MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 60 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 893 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 30.12.2008 07:22:29 (permalink)
0
 
 
Mây buồn . . .


Mây xám màu giăng ngang
Cơn mưa về xối xả
Chiếc ô màu hoen úa
Chuyện tình buồn hôm qua

Anh thật đã rời xa
Không vẩn vương hình bóng
Chúng ta người đôi ngã
Mưa sũng - dòng lệ tuôn

Cơn bão ròng đêm nay
Lặng lẽ em chốn này
Cuộc tình son - bỗng ngất
Buốt giá trong vòng tay

Ánh đèn mờ dưới mưa
Gió lạnh lẽo đong đưa
Người yêu xa tầm với
Tình em anh hững hờ


aB - Dec 2008
 
 
 
 
 
Thuỵ Du 01.01.2009 10:23:39 (permalink)
0
          CHÚC  XUÂN

Xuân đến nơi nơi rộn tiếng cười
Trong lòng anh giờ đã có niềm vui?
Hoài chi một khối tình năm ấy?
Trả hết cho ai những ngậm ngùi....

Xuân đến đây rồi Đình Thế ơi..!
Cùng nhau hãy dệt ước mơ thôi
Năm mới tươi vui tràn muôn khắp
Lòng ta cũng quên chuyện qua rồi......

Xuân đến mang nhiều hạnh phúc đây
Bỏ lại buồn thương ở nơi này
Tình ấy có mang xin hãy dấu
Một góc trái tim chữ đoạ đày............

Xuân đến ta cùng vui chúc nhau
Hạnh phúc thắm tươi  đến bạc đầu
Chúc người thi sĩ tròn mơ ước....
Mãi mãi một đời tình khắc sâu.....

                            thuỵ du

Chúc Đình Thế Năm Mới An Khang - Vạn Sự Như Ý.....Nhé........





<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2009 07:08:21 bởi Thuỵ Du >
anhtrangthu 01.01.2009 17:05:09 (permalink)
0


Chúc bạn một năm mới tràn đầy Hạnh phúc




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/913E6F4230C04E86877827279160C321.jpg[/image]
Attached Image(s)
Đình Thế 02.01.2009 15:22:42 (permalink)
0
Mây buồn . . .


Mây xám màu giăng ngang
Cơn mưa về xối xả
Chiếc ô màu hoen úa
Chuyện tình buồn hôm qua

Anh thật đã rời xa
Không vẩn vương hình bóng
Chúng ta người đôi ngã
Mưa sũng - dòng lệ tuôn

Cơn bão ròng đêm nay
Lặng lẽ em chốn này
Cuộc tình son - bỗng ngất
Buốt giá trong vòng tay

Ánh đèn mờ dưới mưa
Gió lạnh lẽo đong đưa
Người yêu xa tầm với
Tình em anh hững hờ
aB - Dec 2008
Chiều năm mới Nha Trang buồn lặng lẽ
Bờ biên buồn con sóng vỗ lao xao
Người thương ơi em ở tận trời nào
Để anh gửi nỗi niềm thương nhớ quá
Chiều năm mới nơi quê người xứ lạ
Buồn không em khi năm mới lại về
Khi dòng đời vẫn cứ mãi xa quê
Còn hay mất kỷ niệm nào thuở ấy
Anh đứng ngắm con đường mưa, mưa mãi
Một mình thôi con đường biển mưa bay
Nhớ về em thời áo trắng tóc dài
Giờ tan lớp, lá me bay, anh chờ đợi
Giờ thì đã một thời xa vời vợi
Xuân Nha Trang hơi hướng đông còn
Giá lạnh về trong nỗi nhớ cô đơn
Em vắng bóng ai dỗi hờn anh nữa
Một mùa xuân chia tay mình đã hứa
Sẽ trở về quê mẹ Nha Trang
Anh về rồi đây sao vẫn ngỡ ngàng
Nha Trang vắng như đời anh trống vắng
Nhìn mưa chiều trầm lặng
Thương em ngày nào tóc chấm ngang vai
ĐT

damotlanyeunhau 02.01.2009 18:19:02 (permalink)
0
Chiều năm mới Nha Trang buồn lặng lẽ
Bờ biên buồn con sóng vỗ lao xao
Người thương ơi em ở tận trời nào
Để anh gửi nỗi niềm thương nhớ quá
Chiều năm mới nơi quê người xứ lạ
Buồn không em khi năm mới lại về
Khi dòng đời vẫn cứ mãi xa quê
Còn hay mất kỷ niệm nào thuở ấy
Anh đứng ngắm con đường mưa, mưa mãi
Một mình thôi con đường biển mưa bay
Nhớ về em thời áo trắng tóc dài
Giờ tan lớp, lá me bay, anh chờ đợi
Giờ thì đã một thời xa vời vợi
Xuân Nha Trang hơi hướng đông còn
Giá lạnh về trong nỗi nhớ cô đơn
Em vắng bóng ai dỗi hờn anh nữa
Một mùa xuân chia tay mình đã hứa
Sẽ trở về quê mẹ Nha Trang
Anh về rồi đây sao vẫn ngỡ ngàng
Nha Trang vắng như đời anh trống vắng
Nhìn mưa chiều trầm lặng
Thương em ngày nào tóc chấm ngang vai
   ĐT
 
 
 
 
Nha Trang biển nhớ . . .


Ở nơi đây - đọc dòng thơ anh gởi
Cảm xúc trào nhớ quá - biển Nha Trang
Muốn hòa sóng cuộn về giữ chân chàng
Dãi cát mịn cách ven đường Trần Phú

Thời con gái và áo dài màu trắng
Tóc xuông vai để biển gió ghẹo đùa
Ngày bão động biển giận kéo gọi mưa
Anh ân cần che ô về chung lối

Hai đứa lang thang dằm mưa theo đường biển
Cứ bước hoài - qua ngõ chẳng muốn vào
Anh đứng lặng - em thẹn nhìn tà áo
Vạt ướt mềm - mưa sũng cả đôi chân

Mai hè rồi - mình sẽ phải xa nhau
Quê hương em bao la dòng nước mặn
Mai rời xa, anh đến chốn Thị Thành
Ba tháng Hè ai bên em - Phố Biển

Mùa Hè đó - đã như là định mệnh
Người xa người sóng buồn bãi hoang vu
Những chiều mưa em nhớ bóng, tàng ô
Nhớ dáng anh, đôi mắt muôn trìu mến

Nay anh về biển xưa - đâu lỗi hẹn
Vẫn đợi chờ - nơi quán cũ liêu xiêu
Chỉ thời gian hoen úa dáng tiêu điều
Tóc phai màu - tým vương tà áo trắng

Mưa rơi trên biển Nha Trang
Một thời sũng ướt gót son cuộc tình
 
 
aB - Jan 2009
 
 
 


 
 
ThanhThanhKhiet 02.01.2009 21:24:54 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Đình Thế

Mới đây mà năm mới rồi sao
Năm cũ, ngày xưa quá ngọt ngào
Thế mà năm mới như vội đến
Để lòng ta bỗng chợt xôn xao

Năm mới còn đông, lạnh quá chừng
Năm cũ đi qua có ai mừng
Riêng ta năm cũ còn hơi hướng
Một chút xao lòng, ai dửng dưng

Thôi chúc nhau một năm mới về
Dù có nghìn trùng, dặm sơn khê
Năm mới đến, mong mọi điều đều mới
Sức khoẻ, tình yêu.. hạnh phúc tràn trề!
               ĐT


 Xuân đến
 
Thế là năm cũ lại đã qua
Kỷ niệm ngày xưa có nhạt nhoà?
Niềm vui sẽ tới vào năm mới
Chỉ mong một chút nhớ gọi là…
 
Một năm trời đất có bốn mùa
Hết nắng lại mưa rồi lại nắng
Như người đi - đến lúc mặn, thưa
  Vẫn nặng trong nhau cả bốn mùa
 
 Lòng ai đã mở đón xuân chưa?
Xin chúc một năm nhiều lộc phúc
Tình yêu sự nghiệp cũng vững bền
Lâu lâu ghé lại thăm nhau chút….
 
T.T.K.2.1.2008
 
 
 
                                Cung chúc tân xuân
 



Đính kèm (1)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/9A60080F937B4B4EA530EAF32D4DCA18.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 21:27:46 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
Đình Thế 05.01.2009 19:22:18 (permalink)
0
Lại về gác trọ buồn tênh
Em ơi! anh mãi chênh vênh cuộc đời
Chiều buồn đếm hạt mưa rơi
Của ngày đông muộn, rã rời tâm tư
Chia tay không nói giã từ
Sầu dâng biết đến bao giờ gặp nhau....
                   ĐT

nha uyen 05.01.2009 19:48:15 (permalink)
0




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2009 20:02:43 bởi nha uyen >
Đình Thế 05.01.2009 23:11:05 (permalink)
0
"Đã thấy xuân về với gió đông
Với bên màu má gái chưa chồng..."NB
Còn em phương ấy giờ sao nhỉ
Đông hết, xuân sang có chạnh lòng!

Có thấy trời gian trôi đi mau
Trong nét vui kia có gợn sầu
Riêng ta xuân đến bâng khuâng lạ
Muốn gửi niềm riêng; gửi về đâu!!!

Một bước xa quê, một bước buồn
Xuân về nắng trải khắp muôn phương
Ta gửi tình xuân đi vạn nẻo
Gác trọ buồn tênh bốn bức tường

Gửi lời đẹp nhất xuân đến em
Gửi bướm, gửi hoa đến bên thềm
Để nhà em đẹp, sân em đẹp
Để em e thẹn, đẹp sau rèm

Vài lời chúc xuân, chỉ thế thôi
Riêng anh là Thế, đã Thế rồi
Chúc em năm mới duyên tình đẹp
Cuộc sống thăng hoa với muôn người...!!!
                  ĐT

                 Tặng NU
Đình Thế 05.01.2009 23:27:21 (permalink)
0
CHÚC  XUÂN

Xuân đến nơi nơi rộn tiếng cười
Trong lòng anh giờ đã có niềm vui?
Hoài chi một khối tình năm ấy?
Trả hết cho ai những ngậm ngùi....

Xuân đến đây rồi Đình Thế ơi..!
Cùng nhau hãy dệt ước mơ thôi
Năm mới tươi vui tràn muôn khắp
Lòng ta cũng quên chuyện qua rồi......

Xuân đến mang nhiều hạnh phúc đây
Bỏ lại buồn thương ở nơi này
Tình ấy có mang xin hãy dấu
Một góc trái tim chữ đoạ đày............

Xuân đến ta cùng vui chúc nhau
Hạnh phúc thắm tươi  đến bạc đầu
Chúc người thi sĩ tròn mơ ước....
Mãi mãi một đời tình khắc sâu.....
                             thuỵ du


Đông chưa qua mà xuân vội đến rồi
Hoa chưa nở, đất trời còn lạnh lắm
Mơ ước mãi một mùa xuân xanh thẳm
Biết xuân này ai có bớt đơn côi!

Ta biết vườn ai đầy những hoa
Ta biết ai còn đợi người xa
Ta biết em vui nhưng lòng rối
Ai tri âm đó.. vẫn chỉ là

Gửi về em một lời chúc xuân
Chúc vui, chúc khoẻ gấp bội lần
Chúc đẹp, chúc duyên và hạnh phúc
Chúc đời ai mãi mãi là xuân
            ĐT
Đình Thế 06.01.2009 00:19:40 (permalink)
0
Đã thấy xuân về trong gió Đông
Ta vẫn tha phương vẫn bận lòng
Thời gian eo hẹp, bao nhiêu nỗi
Xa cách vườn thơ trong nhớ mong
Hôm nay mới ghé về thăm nhà
Thấy bóng người nào tưởng đã xa
Đã ghé nhà mình cùng bút tích
Vừa nhớ, vừa thương trong xót xa
Người đến, người đi, đã đi rồi
Để lại sân nhà một cành mai
Xin cảm ơn em, còn chút nhớ
Để ta thơ thẩn chút tình hoài
Vài lời, năm mới gửi đến em
Chúc đường xa, chân cứng đá mềm
Chúc hạnh phúc, và chúc em trẻ mãi
Quanh năm hoa, bướm rộn bên thềm
Và có khi nào chợt đi ngang
Vườn thơ ta "một thuở còn vương"
Dãu chạnh lòng nhớ ghe thăm một chút
Để sẻ chia nhau... một quãng đường
                       ĐT
Thuỵ Du 06.01.2009 06:30:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Lại về gác trọ buồn tênh
Em ơi! anh mãi chênh vênh cuộc đời
Chiều buồn đếm hạt mưa rơi
Của ngày đông muộn, rã rời tâm tư
Chia tay không nói giã từ
Sầu dâng biết đến bao giờ gặp nhau....

                  ĐT


Đời đau một chuổi ngày sầu
Tình người xa cách biết đâu đợi chờ
Gặp nhau giờ chỉ trong mơ
Buồn vương mái tóc thẩn thờ sương mai
Tóc ai sợi vắn sợi dài
Để lòng cô lữ nhớ hoài ngàn năm........
                    
                        thuỵ du

Thuỵ Du 06.01.2009 06:43:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

CHÚC  XUÂN

Xuân đến nơi nơi rộn tiếng cười
Trong lòng anh giờ đã có niềm vui?
Hoài chi một khối tình năm ấy?
Trả hết cho ai những ngậm ngùi....

Xuân đến đây rồi Đình Thế ơi..!
Cùng nhau hãy dệt ước mơ thôi
Năm mới tươi vui tràn muôn khắp
Lòng ta cũng quên chuyện qua rồi......

Xuân đến mang nhiều hạnh phúc đây
Bỏ lại buồn thương ở nơi này
Tình ấy có mang xin hãy dấu
Một góc trái tim chữ đoạ đày............

Xuân đến ta cùng vui chúc nhau
Hạnh phúc thắm tươi  đến bạc đầu
Chúc người thi sĩ tròn mơ ước....
Mãi mãi một đời tình khắc sâu.....
                             thuỵ du


Đông chưa qua mà xuân vội đến rồi
Hoa chưa nở, đất trời còn lạnh lắm
Mơ ước mãi một mùa xuân xanh thẳm
Biết xuân này ai có bớt đơn côi!

Ta biết vườn ai đầy những hoa
Ta biết ai còn đợi người xa
Ta biết em vui nhưng lòng rối
Ai tri âm đó.. vẫn chỉ là

Gửi về em một lời chúc xuân
Chúc vui, chúc khoẻ gấp bội lần
Chúc đẹp, chúc duyên và hạnh phúc
Chúc đời ai mãi mãi là xuân
            ĐT


Cảm ơn lữ khách đã bận lòng
Thấu hiểu trong người nỗi nhớ mong
Nói nói cười cười vui rộn rã
Tránh được làm sao những chiều đông

Buồn nhớ người xưa buổi lạnh lùng
Nỗi niềm cô quạnh.. nỗi mông lung
Nhưng thôi... giờ tập quên đi nhé
Nhắc mãi làm chi...sẽ ngại ngùng

Rằng Xuân đang đến với niềm vui
Hoà với cỏ cây.....với đất trời
Lòng ta sao mãi buồn... ơi Thế....?
Quên hết đi thôi những ngậm ngùi...

                            thuỵ du
Thuỵ Du 06.01.2009 06:58:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Đã thấy xuân về trong gió Đông
Ta vẫn tha phương vẫn bận lòng
Thời gian eo hẹp, bao nhiêu nỗi
Xa cách vườn thơ trong nhớ mong
Hôm nay mới ghé về thăm nhà
Thấy bóng người nào tưởng đã xa
Đã ghé nhà mình cùng bút tích
Vừa nhớ, vừa thương trong xót xa
Người đến, người đi, đã đi rồi
Để lại sân nhà một cành mai
Xin cảm ơn em, còn chút nhớ
Để ta thơ thẩn chút tình hoài
Vài lời, năm mới gửi đến em
Chúc đường xa, chân cứng đá mềm
Chúc hạnh phúc, và chúc em trẻ mãi
Quanh năm hoa, bướm rộn bên thềm
Và có khi nào chợt đi ngang
Vườn thơ ta "một thuở còn vương"
Dãu chạnh lòng nhớ ghe thăm một chút
Để sẻ chia nhau... một quãng đường
                       ĐT


Em đến trong khi anh vắng nhà
Bận lòng rong ruổi tận đường xa
Cành hoa em tặng anh vui nhé
Chúc mãi mùa Xuân những thái hoà

Em vẫn tiện đường qua ngang đây
"Một thuở còn vương" ở chốn này
Xa xôi có nhớ......lòng lưu luyến
Một chút bận lòng khách ngất ngây...

Rồi có khi nào em ghé thăm
Một chút chút thôi nét âm thầm
Mong anh vui nhé mừng năm mới
Và một lúc nào....ngỡ xa xăm.......

                       thuỵ du




                       








<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2009 07:05:18 bởi Thuỵ Du >
nha uyen 06.01.2009 08:27:04 (permalink)
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 07:38:19 bởi nha uyen >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 60 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9