MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
quote:
Trích đoạn: Đình Thế
Thuơng em phương ấy hao gầy
Xa xôi gửi chút tình này cho em
Gửi em một cánh môi mềm
Bàn tay ấm áp dịu êm... ngọt ngào
Tháng ngày xa cách hư hao
Ước gần nhau để gửi trao... cuộc đời
Người xa ơi! người thuơng ơi!
ĐT
Chào ĐT mấy hôm rồi TTK bận quá đón tiếp chậm thông cảm nhé
TÌNH YÊU
Tình yêu em giữ vẫn luôn đầy
Chồng chất mỗi ngày mỗi đắm say
Nỗi nhớ đêm về lay ký ức
Niềm đau ngày đến có ai hay?
Nỗi buồn đằng đẵng tràn tâm trí...
Ngắn ngủi niềm vui chẳng đầy tay!
Gửi gió vần thơ em ấp ủ
Mang theo chút nắng ấm trong này...
T.T.K.16.11.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 08:33:32 bởi ThanhThanhKhiet >
Trích đoạn: Đình Thế
"Đêm đêm tìm trong thơ chia sẻ
Cùng mọi người cho cuộc đời đỡ tẻ"......
ĐT
Vần thơ mình đã viết cho nhau
Dấu được chăng một mảnh tình sầu?
Nếu ở đường đời bằng phẳng cả
Thì làm gì sẽ có những thương đau?
Nói gì với anh đây?
Một người thơ cũng chưa lần gặp mặt
Chỉ biết nhau qua những đoạn thơ buồn
Những sẻ chia chưa chắc tỏ ngọn nguồn
Nhưng cũng cảm thấy cuộc đời đỡ nhạt
Những cảm xúc trong phút giây bộc phát
Cũng làm lòng một thoáng thấy bình yên
Tạm quên đi những lo lắng ưu phiền
Cảm ơn anh người chưa lần gặp mặt
Ngã tư đường anh sẽ đến hay đi....?
TD
Biết nói sao đây! biết nói gì!
Ngả tư đường đến rồi đi sao hẹn được
Biết là vậy nhưng lòng luôn mơ ước
Ước một ngày ta được gặp nhau
Không chỉ trong thơ man mác nỗi sầu
Hay chỉ hình dung khi viết những lời chia sẻ
Mà nhìn nhau – Đây là ĐT
Còn đồi diện là thi sĩ TD
Không phải xa xôi, không phải mịt mù
Mà bằng câu chào hỏi, nụ cười ánh mắt
Ngả tư đường gặp nhau là thật
Và dù từ đó ta chia tay
Ai biết đâu! Dù một chút tình này
Cùng chia sẻ đời nhau biết mấy!!!
Mong là vậy
Dù đường đời gặp gỡ để chia xa….
ĐT
Đời thường gặp gỡ để chia xa
Lưu luyến làm gì năm tháng qua
Một phút suy tư dù không trọn
Gặp gỡ để rồi lại cách xa
Nếu có duyên trời sẽ gặp nhau
Giờ đây hai nẻo cách biệt sầu
Một chút tình riêng xin gửi lại
Cho dẫu mai này có thương đau
Anh ở phương nào xa rất xa
Cho gửi lời thăm hỏi mặn mà
Phải được duyên đời cho gặp gỡ
Cho dù gặp gỡ để chia xa
Đêm đêm tìm chia sẻ trong thơ
Người nhớ người mong dạ thẩn thờ
Ngã tư đường ấy giờ anh đến
Gửi chút tình thơ chẳng hững hờ.....
Thuỵ Du
ĐT huynh thân mến,TD rất dở trong thơ hoạ cho nên lúc nào cũng trễ tràng,mong ĐT huynh thông cảm cho nhé!Thơ của huynh rất hay,nhưng vì TD dở quá nên không hoạ lại nỗi,có gì huynh vui lòng thứ lỗi cho TD nhé! Đúng ra là TD phải gửi bài này bên" Người tình không chân dung",nhưng huynh thông củm bây giờ đã quá khuya rồi nên TD không có thời giờ đi tìm trang thơ NTKCD của huynh nữa,xin post vào trang TLVT vậy,tha giùm cho cái tội bê bối này nghe huynh ĐT ơi!!!Hi hi.......
Đời thường gặp gỡ để chia xa
Lưu luyến làm gì năm tháng qua
Một phút suy tư dù không trọn
Gặp gỡ để rồi lại cách xa
Nếu có duyên trời sẽ gặp nhau
Giờ đây hai nẻo cách biệt sầu
Một chút tình riêng xin gửi lại
Cho dẫu mai này có thương đau
Anh ở phương nào xa rất xa
Cho gửi lời thăm hỏi mặn mà
Phải được duyên đời cho gặp gỡ
Cho dù gặp gỡ để chia xa
Đêm đêm tìm chia sẻ trong thơ
Người nhớ người mong dạ thẩn thờ
Ngã tư đường ấy giờ anh đến
Gửi chút tình thơ chẳng hững hờ.....
Thuỵ Du Trăm năm chỉ mộtt chữ tình
Mà sao khuấy động đời mình biết bao
Để đời vật vã hư hao
Để người lệ thắm tuông trào thuơng mong
Để ta đêm đợi, ngày trông
Đế ai mòn mỏi, nao lòng nhớ nhung
Chỉ là một chữ tình chung
Bao thơ ca, nói không cùng từ xưa
Đến nay và mãi bao giờ
Ôi chữ tình... chẳng bến bờ nhân gian...
ĐT
(C¶m ¬n TD ®· chia sÎ qua trang th¬ nµy lµ ®óng råi, §T cã ý ®Þnh khÐp l¹i trang th¬ NTKCD nªn kh«ng viÕt vµo ®ã n÷a, vµo ®ã thÊy buån l¾m)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 08:30:59 bởi Đình Thế >
"Duyên trăm năm đứt đoạn Tình một thuở còn vương..." Thuơng em lỡ một đoạn đường Thuơng ta trăm nẻo gió sương một đời Có gì ngoài kiếp đơn côi Thôi thì chia sẻ, ngậm ngùi ru ta Cũng đành mơ khách đường xa Cũng đành ngắm ánh trăng tà đầu non Thôi em! nói chỉ thêm buồn Hãy vui đi kiếp cô đơn đời này Đông về ngọn gió lắc lay Đông qua rồi sẽ có ngày là xuân... ĐT
[
quote]Trích đoạn: Đình Thế
Trăm năm chỉ một chữ tình
Mà sao khuấy động đời mình biết bao
Để đời vật vã hư hao
Để người lệ thắm tuông trào thuơng mong
Để ta đêm đợi, ngày trông
Đế ai mòn mỏi, nao lòng nhớ nhung
Chỉ là một chữ tình chung
Bao thơ ca, nói không cùng từ xưa
Đến nay và mãi bao giờ
Ôi chữ tình... chẳng bến bờ nhân gian...
ĐT
(phải vậy khg TTK??????????)
TTK nghĩ tình yêu bao giờ cũng đẹp , nó đẹp ngay cả trong đau khổ , đợi chờ và cả trong tan vỡ ,nhưng TTK kg đưa đc cảm súc ấy lên thơ...chán quá
Chữ tình Chữ tình đep lắm anh ơi Nó cho ta những bồi hồi xuyến xao Tình yêu êm dịu thanh cao Chẳng bon chen - ghen tỵ - khi nào đâu anh Tình yêu ta uống ngọt lành Trôi đi tất cả ưu phiền hôm nay Tình yêu cho những đắm say Hồn vào trú ngụ đêm ngày bình yên Mặc cho thương nhớ triền miên Mặc cho phải khóc đưa thuyền ra khơi Mặc cho sóng gió dập vùi Mặc cho mây đổ đầy trời âm u Mặc cho đêm lạnh sương mù Tình yêu vẫn mãi sáng như trăng rằm Chữ tình nhuộm khắp thế gian Ngàn sau vẫn viết những trang trữ tình T.T.K.17.11.2008
Đường lá me bay . . . Đã thật xa kỷ niệm - thời áo trắng
Sân trường yêu và tàn lá me bay
Chiều hẹn hò - chưa một lần đan tay
Dù trong tim muôn ngàn lần thổn thức Kỷ niệm xa lùi dần vào ký ức
Xa đôi bờ - đường vắng lá me bay
Đời viễn xứ xanh xao mối tình gầy
Gởi mây bay chút mảnh đời hoài nhớ Một lần nào, được bước về lối cũ
Cho tâm hồn vơi thỏa những khát khao
Dẫu bây giờ - mình đã lạc mất nhau
Ôm kỷ niệm tìm vui cùng ngày tháng aB Ta biết rồi đời em giờ trống vắng Nơi quê người, lạc bước cô đơn Những khát khao chưa thoả tâm hồn Mơ ước mãi được bước về lối cũ Tình hao gầy xanh xao đời viễn xứ Phương trời nào, đường vắng, lá me bay Nhớ đường xưa lá me rụng, tóc dài Vương vương nhẹ như hoa cài... áo trắng Em thuơng ơi! giờ đây bao năm tháng Gót giang hồ ta vẫn bước cô đơn Thuơng em xa cùng cảnh ngộ thuơng buồn Ngày tháng cũ vương hoài hình bóng cũ Nhìn trăng đêm lững lờ trôi, liễu rũ Nhớ thuơng về mái tóc xoả bờ vai Ngày ấy em ơi sao ta vẫn tình hoài Thuơng nhớ quá một ngày xưa - áo trắng ĐT
Trích đoạn: Đình Thế
Trăm năm chỉ mộtt chữ tình
Mà sao khuấy động đời mình biết bao
Để đời vật vã hư hao
Để người lệ thắm tuông trào thuơng mong
Để ta đêm đợi, ngày trông
Đế ai mòn mỏi, nao lòng nhớ nhung
Chỉ là một chữ tình chung
Bao thơ ca, nói không cùng từ xưa
Đến nay và mãi bao giờ
Ôi chữ tình... chẳng bến bờ nhân gian...
ĐT
ĐT định khép lại trang thơ NTKCD nên không viết vào đó nữa
Cảm ơn TD đã chia sẻ, thơ TD cũng dất hay và làm xúc động lòng người lắm thôi!
Chữ tình có lắm gian nan
Có bao giọt lệ tuôn tràn ướt mi
Tình yêu thì có nghĩa gì?
Mà sao héo úa xuân thì mộng mơ?
Biết bao thương nhớ đợi chờ?
Biết bao người phải từng giờ héo hon?
Bao nhiêu mơ ước vẹn tròn?
Bao nhiêu tình nghĩa sắt son đau buồn?
Chữ tình như thác suối tuôn
Trôi đi cho hết bao nguồn cô liêu
Nhìn xa thì ngỡ yêu kiều
Đến gần lại thấy đìu hiu trời sầu
Chữ tình ai có biết đâu
Ngọn nguồn bao giọt mưa ngâu cuộc đời....
Thuỵ Du
Cám ơn ĐT đã cùng chia sẻ " Chữ tình" với TD nhé!Thơ hay và cảm động lòng người,có lẽ gợi được thi cảm trong TD nên kỳ này mới hoạ cùng huynh nhanh như thế!Chúc huynh vui và có nhiều thơ hay để TD và các bạn trong thư quán được đọc nhé!
Em thuơng ơi! giờ đây bao năm tháng
Gót giang hồ ta vẫn bước cô đơn
Thuơng em xa cùng cảnh ngộ thuơng buồn
Ngày tháng cũ vương hoài hình bóng cũ <<==ĐT
Thuyền trôi về bến sông xưa Vấn vương màu nhớ dáng hoa Phượng hồng aB
Trích đoạn: damotlanyeunhau
Em thuơng ơi! giờ đây bao năm tháng
Gót giang hồ ta vẫn bước cô đơn
Thuơng em xa cùng cảnh ngộ thuơng buồn
Ngày tháng cũ vương hoài hình bóng cũ <<==ĐT
Thuyền trôi về bến sông xưa
Vấn vương màu nhớ dáng hoa Phượng hồng
aB
Ngày xưa xa quá...chất chồng Em xưa vắt vẻo đợi trông phương nào Gió chiều cánh phượng lao xao Gió chiều tà áo bay vào mênh mông Gió chiều cho tóc em rung Mơ chiều cánh nhạn phiêu bồng muôn phương Em ơi ta đã lỡ đường Còn đâu những cánh phượng buồn ngày xưa! ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 22:21:43 bởi Đình Thế >
Chữ tình có lắm gian nan
Có bao giọt lệ tuôn tràn ướt mi
Tình yêu thì có nghĩa gì?
Mà sao héo úa xuân thì mộng mơ?
Biết bao thương nhớ đợi chờ?
Biết bao người phải từng giờ héo hon?
Bao nhiêu mơ ước vẹn tròn?
Bao nhiêu tình nghĩa sắt son đau buồn?
Chữ tình như thác suối tuôn
Trôi đi cho hết bao nguồn cô liêu
Nhìn xa thì ngỡ yêu kiều
Đến gần lại thấy đìu hiu trời sầu
Chữ tình ai có biết đâu
Ngọn nguồn bao giọt mưa ngâu cuộc đời....
Thuỵ Du
Cám ơn ĐT đã cùng chia sẻ "Chữ tình" với TD nhé!Thơ hay và cảm động lòng người, có lẽ gợi được thi cảm trong TD nên kỳ này mới hoạ cùng huynh nhanh như thế! Chúc huynh vui và có nhiều thơ hay để TD và các bạn trong thư quán được đọc nhé!
YÊU NHAU!!! ...................Có phải chăng em ơi! Khi yêu nhau thì lòng ta giông bão Khi yêu nhau như sóng biển rì rầm Khi yêu nhau như mặt hồ yên lặng nghìn năm Và yêu là êm ả, rì rầm, thét gào, giận dữ Và yêu nhau không thể nói hết bằng ngôn ngữ Mà bằng tất cả những gì có thể làm tín hieuu cho tình yêu - Bằng mắt, bằng môi, bằng ánh bình minh và cả nắng chiều Bằng những ngày nắng đẹp và cả những ngày mưa gió. ....................Có phải chăng em ơi tình yêu là thế đó Để dù xa dù gần mình cũng có thể giận hờn ...nhưng luôn nhớ về nhau ĐT
Chữ tình nhuộm khắp thế gian
Ngàn sau vẫn viết những trang trữ tình
T.T.K.17.11.2008
Nói hoài hai chữ tình chung Tình riêng ai lại nỡ không nói gì Hỏi hoài là thứ chi chi Mang sung sướng, gieo sầu bi cho người Yêu thương, Hạnh phúc, Vui cười Xót xa, bi luỵ một đời vấn vương Tình là hận; tình là thương Theo ta đi vạn nẻo đường không phai Vui - Tình ơi; Hận - Tình ơi Chia ly gọi mãi một đời sao quên ........ Tình cho đời mãi buồn tênh Trời cay nghiệt quả - không quên được tình!!! ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 07:07:09 bởi nha uyen >
Trích đoạn: Đình Thế
Chữ tình có lắm gian nan
Có bao giọt lệ tuôn tràn ướt mi
Tình yêu thì có nghĩa gì?
Mà sao héo úa xuân thì mộng mơ?
Biết bao thương nhớ đợi chờ?
Biết bao người phải từng giờ héo hon?
Bao nhiêu mơ ước vẹn tròn?
Bao nhiêu tình nghĩa sắt son đau buồn?
Chữ tình như thác suối tuôn
Trôi đi cho hết bao nguồn cô liêu
Nhìn xa thì ngỡ yêu kiều
Đến gần lại thấy đìu hiu trời sầu
Chữ tình ai có biết đâu
Ngọn nguồn bao giọt mưa ngâu cuộc đời....
Thuỵ Du
Cám ơn ĐT đã cùng chia sẻ "Chữ tình" với TD nhé!Thơ hay và cảm động lòng người, có lẽ gợi được thi cảm trong TD nên kỳ này mới hoạ cùng huynh nhanh như thế! Chúc huynh vui và có nhiều thơ hay để TD và các bạn trong thư quán được đọc nhé!
YÊU NHAU!!! ...................Có phải chăng em ơi! Khi yêu nhau thì lòng ta giông bão Khi yêu nhau như sóng biển rì rầm Khi yêu nhau như mặt hồ yên lặng nghìn năm Và yêu là êm ả, rì rầm, thét gào, giận dữ Và yêu nhau không thể nói hết bằng ngôn ngữ Mà bằng tất cả những gì có thể làm tín hieuu cho tình yêu - Bằng mắt, bằng môi, bằng ánh bình minh và cả nắng chiều Bằng những ngày nắng đẹp và cả những ngày mưa gió. ....................Có phải chăng em ơi tình yêu là thế đó Để dù xa dù gần mình cũng có thể giận hờn ...nhưng luôn nhớ về nhau ĐT Vâng,khi yêu nhau ta mãi nhớ về nhau
Và lúc giận hờn thì phải có thương đau
Nhưng càng giận thì lại càng thương nhớ
Anh có nghe những thì thầm nhắc nhở
Rằng người ơi hãy xích lại thật gần
Bởi vì đời thường có lắm gian truân
Hãy trân trọng những gì mình có được
Khi yêu nhau em vẫn thường mơ ước
Một ngày nào mình kề bước sánh đôi
Nhưng biết ước mơ có được như lời
Nên vẫn nghĩ hãy nghe lời than thở
Của trái tim mình luôn luôn rộng mở
Giữ cho nhau những năm tháng bình yên
Đừng mang thêm cho lắm những ưu phiền
Yêu thương đó xin cùng nhau trân trọng.....
thuỵ du
An Ủi Buồn làm chi nữa em "ấy" ơi! Tình đến tình đi việc của đời Đừng để mắt huyền hoen lệ ướt Hết mưa là nắng hửng lên thôi. TrungDũng
quote:
Trích đoạn: Đình Thế
Chữ tình
Chữ tình đep lắm anh ơi
Nó cho ta những bồi hồi xuyến xao
Tình yêu êm dịu thanh cao
Chẳng bon chen - ghen tỵ - khi nào đâu anh
Tình yêu ta uống ngọt lành
Trôi đi tất cả ưu phiền hôm nay
Tình yêu cho những đắm say
Hồn vào trú ngụ đêm ngày bình yên
Mặc cho thương nhớ triền miên
Mặc cho phải khóc đưa thuyền ra khơi
Mặc cho sóng gió dập vùi
Mặc cho mây đổ đầy trời âm u
Mặc cho đêm lạnh sương mù
Tình yêu vẫn mãi sáng như trăng rằm
Chữ tình nhuộm khắp thế gian
Ngàn sau vẫn viết những trang trữ tình
T.T.K.17.11.2008
Nói hoài hai chữ tình chung Tình riêng ai lại nỡ không nói gì Hỏi hoài là thứ chi chi Mang sung sướng, gieo sầu bi cho người Yêu thương, Hạnh phúc, Vui cười Xót xa, bi luỵ một đời vấn vương Tình là hận; tình là thương Theo ta đi vạn nẻo đường không phai Vui - Tình ơi; Hận - Tình ơi Chia ly gọi mãi một đời sao quên ........ Tình cho đời mãi buồn tênh Trời cay nghiệt quả - không quên được tình!!! ĐT Gắng quên nỗi nhớ càng đầy Luỵ tình nên mãi mê say một đời Để hồn đứng giữa chơi vơi Buồn vui sầu khổ...bời bởi nhớ thương Trót đà vướng chút tơ vương Cũng là phải nếm trăm đường đắng cay... Viết thơ tìm chút men say Để cho ngày tháng lắt lay đỡ buồn Yêu thơ nên mến nhau luôn Ngày ngày chia sẻ ngọn nguồn tìm vui... T.T.K.18.11.2008
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: