Chỉ là để biết em buồn, vui!
Chỉ là để biết em khóc, cười!
Chỉ là để biết em hạnh phúc?
Chỉ là để biết em đơn côi?
Biết rồi, anh cảm thấy vui lây
Nhà em hoa bướm rộn cả ngày
Nhà em vui lắm dù liễu rũ
Dù cỏ góc vườn gió khẽ lay
Anh đến rồi anh lại ra đi
Để em phơi phới tuổi xuân thì
Chúc mừng em vui cùng bè bạn
Anh đã đi rồi, để anh đi
ĐT
Ừ thôi em sẽ để anh đi nhé
Đừng nói lời từ biệt phút chia tay
Anh đi đi cho dẫu có sau này
Tìm trở lại em vẫn vui đón tiếp
Bởi cuộc đời là những ngày chờ đợi
Phải không anh người lữ khách xa xôi
Anh đi đi dẫu em nghẹn bờ môi
Câu đưa tiễn ngập ngừng không muốn ngỏ
thuỵ du