MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
quote:
Trích đoạn: damotlanyeunhau
Nhìn trăng đêm lững lờ trôi, liễu rũ
Nhớ thuơng về mái tóc xoả bờ vai
Ngày ấy em ơi sao ta vẫn tình hoài
Thuơng nhớ quá một ngày xưa - áo trắng
ĐT
Áo ai lay những hạt mưa
Giọt si tình ái , giọt chờ mùa yêu
Phượng đan hoa bướm mỹ miều
Mình còn mải nhớ những chiều hồn nhiên
aB
Ngày xưa xa quá...chất chồng Em xưa vắt vẻo đợi trông phương nào Gió chiều cánh phượng lao xao Gió chiều tà áo bay vào mênh mông Gió chiều cho tóc nhẹ rung Mơ chiều cánh nhạn phiêu bồng muôn phương Em ơi ta đã lỡ đường Còn đâu những cánh phượng buồn ngày xưa! ĐT
Trích đoạn: damotlanyeunhau
Cuối Hạ rồi, dần xa chiều nghiêng bóng
Nàng Thu về gieo lãng mạng tim nhau
Anh có nhớ em .. những ngày vui trên sóng
Hạnh phúc chiều - khi đôi tóc phai màu
aB
Nắng xuống,hoàng hôn, trái tim côi
Bao năm người đã cách xa người
Về đâu cánh hải âu lặng lẽ
Chỉ biết đợi chờ một kiếp thôi
ĐT
Nhạt nắng - bóng đêm về, trăng rơi
Kỷ niệm biển xưa - vẫn xanh ngời
Sóng xô bạc đầu xa mơ ước
Để trọn cuộc đời tình chơi vơi Nắng nhạt - mây buông, trời u tối
Dãi cát hoang vu, thiếu chân người
Vòng tay xa xôi - lạc nơi ấy
Giọt lệ mằn mặn rớt chạm môi aB @syd 19th Nov 08
Em lại cô đơn trước biển chiều Vầng trăng mờ nhạt bóng cô liêu Sóng xô bờ đá tung hoa trắng Áo trắng em buồn biết bao nhiêu Về đâu những cánh hải âu ơi Che nửa vầng trăng giữa bầu trời Có về hun hút nơi xa ấy Ta gửi lời thuơng đến một người... ĐT
Em lại cô đơn trước biển chiều Vầng trăng mờ nhạt bóng cô liêu Sóng xô bờ đá tung hoa trắng Áo trắng em buồn biết bao nhiêu Về đâu những cánh hải âu ơi Che nửa vầng trăng giữa bầu trời Có về hun hút nơi xa ấy Ta gửi lời thuơng đến một người... ĐT Sóng cuốn chập chùng - đi muôn nơi Năm Châu bãy bể, bốn chân trời Sao lòng vẫn mong ngọn sóng ấy Dừng chân, vỗ về chẳng xa khơi Dấu chân tình yêu ghi trên cát Dấu chấm cuộc tình chất ngất đau Một lần yêu nhau, đời nhung nhớ Một lần xa nhau, biển lạnh sầu aB Chào anh ĐT :). Chúc anh ĐT niềm vui & cảm thơ nhiều.
quote:
Trích đoạn: damotlanyeunhau
Suối tóc nàng gợn sóng
Đan tay những ngày xưa
Hai cuộc đời ngăn cách
Lả chả đếm mấy mùa
aB
Rừng xưa đã khép mất lối về Người xưa mờ ảo bước trong mê Tóc Xưa đã phai màu sương gió Tình xưa, em hỡi đã lỗi thề! Thì về lối cũ nữa mà chi Em đã đi rồi, em cứ đi Bến vắng đò xưa giờ khuất bóng Trăm năm duyên đứt đoạn, còn gì! ĐT
quote:
Trích đoạn: Đình Thế
Thuỵ Du ơi! dạo này có một số bài TD dùng font chữ gì mà ĐT đọc không được, mỗi lần đọc phải copy ra word mới đọc được, thơ hay muốn đọc vất vả quá; Chúc TD luôn vui Stác nhiều thơ hay nha! ĐT
ĐT ơi!TD cũng chỉ dùng những font chữ có ở trong này thôi chứ đâu có gì đặc biệt đâu?Cụ thể là như bài nào ĐT có thể nói cho TD biết được không để TD kiểm tra lại xem sao nhé! Nếu như ĐT nói thì cho TD thành thật xin lỗi nghe!Chúc ĐT luôn vui & viết nhiều thơ hay nhé,nhé!!! TD
quote:
Trích đoạn: damotlanyeunhau
Gió heo mây nhẹ bay
Bến thơ ấm tình gầy
Giọt buồn lăn, dĩ vãng
Đan sợi nắng trong tay
aB @syd 20th Nov 08
Quê hương mây trắng đồng vàng Chờ ai! em đứng mơ màng chờ ai! Người đi khuất nẻo non đoài Bao năm biền biệt, đợi hoài sao em! ĐT
Ru em một giấc mộng lành Bằng lời ân ái, bằng vành môi trao Ru em bằng cả ngọt ngào Cho em mê giấc, quên sầu sau lưng Ru đi anh, chớ vội dừng! Em đang mơ một thiên đường bên anh Qua rồi một chuỗi ngày xanh Còn gì đâu, chút ru tình đêm nay Rồi ra nắng sớm mưa mai Bâng khuâng em sợ, còn ai ru tình... ĐT
ĐT vậy thì font chữ này ĐT đọc được phải không?TD sẽ đưa qua đây bằng font chữ này để ĐT đọc lại nhé,tính TD rất yêu quí bạn bè nên ĐT khỏi cần phải cảm ơn TD nha ,hi hi,chúc ĐT vui nhé............Thì thỉnh thoảng mình cũng vẫn qua lại vườn để thăm nhau mờ......ĐT há!
Trả lời Trạc Tuyền
Vần thơ em biết trao ai?
Thôi thì tìm đến người tài mà trao
Đến đây gặp Chạt sư vào
Chạt sư đã hứa ngọt ngào cũng nghe
Vần thơ em sớm mang về
Đem gửi sư Chạt một bề chắc yên
Đã đành chút phận thuyền quyên
Nương nhờ chốn ấy ấm yên thân rồi
TD xin chân thành cảm tạ Chạt sư đã quá bước đến thăm tệ xá và để lại một vần thơ bất hủ.TD có lần cũng đã đến vườn "Đường đang chưng" của thiền sư nhưng cũng cảm thấy bất tài không để lại được thơ tặng nên lại ngậm ngùi mà ra đi.Sẳn đây xin thiền sư vui lòng tha lỗi cho TD vì mấy câu thơ đùa vui ở bên vườn của huynh Trọng Văn nhé................................Thiện tai!thiện tai!!!! Trả lời Trung Dũng
TD xin cám ơn cành hoa tím của TTD và vần thơ chia sẻ mà TTD đã gửi cho TD nhé!Cám ơn rất,rất nhiều đó!TD cũng mong rằng tình bạn của chúng ta sẽ mãi tím như cành hoa ấy.............................................................
Tím màu chung thuỷ của tình em
Vần thơ xin vẫn đẹp êm đềm
Trao mãi về anh người xưa ấy
Vẹn một lời nguyền son sắt thêm
Nhưng trời đành ngăn cách tình ta
Phương ấy phương này xa rất xa
Cánh hoa tim tím màu chung thuỷ
Vẫn tặng riêng anh nghĩa đậm đà
Trả lời Nhã Uyên Mờ xa một khúc ru tình....
Đơn côi một mảnh trăng mình đơn côi
Người đi về chốn xa xôi,
Tình em lẻ bạn mất rồi mộng mơ.....
Giờ còn ai để đợi chờ?
Ai người đã để vần thơ lạc loài?
Trăm năm lòng ấy chẳng phai,
Tình này mang xuống tuyền đài người ơi!
Thuỵ Du
Nhã Uyên thân mến!TD xin góp tiếp vào vần thơ mấy câu chia sẻ nỗi niềm với NU,chúng ta mỗi người một số phận,thường thì có mấy ai được suôn sẻ trong bước đường tình,phải không NU?Thân chúc NU sẽ vượt qua được tất cả để đứng vững vàng trên đôi chân của mình_Bởi vì một lần vấp ngã là mỗi lần chúng ta phải tập thêm cho mình tính dũng cảm và kiên trì.Những gì đã qua chúng ta hãy để nó qua đi....Thân mến chào NU nhé!
Đã xong phần sữa chữa rồi đó ĐT ơi!ĐT vui lòng đọc lại nhé!Thân mến chào ĐT nha........................................TD
Trong tưởng tượng của ĐT, TD giống cô gái này và không biết TD đã một lần nói "I am missing you" bao giờ chưa nhưng thơ hình như có nói thì phải!!!
Trích
... Ví dụ - rồi một ngày mình sẽ phân ly Bỡi vì cuộc đời như thế Làm sao mình không đổi thay Ngày một ngày qua rồi chúng mình sẽ thành xa lạ Đôi chúng mình sẽ thật sự mất nhau Khép kín trong hồn sầu Sẽ chỉ còn một giấc mơ vô cùng êm ái Sẽ chỉ còn một vết thuơng rất đỗi xót xa vụng dại Nên mỗi khi gần nhau Môi anh cười nhưng tim anh đầy ắp u sầu Và có một điều chẳng bao giờ dám hỏi Khi nào mình thật sự mất nhau!!!! ................Trích ĐT
Trích đoạn: Đình Thế
Trong tưởng tượng của ĐT, TD giống cô gái này và không biết TD đã một lần nói "I am missing you" bao giờ chưa nhưng thơ hình như có nói thì phải!!!
Trích
... Ví dụ - rồi một ngày mình sẽ phân ly
Bỡi vì cuộc đời như thế
Làm sao mình không đổi thay
Ngày một ngày qua rồi chúng mình sẽ thành xa lạ
Đôi chúng mình sẽ thật sự mất nhau
Khép kín trong hồn sầu
Sẽ chỉ còn một giấc mơ vô cùng êm ái
Sẽ chỉ còn một vết thuơng rất đỗi xót xa vụng dại
Nên mỗi khi gần nhau
Môi anh cười nhưng tim anh đầy ắp u sầu
Và có một điều chẳng bao giờ dám hỏi
Khi nào mình thật sự mất nhau!!!!
................Trích ĐT
Nếu một ngày mai mình mất nhau
Hãy gượng thương đau gạt nỗi sầu
Đã biết tình thường là khổ ải
Thì thôi mình cố nén thương đau
Nếu nhỡ ngày mai mình xa nhau
Để thương để nhớ xoá nhạt màu
Đừng xót xa buồn trong kỷ niệm
Cho một mảnh tình trả trăng sao.....
thuỵ du
***Trả lời ĐT
Ai đã yêu mà không lần nói nhớ ?
Ai đã thương mà không có giận hờn?
Để nghe buồn nghe trống vắng cô đơn
Nhiều hơn nữa trong lòng thêm chữ "nhớ"......
Rồi cứ mãi u hoài trong trăn trở
Người đâu rồi?Sao...nhớ.....quá người ơi!
Nhớ xót xa ,nhớ cho đến bồi hồi
Anh không đến,em ngậm ngùi nghe...nhớ...
thuỵ du
Quê hương mây trắng đồng vàng Chờ ai! em đứng mơ màng chờ ai! Người đi khuất nẻo non đoài Bao năm biền biệt, đợi hoài sao em! ĐT
Ngoại Ô lặng lẽ . . .
Một cuộc tình ra đi thật lặng lẽ
Không lời chào tạm biệt hoặc chia ly
Em giật mình khi một sớm ban mai
Bừng tỉnh giấc và không còn anh nữa
Dẫu hôm qua, đà lạc về quá khứ
Ước mơ tàn mộng tan vỡ - trăm năm
Anh phương trời, em một mình mãi trông
Bóng người về - bên dòng sông Hương cũ
Đường mây bay - cánh chim rên mỏi cánh
Đường ngoại ô - nghiêng nhánh lúa đơm hoa
Màu đơn sơ - như kỷ niệm chúng ta
Anh mang theo - một góc trời thân ái
aB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 16:39:24 bởi damotlanyeunhau >
quote:
Trích đoạn: damotlanyeunhau
Mưa rơi ta khóc ai hay
Nhớ nguồn hạnh phúc vòng tay ấm nồng
Nửa đời viễn xứ long đong
Mưa trên đất lạ - nặng lòng người em
aB
Mưa chiều từng lá me bay Chiều ơi!, mưa lớn thêm đầy sầu thuơng Em đi khuất nẻo dặm đường Từ lúc nào sao ta vương vấn hoài Chờ em từ thuở tóc dài Lá me rơi rụng bờ vai em về Giờ em đã búi tóc thề Và yên ấm nơi phòng khuê với người Đường ta đi, mãi đơn côi Chiều nay mưa đổ, lại ngồi nhớ em Ngày xưa, giờ biết đâu tìm Bạc màu sương gió, con tim bạc màu Áo xưa sương gió đã nhàu Tình em còn mãi làm đau nỗi lòng... ĐT (cảm xúc)
quote:
Trích đoạn: damotlanyeunhau
Đèn đêm ánh nhạt mơ màng
Anh có hạnh phúc bên ngàn mây xanh?
Từ khi duyên ước dở dang
Mưa rơi lạnh buốt - vai trần lẻ loi
aB @syd 22nd Nov 08
Mưa vô tình gặp lại
Mưa dai dẳng một đời
Mưa giá buốt trong tôi Mưa cho đời buồn quá
Mưa rung cành, rơi lá
Mưa tơi tả đường chiều
Mưa che khuất người yêu
Mưa chia xa não nuột
Mưa bay, đời lướt thướt
Mưa đổ ướt đời nhau
Mưa cho tình không được
Mưa cho cách cho sầu
Mưa ơi! và mưa ơi
Mưa làm đau nhân thế
Mưa làm đời dâu bể
Mưa buồn Thế mưa ơi!!!
ĐT
Anh cũng vậy mang nỗi buồn muôn thuở Dưới mưa chiều muôn vạn lá me rơi Anh nhớ em! anh nhớ lắm em ơi Ngồi dõi mãi con đường xa hun hút Cơn mưa đến, mưa hoài, mưa như trút Em không về, anh hẫng hụt - tình xa Còn không em dù một chút nhạt nhoà Thì sao để không gian bao la buồn rưng rức Tình yêu thương dẫu còn cơ cực Em ơi! ngày anh mong, đêm thao thức nhớ về ........ Chiều mưa buồn, anh đơn lạnh, tái tê... ĐT
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: