MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 07:39:34 bởi nha uyen >
Giáng Sinh an bình và hạnh phúc Đình Thế nhé
Tuyết đông . . . Bài thơ em viết dù cất đi - hay gởi
Khác gì đâu khi anh đã không còn
Đã quay lưng quên thuở yêu hò hẹn
Quên thư tình - nét chất ngất đam mê Hoa tuyết giăng ngang trên ngõ - em về
Ước ngày xưa mình đừng về chung lối
Thì con đường này hôm nay không buốt giá
Không ngẩn ngơ lệ chung tuyết rưng rưng Nuốc tiếc gì ? em bỗng thành người dưng
Với tim anh - cuộc tình tàn hư ảo
Em là ai - sao con tim mãi nhói
Lệ tuôn rơi mỗi khi gió đông về aB - Dec 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2008 07:55:05 bởi damotlanyeunhau >
Người nói làm chi tiếng cảm ơn
Nát cả lòng em, chuyện dỗi hờn
Rưng rưng thầm trách mà không nói
Thôi đành câm lặng, biết sao hơn!
Ôm những ngậm ngùi em với em
Để người thanh thản chẳng buồn thêm
Từ nay ta hoá người xa lạ
Hờ hững dòng thơ rớt bên thềm...
Tóc nâu
Một lời để nói cảm ơn nhau
Trách hờn chi để cả thế giới sầu
Lâu lắm mới ghé thăm mừng lắm
Sao vội dỗi hờn thế Tóc Nâu
Sương gió đời ta đã lắm rồi
Làm sao thanh thản Tóc Nâu ơi
Ừ nhỉ đến giờ ta mới nhớ
Đường trần gặp gỡ để chia phôi...
ĐT
Sao khuya thưa thớt canh chầy
Lòng ta thổn thức, còn ngày gặp không?
Em ơi pháo đỏ rượu hồng
Nhìn theo kiệu cưới nghe lòng quặn đau
Trời chiều lay lắt ngọn lau
Trăm năm biết có khi nào quên đây
Ngày xưa trăng khuyết đêm chầy
Người đi khuất bóng áng mây tan rồi...
ĐT
QM thân chúc bạn Dình Thế và gia đình một mùa Giáng sinh vui vẻ an bình và hạnh phúc .
Thân Chúc
Đình Thế
Một mùa Giáng Sinh An lành và Hạnh phúc
Tú_Yên
xin cảm ơn lời chúc của huynh , yuri mong huynh Đình Thế thật nhiều hạnh phúc và ấm áp mùa giáng sinh lẫn niềm vui tươi năm mới nhé !
Chúc Đình Thế thêm một Sinh Nhật thật vui tươi mạnh lành.
Thân
VDN
Không đề Lòng em lạnh lùng buốt giá Con tim em vỡ vụn tả tơi Giữa nước Nga nhìn tuyết trắng rơi Thấy cuộc đời sao mơ hồ quá đỗi Phong Linh 29/12/08
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: