MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 60 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Bụi Tím 23.11.2008 01:40:28 (permalink)
0
Tự Sự ..!!!


Nick name ta thủ diễn nhiều vai
Bi hài kịch sĩ… ôi quá tài
Đoạn thoại bảo cười ta rơi lệ
Bởi đời thường đang diễn kịch câm 


Nghĩ đời vô thường cơn sóng nổi
Nhắm mắt nhìn ta lạc guồng đời
Mơ hồ nẻo trần đang lạc lối
Tâm huơ nên chẳng vượt kiềng lao 


Tiếc thương vai diễn mảnh đời đau
Loạng choạng thế thân lại té nhào
Trắng đen ta đã chưa tường tận
Vội thủ vỡ đời nén lệ oan...
Bụi Tím
(Hôm giờ không ghé nhà gia chủ...Hậu Giang nước vẫn xanh...vẫn xuôi dòng...hả anh...??? hihihi...Hôm nào hội ngộ lại "Mê Khúc" hén..)

Lê Thị Như Hằng 23.11.2008 05:23:46 (permalink)
0
                    GIỌT BUỒN
 
 
     Bên sông chiều vắng quạnh hưu
Em đang đứng đợi ngóng trông một người
     Khách đi bến vắng tiêu điều
Để người đợi ngóng một người qua sông
     Người đi có nhớ nữa hay không ?
Sao người không có một lần ghé thăm
     Mắt buồn hướng mãi xa săm
Lòng đau, run thắt, quệt lau giọt buồn
 
                           Phong Linh
 
* Lâu lắm rồi không thấy bạn ghé qua thăm trang thơ của tôi, hôm nay tôi ghé qua thăm trang thơ của bạn, chúc bạn vui
Đình Thế 23.11.2008 11:43:23 (permalink)
0

Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh

                    GIỌT BUỒN
  
     Bên sông chiều vắng quạnh hiu
Em đang đứng đợi ngóng trông một người
     Khách đi bến vắng tiêu điều
Để người đợi ngóng một chiều qua sông
     Người đi có nhớ nữa hay không ?
Sao người không có một lần ghé thăm
     Mắt buồn hướng mãi xa xăm
Lòng đau, run thắt, quệt lau giọt buồn
 
                           Phong Linh
 
* Lâu lắm rồi không thấy bạn ghé qua thăm trang thơ của tôi, hôm nay tôi ghé qua thăm trang thơ của bạn, chúc bạn vui

 
Cũng đành một chút tơ vương
Người xa xăm quá biết đường nào thăm
Nên vào đây chỉ âm thầm
Tìm vui chốc lát ngấm ngầm ra đi
Mong đừng ai trách làm gì
Vui thì đến, buồn thì đi riêng mình
Chúc Phong Linh mãi đẹp xinh...
               ĐT
Đình Thế 23.11.2008 20:39:06 (permalink)
0
"Không đi thì nhớ thì thương
Mà đi thì mắc cái mương cái cầu
Không đi thì nhớ thì sầu
Mà đi thì mắc cái cầu cái mương" (Cadao)
Làm sao vẹn cả mến thương
Thôi thì một ngả tư đường cho xong...
                 ĐT
damotlanyeunhau 24.11.2008 03:46:34 (permalink)
0

Qua rồi một chuỗi ngày xanh
Còn gì đâu, chút ru tình đêm nay
Rồi ra nắng sớm mưa mai
Bâng khuâng em sợ, còn ai ru tình...
ĐT

 


Lời ru . . .

Chắc ngoài, hạt nắng đã lên
Bình minh đã đến bên hiên bao giờ
Em còn nằm đó co ro
Mơ hồ níu giữ lời ru của người

 
Vuốt nhẹ mái tóc buông lơi
Rối cùng nỗi nhớ, ngăn đôi phương trời
Cô đơn đêm rũ - ngẹn ngào
Lời ru một thuở bây giờ tìm đâu

 
Hải Âu chấp cánh bay cao
Trí hồn tưởng khát ngày sau, chung đời
Dẫu rằng biễn cách non đoài
Hoài mơ mộng với lời người, ru em

 
aB
Đình Thế 24.11.2008 15:42:07 (permalink)
0
Thẫn thờ trên bến chiều thu
Vân Lâu vắng khách, sương mù giăng giăng
Người xa có nhớ hay chăng
Nam Giao ai đợi, cách ngăn nỗi niềm
Ngự Bình đã vắng cánh chim
Chiều ni bạt gió biết tìm về mô
Người đi muôn dặm giang hồ
Dòng Hương lặng lẽ, con đò buồn tênh
Chuông chùa Thiên Mụ thênh thênh...
                ĐT
Đình Thế 24.11.2008 15:44:26 (permalink)
0
Hò ơ lữ khác cách vời
Một lần thăm Huế ngàn lời dưng dưng
ND87
O tê ơi nói hay dừng
Răng nghe hò Huế dửng dưng vậy tề
Chẳng tình cũng chút tình quê
Mà O đã đến, đã về khó quên
Nhớ sông Hương nước dập dềnh
Nhớ đò vĩ dạ lênh đênh, câu hò
Răng mà quên được O ơi
O đi để lại trong tôi nỗi buồn
Về mô cho gửi chút thương
Chút tình, chút cảm vấn vương nơi này
Biết khi mô gặp O đây
Người ơi, xứ Huế đêm ngày nhớ nhung...
ĐT
Thuỵ Du 24.11.2008 16:41:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Anh cũng vậy mang nỗi buồn muôn thuở
Dưới mưa chiều muôn vạn lá me rơi
Anh nhớ em! anh nhớ lắm em ơi
Ngồi dõi mãi con đường xa hun hút
Cơn mưa đến, mưa hoài, mưa như trút
Em không về, anh hẫng hụt - tình xa
Còn không em dù một chút nhạt nhoà
Thì sao để không gian bao la buồn rưng rức
Tình yêu thương dẫu còn cơ cực
Em ơi! ngày anh mong, đêm thao thức nhớ về
   ........ Chiều mưa buồn, anh đơn lạnh, tái tê...
                    ĐT




Chiều nay mưa không có bước em về
Nghe thêm nhớ kỷ niệm nào ấp ủ
Nhạt nhoà đâu chữ tình chưa say ngủ
Vẫn cùng em thao thức suốt đêm nay
Nhớ thương anh rồi đau đớn tình này
Anh không đến nghe lòng buồn biết mấy!
Mãi chờ anh nhưng anh đâu chẳng thấy?
Chỉ mình em một bóng của đơn côi
Anh đã xa,xa em thật mất rồi
Nghe thương lắm trong hồn bao chữ nhớ
Rồi đêm đêm em nghe mình trăn trở.......

                                       Thuỵ Du


Đình Thế 24.11.2008 19:57:07 (permalink)
0





Lời ru . . .

Chắc ngoài, hạt nắng đã lên
Bình minh đã đến bên hiên bao giờ
Em còn nằm đó co ro
Mơ hồ níu giữ lời ru của người

 
Vuốt nhẹ mái tóc buông lơi
Rối cùng nỗi nhớ, ngăn đôi phương trời
Cô đơn đêm rũ - ngẹn ngào
Lời ru một thuở bây giờ tìm đâu

 
Hải Âu chấp cánh bay cao
Trí hồn tưởng khát ngày sau, chung đời
Dẫu rằng biễn cách non đoài
Hoài mơ mộng với lời người, ru em 

  
aB

Đừng vội thức em ơi dù trời sáng
Hãy cùng anh mơ trọn giấc mơ này
Mai phương trời em đó anh đây
Là cách biệt, biết có ngay chung mộng
 
Để cho hồn cùng cuộn chung gió sóng
Để đam mê lồng lộng gió thiên đường
Để mai này dù chia cách hai phương
Trong mê giấc vẫn còn nguyên thực tại
 
Được ru em đêm cuối lời ân ái
Thời gian ơi ngừng lại một giờ thôi
Tâm hồn ta quyện lại chút bồi hồi
Dù cách biệt một đời ta thoả nguyện
 
Tâm hồn ta bay như đôi chim biển
Ru giấc muộn màng phút chốc trước bình minh
Em ơi! anh ru em một giấc ru tình
Xin em giữ tình anh dù tình vỡ
 
Duyên tình dang dở
Ru một lần là kỷ niệm của đời nhau
Dù mai đây biển vắng mây sầu
             ĐT
 
Đình Thế 24.11.2008 23:36:02 (permalink)
0
Đưa em về tim ta như rỉ máu
Bỡi tình kia em chôn chặt mất rồi
Ta còn gì - một vũ trụ chơi vơi
Và nỗi nhớ bên đời ai hạnh phúc
 
Tháng ngày qua, yêu thương cơ cực
Một niềm sầu trên bờ vực chia ly
Thôi nhé em, em hãy cứ đi đi
Từ đây mãi đường đời mình hai lối
 
Tình sẽ xa vời vợi
Ngày xưa sẽ xa dần
Lầu son lá rụng đầy sân
Quan san muôn dặm, tha nhân anh buồn
...............ĐT

damotlanyeunhau 25.11.2008 09:25:36 (permalink)
0


Đưa em về . . .
 
 
Đưa em về một đêm
Hương tóc mây - thoảng mềm
Dịu dàng, hồn say ngất
Yêu thương dậy trong tim

 
Đưa em về dưới mưa
Quãng đường ngập lá Thu
Ướt gót son - tình cũ
Ướt đam mê, mộng mơ

 
Đưa em về qua phố
Ánh đèn câu, lu mờ
Sương đọng - thời gian trắng
Ngõ hồn vẽ tình thơ

 
Đưa em về một đêm
Giọng nghe rót mơ màng
Người ta ơi! kỳ lạ
Liêu trai mộng vô thường

 
aB
 
==
 
Chào anh ĐT :) , aB họa với ý thơ buồn ở Biển rồi nên ghi lại dòng vui nơi đây nhen ~o)
 
 
 
Đình Thế 25.11.2008 21:35:36 (permalink)
0



Giấc mộng yêu . . . 
 
Giấc mơ về - trong đêm ai biết trước
Là niềm đau tim nức nở khóc than
Hay nhiệm màu - yêu thương Ánh vô vàn
Để tầm hồn dạo khúc đàn - nhạc ấm

 
Tôi yêu anh - một tình yêu trễ muộn
Trên dòng đời vội vã - cách xa xôi
Tôi yêu anh - trọn vẹn cả trái tim
Nên ước mơ rạng ngời khi vào tối

 
Mộng ban đầu thoảng tan như làn khói
Vào hư vô - nhưng hằn nhói mạch tim
Đến yêu anh dẫu chỉ là - mộng đêm
Nhưng bấy nhiêu cũng đủ - mầm hạnh phúc
 
aB

Mộng ban đầu thoảng tan như làn khói
Vào hư vô - nhưng hằn nhói mạch tim
Đến yêu anh dẫu là chỉ - mộng đêm...


... Một đêm ấy, em ơi! ngàn đêm nhớ
Dẫu cho tình đôi giờ ta tan vỡ
Cũng một lần ta mang nợ tình nhau
Ta ra đi mang cả khối tình sầu
Em ở lại nơi lầu son yên ấm
Tình đã xa, một đời xa thăm thẳm
Nhưng tình xưa in đậm dấu một thời
Nụ hôn tình mật ngọt mãi đôi môi
Vòng tay lạnh ấm hoài bờ vai nhỏ
Người đã đi nhưng dấu tình còn đó
Vết thương tình ôi thật khó mà quên
                      ĐT
Kha Khả Tú 25.11.2008 21:52:12 (permalink)
0
Đình Thế

Đã bao lần ghé vườn thơ
Vườn đông quá, xếp hàng chờ biết sao
Đến khi anh bước được vào
Trăm hoa đua nở, ôi chao... một vườn
Thôi thì vài chữ nhớ thương
Ghé thăm để lại góc vườn nhà em
Tặng em chú gấu bông mềm
Để làm bạn, để em thêm yêu đời
ÔI chao anh sắp hụt hơi
Thôi anh về nhé! chúc vui hoài hoài
Khi nào rảnh ghé anh chơi
Nhà em chật cứng, muốn ngồi khó ghê!!!
    Hihi                  ĐT


Anh vừa mới đến? Xin chào
Mời anh quá bước lầu cao trên cùng
Có các cô, chú vui chung
Có anh, có chị một vùng thơ ca
Sáng trăng sáng cả vườn ngà
Bên anh xướng tác, cà nhà hoạ vui
Anh ơi ghế gấm mời ngồi
Lót chân trải thãm xin mời, mời anh !
-kt-


Ôi chao! Chú gấu xinh xinh
Đình Thế thấu hiểu tính tình của em
Tú thích chơi gấu vải mềm
Đến khi buồn ngủ lót êm gối nằm

Tú thích bút chì hay cầm
Vẽ hình hoa bướm bức tranh muôn màu
Tú thích vẽ những vì sao
Sao nào nhỏ nhất để vào sáng tranh
Tú cũng thích ngắm chị Hằng
Những đêm trăng khuyết ngày rằm chưa sang
Ánh trăng phản chiếu biển ngàn
Li ti từng đợt sóng tràn cát mơ
Tú thích vẽ vào trang thơ
Nhưng Tú chỉ dám ước mơ thôi nào
Chứ vẽ thì Tú thua  chào
Tranh tú bỏ nét cất vào góc trong
Nhưng tay cầm bút huơ... mong...
Chờ cho người dạy mới hòng thành tranh
-kt-

damotlanyeunhau 26.11.2008 07:54:43 (permalink)
0
Nụ hôn tình mật ngọt mãi đôi môi
Vòng tay lạnh ấm hoài bờ vai nhỏ
Người đã đi nhưng dấu tình còn đó
Vết thương tình ôi thật khó mà quên

ĐT





Vẫn biết rằng tình yêu xa xôi lắm
Sao cứ mơ như thuở ấy ngày xưa
Hơn một lần hai đứa đứng trú mưa
Hạt lạnh ướt đôi bờ môi nồng cháy

Đêm định mệnh, tình trao trọn dâng hiến
Đêm ngọc ngà vị ân ái - ngất ngây
Bình minh về rời rạc đôi vòng tay
Em bỡ ngỡ - anh bước chân vội vã

Gặp lại nhau - tình ơi giờ xa lạ
Mắt giỗi hờn môi chan chát mặn cay
Ngõ hồn em - anh chẳng muốn tìm về
Thêm một lần vết thương đau - bừng sống

aB

Lê Thị Như Hằng 26.11.2008 14:36:00 (permalink)
0
  
  
    MÙA ĐÔNG MATXCOVA
 
 
Mùa đông về trên đất Matxcova
Hoa đã hết nhưng ta còn hoa tuyết
Mùa hè qua giờ thành xa lạ
Lung linh một mầu hoa tuyết tỏa bay
 
Bước giữa phố thấy lạnh đôi tay
Mơ có thoảng hơi ấm xa chạy lại
Mong có một đôi tay nào ... đỡ lạnh
Để sưởi ấm ngày xứ lạnh mênh mông
 
Phong Linh
26/11/08

* Ghé qua vườn thơ củ Đình Thế, chúc bạn vui, và sáng tác nhiều
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 60 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9