MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 60 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Đình Thế 09.11.2008 22:19:00 (permalink)
0
Không gian có cách trùng khơi
Nhưng tình ta mãi không vơi nhớ người
Dù mười chín tuổi, tám mươi...
Ta mãi ghi nhớ khắc lời người trao
Đẹp như trăng sáng trên cao
Với ngàn tinh tú sáng vào dải ngân
Tình ta xích lại thêm gần
Cùng chung soi sáng dải ngân hà dài
Và rồi có một ngày mai
Ta cùng hy vọng đáo lai trùng phùng.
Khả Tú


Ta xa lắm em ơi có biết
Đời lãng du biền biệt lênh đênh
Nơi quê người xứ lạ buồn tênh
Đêm trăn trở gối mền đơn lạnh
 
Ta xa lắm một đời cô quạnh
Hiu hắt buồn một mảnh tình xa
Tự hỏi về đâu một kẻ xa nhà
Căn trọ hẹp vẫn là mênh mông lắm
 
Ngày qua nhanh sao đêm dài qua chậm
Nỗi nhớ nào xoáy lạnh tận tim anh
Để ươm mơ sao tình vẫn chưa thành
Rồi ao ước một ngày mai hạnh phúc
 
Ngày tháng trôi, yêu thương còn cơ cực
Đêm từng đêm thao thức nhớ không nguôi
Biết gửi về đâu để chia sẻ cho vơi
Đành lấy trang thơ làm bạn đời độc thoại
 
Vẫn còn xa mãi
Người thương ơi, năm tháng nhớ thương hoài
Nơi phương trời hư ảo bóng hình ai
Chiều phương ây chiều nay mưa hay nắng
Cho ta gửi chút sầu tư bình lặng
Nhớ thương em
                       Và chẳng chút vơi sầu
Chút tình này anh gửi mãi  về đâu!!!
                     ĐT
 
Đình Thế 09.11.2008 23:06:00 (permalink)
0

Đứng hai đầu thương nhớ
Em viết mấy dòng thơ
Sẻ chia hồn cô quạnh
Một trái tim bơ vơ…
 
T.T.K.7,11.2008


 
Hậu Giang nước chảy lững lờ
Ngàn thu chảy mãi có chờ ai đâu
Nhớ chi em, chỉ thêm sầu
Vần thơ ấy gửi về nhau thêm buồn
Mây bay, trời thấp, chiều buông
Căn trọ hẹp gửi nhớ thương phương nào
Biết về ai, biết ra sao
Mà mơ mà tưởng, ngọt ngào...viễn du
Em ơi khuất nẻo mây mù
Đời ta vốn đã hao hư mất rồi!
                  ĐT
PHẠM VĂN NANG 10.11.2008 20:24:09 (permalink)
0
THUYỀN XƯA BIỀN BIỆT
 
Ngẫm nghĩ tìm vần dệt tứ thơ
Ai đi có xót kẻ đang chờ?
Xa trông cuối nẻo chim dang cánh
Ngoảnh lại đầu cành nhện nhả tơ
Ngắm nước thương người nơi cõi mộng
Nhìn mây nhớ bạn chốn đường mơ
Sông ngăn núi cách trời cao rộng
Luyến tiếc thuyền xưa biệt bến bờ!
Thi Nang
BIỀN BIỆT THUYỀN XƯA
 
Thuyển xưa biền biệt bến sông Thơ
Cây đa, bến cũ vẫn mong chờ
Ngùi trông bóng Nhạn bay mỏi cánh
Thương ngắm hình mây lướt như tơ
Chiều xưa ai đợi người trong mộng
Đêm này kẻ nhớ bạn tình mơ
Người đi muôn nẻo xa ngàn dặm
Thuyền cũ về đâu, chẳng bến bờ
      ĐT 
 
TRỞ LẠI SÔNG XƯA
 
Lá úa rơi đầy một túi thơ
Trông xa mỏi mắt vẫn mong chờ
Sông xưa trở lại mờ tăm cá
Lối cũ quay về bặt mối tơ
Bến đợi âm thầm trong luyến nhớ
Thuyền đi lặng lẽ giữa sầu mơ
Chìm vào cảnh vắng hồn tê tái
Lắng xuống chiều sương lạnh bãi bờ.
Thi Nang

nha uyen 10.11.2008 20:43:33 (permalink)
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 07:05:24 bởi nha uyen >
Đình Thế 10.11.2008 21:03:10 (permalink)
0
NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHÂN DUNG
Vâng, em hiểu điều đó
Từ khi anh chưa nói với em
Vì trong chúng ta
Mỗi một người trong chúng ta
Đều cảm thấy "nó"
Ngập ngừng dọ dẫm từng bước đi
Khi anh cảm thấy
Thì em cũng cảm thấy
Sự có mặt thầm lặng
Của một người rất quen mà rất lạ
Là ai đây?
Có phải từ trong tiền định
Mình đã từng biết nhau?
Hay đã từng là người yêu của nhau?
Nào ai biết được?
Làm sao biết được?
Phải không anh?
Nhưng có một điều em rất biết
Là trong mỗi phút giây nào ở cuộc sống của em
Cũng có sự hiện diện của anh
Nghiễm nhiên và thầm lặng
Và chúng ta đều không còn là trẻ con
Để không hiểu được điều mình muốn hiểu
Vì cả khuôn mặt của anh em cũng còn chưa biết
Nên phải đặt tên cho anh là "người tình không chân dung"
Thật ra....................
Từ kiếp nào mình đã luyến lưu?
Để bây giờ cứ mãi nhớ về nhau anh nhỉ?
Em xin anh đừng nói thêm gì nữa
Vì thật lòng mình nếu bảo đã hiểu nhau
Thì chẳng có ai đúng, ai sai, ai khờ,ai dại
Vì đã biết: "Định nghĩa chi cho cái tình mang lại?"
Phải không anh?
Nhưng.............
Nếu như người xưa đã từng hay bảo:
Tình cảm là cái gì khó nói lắm anh ơi!
Thì đừng nghe anh, xin đừng nói nên lời
Hãy để tất cả là êm đềm hay êm ái
Còn trong anh, còn trong em mãi mãi
Chữ "yêu" này ta chỉ biết, thế thôi!
Thời gian trôi rồi cũng sẽ mãi trôi
Còn anh đó, và cũng còn em đó
Tình em, xin anh mang vào hơi thở
Tình anh, em còn giữ mãi trong tim
Một mai bảy nổi ba chìm
Vẫn còn xin một.....trái tim dại khờ.........

                                 Thuỵ Du

Có những nỗi buồn không thể nào giải thích

Có những nỗi sầu rất cần phải che đi
Có những suy tư không tìm ra mục đích
Có những kẻ một lần gặp gỡ đã si
 
Còn chúng ta em ơi chưa lần gặp
Giữa chúng ta chưa hề biết chút gì
Sao bỗng dưng nghe lòng e ấp
Vì mấy dòng thơ hấp tấp một lần ghi!!!
 
Nói người tình không chân dung?
Nói người thơ không thể hình dung!
Chỉ qua thơ cảm nhau về thi cách
Cảm nhau về những rung động viết thành thơ
 
Cảm nhau bằng ước mơ
Cảm nhau bằng giai điệu
Nhưng mà xa vạn nẻo
Em ơi! biết đâu bến đợi mà chờ!
 
Thơ, cũng chỉ là thơ
Đời và thơ dường như khác xa nhau lắm
Thi nhân thường nhiều xúc cảm
Nhưng đời ô trọc biết bao
Xô xát, bon chen lắm lúc ồn ào
Còn thơ tỉnh lăng và buồn man mác
 
Còn ta - đời lang bạc
Nơi quê người và cũng lắm cô đơn
Ít niềm vui, nhiều quá nỗi buồn
Đêm đêm tìm trang thơ chia sẻ
Cùng mọi người cho cuộc đời đỡ tẻ
Để ngày mai gượng vui vẻ với đời
Nói gì với em đây!
Người con gái chưa biết chân dung ơi!
Chỉ xin chúc đời em mãi đẹp
Để rồi bước tiếp
Tìm hạnh phúc, đài trang ở tương lai
Ngả tư đường đời
Hẹn một ngày ta được gặp...
            ĐT
Đình Thế 10.11.2008 23:44:45 (permalink)
0

Một lần được đốt nến hồng,
Bên ai em khoác áo hồng sang ngang.
Ngờ đâu duyên phận lỡ làng,
Âm dương cách biệt, thiếp chàng mãi xa.
Ngậm ngùi một khúc ru ta,
Dám nào mơ mộng thuyền hoa cùng người,
Hoa xưa héo úa mất rồi,
Đành cam bóng lẻ trăng côi một mình,
Mờ xa một khúc ru tình....
 
                                  nha uyen

 
Em ơi! chẳng lẽ cam đành vậy sao?
Hãy quên đi chuyện thuở nào
Cây hoa còn đó mưa rào sẽ tươi
Và hoa rồi sẽ đâm chồi
Nở hoa kết trái mấy hồi đâu em
Vội chi mà đã trốn tìm
Sang ngang hãy nghĩ bước thêm một lần
Cuộc đời như áng phù vân
Duyên nay chắp nửa chừng xuân còn dài
"Cho hay muôn sự tại trời
Trời đã bắt..." thì duyên người phải theo
Phải duyên ba bảy cũng liều
Cớ gì thủ phận eo sèo mền đơn...
             ĐT
ThanhThanhKhiet 11.11.2008 20:03:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Hậu Giang nước chảy lững lờ
Ngàn thu chảy mãi có chờ ai đâu
Nhớ chi em, chỉ thêm sầu
Vần thơ ấy gửi về nhau thêm buồn
Mây bay, trời thấp, chiều buông
Căn trọ hẹp gửi nhớ thương phương nào
Biết về ai, biết ra sao
Mà mơ mà tưởng, ngọt ngào...viễn du
Em ơi khuất nẻo mây mù
Đời ta vốn đã hao hư mất rồi!
                  ĐT


Dù buồn thì vẫn có nhau
Dòng thơ đằm thắm gửi trao mát hồn
Cân trọ hẹp - rộng tấm lòng
Thả hồn mơ mộng cũng không ngại gì
Dòng thơ nao nức tình si
Để cho ngày tháng bớt đi muộn phiền
Ngoài kia chớp bể mưa nguồn
Ôm dòng thơ ngủ cho hồn thảnh thơi
Anh ơi khuất nẻo chân trời
Xa nhau càng thấy đầy vơi giọt nồng
 
T.T.K.11.11.2008
 
 
Đình Thế 13.11.2008 09:45:56 (permalink)
0
Thuơng em phương ấy hao gầy
Xa xôi gửi chút tình này cho em
Gửi em một cánh môi mềm
Bàn tay ấm áp dịu êm... ngọt ngào
Tháng ngày xa cách hư hao
Ước gần nhau để gửi trao... cuộc đời
Người xa ơi! người thuơng ơi!
               ĐT
 
Đình Thế 15.11.2008 21:44:45 (permalink)
0
Mênh mông dòng nước đục ngầu
Xanh xanh rừng đước, một màu xanh xanh
Con thuyền rẽ nước quanh quanh
Ngoằn ngoèo, uốn khúc, dập dềnh bờ xa
Dòng sông mang nặng phù sa
Về đâu vạn nẻo đường xa đắp bồi
Một lần thôi cũng bồi hồi
Tận cùng Tổ Quốc một lời được ghi
Đất Mũi ơi! một lần đi...

           ĐT


Đình Thế 15.11.2008 22:23:17 (permalink)
0
Sau bao năm... thời gian trôi nhanh quá
Có ngờ đâu nơi đất lạ gặp lại nhau
Có phải thầy không?... em học khoá nào?...
Thưa thầy lớp...đó, em là lớp trưởng.
Ừ! Thầy nhớ rồi... cái lớp ngày xưa ương bướng...
Thầy trẻ trung, nhiều trò lớn hơn thầy
Hai mươi năm rồi giờ gặp lại nhau đây
Thầy vẫn thế, tóc em thì đã bạc
Giờ em đã thành đạt
Còn thầy lang bạt bốn phương
Danh đã thành sao vẫn cô đơn
...Thầy ơi! muôn thuở thầy luôn là người em kính phục
Gặp nhau phút chốc
Xa nhau vội vàng
Mai rồi tiếp tục bước quan san
Một chút buồn man mác
Đời luôn là những ngả tư đường...
Gặp nhau chốc lát.....chia xa...
                    ĐT
 
Đình Thế 16.11.2008 01:02:05 (permalink)
0
"Đêm đêm tìm trong thơ chia sẻ
Cùng mọi người cho cuộc đời đỡ tẻ"......

               ĐT
Vần thơ mình đã viết cho nhau
Dấu được chăng một mảnh tình sầu?
Nếu ở đường đời bằng phẳng cả
Thì làm gì sẽ có những thương đau?
Nói gì với anh đây?
Một người thơ cũng chưa lần gặp mặt
Chỉ biết nhau qua những đoạn thơ buồn
Những sẻ chia chưa chắc tỏ ngọn nguồn
Nhưng cũng cảm thấy cuộc đời đỡ nhạt
Những cảm xúc trong phút giây bộc phát
Cũng làm lòng một thoáng thấy bình yên
Tạm quên đi những lo lắng ưu phiền
Cảm ơn anh người chưa lần gặp mặt
Ngã tư đường anh sẽ đến hay đi....?

                    TD
Biết nói sao đây! biết nói gì
Ngả tư đường đến rồi đi sao hẹn được
Biết là vậy nhưng lòng luôn mơ ước
Ước một ngày ta được gặp nhau
Không chỉ trong thơ man mác nỗi sầu
Hay chỉ hình dung khi viết những lời chia sẻ
Mà nhìn nhau – Đây là ĐT
Còn đồi diện là thi sĩ TD
Không phải xa xôi, không phải mịt mù
Mà bằng câu chào hỏi, nụ cười ánh mắt
Ngả tư đường gặp nhau là thật
Và dù từ đó ta chia tay
Ai biết đâu! Dù một chút tình này
Cùng chia sẻ đời nhau biết mấy!!!
Mong là vậy
Dù đường đời gặp gỡ để chia xa….
                ĐT
damotlanyeunhau 16.11.2008 06:54:47 (permalink)
0


Một thời mãi nhớ . . .

 
Vô tình đi lại ngôi trường xưa
Chiều nay phơn phớt những hạt mưa
Tôi nhớ dáng em chiều tan lớp
Tà áo kẹp lưng - guốc trong mưa

 
Chợt nhớ vô biên mối tình đầu
Nụ hôn vụng dại dưới mưa ngâu
Má đỏ thẹn thùng em cúi dấu
Kỷ niệm một thời - quyện lấy nhau

 
Bỗng nhiên - tình đầu màu áo trắng
Quay về rực ngát giữa lòng đêm
Tà áo trinh nguyên ôm hương tóc
Em ơi! có biết nhớ vô ngần

 
Đêm nay có lạc, một bước chân ?
Mà sao đam mê lẫn nhớ thương
Vòng tay vẫn còn - nhưng chẳng phải
Mịn màng nhịp thở - hương tóc em

 
aB
Đình Thế 16.11.2008 10:00:42 (permalink)
0
Một thời mãi nhớ . . .

 
Vô tình đi lại ngôi trường xưa
Chiều nay phơn phớt những hạt mưa
Tôi nhớ dáng em chiều tan lớp
Tà áo kẹp lưng - guốc trong mưa

 
Chợt nhớ vô biên mối tình đầu
Nụ hôn vụng dại dưới mưa ngâu
Má đỏ thẹn thùng em cúi dấu
Kỷ niệm một thời - quyện lấy nhau

 
Bỗng nhiên - tình đầu màu áo trắng
Quay về rực ngát giữa lòng đêm
Tà áo trinh nguyên ôm hương tóc
Em ơi! có biết nhớ vô ngần

 
Đêm nay có lạc, một bước chân ?
Mà sao đam mê lẫn nhớ thương
Vòng tay vẫn còn - nhưng chẳng phải
Mịn màng nhịp thở - hương tóc em

 
aB

Ừ  nhỉ sao mình chẳng nhớ ra
Ngày xưa áo trắng, ngày xưa xa
Đã một thời ngây thơ vụng dại
Ôi ngày xưa! mà cứ ngỡ hôm qua
 
Em ơi thuở ấy mối tình đầu
Một lần trao trọn trái tim đau
Để giờ nhắc lại còn vương vấn
Một nụ hôn tình dưới mưa ngâu
 
Nụ hôn đầu đời mãi không phai
Mưa ướt không gian, thấm áo dài
Bàn tay anh ướt khung trời mộng
Môi ướt tình ta trong chơi vơi
 
Mưa lạnh đã ngăn mất đường về
Đường tình rộng mở trong đêm mê
Em ơi một thuở...giờ xa quá
Đừng trách gì nhau đã lỗi thề
 
Áo trắng một thời hương tóc em
Bờ vai buông rũ mái tóc mềm
Ngàn năm nhớ mãi mùi hương tóc
Mái tóc ngày xưa...
                      ... Biết đâu tìm
              ĐT cảm ơn damotlanyeunhau ghé thăm
damotlanyeunhau 16.11.2008 12:28:44 (permalink)
0


Đường lá me bay . . .

Đã thật xa kỷ niệm - thời áo trắng
Sân trường yêu và tàn lá me bay
Chiều hẹn hò - chưa một lần đan tay
Dù trong tim muôn ngàn lần thổn thức

 
Kỷ niệm xa lùi dần vào ký ức
Xa đôi bờ - đường vắng lá me bay
Đời viễn xứ xanh xao mối tình gầy
Gởi mây bay chút mảnh đời hoài nhớ

 
Một lần nào, được bước về lối cũ
Cho tâm hồn vơi thỏa những khát khao
Dẫu bây giờ - mình đã lạc mất nhau
Ôm kỷ niệm tìm vui cùng ngày tháng

 
aB
Đình Thế 16.11.2008 15:21:26 (permalink)
0
Em vào đời từ nơi em chào đời
Quen thuộc lắm mà ngại ngùng biết mấy
Cũng lớp học này, cũng bàn ghế ấy
Cũng thầy cô xưa, nhịp phấn, tiếng giảng bài
Bạn bè từng lớp ra đi, em về lại nơi đây
Nối tiếp bước đàn anh vì tương lai tuổi trẻ
Nghe tiếng thưa cô, một chút gì mới mẻ
Hơi ngại ngùng, e thẹn, thoáng vui vui
Trường học của em, nơi em lại vào đời
                    ĐT
           Tặng LH nhân ngày NGVN)
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 60 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9