Bóng Trăng Bóng Tre
Trích đoạn: nghinhnguyen
Hãy Vơi Đi Nỗi Buồn
"Người đời nào khàc mặt trăng trên trời
Tuy là soi khắp các nơi
Khi mơ, khi tỏ, khi vơi , khi đầy "
LVT
Thôi vơi buồn tủi người ơi !
Ta mang thân phận vào đời truân chuyên
Với bao nhiêu nỗi ưu phiền
Khổ đau hứng chịu giữa miền nhân gian
Duyên tình ngang trái phủ phàn
Quay lưng nhìn lại ngỡ ngàng phận thân
Cuộc đời ta qua một lần
Làm người lữ thứ nhận phần dở dang
Trầm tư theo bước thời gian
Thú thương đau cũng vơi tan nỗi sầu
Chức-Ngưu chờ một nhịp cầu
Cuộc đời ta đợi nhiệm mầu tình mơ
Cùng tìm trong những vần thơ
Mà nghe sâu lắng bến bờ yêu thương
Em ơi vào giấc mộng thường
Để vơi bớt nỗi sầu thương giữa đời..
Nghinh Nguyên
Chúc TD vui dón mùa xuân mới an bình trong tâm hồn người thơ
Anh Hai NN ơi....
Em xin thành thật cảm ơn anh Hai đã cùng em chia sẻ, anh Hai nhé......Cảm ơn anh thật nhiều.....
Em gái : Thuỵ Du
quote]Trích đoạn: nghinhnguyen
LỜI ANH RU
Anh ru em ngủ
Môi ngọt thơm nồng
Mặc trời lạnh giá
Vũng buồn đêm đông
Em tựa vai anh
Ngọt ngào tình mộng
Giọt yêu thầm kín
Nồng nàn mênh mông
Anh ru em ngủ
Lời thơ êm đềm
Tay quàng thương nhớ
Lặng thầm thâu đêm
Một thưở yêu đương
Một thời nặng nợ
Một đời trăn trở
Theo dấu tình yêu...
Thuỵ Du
Ru Em
Anh ru em
những lời thơ
từ trong cõi nhớ
bên bờ tương tư
Đưa em vào mộng
thực-hư
dư âm vang vọng ngôn từ
tình yêu
Gió lay cành trúc hắt hiu
nương theo âm hưởng sáo diểu ngân vang
Bay theo gió núi mây ngàn
ru em một giấc mộng vàng xuân xanh
Dẫu rằng ước vọng không thành
lời ru anh mãi chỉ dành ru em..
Nghinh Nguyên
LỜI
RU CỦA ANH
Lời anh ru điệu trầm buồn
Trong dư âm tiếng mưa tuôn rạt rào
Mơ màng giấc mộng xanh xao
Ru em một thuở ngọt ngào thương yêu
Xuân xanh mơ ước đã nhiều
Đời cho tan vỡ tình yêu đâu còn
Ru em ru tuổi đá mòn
Mộng xưa em đợi suốt tròn năm canh
Lời anh réo rắc trăng thanh
Bay vang vọng mãi...hoá thành ước ao.....
Thuỵ Du
Lời Anh
Lời anh mộc mạc đơn sơ
Từ trong huyễn mộng bên bờ ưu tư
Ngập ngừng trong cõi thực-hư
Ru em với những ngôn từ tình yêu
Lạc vào trong chốn bồng phiêu
Gặp em giấc mộng phù kiều xa xưa
Qua làn gió nhẹ ban trưa
Mà nghe thương nhớ nhẹ đưa vào hồn
Lời anh tan với hoàng hôn
Theo làn sươug mỏng cô thôn nắng vàng
Tặng em một chút hành trang
Để em tiến bước chặn đàng hành hương
Cũng là lời nhớ lời thương
Để em vào giấc mộng thường bình an...
Nghinh Nguyên
RU EM
Giấc mộng trong chốn bình an
Lời anh ru bước đông tàn xuân qua
Ru em thắm đẩm thiết tha
Ru cho hoa lá mặn mà niềm vui
Lời ru nghe chút ngậm ngùi
Thương em mòn mỏi chưa nguôi nỗi lòng
Hành trang nặng nỗi nhớ mong
Gom vào cho hết long đong cuộc đời
Phải không anh chỉ một lời
Ru nhau ru giữa khung trời mộng mơ
Để người thôi hết ngẩn ngơ
Quên đi những thưở chơ vơ lỡ làng
Nhớ thương anh gửi gió ngàn
Ru em năm tháng nồng nàn ước mơ.....
Thuỵ Du
Trích đoạn: nghinhnguyen
Cơn Mưa Cuối Mùa
Những giọt buồn rơi xuống hiên trưa
tâm tư lắng trầm theo hạt mưa
một vùng kỷ niệm tràn thương nhớ
hồi ức quay về những mùa xưa
Nhũng nẻo mòn qua lá me bay
có đôi tình nhân tay trong tay
cơn mưa chợt đến ngăn tình tự
nhưng làm cõi lòng họ đắm say
Đi vào cuộc tình những cơn mưa
lối nhỏ ta về lá khô đùa
nghe như tâm tư còn lắng đọng
đất trời đã vào lúc giao mùa
Có bao cuộc tình trong cơn mưa
đã thành huyền thoại - chuyện đời xưa
mộng ước không tròn tình vẫn đẹp
miên man hoài niệm mư cuối mùa..
Nghinh Nguyên
******
ƯỚC GÌ
Mưa thu ngày ấy đón đưa
Tay trong tay thuở ngày xưa chúng mình
Bây giờ đếm bước lặng thinh
Mình anh đi giửa khoảng thinh không buồn
Phố chiều từng giọt mưa tuôn
Em xa xôi quá anh buồn đợi trông
Nhớ thương ấp ủ trong lòng
Riêng em có giữ mặn nồng hương xưa ?
Ước gì nơi ấy trời mưa
Cho lòng em nhớ ai đưa em về.
…Nhật Quỳnh…
QM chào bạn NghinhNguyên, lâu rồi mới gặp lại NgNg gvẫn khoẻ? QM vào đây tiếp bạn trể quá mong NgNg vẫn vui nha.
Cảm ơn vần thơ hoạ của NN Chúc NgNg suc khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống
Thân ái
QM
Trích đoạn: Thuỵ Du
quote]Trích đoạn: nghinhnguyen
LỜI ANH RU
Anh ru em ngủ
Môi ngọt thơm nồng
Mặc trời lạnh giá
Vũng buồn đêm đông
Em tựa vai anh
Ngọt ngào tình mộng
Giọt yêu thầm kín
Nồng nàn mênh mông
Anh ru em ngủ
Lời thơ êm đềm
Tay quàng thương nhớ
Lặng thầm thâu đêm
Một thưở yêu đương
Một thời nặng nợ
Một đời trăn trở
Theo dấu tình yêu...
Thuỵ Du
Ru Em
Anh ru em
những lời thơ
từ trong cõi nhớ
bên bờ tương tư
Đưa em vào mộng
thực-hư
dư âm vang vọng ngôn từ
tình yêu
Gió lay cành trúc hắt hiu
nương theo âm hưởng sáo diểu ngân vang
Bay theo gió núi mây ngàn
ru em một giấc mộng vàng xuân xanh
Dẫu rằng ước vọng không thành
lời ru anh mãi chỉ dành ru em..
Nghinh Nguyên
LỜI
RU CỦA ANH
Lời anh ru điệu trầm buồn
Trong dư âm tiếng mưa tuôn rạt rào
Mơ màng giấc mộng xanh xao
Ru em một thuở ngọt ngào thương yêu
Xuân xanh mơ ước đã nhiều
Đời cho tan vỡ tình yêu đâu còn
Ru em ru tuổi đá mòn
Mộng xưa em đợi suốt tròn năm canh
Lời anh réo rắc trăng thanh
Bay vang vọng mãi...hoá thành ước ao.....
Thuỵ Du
Lời Anh
Lời anh mộc mạc đơn sơ
Từ trong huyễn mộng bên bờ ưu tư
Ngập ngừng trong cõi thực-hư
Ru em với những ngôn từ tình yêu
Lạc vào trong chốn bồng phiêu
Gặp em giấc mộng phù kiều xa xưa
Qua làn gió nhẹ ban trưa
Mà nghe thương nhớ nhẹ đưa vào hồn
Lời anh tan với hoàng hôn
Theo làn sươug mỏng cô thôn nắng vàng
Tặng em một chút hành trang
Để em tiến bước chặn đàng hành hương
Cũng là lời nhớ lời thương
Để em vào giấc mộng thường bình an...
Nghinh Nguyên
RU EM
Giấc mộng trong chốn bình an
Lời anh ru bước đông tàn xuân qua
Ru em thắm đẩm thiết tha
Ru cho hoa lá mặn mà niềm vui
Lời ru nghe chút ngậm ngùi
Thương em mòn mỏi chưa nguôi nỗi lòng
Hành trang nặng nỗi nhớ mong
Gom vào cho hết long đong cuộc đời
Phải không anh chỉ một lời
Ru nhau ru giữa khung trời mộng mơ
Để người thôi hết ngẩn ngơ
Quên đi những thưở chơ vơ lỡ làng
Nhớ thương anh gửi gió ngàn
Ru em năm tháng nồng nàn ước mơ.....
Thuỵ Du
Ru Em - Ru Tôi
Ru em vào một giấc hồng
Ru tôi từ cõi mênh mông đợi chờ
Ru em bằng những lời thơ
Ru tôi một chút mộng mơ xa vời
Ru em tình khúc đầy vơi
Ru tôi chờ một điểm rơi tao phùng
Ru em vào giấc mơ xuân
Ru tôi trĩu nặng nỗi buồn vắng xa
Ru em nhạc gió hương hoa
Ru tôi nữa mảnh trăng ngà đơn côi...
Nghinh Nguyên
Trích đoạn: Quỳnh Muội
Trích đoạn: nghinhnguyen
Cơn Mưa Cuối Mùa
Những giọt buồn rơi xuống hiên trưa
tâm tư lắng trầm theo hạt mưa
một vùng kỷ niệm tràn thương nhớ
hồi ức quay về những mùa xưa
Nhũng nẻo mòn qua lá me bay
có đôi tình nhân tay trong tay
cơn mưa chợt đến ngăn tình tự
nhưng làm cõi lòng họ đắm say
Đi vào cuộc tình những cơn mưa
lối nhỏ ta về lá khô đùa
nghe như tâm tư còn lắng đọng
đất trời đã vào lúc giao mùa
Có bao cuộc tình trong cơn mưa
đã thành huyền thoại - chuyện đời xưa
mộng ước không tròn tình vẫn đẹp
miên man hoài niệm mư cuối mùa..
Nghinh Nguyên
******
ƯỚC GÌ
Mưa thu ngày ấy đón đưa
Tay trong tay thuở ngày xưa chúng mình
Bây giờ đếm bước lặng thinh
Mình anh đi giửa khoảng thinh không buồn
Phố chiều từng giọt mưa tuôn
Em xa xôi quá anh buồn đợi trông
Nhớ thương ấp ủ trong lòng
Riêng em có giữ mặn nồng hương xưa ?
Ước gì nơi ấy trời mưa
Cho lòng em nhớ ai đưa em về.
…Nhật Quỳnh…
QM chào bạn NghinhNguyên, lâu rồi mới gặp lại NgNg gvẫn khoẻ? QM vào đây tiếp bạn trể quá mong NgNg vẫn vui nha.
Cảm ơn vần thơ hoạ của NN Chúc NgNg suc khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống
Thân ái
QM
Mến chào bạn NQ , cảm ơn NN vẫn bình thường mong có dịptrao đôi tho cho vui
thơ NQ mượt mà va sâu lắng lám ,
Cháo chuc xuân mới mọi sự an lành hạnh phúc
Thân ái
NN
Giọt Mưa
Nghiêng trời - giọt rơi đều
Từng chiếc bóng trong veo
Hợp tan trong tíc tắc
Thân phận - thua cánh bèo !!!
NN
Suối Đam Mê
Vương lên từ suối đam mê
Hồn như siêu thoát tìm về xa xăm
Trở về giấc ngủ nghìn năm
Cùng nàng mộng ảo về thăm địa đàng
Đam mê dẫn bước chân hoang
Đưa ta quay vế lại suối ngàn đam mê...
Nghinh Nguyên
Đam Mê
Em nào khơi dậy chi đâu
Đam mê như đã ăn sâu vào hồn
Ánh lưả bừng lên chập chờn
Cháy lan toả rộng thành cơn bão tình
Mơ em một túp lều xinh
Cùng ai đan mộng dệt tình trăm năm...
Sương Anh
Trích đoạn: SuongAnh
Suối Đam Mê
Vương lên từ suối đam mê
Hồn như siêu thoát tìm về xa xăm
Trở về giấc ngủ nghìn năm
Cùng nàng mộng ảo về thăm địa đàng
Đam mê dẫn bước chân hoang
Đưa ta quay vế lại suối ngàn đam mê...
Nghinh Nguyên
Đam Mê
Em nào khơi dậy chi đâu
Đam mê như đã ăn sâu vào hồn
Ánh lưả bừng lên chập chờn
Cháy lan toả rộng thành cơn bão tình
Mơ em một túp lều xinh
Cùng ai đan mộng dệt tình trăm năm...
Sương Anh
Thoát
Thoát ra khỏi cõi đam mê
Ta quay trở lại gạp bờ ưu tư
Đường trần sương khói mịt mù
Trước sau trên dưới ngục tù bủa giăng
Tương lại mờ mịt tối tăm
Bến mơ xa lắc bao năm đợi chờ
NN
Trích đoạn: nghinhnguyen
Đợi Phone
Em đã hẹn ngày mai em sẽ gọi
Ngày cuối tuần anh mòn mỏi đợi tin
Em đã quên hay em lại cố tình
Để anh phải ngóng trông từng giây phút
Trong mong chờ con tim anh giá buốt
Phương trời xa em có hiểu cho chăng
Nỗi nhớ nhung năm tháng - những vết hằn
Trong tiềm thức bóng hình em còn mãi
Biết có một ngày nào em trở lại ?
Để được nghe em nói một vài lời
Để cùng nhau kể chuyện buồn vui
Bao năm tháng ngậm ngùì trong li cách
Sẽ cùng em làm người lữ khách
Lên chuyến tàu chia cách một chiều mưa
Rồi cùng nhau về lại mảnh vườn xưa
Nghe chim hót gió lùa trong nắng xế
Về Sài gòn quán trưa hai chiếc ghế
Xưa mình ngồi kể lể chuyện ân tình
Con đường xưa ta như bóng với hình
Dẫu biết trước sẽ có ngày li biệt
Một chuyện tình muộn màng trong luyến tiếc
Nhưng vẫn luôn tha thiết mặn nồng
Em đi rồi còn khoảng trống mênh mông
Anh mong nhớ từ tàn đông cuối hạ
Nhìn cuộc đời buồn như chiếc lá
Cuối mùa thu tàn tạ chờ rơi
Hãy gọi anh dù chỉ nói một lời
Để anh bớt chơi vơi trong nỗi nhớ..
Nghinh Nguyên
XIN LỖI
Em xin lỗi đã để anh chờ đợi
Bởi vô tâm quên cả những hẹn hò
Tự bao giờ em đã để anh lo
Và em mãi làm người quên tất cả
Quên chiều mưa trong dòng đời hối hả
Vườn Xưa hai chiếc ghế đợi chờ ai
Em vội quên trong những buổi sớm mai
Những thương nhớ âm thầm anh gửi lại
Ngày em đi trời buồn mưa giăng mãi
Mà giọt sầu còn đọng trái tim anh
Mà ưu tư anh ôm ấp mộng lành
Mong gặp lại người em ngày xưa đó
Em chỉ tiếc tình nào anh không ngỏ
Cho giọt buồn lóng lánh mãi trên môi
Cho yêu thương không nói được thành lời
Để u uẩn ngập tràn trong đáy mắt
Em xin lỗi nỗi ưu tư cúi mặt
Giọng trầm buồn trong khoảnh khắc xa đưa
Tình yêu anh năm tháng xót xa chưa
Sao nghe nặng tuổi đời em buồn bã
Anh hỡi anh, này trời mưa tầm tã
Giọt thu buồn nghe sót lại bờ mi
Nhắc nhở em rằng ngày ấy ra đi
Em đánh mất một tấm tình chân thật
Để bây giờ giữa cuộc đời được- mất
Chỉ mình em hoang vắng mỗi bước chân
Chỉ mình em trầm mặc những bâng khuâng
Em sẽ gọi....anh đợi chờ em nhé....
Thuỵ Du
Suối Đam Mê
Vương lên từ suối đam mê
Hồn như siêu thoát tìm về xa xăm
Trở về giấc ngủ nghìn năm
Cùng nàng mộng ảo về thăm địa đàng
Đam mê dẫn bước chân hoang
Đưa ta quay vế lại suối ngàn đam mê...
Nghinh Nguyên
Đam Mê
Em nào khơi dậy chi đâu
Đam mê như đã ăn sâu vào hồn
Ánh lưả bừng lên chập chờn
Cháy lan toả rộng thành cơn bão tình
Mơ em một túp lều xinh
Cùng ai đan mộng dệt tình trăm năm...
Sương Anh
Thoát
Thoát ra khỏi cõi đam mê
Ta quay trở lại gạp bờ ưu tư
Đường trần sương khói mịt mù
Trước sau trên dưới ngục tù bủa giăng
Tương lại mờ mịt tối tăm
Bến mơ xa lắc bao năm đợi chờ
NN
Vẫn Chờ
Dẫu là chỉ một bến mơ
Vẫn còn có chỗ em chờ đợi ai
Người đi đi mãi miệt mài
Gối buồn chăn khóc lệ hoài ướt mi
Người như một cánh chim di
Nghìn trùng bóng khuất còn gì mà mơ
Biết thế...
vẫn đợi
vẫn chờ...
Sương Anh
Trích đoạn: SuongAnh
Suối Đam Mê
Vương lên từ suối đam mê
Hồn như siêu thoát tìm về xa xăm
Trở về giấc ngủ nghìn năm
Cùng nàng mộng ảo về thăm địa đàng
Đam mê dẫn bước chân hoang
Đưa ta quay vế lại suối ngàn đam mê...
Nghinh Nguyên
Đam Mê
Em nào khơi dậy chi đâu
Đam mê như đã ăn sâu vào hồn
Ánh lưả bừng lên chập chờn
Cháy lan toả rộng thành cơn bão tình
Mơ em một túp lều xinh
Cùng ai đan mộng dệt tình trăm năm...
Sương Anh
Thoát
Thoát ra khỏi cõi đam mê
Ta quay trở lại gạp bờ ưu tư
Đường trần sương khói mịt mù
Trước sau trên dưới ngục tù bủa giăng
Tương lại mờ mịt tối tăm
Bến mơ xa lắc bao năm đợi chờ
NN
Vẫn Chờ
Dẫu là chỉ một bến mơ
Vẫn còn có chỗ em chờ đợi ai
Người đi đi mãi miệt mài
Gối buồn chăn khóc lệ hoài ướt mi
Người như một cánh chim di
Nghìn trùng bóng khuất còn gì mà mơ
Biết thế...
vẫn đợi
vẫn chờ...
Sương Anh
Cõi Mơ
Cõi chờ là một cõi mơ
Giấc miên du biết bến bờ là đâu ?
Tương giang thương nhớ hai đầu
Tang điền còn những vết sầu tương tư
Cõi mơ còn có thực hư
Nỗi niềm lưu luyến đến từ chốn xa
Chờ nhau đông tận xuân qua
Cõi mơ
ta có
hẹn qua chuyến đò ..?
Nghinh Nguyên
Trích đoạn: nghinhnguyen
Khối Ân Tình
Ân tình một khối vương mang
Đi qua năm tháng dỏ dang thương sầu
Đi qua một cuộc bể dâu
Để Thương Giang cuối, Giang đầu chờ mong
Nhịp cấu Ô thước chờ trông
Vọng lởi thương nhớ bến sông Ngân hà
Em ơi từ độ chia xa
Anh nhìn ngày tháng trôi qua nẻo buồn
Ngoài kia chớp biển mưa nguồn
Tàn đông nay đã vào xuân đợi chờ
Dẫu rằng chỉ một giấc mơ
Khối ân tình đọng bên bờ tương tư...
Nghinh Nguyên
ĐÃ....
ĐỨT ĐOẠN RỒI
Chuyện từ ngày ấy âm dư
Xin anh đừng nặng tương tư làm gì
Lòng buồn chữ nghĩa khắc ghi
Chữ tình man mác khác chi tơ trời
Dẫu cho yêu trọn một lời
Mà đành cầm sắc mệnh đời phôi pha
Ân tình đủ đậm thiết tha
Nhưng nay đã phải cách xa vạn lần
Gieo chi người những bâng khuâng
Để ai thầm trách duyên phần như vôi
Thì thôi, cũng chỉ thì thôi....
Rã rời ngày tháng chia đôi mặn nồng.....
Thuỵ Du
Mến chào HM.hân hạnh được găp bạn, Chúc bạn năm mới, mùa xuân mới
bình an, hạnh phuc,
Mến
Nghinh Nguyên
Từ Diễn Đàn
Việt Nam Thư Quán Diễn Đàn
Là nơi tình bạn trải trang tình đời
Là nơi trao gởi ý lời
Tình thơ cao quý khắp nơi vũ hoàn
Tri âm tri kỷ sẻ san
Buồn vui trên suốt quảng đường trần ai
Dẫu chưa đối diện cùng ai
Tình thơ nối kết trúc mai mặn mà
Đường trần một lần ta qua
Bao tình ý đã cho ta tương phùng.
Nghinh Nguyên Chào anh Nghinh Nguyên, cảm ơn anh đã ghé thăm cùng lời chúc xuân, Huyền Minh cũng rất hân hạnh được biết anh. Nhân dịp đầu năm Huyền Minh mến chúc anh cùng gia quyến vạn sự an khang, riêng hồn thơ anh lúc nào cũng dạt dào tình cảm, anh nhé.
Thân mến
Huyền Minh
Nụ Xuân Xanh
Trải lòng chào đón chúa xuân
Đôi dòng cảm khái tri ân bạn hiền
Thi nhân khắp chốn mọi miền
Gieo cầu tương ứng nỗi niềm cảm thông
Vườn thơ hương sắc ươm trồng
Tình thơ ưu ái nụ hồng thương trao
Nàng xuân má thắm môi đào
Tình xuân xanh biếc ngọt ngào nắng mai
Huyền Minh
Feb/09/10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2010 04:32:39 bởi Huyền Minh >
Nhịp Xuân
Tạo hoá giao mùa vạn sắc hoa
Thị thành cho đến chốn quê xa
Mùng vui sum hợp ngây lòng trẻ
Hê hả đoàn viên ấm dạ già
Ngoài ngõ cành mai chim khách gọi
Trong vườn khóm trúc tiếng sơn ca
Đất trời độ lượng tràn âm sắc
Tấu nhịp thanh bình khúc hợp ca.
Nghinh Nguyên Hoa Xuân Xuân đến vườn thơ ươm sắc hoa Gởi niềm thương nhớ đến người xa Ngày mai nắng mới vui xum họp Son sắt tình xuân tới tuổi già Em có nghe uyên ương ríu rít? Đùa vui mời mọc khúc hoan ca Hoa xuân gói trọn tình em nhé! Ngậm cuống sương trong lá mượt mà Huyền Minh Feb/10/10 Chào anh Nghinh Nguyên, bài thơ họa này HM chỉ tâm đắc nhất là câu cuối...hihihi, may là gởi cho anh chứ không phải em nào khác bằng không đêm nay HM chắc bị "ai đó" ngắt véo & bầm dập đến... te tua. Chúc anh một ngày vui.
Mến
Huyền Minh
Trích đoạn: Thuỵ Du
[link=http://us.mc593.mail.yahoo.com/mc/photoPreview?fid=%2540S%2540Search&sort=date&order=down&startMid=25&filterBy=&squery=&vp=1&mode=photo&.rand=1230182615&mid=1_38106_2_78612_0_ADNlxEIAAI3oR37IAwtmRVfmd9U&pid=2&cmd=msg.downloadall][/link]
Nhân dịp xuân về
tết đến
Mến chúc Thuỵ Du một năm mới
Bình an , một mùa xuân tràn ngập niềm vui...
Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2010 20:01:04 bởi nghinhnguyen >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: