoạn: nghinhnguyen

KHÔNG GIAN MƯA

Đêm mưa làm nhớ không gian(*)
Nghe mưa kể chuyện mùa sang thu buồn
Ngồi nhìn từng giọt mưa tuôn
Nôĩ niềm chua xót cõi hồn nao nao

Nhìn ra đất rộng trời cao
Đâu rôì một cõi trăng sao ngập tràn
Sai phương lạc hướng ngỡ ngàn
Mộng mơ theo những sợi tan nhạt nhoà

Chờ nhau nguyệt khuyết tàn hoa
Vòng quay vũ trụ chuyễn xoay mấy lần
Phiêu du vào cõi tinh vân
Không gian lắng đọng mấy vần sâù thương.

Nghinh Nguyên

(*)- thơ Huy Cận



ĐÊM MƯA THU

Gió thu về xao xác
Mưa rả rích mái đêm
Gió lạnh thấu tận tim
Rơi giọt buồn thương nhớ

Ánh trăng lu ảo mờ
Mưa chia xa bờ nước
Đã xa càng xa thêm
Tình yêu càng tha thiết

Nhớ ai anh đêm thức
Gửi tình theo gió thu
Gửi hồn về nơi ấy
Gửi buồn mưa hiên thềm

Mưa mưa hoài cô miên
Đêm mưa - đêm da diết
Đất nước chia hai miền
Tình ta chia đôi ngả

Anh nối vòng tay ái
Qua đôi bờ tìm em
Khi mùa xuân trở lại
Không mưa hoài đâu em!

Nguyễn Văn Thái
17 - 11 - 1972
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 13 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 186 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9