MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 60 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Đình Thế 27.11.2008 08:26:47 (permalink)
0

Bước giữa phố thấy lạnh đôi tay
Mơ có thoảng hơi ấm xa chạy lại
Mong có một đôi tay nào ... đỡ lạnh
Để sưởi ấm ngày xứ lạnh mênh mông
Phong Linh
26/11/08
* Ghé qua vườn thơ củ Đình Thế, chúc bạn vui, và sáng tác nhiều

 
Tìm tình tìm mãi có chưa em
Cho anh ghé lại thăm một đêm
Để anh được dốc bầu tâm sự
Một kẻ phương xa, tuyết rơi thềm
 
Mùa đông nơi ấy giờ ra sao
Giá băng ngập những nẻo đường nào
Cung điện Kremli chiều vắng lặng
Đêm nay phòng vắng đợi ai vào
 
Người tìm tình, ta cũng đang tìm đây
Nhưng kẻ ở Nga, người ở nơi này
"Xa xôi cách trở, tình ngàn dặm
Vạn lý sầu lên kiếp núi mây..."
                ĐT
Cô Bé yuri 27.11.2008 10:39:18 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Đưa em về tim ta như rỉ máu
Bỡi tình kia em chôn chặt mất rồi
Ta còn gì - một vũ trụ chơi vơi
Và nỗi nhớ bên đời ai hạnh phúc
 
Tháng ngày qua, yêu thương cơ cực
Một niềm sầu trên bờ vực chia ly
Thôi nhé em, em hãy cứ đi đi
Từ đây mãi đường đời mình hai lối
 
Tình sẽ xa vời vợi
Ngày xưa sẽ xa dần
Lầu son lá rụng đầy sân
Quan san muôn dặm, tha nhân anh buồn
...............ĐT



 
Đưa Em Qua Lối Mộng
 
em bước mãi lên dốc đời hư ảo
anh tiễn đưa chi bóng của một người
lời chia ly nước mắt hay nụ cười
cũng là đã đưa tình vào đáy mộ
 
ta xa nhau là cả hai cùng khổ
không riêng anh ôm nỗi nhớ vô vàng
trái tim em cũng nuối tiếc ngập tràn
sầu vướng lệ nên ngậm ngùi rơi mãi
 
giờ đường đời ngang trái
xin hãy để cho nhau
tình là một giấc chiêm bao
anh đây, em đó làm sao chẳng buồn?
 
Cô Bé yuri
Đình Thế 27.11.2008 11:27:43 (permalink)
0
Ngồi đếm những hạt mưa rơi
Lòng em chợt nhớ một người trong tim

Phương nao trời có bình yên
Cho em gởi chút niềm riêng đến chàng
aB
Người đi bến vắng bóng đò
Để em đứng đợi bơ vơ mưa chiều
Giọt buồn rơi mãi cô liêu
Sông xưa, bến cũ tiêu điều nhớ mong
Người ơi! người có biết không
Bờ xa sóng vỗ cho lòng em đau
Mênh mang mưa ướt, lòng sầu...
ĐT
Đình Thế 27.11.2008 11:37:36 (permalink)
0

Đưa Em Qua Lối Mộng
 
em bước mãi lên dốc đời hư ảo
anh tiễn đưa chi bóng của một người
lời chia ly nước mắt hay nụ cười
cũng là đã đưa tình vào đáy mộ
 
ta xa nhau là cả hai cùng khổ
không riêng anh ôm nỗi nhớ vô vàng
trái tim em cũng nuối tiếc ngập tràn
sầu vướng lệ nên ngậm ngùi rơi mãi
 
giờ đường đời ngang trái
xin hãy để cho nhau
tình là một giấc chiêm bao
anh đây, em đó làm sao chẳng buồn?  
Cô Bé yuri


Anh lặng ngắm từ xa chân em bước
Lên dốc đời hư ảo của riêng em
Mà một đời em mơ ước, kiếm tìm
Trên đỉnh ấy cao sang và quyền quý
 
Anh đứng lại ngẫm đời mình vô vị
Bước giang hồ tay trắng lênh đênh
Không giang ảo em theo đời mộng mị
Anh dấn thân vào gió bụi thác ghềnh
 
Một mình em làm cuộc chia ly
Tìm ánh hào quang, em cứ đi
Mái lá đêm nay đèn hiu hắc
Tình ơi! duyên cũ, nghĩa lý gì!!!
                  ĐT
damotlanyeunhau 27.11.2008 14:27:41 (permalink)
0



Người đi bến vắng bóng đò
Để em đứng đợi bơ vơ mưa chiều
Giọt buồn rơi mãi cô liêu
Sông xưa, bến cũ tiêu điều nhớ mong


Người ơi! người có biết không
Bờ xa sóng vỗ cho lòng em đau
Mênh mang mưa ướt, lòng sầu... <<== ĐT

Tấm hồn mỏng giấy trong mưa thấm nhàu
 
Em về ngang lối đường xưa
Bóng đêm vây tỏa lưa thưa hạt sầu
Một lần ta đã yêu nhau
Đêm nay đơn bóng hút sâu lối mòn

 
Tìm đâu bóng dáng người thương
Vòng tay đan khẽ - chung đường mưa bay
Nắng ơi có đến ngày mai
Nhưng thôi mưa cứ u hoài, nhớ nhau 

 
aB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2008 14:30:24 bởi damotlanyeunhau >
Cô Bé yuri 27.11.2008 16:06:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế


Đưa Em Qua Lối Mộng
 
em bước mãi lên dốc đời hư ảo
anh tiễn đưa chi bóng của một người
lời chia ly nước mắt hay nụ cười
cũng là đã đưa tình vào đáy mộ
 
ta xa nhau là cả hai cùng khổ
không riêng anh ôm nỗi nhớ vô vàng
trái tim em cũng nuối tiếc ngập tràn
sầu vướng lệ nên ngậm ngùi rơi mãi
 
giờ đường đời ngang trái
xin hãy để cho nhau
tình là một giấc chiêm bao
anh đây, em đó làm sao chẳng buồn?  
Cô Bé yuri


Anh lặng ngắm từ xa chân em bước
Lên dốc đời hư ảo của riêng em
Mà một đời em mơ ước, kiếm tìm
Trên đỉnh ấy cao sang và quyền quý
 
Anh đứng lại ngẫm đời mình vô vị
Bước giang hồ tay trắng lênh đênh
Không giang ảo em theo đời mộng mị
Anh dấn thân vào gió bụi thác ghềnh
 
Một mình em làm cuộc chia ly
Tìm ánh hào quang, em cứ đi
Mái lá đêm nay đèn hiu hắc
Tình ơi! duyên cũ, nghĩa lý gì!!!
                  ĐT

 
Bây Giờ Và Kết Thúc
 
từ ngày đó là tình ta liệm chết
em kêu sa bước giẫm nát một cuộc tình
anh xót xa thổn thức với riêng mình
ta chấm hết đoạn đường đời chung lối
 
tiễn đưa chi khiến lòng thêm bối rối
đúng hay sai ta cũng sẽ xa nhau
và kỷ niệm đã phai cùng cát bụi
ta nghẹn ngào chia cả nỗi buồn đau
 
em xa anh hay anh xa em
mà nghe tan nát cả trời êm
dệt bao kỷ niệm đầy nước mắt
ta còn gì nữa để nhớ quên?
 
Cô Bé yuri
 
 
Thuỵ Du 27.11.2008 22:41:05 (permalink)
0
Đình Thế 29.11.2008 08:52:55 (permalink)
0

em xa anh hay anh xa em
mà nghe tan nát cả trời êm
dệt bao kỷ niệm đầy nước mắt
ta còn gì nữa để nhớ quên?
 
Cô Bé yuri

 
Đừng trách chi em một cuộc tình
Xa nhau đâu tại bỡi em, anh
Trăm năm duyên nợ mình lỡ hẹn
người chọn hoàng hôn, kẻ mình minh
 
Nhịp điệu ta đi từng nhịp lỡ
Anh một hai ba em tám chín mười
Anh đi bằng những giai điệu nhớ
Em đi bằng bước với tình người
 
Thì có gì đâu trách lẫn nhau
Em vui duyên mới để anh sầu
Trăm năm tình cũ xa không hẹn
Thì hẹn nhau về với kiếp sau...
                ĐT
 
Thuỵ Du 29.11.2008 16:48:54 (permalink)
0
Em đang mơ dáng bên đời
Rừng, hoa còn đợi khung trời cao sang
Chỉ thương anh phận lỡ làng
Bận lòng chi, hãy sang ngang cùng người
Ngày mai nắng đẹp em ơi
Ti gôn sắc dỏ chôn vùi tình ta
Trắng trong như sắc màu hoa
Là tình mình, nhưng phôi pha mất rồi
Em đi dệt mộng cùng người
Anh về ươm lại vườn đời...Ti gôn
                  ĐT

Tiếc cho mộng ước không tròn
Duyên tình héo úa chẳng còn đợi nhau
Đời buồn có lắm bể dâu
Anh làm sao để nỗi đau nhạt nhoà?
Tigôn tình của đôi ta
Mang về một cõi xót xa tâm hồn........
Nhớ em tấc dạ bồn chồn
Em giờ xa khuất....tigôn nghe buồn.....

                                     thuỵ du





Cô Bé yuri 30.11.2008 10:41:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế


Đừng trách chi em một cuộc tình
Xa nhau đâu tại bỡi em, anh
Trăm năm duyên nợ mình lỡ hẹn
người chọn hoàng hôn, kẻ mình minh
 
Nhịp điệu ta đi từng nhịp lỡ
Anh một hai ba em tám chín mười
Anh đi bằng những giai điệu nhớ
Em đi bằng bước với tình người
 
Thì có gì đâu trách lẫn nhau
Em vui duyên mới để anh sầu
Trăm năm tình cũ xa không hẹn
Thì hẹn nhau về với kiếp sau...
                ĐT


 
Kiếp Này Xin Quên
 
dẫu biết trách chi cái sự đời
nhưng sao nước mắt vẫn tuông rơi
theo gót phù du em cất bước
là tim hai đứa chết theo thôi
 
có lẽ từ đây em sẽ quên
hương yêu một thuở rất êm đềm
thì biết lòng vang lên tiếc nuối
nhưng đành chịu đựng để cho quen
 
anh nhé thì ta đợi kiếp sau
một kiếp lai sinh sẽ có nhau
bây giờ ta khép tình thương nhớ
hoặc giã như là giấc chiêm bao !
 
Cô Bé yuri
damotlanyeunhau 30.11.2008 16:19:32 (permalink)
0


Cô bé ngày xưa . . .

Anh trở về lối quen
Gió đong đưa nhẹ êm
Một chút gì đà mất
Sau đêm tiệc, tiễn đưa

 
Áo trắng đời sinh viên
Tóc thắt bím - đuôi gà
Anh về ngôi trường cũ
Mái tường rêu phủ xanh

 
Hoa Phượng tiếng ve kêu
Trong mắt em nét sầu
Nhạt phai hồn thiên sứ
Cõi lòng anh bỗng đau

 
Lời nói yêu ban đầu
Tình đẹp màu áo trắng
Tràng Tiền mười hai nhịp
Sông Hương trôi về đâu

 
Bất chợt gặp lại nhau
Yêu thương ngàn tha thiết
Nối lại mối duyên đầu
Đam mê tình ngây ngất

 
aB
Đình Thế 30.11.2008 16:20:19 (permalink)
0
Em ngất ngưởng ngôi cao vời vợi
Trên tầng mây không đợi một tình xa
Biển mênh mông không thể giao hoà
Hai thế giới, không bến bờ vươn tới
 
Thì làm sao gặp được nhau em hỡi
Chiều nay buồn, không gian tối nơi anh
Biển mênh mông anh gợi mãi ơi tình
Em nào biết vì tình em yên ấm
 
Và từ ấy mình đã xa xôi lắm
Còn nhớ gì chút vương vấn tình xưa
Phải không em đã phấn nhạt hương thừa...
                    ĐT
damotlanyeunhau 30.11.2008 16:57:30 (permalink)
0
 
 
 
 
 
Và từ ấy mình đã xa xôi lắm
Còn nhớ gì chút vương vấn tình xưa
Phải không em đã phấn nhạt hương thừa... 
       ĐT            

Hồn Cảm . . .

Em nhớ anh - biển sầu
Sóng lặng lẽ cuộn sâu
Không bồng bềnh đùa giỡn
Chẳng tha thiết tìm nhau
 
Em nhớ anh - thật nhiều
"Anh nhớ em - để đâu" ?
Mà ân cần thiếu vắng
Hồn cảm rưng mỗi chiều
 
Tình thuở nao mặn nồng
Chẳng nhẽ gặp bão giông ?
Nhận ước mơ hạnh phúc
Chôn đam mê - tận cùng ?
 
Em cảm nhận - lạnh lùng
Trong từng hơi, làn gió
Anh bây chừ hờ hững
Vẻ ân cần ở đâu
 
Lời nói yêu - ban đầu
Nâng niu mãi nghìn sau
Hơi ấm nay băng gía
Anh có hiểu - tình đau
 
aB
Đình Thế 01.12.2008 17:04:49 (permalink)
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau

 


 
 
Và từ ấy mình đã xa xôi lắm
Còn nhớ gì chút vương vấn tình xưa
Phải không em đã phấn nhạt hương thừa... 
       ĐT            

Hồn Cảm . . .

Em nhớ anh - biển sầu
Sóng lặng lẽ cuộn sâu
Không bồng bềnh đùa giỡn
Chẳng tha thiết tìm nhau
 
Em nhớ anh - thật nhiều
"Anh nhớ em - để đâu" ?
Mà ân cần thiếu vắng
Hồn cảm rưng mỗi chiều
 
Tình thuở nao mặn nồng
Chẳng nhẽ gặp bão giông ?
Nhận ước mơ hạnh phúc
Chôn đam mê - tận cùng ?
 
Em cảm nhận - lạnh lùng
Trong từng hơi, làn gió
Anh bây chừ hờ hững
Vẻ ân cần ở đâu
 
Lời nói yêu - ban đầu
Nâng niu mãi nghìn sau
Hơi ấm nay băng gía
Anh có hiểu - tình đau
 
aB


mình xa xôi quá
Cách biệt hai phương trời
Đêm ngắm vì sao rơi
Buồn thương em phương ấy
 
Lòng nhớ nhung biết mấy
Anh lãng đãng trời xa
Em biển chiều sóng dậy
NGhe cách trở quan hà
 
Em ơi đừng yêu anh
Yêu làm gì em nhỉ
Anh sợ mộng không thành
Anh cuộc đời vô vị.....
        ĐT
 
 
ThanhThanhKhiet 01.12.2008 18:37:59 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Đình Thế




quote:

Trích đoạn: Đình Thế

Thuơng em phương ấy hao gầy
Xa xôi gửi chút tình này cho em
Gửi em một cánh môi mềm
Bàn tay ấm áp dịu êm... ngọt ngào
Tháng ngày xa cách hư hao
Ước gần nhau để gửi trao... cuộc đời
Người xa ơi! người thuơng ơi!
               ĐT

 
 
Chào ĐT mấy hôm rồi TTK bận quá đón tiếp chậm thông cảm nhé 
 
 
TÌNH YÊU

Tình yêu em giữ vẫn luôn đầy
Chồng chất mỗi ngày mỗi đắm say
Nỗi nhớ đêm về lay ký ức
Niềm đau ngày đến có ai hay?
Nỗi buồn đằng đẵng tràn tâm trí...
Ngắn ngủi niềm vui chẳng đầy tay!
Gửi gió vần thơ em ấp ủ
Mang theo chút nắng ấm trong này...
 
                   T.T.K.16.11.2008
 

Ta tìm lại bên em - trang nhật ký
Kẻ giang đầu, người giang vĩ xa xôi
Vần thơ sao vẫn ấm áp bồi hồi
Lòng khẽ hỏi, em ơi! tình vẫn đẹp
Ta bước tiếp
Dù nghe tình phôi pha
Em luôn khách khứa đầy nhà
Anh đứng ngắm từ xa và lặng lẽ
Nói một mình - em nhé
Vui lên đi với đời
Anh về trong bước đơn côi
Nghe sương xuống lạnh, nghe đời mênh man...
    Đâu đây một chút gió ngàn
                  ĐT

Một người lữ khách đợi đò ngang
Đã bao nhiêu chuyến chẳng có sang
Vẫn đứng một mình trên bến vắng
 Túi thơ bầu rượu mãi mơ màng
 
xuốt bốn mùa xuân hạ thu đông
Áng thơ thả khắp chốn mênh mông
Vui chút mung lung trong lặng lẽ
 Có vớt lại dòng nào cho em không
 
Mỗi ngày em  nhớ vẫn trông mong
Bởi tygôn xưa luôn thắm đậm hồng
 Em luôn giữ bông hoa trong nỗi nhớ
Anh còn thương nó  nữa hay không?
 
T.T.K.1.12.2008
 




Đính kèm (1)
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 60 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9