Bóng Trăng Bóng Tre
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 13 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 186 bài trong đề mục
Thuỵ Du 18.01.2010 06:26:00 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen













       Anh Nợ 

Vào yêu anh đã nợ tình em
Dẫu nợ chất chồng cứ vay thêm
Chưa trả kiếp này chờ kiếp khác
Bởi món nợ tình quá êm đềm


Anh thế chấp em nửa cõi hồn
Và chấp cho em nửa càn khôn
Để chút tình em mong manh đó
Cho anh sưởi ấm nửa mảnh hồn

Em nhé xin đừng ngại ngùng chi
Cho anh vay chút nợ tình si
Rồi mai anh trả lời - cả vốn
Em làm hồi môn lúc vu qui.

 Nghinh Nguyên



 
 
 
MÓN 
             NỢ 
NGÀY 
                NÀO
 
 
 
Và rồi... em nói tiếng chia ly
Cùng anh qua bao lối phân kỳ
Món nợ tình đời không trả được
Nặng lòng nhau lắm giọt tình si
 

Anh hỡi cuộc đời lắm trái ngang
Ai biết được đâu những phủ phàng
Một bước chân đi vàn tê tái
Cho chuyện đôi mình trót dở dang
 

Món nợ ân tình chẳng trả anh
Thì thôi em cứ cất để dành
Để trả cho nhau trong ký ức
Giữ lại đêm thâu giấc mộng lành
 

Trả nhau dù ngăn cách mấy sông
Trả nhau thơm tình nghĩa mặn nồng
Để còn thắm đượm câu thương nhớ
Sưởi ấm cõi lòng trong gió đông....


 
 
Thụy Du
 
 
Anh Hai Nghinh Nguyên ơi,
 
Em ghé thăm anh đây anh Hai à.....
Em chúc anh Hai luôn vui, khỏe và nhiều thơ hay, anh nhé!
 
 
Em gái Thụy Du

 
 
Nợ Em Mãi Còn

Anh đã nợ em những lời thơ
Nợ một tâm tình dẫu trong mơ
Em là đoá hoa xuân bất tử
Gợi bao hoài cảm khúc tình thơ

Biết rằng duyên kiêp đã lỡ làng
Một đời nợ em anh vương mang
Vẫn trong mong nhớ trong khắc khoải
Cho đến khi rời cõi trần gian

Làm sao anh trả nỗi nợ này
Mỗi ngày càng thêm thấy nặng đầy
Bởi em độ lượng không đòi trả
Nên nợ tình em mãi còn đây.

Nghinh Nguyên


 

 

NÓI  MÀ  CHI



Xin anh đừng nói những lời này
Nợ tình ai trả được mới hay
Anh hỡi làm sao mình trả được
Đành phải đong đầy trong vòng tay


Một thưở yêu nhau của ngày nào
Giờ vẫn trong lòng những xuyến xao
Chiu chắt thương hoài trời kỷ niệm
Mà giữ cho mình kiếp lao đao


Một tiếng yêu xưa đã lỡ làng
Em còn mang nặng chữ đa đoan
Nợ anh em trả hoài không hết
Để mãi ôm hoài phận dở dang....
 
 
Thuỵ Du




<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2010 06:54:04 bởi Thuỵ Du >
#61
    THƯƠNG GIANG 18.01.2010 07:39:26 (permalink)
    0
    Tóc Mây

    Hôn tóc em
    thoáng mầu mây
    Vút tóc anh
    cũng phủ đây tuyết sương

    Tháng năm qua
    bụi thời gian
    ngã mầu thương nhớ
    còn in mái đầu

    Với thời gian
    cuộc bể dâu
    mảnh đời
    tình cuối, tình đầu còn đây

    Sống trong hoài niệm
    vơi đầy
    còn in mái tóc
    thôi bay gió chiều

    Chuyện nghìn đời
    chuyện tình yêu
    mảnh trăng tròn khuyết
    biển tiều sóng xao

    Ta tìm về giấc chiêm bao
    cón nghe những phút ngọt ngào bên nhau .

    Tóc anh
    giờ đã phai mầu
    Tóc mây thủa ấy
    còn đâu nữa rồi...
    Chênh vênh
    câu hát một thời
    Buâng khuâng gió thổi
    rối bời nỗi đau...
    Thời gian vun vút
    qua mau.
    Vẫn còn nỗi nhớ trong nhau
    ngọt ngào...
    Chuyện mình
    như khúc ca dao.
    Như vầng trăng
    cứ khuyết hao...
    lại tròn...
    Cách xa
    duyên nợ vẫn còn.
    Dối lòng ,
    mình có giận hờn được  đâu.
    Trái tim thổn thức
    nhớ nhau.
    Bóng trăng tre đứng bên cầu
    ngóng trông!

    Nghinh Nguyên -Thương Giang

    #62
      nghinhnguyen 18.01.2010 11:56:31 (permalink)
      0

      Trích đoạn: SuongAnh

       

      Xin Anh
       
      Xin anh một tiếng yêu thôi
      Để quên số kiếp mồ côi lạnh lùng
       
      Xin anh một chữ tình chung
      Vòng tay quấn quít ấm lòng đêm Đông
       
      Xin anh sợi dây tơ hồng
      Cho tim yên ngủ say nồng muà Thu
       
      Xin anh chỉ một câu ru
      Xua tan băng giá sương mù đón Xuân
       
      Xin anh một chút ân cần
      Hồn vui chẳng chút bâng khuâng đêm hè
       
      Xin anh vòng tay chở che
      Đời vui hạnh phúc đêm về có anh
       
      Sương Anh
       
      r Đã đưa vào Trang Thơ
       
      Anh NN thân mến, được anh đồng cảm với những vần thơ lục bát cuả SA trong nhà Paris TY & ĐM, hôm nay SA xin ghé lại tặng anh đôi dòng lục bát tình nè, hy vọng sẽ hông làm anh mất thi hứng...







      SA mến NN có nhận được tuyển tập Cõi Mơ HB vừa gởi tặng, NN rất tâm đắc những bài của SA,

      Tăng Em

      Có gì đâu để tặng em
      Mấy câu lục bát ngọt mềm cổ xưa

      Diệu hò những chuyến đò đưa
      Ầu ơ câu hát mẹ vừa ru ta

      Lời tình người gởi trao qua
      mang bao nhung nhớ thiết tha ân tình

      Ví dầu duyên phận linh đinh
      Từ câu lục bát cho mình ủi an

      Trăm năm tình nghĩa đá vàng
      Mộng mơ như đã bay ngang cõi tình

      Một đời vào kiếp nhân sinh
      Lời thơ lục bát tâm tình  trao em.

      Nghinh Nguyên



      r
                                                                                                                                                         

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 08:48:59 bởi Nguyên Đỗ >
      #63
        Thuỵ Du 18.01.2010 17:36:26 (permalink)
        0
        quote:

        Trích đoạn: nghinhnguyen



        Bên Ấy Bên Này

        Bên ấy bây giờ có lạnh không?
        Sai Gòn bây đã vào đông
        Chút se se lạnh màn sương sớm
        Gợi cho tình xa những chờ mong

        Bên ấy bây giờ lá phong rơi
        Bên  này lá me rụng ngập trời
        Từng bước song hành cùng chiếc bống
        Tìm về kỷ niệm của một thời

        Bên ấy bên này quá xa xôi
        Gởi gì cho nhau đông tàn rồi
        Chờ xuân trao nhau cành lộc biếc
        Gởi theo cánh nhạn cuối chân trời
        .

        Nghinh Nguyên





        BÊN ẤY  BÊN NÀY


        Bên này trời giờ đã vào đông
        Lạnh lùng ôm ấp những đêm trông
        Mơ về chốn cũ bao niềm nhớ
        Ngăn cách... thương ơi... giọt tình hồng

        Bên ấy Saigon cũng xanh xao
        Se lạnh lòng anh cũng chừng nào
        Tình xa... tình nhớ... tình trăn trở
        Rót những giọt nồng dạ nao nao...

        Bên ấy bên này rất xa xôi
        Đông sắp qua đi đến Xuân rồi
        Chờ để trao nhau cành lộc biếc
        Ấm lòng trong giấc ngủ đơn côi....


        Thuỵ Du


        #64
          nghinhnguyen 18.01.2010 20:18:40 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Thuỵ Du

          quote:

          Trích đoạn: nghinhnguyen



          Bên Ấy Bên Này

          Bên ấy bây giờ có lạnh không?
          Sai Gòn bây đã vào đông
          Chút se se lạnh màn sương sớm
          Gợi cho tình xa những chờ mong

          Bên ấy bây giờ lá phong rơi
          Bên  này lá me rụng ngập trời
          Từng bước song hành cùng chiếc bống
          Tìm về kỷ niệm của một thời

          Bên ấy bên này quá xa xôi
          Gởi gì cho nhau đông tàn rồi
          Chờ xuân trao nhau cành lộc biếc
          Gởi theo cánh nhạn cuối chân trời
          .

          Nghinh Nguyên





          BÊN ẤY  BÊN NÀY


          Bên này trời giờ đã vào đông
          Lạnh lùng ôm ấp những đêm trông
          Mơ về chốn cũ bao niềm nhớ
          Ngăn cách... thương ơi... giọt tình hồng

          Bên ấy Saigon cũng xanh xao
          Se lạnh lòng anh cũng chừng nào
          Tình xa... tình nhớ... tình trăn trở
          Rót những giọt nồng dạ nao nao...

          Bên ấy bên này rất xa xôi
          Đông sắp qua đi đến Xuân rồi
          Chờ để trao nhau cành lộc biếc
          Ấm lòng trong giấc ngủ đơn côi....


          Thuỵ Du

          Vẫn Đợi Xuân Về

          Anh mong mùa xuân sớm trở về
          Mùa đông nhung nhớ lòng tái tê
          Chờ cho dáng xuân quay gót ngọc
          Em có nghe xuân gọi tình quê?

          Anh vẫn đợi chờ mãi đợi chờ
          Chờ nàng xuân đến dệt ý thơ
          Cho vơi nỗi nhớ buồn li cách
          Dù chỉ gặp em trong giấc mơ

          Xuân về mong nhớ cuộc phùng tương
          Lối củ vườn xưa bóng tà dương
          Dù chỉ mình anh cùng kỷ niệm
          Một đời còn mãi bóng người thương

          Nghinh Nguyên

           

          #65
            Thuỵ Du 19.01.2010 13:58:55 (permalink)
            0
            quote:

            Trích đoạn: nghinhnguyen







            Mưa Trưa

            Cơn mưa rải nhẹ giọt buồn
            Vườn xưa gợi nhớ cội nguồn tình xưa
            Ngồi buồn hứng những giọt mưa
            Quay về hồi ức mình vừa gặp nhau
            Mưa trưa mang những sắc màu
            Chút gì lãng mạng những câu tự tình
            Sài Gòn Lô-cốt gập ghình
            Cơn mưa như tiễn chúng mình ra ga
            Dù che giọt mưa thoáng qua
            Còn ghi lại khoảng đường ta song hành

            Rồi tứ độ em xa anh
            Mưa trưa một giấc mơ lành chưa  qua


            Nghinh Nguyên

             
            ******
             
            r Đã đưa vào Trang Thơ
             

            VƯỜN XƯA
             
            Mưa trưa một giấc mơ lành
            Chưa qua năm tháng mình dành cho nhau
            "Vườn Xưa" sắc thắm đẹp màu
            Tình xưa nay đã còn đâu hỡi người?
             
            Saigon ngày ấy giữa trời
            Cơn mưa đẫm ướt bao lời thiết tha
            Dù che ướt nhẹ áo hoa
            Mà lòng ai đó ngỡ là lệ rơi
             
            Anh ơi ngày ấy xa rồi
            Bây giờ nên nỗi chơi vơi tình buồn.....
             
            Thụy Du
             
            r Đã đưa vào Trang Thơ



            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 08:53:38 bởi Nguyên Đỗ >
            #66
              lâm chiêu Đồng 19.01.2010 14:27:22 (permalink)
              0
               Tôi nhặt được bức ảnh này đẹp quá! Xin gửi tặng bạn và chúc an lành nhé!

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61361/DEC263D3A943481BA5AF1E41C9E57B2E.jpg[/image]
              Attached Image(s)
              #67
                nghinhnguyen 19.01.2010 16:24:10 (permalink)
                0

                Trích đoạn: lâm chiêu Đồng

                 Tôi nhặt được bức ảnh này đẹp quá! Xin gửi tặng bạn và chúc an lành nhé!

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61361/DEC263D3A943481BA5AF1E41C9E57B2E.jpg[/image]


                Nghinh Nguyên xin cảm ơn thịnh tình của bạn đã gởi tặng bức ảnh đẹp
                . Chúc mọi sư an lành
                Mến
                Nghinh Nguyên
                #68
                  SuongAnh 19.01.2010 19:06:11 (permalink)
                  0




                  SA mến NN có nhận được tuyển tập Cõi Mơ HB vừa gởi tặng, NN rất tâm đắc những bài của SA,

                  Tặng Em

                  Có gì đâu để tặng em
                  Mấy câu lục bát ngọt mềm cổ xưa

                  Diệu hò những chuyến đò đưa
                  Ầu ơ câu hát mẹ vừa ru ta

                  Lời tình người gởi trao qua
                  Mang bao nhung nhớ thiết tha ân tình

                  Ví dầu duyên phận linh đinh
                  Từ câu lục bát cho mình ủi an

                  Trăm năm tình nghĩa đá vàng
                  Mộng mơ như đã bay ngang cõi tình

                  Một đời vào kiếp nhân sinh
                  Lời thơ lục bát tâm tình  trao em.

                  Nghinh Nguyên

                  r Đã đưa vào Trang Thơ




                  Đón Nhận
                   
                  Thương sao lời nói êm êm
                  Câu ca dao hát ngọt mềm trên môi
                   
                  Em chờ anh tặng lâu rồi
                  Nay vưà đón nhận bồi hồi làm sao
                   
                  Ầu ơ...khúc hát ca dao
                  Mẹ ru khôn lớn...nay vào tay anh
                   
                  Ví dầu...tình thắm duyên lành
                  Kiệu hoa đưa đón...theo anh...về nhà
                   
                  Trầu cay vôi tẩm mặn mà
                  Làm hồn say khướt hay là...tại ai?
                   
                  Bắt đền sao để nhớ hoài
                  Bởi câu lục bát...đêm ngày mơ hoa
                   
                  Sương Anh


                   
                  r Đã đưa vào Trang Thơ

                  Cám ơn lời khen tặng cuả anh NN, SA chỉ là một cành hoa bé xíu trong khu vườn Mơ thôi hà, dzị mà cũng làm anh bận lòng...
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 08:55:39 bởi Nguyên Đỗ >
                  #69
                    nghinhnguyen 19.01.2010 20:02:03 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Thuỵ Du

                    quote:

                    Trích đoạn: nghinhnguyen





                    Mưa Trưa

                    Cơn mưa rải nhẹ giọt buồn
                    Vườn xưa gợi nhớ cội nguồn tình xưa
                    Ngồi buồn hứng những giọt mưa
                    Quay về hồi ức mình vừa gặp nhau
                    Mưa trưa mang những sắc màu
                    Chút gì lãng mạng những câu tự tình
                    Sài Gòn Lô-cốt gập ghình
                    Cơn mưa như tiễn chúng mình ra ga
                    Dù che giọt mưa thoáng qua
                    Còn ghi lại khoảng đường ta song hành

                    Rồi tứ độ em xa anh
                    Mưa trưa một giấc mơ lành chưa  qua


                    Nghinh Nguyên

                     
                    ******
                     
                    VƯỜN XƯA
                     
                    Mưa trưa một giấc mơ lành
                    Chưa qua năm tháng mình dành cho nhau
                    "Vườn Xưa" sắc thắm đẹp màu
                    Tình xưa nay đã còn đâu hỡi người?
                     
                    Saigon ngày ấy giữa trời
                    Cơn mưa đẫm ướt bao lời thiết tha
                    Dù che ướt nhẹ áo hoa
                    Mà lòng ai đó ngỡ là lệ rơi
                     
                    Anh ơi ngày ấy xa rồi
                    Bây giờ nên nỗi chơi vơi tình buồn.....
                     
                    Thụy Du


                    Thì Anh Vẫn Đợi

                    ...Thì anh vẫn đợi chờ xuân
                    Mưa bay lất phất phã hồn tương tư
                    Tình qua trong cõi thực hư
                    Đi vào trong những ca từ em ca

                    Thời gian dẫu có phôi pha
                    Lòng anh vẫn nhớ tiếng ca ngọt ngào
                    Lời thơ em vút bay cao
                    Quyện cùng  tiến sáo dâng cao điêu buồn

                    Tìm đâu ra được ngọn nguồn
                    Vì sao nỗi nhớ vẫn luôn hiện về....

                    Nghinh Nguyên

                     


                    #70
                      Thuỵ Du 20.01.2010 07:53:31 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: nghinhnguyen



                            RU  ANH



                      Ngủ đi anh, đêm mơ màng huyền thoại
                      Trăng nhẹ nhàng trôi bên những vần thơ
                      Quyện hơi sương tình ái tận xa mờ
                      Và êm ả ngọn gió lùa tình sử

                      Ngủ đi anh , em hát ru tình tự
                      Mây ngập ngừng lan qua nỗi đam mê
                      Đường dầu xa che khuất nẻo đi về
                      Em gửi gió cho anh niềm thương nhớ......

                      Từ bao giờ tình ta là hơi thở ?
                      Để ngọt ngào trên những tháng năm trôi
                      Vòng tay yêu lặng lẽ chẳng đơn côi
                      Đan cho khép hai cuộc đời yêu dấu

                      Ở phương ấy có một người hiểu thấu
                      Tấm lòng yêu ai trao tặng cho ai
                      Chẳng phôi phai mặc tháng rộng năm dài
                      Hoài ru mãi...một điệu tình muôn thuở.....

                      Thuỵ Du


                      Thiếp Trong Lời Ru

                      Anh đã bước vào con đường huyền thoại
                      Ngâp hồn trong sương khói những lời thơ
                      Anh thả hồn vào trong  những giấc mơ
                      Khi em viết những vần thơ nắn nót

                      Em ru anh bằng lời ca mật ngọt
                      Nghe lời thơ thánh thót điệu ru buồn
                      Dẫu ngoài kia chớp biển mưa nguồn
                      Anh vẫn thiếp trong giấc mơ kỳ diệu

                      Anh ngủ đây khi âm vang giai điệu
                      Lời em ru làm nặng trĩu bờ mi
                      Kể từ ngày em cất bước ra đi
                      Anh còn lại lời ru tình muôn thuở

                      Anh ngủ đây để tìm trong hơi thở
                      Nghe ngọt ngào dù cách trở chia xa
                      Cảm tấm lòng người đã cho ta
                      Những khúc nhạc lời thơ ca điệu nhớ..

                      Nghinh Nguyên
                      r



                      TRẦM  LẮNG
                                       MỘT  LỜI RU



                      Trăng đêm nay vầng trăng vừa hé mở
                      Ánh rạng ngời cho thêm đẹp tình ca
                      Hoà theo mây theo gió nỗi thiết tha
                      Cùng cất tiếng ru điệu tình muôn thưở

                      Ở phương trời xa xăm anh có nhớ
                      Những tháng ngày êm ấm của thời xưa
                      Cùng ngắm trăng trong tiếng sáo xa đưa
                      Cùng ngây ngất trong phút giây tình tự

                      Để bây giờ, em kiếp người lữ thứ
                      Nghe lòng buồn khi nhớ đến tình ta
                      Ngủ đi anh, trăng huyền diệu xót xa
                      Soi bóng em và bóng anh lồng một

                      Ngủ đi anh, những thâm trầm thề thốt
                      Em vẫn còn hoài giữ lại trong tim
                      Để bâng khuâng tấc dạ trở trăn tìm
                      Những yêu dấu...của ngày xưa thân ái....


                      Thuỵ Du

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2010 01:48:48 bởi Huyền Băng >
                      #71
                        Thuỵ Du 20.01.2010 08:29:37 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: nghinhnguyen


                        Mưa Trưa

                        Cơn mưa rải nhẹ giọt buồn
                        Vườn xưa gợi nhớ cội nguồn tình xưa
                        Ngồi buồn hứng những giọt mưa
                        Quay về hồi ức mình vừa gặp nhau
                        Mưa trưa mang những sắc màu
                        Chút gì lãng mạng những câu tự tình
                        Sài Gòn Lô-cốt gập ghình
                        Cơn mưa như tiễn chúng mình ra ga
                        Dù che giọt mưa thoáng qua
                        Còn ghi lại khoảng đường ta song hành

                        Rồi tứ độ em xa anh
                        Mưa trưa một giấc mơ lành chưa  qua


                        Nghinh Nguyên

                         
                        ******
                         
                        VƯỜN XƯA
                         
                        Mưa trưa một giấc mơ lành
                        Chưa qua năm tháng mình dành cho nhau
                        "Vườn Xưa" sắc thắm đẹp màu
                        Tình xưa nay đã còn đâu hỡi người?
                         
                        Saigon ngày ấy giữa trời
                        Cơn mưa đẫm ướt bao lời thiết tha
                        Dù che ướt nhẹ áo hoa
                        Mà lòng ai đó ngỡ là lệ rơi
                         
                        Anh ơi ngày ấy xa rồi
                        Bây giờ nên nỗi chơi vơi tình buồn.....
                         
                        Thụy Du


                        Thì Anh Vẫn Đợi

                        ...Thì anh vẫn đợi chờ xuân
                        Mưa bay lất phất phã hồn tương tư
                        Tình qua trong cõi thực hư
                        Đi vào trong những ca từ em ca

                        Thời gian dẫu có phôi pha
                        Lòng anh vẫn nhớ tiếng ca ngọt ngào
                        Lời thơ em vút bay cao
                        Quyện cùng  tiếng sáo dâng cao điêu buồn

                        Tìm đâu ra được ngọn nguồn
                        Vì sao nỗi nhớ vẫn luôn hiện về....

                        Nghinh Nguyên



                        *********

                         


                        Anh Hai NN ơi, hôm nay tự nhiên em cảm thấy lòng mình buồn quá, nên viết bài thơ này buồn thật đấy, anh Hai à....
                        Anh Hai chia sẻ cùng với em nhé!

                        TRẦM  TƯ



                        Em vẫn bước trong nỗi niềm thiên cổ
                        Từ ngày xưa một cung điệu trầm buồn
                        Xót xa nhìn trời bao giọt mưa tuôn
                        Nghe mầm đau thấm vào tâm hồn nhỏ

                        Đợi mùa Xuân về trong niềm thương nhớ
                        Và cuộc đời dầu dãi mấy gian nan
                        Chuyện của trời làm tình vỡ tình tan
                        Nghe lạnh lẽo viết hoài trang tình sử

                        Em là đây một thân người lữ thứ
                        Rong ruổi đường tình có lắm trái ngang
                        Chuốc vào đời bao nhiêu chuyện dở dang
                        Nên mãi mãi em vẫn buồn muôn thưở

                        Anh hỡi anh, trăng về qua đầu ngỏ
                        Soi bóng em như tượng đá vô tri
                        Lời hát em ướp đậm nỗi tình si
                        Bởi dang dở đã nặng oằn tiềm thức

                        Tiếng sáo buồn còn vang hoài không dứt
                        Bởi cuộc đời mang bao nỗi niềm riêng
                        Trầm tư đêm qua biết mấy ưu phiền
                        Nên mãi mãi em vẫn buồn muôn thưở ....


                        Thuỵ Du

                        #72
                          THƯƠNG GIANG 20.01.2010 09:14:51 (permalink)
                          0
                          Cảm tác đêm trăng



                          Khen ai khéo chọn bức tranh này
                          Chẳng thể cầm lòng gửi lại đây
                          Đôi dòng cảm tác khi chiêm ngưỡng
                          Khung cảnh yên bình.Thật tuyệt thay!

                          Nền trời đen thẫm ,không ánh sao
                          Trăng rằm đầy đặn chẳng khuyết hao
                          Khóm trúc tắm mình dưới ánh bạc
                          Thân vàng óng ả , ngọn vươn cao!

                          Vầng trăng cổ tích -Vầng trăng mơ
                          Một ngọn trúc đào lá phất phơ
                          Gợi nên nét đẹp ,hồn quê Việt
                          Thanh bình ,lãng mạng...đầy chất thơ!
                          Thương Giang,20/1/2010

                          #73
                            nghinhnguyen 21.01.2010 09:25:31 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Thuỵ Du


                            Trích đoạn: nghinhnguyen


                            Mưa Trưa

                            Cơn mưa rải nhẹ giọt buồn
                            Vườn xưa gợi nhớ cội nguồn tình xưa
                            Ngồi buồn hứng những giọt mưa
                            Quay về hồi ức mình vừa gặp nhau
                            Mưa trưa mang những sắc màu
                            Chút gì lãng mạng những câu tự tình
                            Sài Gòn Lô-cốt gập ghình
                            Cơn mưa như tiễn chúng mình ra ga
                            Dù che giọt mưa thoáng qua
                            Còn ghi lại khoảng đường ta song hành

                            Rồi tứ độ em xa anh
                            Mưa trưa một giấc mơ lành chưa  qua


                            Nghinh Nguyên

                             
                            ******
                             
                            VƯỜN XƯA
                             
                            Mưa trưa một giấc mơ lành
                            Chưa qua năm tháng mình dành cho nhau
                            "Vườn Xưa" sắc thắm đẹp màu
                            Tình xưa nay đã còn đâu hỡi người?
                             
                            Saigon ngày ấy giữa trời
                            Cơn mưa đẫm ướt bao lời thiết tha
                            Dù che ướt nhẹ áo hoa
                            Mà lòng ai đó ngỡ là lệ rơi
                             
                            Anh ơi ngày ấy xa rồi
                            Bây giờ nên nỗi chơi vơi tình buồn.....
                             
                            Thụy Du


                            Thì Anh Vẫn Đợi

                            ...Thì anh vẫn đợi chờ xuân
                            Mưa bay lất phất phã hồn tương tư
                            Tình qua trong cõi thực hư
                            Đi vào trong những ca từ em ca

                            Thời gian dẫu có phôi pha
                            Lòng anh vẫn nhớ tiếng ca ngọt ngào
                            Lời thơ em vút bay cao
                            Quyện cùng  tiếng sáo dâng cao điêu buồn

                            Tìm đâu ra được ngọn nguồn
                            Vì sao nỗi nhớ vẫn luôn hiện về....

                            Nghinh Nguyên



                            *********

                             


                            Anh Hai NN ơi, hôm nay tự nhiên em cảm thấy lòng mình buồn quá, nên viết bài thơ này buồn thật đấy, anh Hai à....
                            Anh Hai chia sẻ cùng với em nhé!

                            TRẦM  TƯ



                            Em vẫn bước trong nỗi niềm thiên cổ
                            Từ ngày xưa một cung điệu trầm buồn
                            Xót xa nhìn trời bao giọt mưa tuôn
                            Nghe mầm đau thấm vào tâm hồn nhỏ

                            Đợi mùa Xuân về trong niềm thương nhớ
                            Và cuộc đời dầu dãi mấy gian nan
                            Chuyện của trời làm tình vỡ tình tan
                            Nghe lạnh lẽo viết hoài trang tình sử

                            Em là đây một thân người lữ thứ
                            Rong ruổi đường tình có lắm trái ngang
                            Chuốc vào đời bao nhiêu chuyện dở dang
                            Nên mãi mãi em vẫn buồn muôn thưở

                            Anh hỡi anh, trăng về qua đầu ngỏ
                            Soi bóng em như tượng đá vô tri
                            Lời hát em ướp đậm nỗi tình si
                            Bởi dang dở đã nặng oằn tiềm thức

                            Tiếng sáo buồn còn vang hoài không dứt
                            Bởi cuộc đời mang bao nỗi niềm riêng
                            Trầm tư đêm qua biết mấy ưu phiền
                            Nên mãi mãi em vẫn buồn muôn thưở ....


                            Thuỵ Du


                            Hãy Vơi Đi Nỗi Buồn
                            "Người đời nào khàc mặt trăng trên trời
                            Tuy là soi khắp các nơi
                            Khi mơ, khi tỏ, khi vơi , khi đầy "
                                                                         LVT

                            Thôi vơi buồn tủi người ơi !
                            Ta mang thân phận vào đời truân chuyên
                            Với bao nhiêu nỗi ưu phiền
                            Khổ đau hứng chịu giữa miền nhân gian

                            Duyên tình ngang trái phủ phàn
                            Quay lưng nhìn lại ngỡ ngàng phận thân
                            Cuộc đời ta qua một lần
                            Làm người lữ thứ nhận phần dở dang

                            Trầm tư theo bước thời gian
                            Thú thương đau cũng vơi tan nỗi sầu
                            Chức-Ngưu chờ một nhịp cầu
                            Cuộc đời ta đợi nhiệm mầu tình mơ

                            Cùng tìm trong những vần thơ
                            Mà nghe sâu lắng bến bờ yêu thương
                            Em ơi vào giấc mộng thường
                            Để vơi bớt nỗi sầu thương giữa đời..

                            Nghinh Nguyên

                            Chúc TD vui dón mùa xuân mới  an bình trong tâm hồn người thơ

                                                 


                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2010 13:55:13 bởi nghinhnguyen >
                            #74
                              Thuỵ Du 21.01.2010 18:17:03 (permalink)
                              0
                              quote]Trích đoạn: nghinhnguyen





                              LỜI  ANH  RU


                                     

                              Anh ru em ngủ
                              Môi ngọt thơm nồng
                              Mặc trời lạnh giá
                              Vũng buồn đêm đông

                              Em tựa vai anh
                              Ngọt ngào tình mộng
                              Giọt yêu thầm kín
                              Nồng nàn mênh mông

                              Anh ru em ngủ
                              Lời thơ êm đềm
                              Tay quàng thương nhớ
                              Lặng thầm thâu đêm

                              Một thưở yêu đương
                              Một thời nặng nợ
                              Một đời trăn trở
                              Theo dấu tình yêu...


                              Thuỵ Du


                              Ru Em

                              Anh ru em
                              những lời thơ
                              từ trong cõi nhớ
                              bên bờ tương tư

                              Đưa em vào mộng
                              thực-hư
                              dư âm vang vọng ngôn từ
                              tình yêu

                              Gió lay cành trúc hắt hiu
                              nương theo âm hưởng sáo diểu ngân vang
                              Bay theo gió núi mây ngàn
                              ru em một giấc mộng vàng xuân xanh

                              Dẫu rằng ước vọng không thành
                              lời ru anh mãi chỉ dành ru em..

                              Nghinh Nguyên

                              TD mến , những lời thơ hư cấu bằng cảm xúc thật có gì không vừa ý xin TD bỏ qua.






                              LỜI
                              RU CỦA ANH


                              Lời anh ru điệu trầm buồn
                              Trong dư âm tiếng mưa tuôn rạt rào
                              Mơ màng giấc mộng xanh xao
                              Ru em một thuở ngọt ngào  thương yêu

                              Xuân xanh mơ ước đã nhiều
                              Đời cho tan vỡ tình yêu đâu còn
                              Ru em ru tuổi đá mòn
                              Mộng xưa em đợi suốt tròn năm canh

                              Lời anh réo rắc trăng thanh
                              Bay vang vọng mãi...hoá thành ước ao.....


                              Thuỵ Du

                              Anh Hai NN ơi,

                              Chỉ là đối hoạ thơ thôi mà, đâu có gì mà anh Hai phải bận tâm anh Hai ạ....
                              Em chúc anh Hai luôn nhiều sức khoẻ và nhiều an vui, anh Hai nhé !



                              Em gái : Thuỵ Du
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 13 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 186 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9