MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 60 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Đình Thế 03.12.2007 14:50:03 (permalink)
0
THEO DÒNG THỜI GIAN

Qua rồi thở ấy lang thang
Chừ đây chữ biếng, giáy vàng bao năm
Tưởng rằng thôi quá xa xăm
Tưởng rằng quá khứ âm thầm lãng quên
Biết đâu gác trọ buồn tênh
Biết đâu quê cũ gập ghềnh nẻo khuya
Biết đâu canh vắng đường về
Biết đâu nửa mái tóc thề trăng soi
Biết đâu bão cát sóng dồi
Biết đâu đổ nát bãi đồi hoang sơ
Biết đâu bên ngọn đèn mờ
Biết đâu tha thiết hững hờ lòng ta
Trường xưa một giấc mơ qua
Cũng đành "một kiếp phù hoa bẽ bàng"
Cũng đành muôn nẻo quan san
Một đôi mắt đẹp ngỡ ngàng lòng nhau
Biết đâu thân phận biết đâu
Chưa biết nhau, phải lòng nhau bao giờ
Quê hương là một con đò
Con đò ngang ta hẹn hò cùng qua
Thế rồi năm tháng trôi xa
Tưởng rằng quên hết nhưng mà đâu đây
Mây tan mất bóng, mây bay
Mây về mây hợp, trăng chầy, sông trôi
Vu san mưa gió đổi dời
Nắng về bỗng nhớ dòng đời đi qua
Dù đi khắp nẻo quan hà
Nghĩ rằng quên, nhưng thật là khó quên

Đình Thế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2007 15:01:30 bởi Đình Thế >
#1
    Đình Thế 04.12.2007 09:51:18 (permalink)
    0
    TRĂNG XƯA

    Người ơi hai tiếng gọi nhau
    Trăm năm biết có khi nào quên đây
    Ngày xưa trăng khuyết đêm chầy
    Dòng sông nước chảy áng mây tan rồi
    Mây tan mất bóng mây trôi
    Sao người vẫn nhớ đến người ngày xưa
    Đèn đêm vàng vọt đêm mưa
    Áo vàng vàng cả giữa trưa nắng hè
    Người đi, người ở, người về
    Đợi người, người đợi mà nghe nao lòng
    Một con đò một dòng sông
    Tưởng rằng ta sẽ một lòng cùng qua
    Thế rồi năm tháng trôi xa
    Trang giấy nào, nước mắt hòa thương đau
    Và đây một mớ tóc sầu
    Một lời ai oán, trách nhau một đời
    Bao năm biền biệt mu khơi
    Biết người hạnh phúc, biết người ra sao
    Người ơi còn nhớ đến nhau!
    Mối tình xưa đến bạc đầu khó quên

    Đình Thế
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2007 09:03:46 bởi Đình Thế >
    #2
      Đình Thế 04.12.2007 14:04:44 (permalink)
      0
      NHỚ NHA TRANG

      Buồn quá bé ơi những ngày xa cách
      Anh nhớ về nơi ấy phố Nha Trang
      Giọng hát đâu đây... lộng lẫy nắng vàng
      Mùa thu tới... Nha Trang buồn không bé
      Chiều nơi đây mây giăng trời nhỏ lệ
      Ngọn gió nào xoáy lạnh tận tim anh
      Để bâng khuâng tình mình vẫn chưa thành
      Anh mơ ước một ngày mai hạnh phúc
      Cao nguyên buồn nghe lòng mình cô độc
      Nhớ thương về mái tóc chấm ngang vai
      Mái tóc ơi anh chờ lắm hãy mau dài
      Và đôi mắt một trời thương chưa dám nói
      Mỗi ngày xa sao như xa vời vợi
      Thì đừng xa nghe bé biển sẽ sầu
      Cho dù rằng chưa nói thương nhau
      Mà hy vọng mãi âm thầm không dứt
      Thời gian trôi, niềm yêu thương còn cơ cực
      Bao đắn đo vẫn ray rứt trong lòng
      Nói đi! nói... nhưng mà không
      Sợ tơ mềm qua đứt tan tành là hết cả
      Giữ nghe bé ơi! tình kia vô giá
      Anh vẫn chờ, chờ tóc chấm ngang vai

      Đình Thế
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2007 16:12:57 bởi Đình Thế >
      #3
        Đình Thế 04.12.2007 16:53:45 (permalink)
        0
        MOT THUO CON VƯƠNG

        Lỡ rồi duyên phận ngày xưa
        Nhưng em ơi chút hương thừa... còn vương
        Bao năm anh nhuốm bụi đường
        Giờ đây tóc đã điểm sương mái đầu
        Tưởng rằng quên hết trong nhau
        Tưởng rằng em đã nơi đâu yên bình
        Ấm êm trong mái nhà xinh
        Với tình yêu, với ngọt lành đời em
        Ngờ đâu chỉ một dòng tin
        Bao năm xa cách vẫn nhìn ra nhau
        Để lòng bỗng thấy nao nao
        Bóng hình ai, mái tóc nào ngang vai
        Nụ cười còn quá thơ ngây
        Ngày xưa - bỗng ở đâu đây hiện về
        Bé ơi! ngày ấy tóc thề
        Tình anh thuở ấy đau tê một thời
        Nam Kha giấc mộng tỉnh rồi
        Ai còn muốn mộng mà chơi bao giờ
        Gửi em lần nữa vần thơ
        Vì chăng, một chút hương thừa còn vương!!!

        Đình Thế
        #4
          BĂNG NGUYỆT 04.12.2007 19:20:15 (permalink)
          0
          Chào weocom Đình Thế đến với trang thơ VNTQ nha...chúc vui và thơ đều tay...
           

          Gửi em lần nửa vần thơ
          Vì chăng, một chút hương thừa còn vương!!!

          Đình Thế

           
           
          Nửa vần hay một đoạn thơ
          Cũng là vương vấn dại khờ tình yêu,
          Trăng xưa đã khuyết mòn nhiều
          Gửi ai...người đã trăm chiều vợi xa...
           
          Nửa vần thơ giờ sao lạ....


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/62E809CDC4D545E282FD1080D2BA997D.bmp[/image]
          Attached Image(s)
          #5
            Đình Thế 06.12.2007 08:17:31 (permalink)
            0
            TUỔI BA MƯƠI

            Tuổi ba mươi đã về trong vội vã
            Đêm nghe sầu trăn trở, ngủ không yên
            Tuổi ba mươi đến, bỗng thấy muộn phiền
            Ba mươi tuổi đời vẫn còn tay trắng
            ...
            Trắng đôi tay, đời đến ba mươi tuổi
            Ba mươi mùa đông trắng giết xuân xanh
            Tuổi ba mươi ơi! vẫn mộng chưa thành
            Tình thứ mấy sao tình còn trong mộng
            Đời nổi trôi ba mươi mùa gió sóng
            Tình đơn côi vẫn lồng lộng phương trời
            Mấy cuộc tình, ba mươi tuổi
                                       Cuộc đời ơi!
                           
                                          Đình Thế
            #6
              Đình Thế 06.12.2007 10:43:01 (permalink)
              0
              MIỀN TRUNG XUÂN ĐẾN VỘI

              Cai rét muộn mằn còn sót lại
              Ôi mùa đông qua lũ lụt triều cường
              Gieo cho miền Trung bao cảnh tang thương
              Vùng đất vốn đã khô cằn sỏi đá
              Con người lam lũ, thiên nhiên nghiệt ngã
              Đã bao đời có địa lợi thiên thời đâu
              Chỉ có nhân hòa, biết máu chảy lòng đau
              Chia cái đói, cái nghèo trong nghèo đói
              Mùa xuân đến - một mùa xuân đến vội
              Khi ngoài đồng còn cát trắng lấp phù sa
              Biết xuân này lúa có trỗ đầy hoa
              Hay đất chỉ trơ màu chờ cỏ mọc
              Xuân đến vội làm chi
                           khi em thơ còn nheo nhóc
              Ăn chưa no, mơ áo đẹp khó tựa lên trời
              Xuân rất hồng mà đời bỗng kém tươi
              Mùa xuân mới sao trời cay nghiệt thế
              biến cồn dâu thành bể
              Biến đất thành sông
              Miền Trung đón xuân
                            chợt thấy nao lòng!

                                             Đình Thế
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2007 16:01:26 bởi Đình Thế >
              #7
                Đình Thế 06.12.2007 11:22:36 (permalink)
                0
                GIÓ CHUYỂN MÙA

                Mười năm, đã một thập kỷ rồi
                Chuyện tình giờ đã quá xa xôi
                Gió sương năm tháng phai màu tóc
                Héo úa chiều buông chiếc lá rơi

                Em ạ! mình xa cứ mãi xa
                Hư ảo bên anh hiện nhạt nhòa
                Vòng tay chới với trong trống vắng
                Chợt tỉnh khung trời rộng bao la

                Kìa vầng trăng khuyết ánh trăng đêm
                Chế nhạo đời anh đứng chênh vênh
                Một áng mây giăng mờ đầu núi
                Nơi ấy em ơi có thác ghềnh

                Chà! bận lòng chi chuyện ngày xưa
                Dòng đời là nay nắng mai, mưa
                Bao năm ta đã phai màu tóc
                 Chắc lưỡi - Ồ! như gió chuyển mùa

                                         Đình Thế
                #8
                  Đình Thế 09.12.2007 10:26:30 (permalink)
                  0
                  PHỤ TÌNH

                  "Tóc mây một mớ chiếc dao vàng
                  Nghìn trùng e lệ phụng Quân Vương"(1)
                  Còn ta thuở ấy xanh màu tóc
                  Ngàn trùng xa cách, tóc đã sương

                  Một chút duyên xưa, một mối tình
                  Nào ai muốn đổi lấy "hư vinh"(2)
                  Vẫn còn mớ tóc xanh màu tóc
                  Ai xuống thuyền hoa để phụ tình

                  Em đã đi rồi, thôi em đi!
                  Vương vấn làm chi chút tình si
                  Riêng anh mối tình này đâu dễ
                  Quên lãng mà không nuối tiếc gì

                  Nhưng thôi hãy nuốt lệ làm vui
                  Em xuống thuyền hoa để đi rồi
                  Trăm năm tình cũ lìa vẫn hận (3)
                  Một mối tình vương cả một đời

                  Chợt nhớ những dòng thơ của ai
                  Vẹn thề đời cảm thấy mất vui
                  Tình đẹp khi vẫn còn dang dở (4)
                  Đưa tiễn ta đi suốt cuộc đời

                                       Đình Thế
                  * (1) (3) Màu thời gian ĐPT; (2)TTKH; (4) HDZếnh
                  #9
                    Đình Thế 10.12.2007 14:00:31 (permalink)
                    0
                    HOA THỜI GIAN
                    Viếng tặng Người bạn gái vừa ra đi

                    Chia tay từ thuở đương thì
                    Em xuân sắc có kém gì ai đâu
                    Tôi thơ ngây nhớ thương đầu
                    ...Bước đường sương gió dãi dầu bao năm
                    Khi buồn chợt nhớ xa xăm
                    Nhớ em xưa chút lặng thầm Quê hương
                    Chút tình thoang thoảng còn vương
                    ...Giờ đây sau một quãng đường mù xa
                    Em ơi thuở ấy nhạt nhòa
                    Em là hoa, mãi vẫn là - không phai
                    Em đã đi hết cuộc đời
                    Dù hoa rũ cánh, trong tôi đương thì
                    Như ngày xưa ấy chia ly
                    Người về không đợi, người đi không chờ
                    Gọi là viết mấy vần thơ
                    Viếng người con gái xa mờ thời gian
                    Vừa đây xuân đã vội tàn
                    Để em hạt nội mây ngàn bay đi
                    Vĩnh biệt người một lời ghi
                    Vĩnh biệt người thuở tôi đi không chờ

                    Đình Thế


                    #10
                      Đình Thế 13.12.2007 08:37:58 (permalink)
                      0
                      HƯƠNG XƯA
                      Tặng TTP

                      Thế là ngày tháng qua đi
                      Giận, hờn, thương để chia ly đến rồi
                      Thế là hết, thế là thôi
                      Đông qua sao cánh hoa rơi đầu mùa
                      Anh về đêm vắng, sao khuya
                      Em đi theo cánh bướm đùa qua hiên
                      Rồi đây năm tháng triền miên
                      Mình hai đứa ở hai miền xa xôi
                      Nhớ thương nhau gọi người ơi
                      Ôn kỷ niệm mà ngậm ngùi xót xa
                      Em đi đường nở đầy hoa
                      Anh về sương lạnh xót xa rưng sầu
                      Người ơi còn có thương nhau...

                      Đình Thế
                      #11
                        Đình Thế 17.12.2007 10:29:25 (permalink)
                        0
                        TRƯỜNG CA MỘT CHUYỆN TÌNH
                                                                 gửi KY

                        Anh cứ ngỡ đường đời vạn nẻo
                        Đường ta qua gặp gỡ để chia xa
                        Để rồi quên, rồi tất cả xóa nhòa
                        theo năm tháng với cuộc đời gió bụi
                        Rồi mỗi đứa sẽ về một lối
                        Bước độc hành và cuộc sống riêng tư
                        Anh lên đường nối tiếp bước lao lư
                        Em về với những tháng ngày êm ả
                        Rồi thời gian cho mình thành xa lạ
                        Mất trong lòng tất cả dư âm
                        Mà những dấu chân đã len nhẹ âm thầm
                        Vào mỗi đứa, những ngày qua, thuở ấy...
                        #12
                          Đình Thế 17.12.2007 11:31:16 (permalink)
                          0
                          VIẾT TIẾP TRƯỜNG CA ...

                          Nhưng em ơ  hai dòng nước chảy
                          Nó bắt nguồn có lẽ rất xa xôi
                          Từ hai đỉnh cao sương lạnh, núi, đồi
                          Và giữa chúng chưa hề được biết
                          Dòng sông bạn từ đâu, đồi cao hay đỉnh tuyết
                          Quãng đời qua có ghềnh thác lắm không
                          Nhưng khi gặp nhau đã chung lại một dòng
                          Theo năm tháng cùng xuôi về biển cả
                          Cũng như mình từ buổi đầu xa lạ
                          Gặp gỡ nhau trong ánh mắt ngỡ ngàng
                          Anh cuộc đời đi trên dặm quang san
                          Ôm mơ ước giữa đôi bàn tay trắng
                          Em cuộc sống với tháng ngày phẳng lặng
                          Nhìn dòng đời bằng muôn vạn màu son
                          Mơ tương lai với hy vọng huy hoàng
                          Chính lúc đó đời xui ta gặp gỡ
                          Bằng trái tim cô đơn anh thương nhớ
                          Bằng tâm hồn chai đá, anh yêu em
                          Còn với em có lẽ đã chìm
                          Trong tiềm thức ước mơ hồng xây đắp
                          Để bước đến bên anh rụt rè ngượng ngập
                          Vì sợ anh đời gió bụi giang truân
                          Nhưng chắc cảm thông một kiếp phong trần
                          Nên em đã bước gần thêm chút nữa
                          Để anh thương nhớ và em thương nhớ
                          Sau mỗi lần gặp gỡ rồi xa nhau...
                          #13
                            Đình Thế 17.12.2007 16:11:40 (permalink)
                            0
                            Viết tiếp Trường ca...

                            Em ơi! bao mùa trăng xây mộng đẹp ngọt ngào
                            Ta đếm từng bước chân nhau qua những vùng sỏi đá
                            Nhớ thương nhau khi xa đời mưa gió
                            Hay những đêm từng hơi thở sóng biển gào
                            Hay những chiều ghé đến thăm nhau...
                            Ôi có phải tình yêu là mộng đẹp!

                            Ta bước bên nhau những ngay nối tiếp
                            Dù cuộc đời có gió táp mưa sa
                            Gặp gỡ nhau rồi chia xa
                            Nhưng suy nghĩ về nhau là mãi mãi
                            Em nơi đó tháng ngày dài mong đợi
                            Anh nơi này chờ buổi hẹn hò nhau
                            Sợ rằng em nơi đó lỡ em sầu
                            Tim anh sẽ nhói đau vì lỗi hẹn
                            #14
                              Đình Thế 18.12.2007 08:39:12 (permalink)
                              0
                              Viết tiếp trường ca...

                              Nhưng em ạ! thuyền chưa đến bến
                              Không phải thuyền đã rẽ lối đâu em
                              Vì biển khơi không phải mãi êm đềm
                              Chợt sóng gió nên thuyền chưa đến được
                              Hay chiều ấy thuyền về con nước ngược
                              Đưa cánh buồm bạt gió lạc về khơi
                              Đôi bàn tay thủy thủ phải rã rời
                              Mới chèo được thuyền về trong đêm muộn
                              Của không gian bao la, mùa gió chướng
                              Đừng trách hờn mà tội nghiệp nghe em
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 60 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 893 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9