MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 60 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Đình Thế 13.12.2008 23:46:20 (permalink)
0

...Mỗi khi người về bên ai đấy
Ta biệt phương trời chờ lắt lay
Biết người có lại về không nhỉ
Hờn giận yêu thương ngập tim này...

" Tôi oán hờn anh mỗi phút giây
Tôi run sợ viết bỡi tồi đây
Nếu không im được thì tôi chết
Đêm hỡi, làm sao tối thế này..." TTKH
 
Hãy để lòng trống trải cô đơn
Em ơi! thì đâu có dỗi hờn
Đã biết tình yêu là khổ luỵ
Anh cũng vương sầu biết sao hơn
 
Tình đã cho đi lỡ mất rồi
Chuyện tình đã lỡ, lỡ đành thôi
Muốn quên hãy xây duyên tình mới
Chốn kín tình xưa, một quãng đời
 
Người ta thường nghĩ đến ngày mai
Làm việc để cho hiện tai này
Và người thường sống bằng kỷ niệm
Kỷ niệm đau thương vẫn nhớ hoài
 
Thôi thì em nhé đừng trách nhau
Xa nhau đôi ngả mình cùng đau
Rừng xưa đã khép, tình cũng khép
Sao mãi con tim cứ nặng sầu...
              ĐT
 
nha uyen 14.12.2008 08:22:41 (permalink)
0
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 07:12:23 bởi nha uyen >
Đình Thế 14.12.2008 11:12:56 (permalink)
0






Vẫn nhớ người xưa dẫu chẳng về
Ngỡ rằng anh đã lạc bến mê
Quên hết hẹn hò ngày xưa ấy
Buồn nhìn hoa cỏ dạ tái tê...........

Anh về em không biết để chào
Nhìn vào bút tích thấy nao nao
Nhớ người lầm lủi trong đêm vắng
Đông đến lặng thầm nghe xuyến xao....
thuỵ du 

Em có chờ đâu có đợi đâu
Nên ngỡ thế thôi, biết thế nào!
Ta về rồi đó dù thầm lặng
Rồi bước ra đi nặng nỗi sầu
 
Nhưng thôi hờn trách nữa chi em
Để liễu buông tơ xuống bậc thềm
Để vườn hoa, để cánh hoa phiền muộn
Để ngườĩ xa bỗng lạnh con tim
 
Không biết rồi mai anh lại về
Có người còn nghĩ... lạc bến mê
Biết đâu giờ đã thành xa lạ
"Anh hỏi thăm ai!!!" chắc ê chề...
                ĐT
Chúc TD luôn vui nhé!
Thuỵ Du 14.12.2008 15:59:38 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế







Vẫn nhớ người xưa dẫu chẳng về
Ngỡ rằng anh đã lạc bến mê
Quên hết hẹn hò ngày xưa ấy
Buồn nhìn hoa cỏ dạ tái tê...........

Anh về em không biết để chào
Nhìn vào bút tích thấy nao nao
Nhớ người lầm lủi trong đêm vắng
Đông đến lặng thầm nghe xuyến xao....
thuỵ du 

Em có chờ đâu có đợi đâu
Nên ngỡ thế thôi, biết thế nào!
Ta về rồi đó dù thầm lặng
Rồi bước ra đi nặng nỗi sầu
 
Nhưng thôi hờn trách nữa chi em
Để liễu buông tơ xuống bậc thềm
Để vườn hoa, để cánh hoa phiền muộn
Để ngườĩ xa bỗng lạnh con tim
 
Không biết rồi mai anh lại về
Có người còn nghĩ... lạc bến mê
Biết đâu giờ đã thành xa lạ
"Anh hỏi thăm ai!!!" chắc ê chề...
                ĐT
Chúc TD luôn vui nhé!


Sao biết em không chờ không đợi?
Người về từ từng ấy ngã tư
Đợi hoài đợi mãi người đâu thấy
Hoa cỏ buồn từ héo đến hư....................

Vần thơ ai gửi nghe tái tê

"Không biết rồi mai ta lại về
Có người còn nghĩ...lạc bến mê
Biết đâu giờ đã thành xa lạ
"Anh hỏi thăm ai?" chắc ê chề...".

Gửi chi câu nhắn quá xa xôi
Người ơi dẫu cách biệt lâu rồi
Vần thơ người viết em vẫn giữ
Dấu mãi trong lòng nét đơn côi...
thuỵ du

Chúc ĐT vui & sáng tác thật nhiều thơ hay,nhé!

Quỳnh Muội 14.12.2008 18:24:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế







THƯ CHO BA


Đã lâu lắm 20 năm ba nhỉ
Con của ba giờ khôn lớn rồi đây
Dáng hiên ngang không còn nét ốm, gầy
Má con nói con giống ba lắm lắm
Đã nhiều lần con nhìn con đăm đắm
Trong bóng gương để tìm nét giống ba
Nhưng ba ơi con có biết ba là
Ai đâu nhỉ và nét nào giống nhỉ
Con tự hỏi rồi lòng con tự nghĩ
Chết óc thôi nhưng cũng chỉ bằng thừa
Ngược thời gian con tìm lại ngày xưa
Nhưng ngày ấy ba đi con bé quá
Nghe má kể vào một đêm buốt giá
Con chào đời ba vượt biển bỏ ra đi
Ba hôn con con ngơ ngác biết gi
Con khóc thét vì ba làm con ngộp
...
Thời gian đi, thời gian đi lớp lớp
Hết năm này rồi năm khác trôi qua
Đến giờ đây ba cũng chẳng về nhà
Để thăm lại một thằng con bất hạnh

Ba! ba hỡi! hai mươi mùa đông lạnh
Thằng con ba sống trong cảnh mồ côi
Nhìn người ta mà đau khổ bùi ngùi
Đem lệ đắng tìm vui cho tuổi nhỏ

Ma võ vàng trông chờ ba vàng võ
Nhưng trông chờ vàng võ, võ vàng thôi
Còn có con nên má cũng gượng cười
Để lê gót cuộc đời trong trống vắng
Ba ở đâu hai mươi năm lẳng lặng
Con ước hoài được gọi tiếng ba ơi
Trong vòng tay ba chỉ một lần thôi
Con sung sướng lắm rồi ba ạ
Trên đời đâu chỉ có tiền là tất cả
Ba quê người xứ lạ có nhớ con
Nhớ gia đình, nghĩ đến cuộc sống cô đơn
Của má và của con không hỡ!!!
Con gọi ba sao nghe lòng bỡ ngỡ
Chẳng hiểu sao, hay đây gọi lần đầu
Tâm sự này con xin viết vài câu...
                ST              ĐT






         Cảm ơn Đình Thế cùng đồng cảm với bài thơ CON GÁI CỦA BA mà QM viết với nỗi niềm thật của Ba QM.

         QM xin được chia sẻ với ĐT nỗi buôn trong hoàn cảnh hiện tại, mỗi người đều được tạo hóa đặt cho một hoàn cảnh, mình cứ nghĩ như thế để bớt suy tư, cưộc sống sẽ thoải mái hơn.

          QM nhớ lần Mẹ QM nằm viện, cùng phòng có một cô bé chỉ mới 12 tưổi, cũng một mình tất bật chăm sóc mẹ. Ba của bé cũng bỏ đi từ khi bé còn đỏ hỏn. Cũng như ĐT , bé chỉ sống với mẹ đến giờ.

           QM viết tặng cho bé một bài thơ ngay tối hôm QM được quen biết. Đêm khuya thấy bé đem thơ ra ngoài hành lang bệnh viện vừa đọc vừa khóc, rồi nói Cô viết giống tâm sự của con quá.

           QM xin gởi lại nơi đây xem như cùng chia sẻ với ĐT nhé, có gì không vui xin đừng giận QM nha.




                                       BỐ Ở NƠI ĐÂU HÃY VỀ BỐ NHÉ



         
             
( Theo tâm sự bé Thảo Nguyên, nhân lần đưa Mẹ cùng nằm viện )
 
 

Đêm nay phòng vắng con thao thức
Bệnh viện về đêm mưa sụt sùi
Có phải trời thương trời nhỏ lệ
Nước mắt muộn phiền rơi mái hiên
 
Kéo chăn con đắp ấm mẹ hiền
Mẹ nằm dáng vấp một bà tiên
Áp tai vào ngực con nghe ngóng
 Vui buồn theo nhịp đập trái tim
 
Chiều nay thường lệ đi học về
Mẹ chẳng đón cười trước mái hiên
Mẹ chẳng giơ tay cầm hộ cặp
Con chẳng được lần … Mẹ khỏe không ?
 
Vắng cả chiếc hôn thật ấm nồng
Cửa nhà vắng vẻ chẳng bỏ trống không
Chiếc cổng khép hờ như đang đợi
Bố từ xa thẳm mịt mù khơi
 
Từ ngày Bố nở vui duyên mới
Bỏ mẹ và con giửa cuộc đời
Bơ vơ con chỉ còn có mẹ
Che chở nắng mưa nặng nhọc đời
 
Con lớn khôn dần bên mẹ yêu
Nuôi con mẹ khó nhọc trăm chiều
Thương tuổi nhỏ đời con vắng Bố
Mẹ bù đắp cho con nhiều thật nhiều
 
Hành lang bệnh viện dài hun hút
Lạnh vắng như tờ giửa đêm khuya
Con mười hai tuổi theo nuôi mẹ
Quên sợ trời đêm khi tuổi thơ
 
Mẹ nằm viện con bổng thành người lớn
Rành việc thuốc thang mẹ uống hằng ngày
Nào tất bật đi mời bác sĩ
Nào thức đêm suy nghĩ lo toan
 
Con ao ước phải chi có Bố
Đang bây giờ ở cạnh bên con
Nhưng con cứ trông mỏi trông mòn
Những điều ấy với con có còn là thật
 
Con đã biết lâu rồi điều duy nhất
Tập sống những ngày vắng Bố thương yêu
Sao đêm nay con lại ước một điều
Bố trở về với con thơ và Mẹ
 
Bố ở nơi đâu hãy về Bố nhé
Một lần thôi với Mẹ lúc nầy thôi
Là Bố truyền Mẹ và con thêm nghị lực
Trong những ngày Mẹ nằm viện Bố yêu ơi.
 


Nhật Quỳnh




________________________________




Ta không thể làm thay đổi hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 18:37:26 bởi Quỳnh Muội >
damotlanyeunhau 15.12.2008 14:10:27 (permalink)
0
 
 
 
 
 
Hồn sầu như biển chiều
Sóng dâng mờ kỷ niệm
Tình yêu nào ghi dấu
Thời gian xoá tan dần
 
Gió đại dương gào thét
Lời ca nào vang lên
Thuỷ triều ngập muôn chiều
Tình yêu nào tha thiết
 
Một con thuyền ra khơi
Hoàng hôn mờ chân trời
Người thuỷ thủ đơn côi
Trong biển đời muôn lối
 
Con thuyền không bến đợi
Người đi cũng chẳng về
Tháng năm dài hấp hối
Tình người còn trong mê
 
 ĐT
 
Con đường dẫn đến biển
Nằm song lối phi cơ
Tiếng thét gào cất cánh
Tiếng rộn rã hạ về
 
Bao nhiêu lần đi qua
Con đường song - cong ấy
Lại nhớ lần đưa tiễn
Hun hút khuất bóng mây
 
Thời gian thật dời lay
Kỷ niệm - vết thương lòng
Ngẹn ngào lời hờn tủi
Làm sao đổi - hỡi anh
 
Nét mực giọt máu tim
Mưa hoài mưa ròng rã
Hương biển mặn - nồng nàn
Yêu tình, nay băng giá
 
 
aB - Dec 2008
 
 
 
 
 
 
 
Tóc nâu 16.12.2008 21:27:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Ta đi em cứ để ta đi
Một chút suy tư chẳng nghĩa gì
Một thoáng xao lòng thường rung động
Mơ tưởng muôn đời một tình si!!!



VỌNG  ÂM  XƯA...


Người đi, đi mãi... phía mông lung
Những bước chân hoang chẳng ngập ngừng
Như mây, như gió không bận vướng
Hỏi còn chi nữa chuyện vấn vương?!

Em về gom áo mộng đem phơi
Nắng chửa vàng mau đã úa đời
Nhạt nhoà hương thắm bài thơ cũ
Con chữ rã rời kiếp rong chơi...

Cằn cỗi đã nhiều... giấc mơ xưa
Từ buổi tiễn đưa hoá tình thừa
Buồn với chập chùng mưa cùng nắng
Bao niềm thương nhớ vọng âm xưa...


Tóc nâu



Đình Thế 16.12.2008 22:39:21 (permalink)
0



...Những bước chân hoang chẳng ngập ngừng
Như mây, như gió không bận vướng
Hỏi còn chi nữa chuyện vấn vương?!

Em về gom áo mộng đem phơi
Nắng chửa vàng mau đã úa đời
Nhạt nhoà hương thắm bài thơ cũ
Con chữ rã rời kiếp rong chơi...

Cằn cỗi đã nhiều... giấc mơ xưa
Từ buổi tiễn đưa hoá tình thừa
Buồn với chập chùng mưa cùng nắng
Bao niềm thương nhớ vọng âm xưa... Tóc nâu

Nên ta cứ tưởng em đã quên
Tâm tư vướng mãi những nỗi niềm
Đường xưa âm vọng còn vang mãi
Cho lòng ấp ủ nỗi niềm riêng

Bao ngày chờ đợi một vần thơ
Mà mãi hôm nay, mãi bây giờ
Mới được vài dòng nghe xa vắng
Nghe đâu âm vọng quá hững hờ

Vài dòng xin được cảm ơn ai
Còn nhớ ghé thăm, thế đủ rồi
Xin chúc em một đời hạnh phúc
Trăm năm đẹp một giấc mơ đời
  ĐT

Đình Thế 16.12.2008 22:58:25 (permalink)
0


 
Con đường dẫn đến biển
Nằm song lối phi cơ
Tiếng thét gào cất cánh
Tiếng rộn rã hạ về
 
Bao nhiêu lần đi qua
Con đường song - cong ấy
Lại nhớ lần đưa tiễn
Hun hút khuất bóng mây
 
Thời gian thật dời lay
Kỷ niệm - vết thương lòng
Ngẹn ngào lời hờn tủi
Làm sao đổi - hỡi anh
 
Nét mực giọt máu tim
Mưa hoài mưa ròng rã
Hương biển mặn - nồng nàn
Yêu tình, nay băng giá
 
 
aB - Dec 2008
 


 

Yêu tình, nay băng giá -aB
Tình yêu là tất cả
Dẫu miên man tình buồn
Một thuở vẫn còn vương
Một đời không hết nhớ

Tình ngày nào cứ ngỡ
Theo năm tháng phôi phai
Nhưng sau quãng đường dài
Khi buồn ta lại nhớ

Cho dù tình đã vỡ
Dù em đã sang ngang
Dù ta đã lỡ làng
Và đời chia hai lối

THời gian không đứng đợi
Người đi đã đi rồi
Chiều nay nhìn biển khơi
Bao la mênh mông quá

Bàn tay tung sóng cả
Giữa hoàng hôn mênh mông
Muốn xoá cả nỗi lòng
Nhưng làm sao xoá được

Đại dương mênh mông nước
Ánh hoàng hôn mênh mông
Nghe kỷ niệm xao lòng
Dâng đầy trong ký ức...
ĐT


damotlanyeunhau 17.12.2008 08:06:59 (permalink)
0
Cho dù tình đã vỡ
Dù em đã sang ngang
Dù ta đã lỡ làng
Và đời chia hai lối 


       ĐT

 
 

 
 
Đường biển . . .


Tình xa vòng tay với
Ta mải miết đam mê
Tình trôi dặm ngàn khơi
Em hoài mong ngươì về

 
Đêm nay nằm nghe biển
Nghe tình tự sóng ru
Vỗ nhẹ nhàng trên cát
Động nhẹ giấc chiêm bao

 
Giấc mơ êm ngọt ngào
Cuộc tình yêu mộng mị
Thơ tình anh vút cao
Cảm xúc em dâng trào

 
Đã một thời yêu nhau
Thì dẫu có dở dang
Dù tình không chung lối
Lưu luyến nhớ từng ngày

 
Đường biển - cánh chim bay
Vào bao la vũ trụ
Xanh ngàn non nước biếc
Người ở, khúc tình say

 
Nỗi nhớ không thể ngăn
Tình lỡ chẳng vẹn tròn
Về đáy lòng biển vắng
Chôn dấu tình trong tim

 
 
aB - Dec 2008
 

 
 
 
SuongAnh 18.12.2008 05:32:59 (permalink)
0



GIÁNG SINH AN BÌNH
 
Mới đó thế mà đã một năm
Dòng đời biến đổi bao thăng trầm
Riêng vần thi tứ không thay đổi
Vẫn mãi ngọt ngào theo tiếng ngâm
 
Tri kỷ tri âm theo tháng ngày
Hồn thơ như gió nhẹ nhàng bay
Vần câu nố
i tiếp không ngừng nghỉ
Tình cảm chưá chan như biển đầy
 
Xin gửi tấm lòng, lời đẹp xinh
Vài câu thân chúc rất chân tình
Cầu mong Thi Hữu nơi Thư Quán
Hạnh Phúc, An Bình đêm Giáng Sinh
 
Sương Anh
 
SA xin chúc anh Đình Thế và gia đình một muà Giáng Sinh thật hạnh phúc và vui vẻ nha
damotlanyeunhau 18.12.2008 10:24:37 (permalink)
0











 Merry Christmas & a Happy New Year anh Đình Thế 



Giáng Sinh Muôn Nơi . . .


Giáng sinh bình an chúc mọi người
Hồng Ân Thiên Chúa tràn muôn nơi
Hang đá Belem - con Người đến
Hạnh phúc - niềm tin - toả ngập trời





Hoan ca liên khúc - mừng Giáng Sinh
Thiên chúc mỗi Gia trọn an lành
Tình yêu chan hoà và hạnh phúc
Băng giá lạnh tan - mãi ấm nồng





Mến chúc người anh những thân thương
Nhiều may rủi ít, khắp nẻo đường
Chúc Chị tin yêu - và duyên dáng
Người Vợ, người Yêu - nét thuỷ chung



Chúc em đẹp mãi như tuổi xanh
Hồn nhiên vui chơi - gối mộng êm
Hồng Ân lung linh, vương miện quý
Công chúa, hoàng hậu - với tim anh




Tình yêu tha thiết và nhiệm màu
Nắm kết vòng tay - hỡi Năm Châu
Trao gởi bình an - tin yêu mới
Thế giới chan hoà - Cung chúc nhau



Giáng Sinh đêm nay - khắp toàn cầu
Mời Anh cùng Chị, thắp đèn câu
Bạn bè khắp nơi đồng hoan Chúc
Mừng Năm Mới - Hạnh Phúc - Bình An





*aB xin lỗi trước nếu như có ai không tin hoặc không thích nghe hai chữ Giáng Sinh


aB - 18th Dec 2008

 
#342
    Đình Thế 18.12.2008 20:44:45 (permalink)
    0

    Đường biển . . .

    Tình xa vòng tay với
    Ta mải miết đam mê
    Tình trôi dặm ngàn khơi
    Em hoài mong ngươì về
     
    Đêm nay nằm nghe biển
    Nghe tình tự sóng ru
    Vỗ nhẹ nhàng trên cát
    Động nhẹ giấc chiêm bao
     
    Giấc mơ êm ngọt ngào
    Cuộc tình yêu mộng mị
    Thơ tình anh vút cao
    Cảm xúc em dâng trào
     
    Đã một thời yêu nhau
    Thì dẫu có dở dang
    Dù tình không chung lối
    Lưu luyến nhớ từng ngày
     
    Đường biển - cánh chim bay
    Vào bao la vũ trụ
    Xanh ngàn non nước biếc
    Người ở, khúc tình say

    Nỗi nhớ không thể ngăn
    Tình lỡ chẳng vẹn tròn
    Về đáy lòng biển vắng
    Chôn dấu tình trong tim  
     
    aB - Dec 2008

    Chôn dấu tình trong tim     aB
    Cứ tưởng sẽ êm đềm
    Để đời không đau nữa
    Để xây tình chan chứa
    Của mộng tình tương lai

    Nhưng trời ơi! nào phai
    Từ thẳm sâu tiềm thức
    Để lòng thêm đau nhức
    Một hôm tình trở về...

    Người ngàn dặm sơn khê
    Em bên lầu hoa vắng
    Trong một chiều biển vắng
    Tình cờ gặp lại nhau

    Tức tưởi muôn sầu đau
    Tình dở dang từ thuở
    Hạnh phúc mà như ngỡ
    Ngày xưa...tự thuở nào

    Để lòng em xuyến xao
    Để đam mê tràn ngập
    Loạn con tim nhịp đập
    Như sóng biển dâng trào

    Nhưng rồi chợt giật mình
    Tình, chỉ tình xưa cũ
    Mắt em lệ vòng quanh
    Anh chợt sầu ủ rũ

    Một bức tường ngăn đôi
    Một bức chắn ngăn đời
    Mà chúng mình mãi mãi
    Dấu kín nhớ thương thôi
    ĐT


    #343
      Đình Thế 18.12.2008 21:05:41 (permalink)
      0

      Xin gửi tấm lòng, lời đẹp xinh
      Vài câu thân chúc rất chân tình
      Cầu mong Thi Hữu nơi Thư Quán
      Hạnh Phúc, An Bình đêm Giáng Sinh

      Sương Anh



      Merry Christmas

      Vâng! xin cầu mong Chúa trên trời
      Cứu rỗi linh hồn khắp nơi nơi
      Cho nhân gian mãi đời tươi đẹp
      Hồng ân Thiên Chúa đến muôn người
       Cảm ơn lời chúc cúa SA
      ĐT

      #344
        Thuỵ Du 19.12.2008 09:15:14 (permalink)
        0
        quote:

        Trích đoạn: Đình Thế


        Anh đến, rồi anh lại trở về
        Con đường mưa lạnh, dài lê thê
        Văng vẳng đâu đây người rộn rã
        Ta về lá rụng ngập đường quê

        Em hỡi! mình xa cứ mãi xa
        Dẫu có thăm nhau cũng chỉ là
        Để giữ chút gì còn sót lại
        Để làm kỷ niệm, những ngày qua
        ĐT


                                 Anh đến rồi anh lại ra đi
                                 Trời Đông đêm lạnh ướt hàng mi
                                      Xa rồi ai biết còn gặp gỡ
                                 Mưa buồn nghe tuổi cạn xuân thì

                                       Thì cách xa rồi đã mãi xa
                                 Lòng ai còn giữ những ngọc ngà
                                  Kỷ niệm còn đầy trong khoé mắt
                                 Nhưng có thăm nhau cũng chỉ là......

                                                     thuỵ du

            

                MERRY  CHRISTMAS   &
        HAPPY NEW YEAR





        #345
          Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 60 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 893 bài trong đề mục
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9