MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 60 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Đình Thế 03.02.2009 21:15:57 (permalink)
0
HƯƠNG  NÚI  SÔNG.


Tình xuân người gởi từ quê hương
Ấm cả mùa đông, ấm dặm trường
Bao năm hoài vọng khung trời cũ
Cây cỏ ven đường, phố yêu thương...

Sài-gòn năm nọ, tháng xa xôi
Chợt mưa, chợt nắng đượm mắt môi
Xuân đi hái lộc cùng ba, mẹ
Áo mới, thơ ngây đẹp một thời.

Sài-gòn thay đổi có nhiều không?
Từ khi giã biệt, nát cõi lòng
Đến nay, đất khách bạc màu áo
Canh cánh tâm tình nỗi nhớ mong...

Mong được một ngày sẽ thốt lên :
" Em lại về thăm đất Sài-gòn..."
Ngọt môi câu chúc ngày xuân mới
Như thuở ta còn chút tình son!

...
Bên cửa, mơ về phía trời Đông
Nắng cuối chân mây chợt ửng hồng
Đưa tay xin đón làn hư mộng...
Được gởi từ anh _ Hương núi sông !


Tóc nâu

Da diết làm sao Người xa quê
Ngàn dặm xa xôi vẫn nhớ về
Quê hương vẫn thế, người xa hỡi
Vẫn dõi người xa... dài lê thê

Sài Gòn vào xuân, Sài Gòn đẹp
Người xa như tâm trạng não nề!!!
Sài Gòn đường phố còn chật hẹp
Nhưng lòng Quê rộng mở đón "con" về

Nếu lòng còn chút "hương núi sông"
Em ơi! bình minh đang ửng hồng
Về đi em nhé, khung trời mộng
Sài Gòn - Đất mẹ vẫn chờ mong
                ĐT

Đình Thế 03.02.2009 21:35:41 (permalink)
0
quote:

Chiều nay vẫn nẻo đường quê
Vẫn chim vỗ cánh bay về phương xa
Biết bao ngày tháng trôi qua
Em tìm dư ảnh người xa không về.

Quỳnh Muội


Vẫn còn một cánh đồng quê
"Gõ sừng mục tử" đường về cô thôn
Cây đa bóng đổ, chiều buông
Người đi chắc hẳn vẫn còn nhớ mong
Em ơi! xuân đến nắng hồng
Nơi xa anh vẫn một lòng nhớ thương
Ngày đi, cánh phượng còn vương
Thướt tha áo trắng sân trường... chưa phai
Bao năm một dáng hình ai
Còn trong ký ức, cho dài ước mơ
Bao năm tháng đợi ngày chờ
Nhất định rồi, anh sẽ về thôi em!
                ĐT
jacaranda 04.02.2009 03:00:05 (permalink)
0

 
 
 
Chúc Đình Thế ngày thật đẹp và bình yên
 
 
 
Tình Ấy Còn Vương
 
 
Thuở nào ... tình ấy còn vương
Cho em một chút mộng thường
Đè lên con tim ngang bướng
Cho tình còn mãi mùi hương


Thuở nào ... mộng ước thênh thang
Như Xuân hé nụ tình vàng
Em về hương đêm thoang thoảng
Ru mình lại giấc mơ hoang


Tình còn vương vấn anh ơi !
Đôi tim bé nhỏ một thời
Ta về mộng Xuân phơi phới
Nghe tình yêu chẳng hề vơi


Thuở nào ... mộng ước vu vơ
Bao đêm thức trắng lệ mờ
Thương tình ngày xưa tan vỡ
Giấy buồn, mực đọng ...thành thơ



jacaranda

damotlanyeunhau 04.02.2009 17:30:45 (permalink)
0
 
 
Xe hoa vội vã...
 
 
Xe hoa vội vã đón ai
Để người ở lại đắng cay mi sầu
Hẹn thề trọn kiếp bên nhau
Mây bay, sóng vỗ lệ trần em đong

Khoảnh khắc về nhớ mông lung
Đêm nồng ân ái, vỡ tan mịt mù
Chia tay chẳng một cánh thư
Dòng đời bạc bẽo, người yêu bạc tình

Em quay về ôm tim mình
Từng giọt đau đớn thành dòng máu tươi
Ròng rã mưa buồn chơi vơi
Mưa tình hờ hững đơn côi lỡ làng

 
 
aB - Feb 2009
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 17:32:05 bởi damotlanyeunhau >
Đình Thế 05.02.2009 09:24:04 (permalink)
0
Buồn sao thấy tội phút này
Thôi em! thôi bỏ những ngày xưa sau
Ân tình hoài vọng cho sầu
Bàn tay son sắt rồi màu tàn phai
Có đâu ngày rộng tháng dài
Thời gian có đợi chờ ai bao giờ
Người đi xa cách bơ vơ
Tóc xanh em đợi, em chờ bao lâu!!!
Một mai tóc sẽ ngã màu...
  ĐT
Đình Thế 05.02.2009 09:49:19 (permalink)
0

Em chỉ biết, hư vô tình gửi
Và từng đêm khấp khởi chờ mong
Cứ mơ một sáng tươi hồng
Có anh bên cạnh tay vòng tay thương

Suốt bốn mùa, hồn vương lệ tím
Đợi chờ ai đôi bím rối bời
Mắt buồn nhìn lá mùa rơi
Dường như Thu chết khi đời không anh

jacaranda

Em ơi! phượng nở trên cành
Mùa thu chưa đến, sao tình chia xa
Đường về đỏ rực màu hoa
Anh vẫn mơ dáng thướt tha áo dài
Vẫn mơ tình tay trong tay
Mơ mái tóc gió tung bay rối bời
Mơ hương mật ngọt đôi môi
Nhìn xuân, nhớ hạ, một đời nhớ em
                     ĐT
Mỹ Trinh 05.02.2009 14:18:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế


Chiều nay vẫn nẻo đường quê
Vẫn chim vỗ cánh bay về phương xa
Biết bao ngày tháng trôi qua
Em tìm dư ảnh người xa không về.

Quỳnh Muội




Vẫn còn một cánh đồng quê
"Gõ sừng mục tử" đường về cô thôn
Cây đa bóng đổ, chiều buông
Người đi chắc hẳn vẫn còn nhớ mong
Em ơi! xuân đến nắng hồng
Nơi xa anh vẫn một lòng nhớ thương
Ngày đi, cánh phượng còn vương
Thướt tha áo trắng sân trường... chưa phai
Bao năm một dáng hình ai
Còn trong ký ức, cho dài ước mơ
Bao năm tháng đợi ngày chờ
Nhất định rồi, anh sẽ về thôi em!
ĐT


Tình Xưa
Bao năm quê cũ vẫn chờ
Người anh xuôi ngược bóng mờ nẻo xa
Bầy em năm cũ góc đa
Ngóng người lữ thứ xa nhà xa quê
Khi nao anh mới trở về
Cỏ cây hoa lá sơn khê đón chào
Như xưa chiều tím non dâu
Có đàn én lượn đỉnh đầu trời xanh

Mỹ Trinh
Đình Thế 05.02.2009 21:29:25 (permalink)
0


Tình Xưa
Bao năm quê cũ vẫn chờ
Người anh xuôi ngược bóng mờ nẻo xa
Bầy em năm cũ góc đa
Ngóng người lữ thứ xa nhà xa quê
Khi nao anh mới trở về
Cỏ cây hoa lá sơn khê đón chào
Như xưa chiều tím non dâu
Có đàn én lượn đỉnh đầu trời xanh

Mỹ Trinh


Làm sao quên được quê mình
Nhưng em ơi! nhớ cũng đành nhớ thôi
Bao năm cách biệt phương trời
Thời gian lần lữa, một đời lênh đênh
Quê hương ai nỡ dành quên
Cây đa, giếng nước, mối tình ngây thơ...
Nhưng thôi, cho đến bây giờ
Thuyền em chắc đã sang bờ tình duyên
Làm thân dâu thảo vợ hiền
Tay bồng tay bế, chính chuyên một đời
Còn ta...cách biệt phương trời
Làm thân lữ thứ, một đời lênh đênh...
                    ĐT


Tóc nâu 05.02.2009 22:23:52 (permalink)
0


.....

Nếu lòng còn chút "hương núi sông"
Em ơi! bình minh đang ửng hồng
Về đi em nhé, khung trời mộng
Sài Gòn - Đất mẹ vẫn chờ mong
             

ĐT


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/734A3683DF964CD3BB245B5568C7CCBF.jpg[/image]
ảnh sưu tầm


MỘT  KHI...


Một khi đã hiểu còn thương lắm
Thì dù vạn dặm vẫn hoài mong
Quê hương, muôn thuở tình sâu đậm
Nên thấy xuân về..., buốt cõi lòng!

Như đã từng yêu nắng Sài gòn
Con đường rợp bóng những hàng cây
Mỗi lần mùa đến hoa gòn nở
Bay trắng phố dài vương tóc mây.

Yêu những cơn mưa thật bất ngờ
Vui cười, nghịch nước lúc còn thơ
Lớn lên chút nữa, nhìn mưa hạ...
Bắt đầu tập chép những vần thơ...

Chưa kịp vấn vương đã xa rời
Giã từ tất cả - hết rong chơi
Vẫy tay từ biệt ngày hôm đó
Vĩnh biệt... ngây thơ của một thời!

Người ta thường nói với nhau rằng:
"Ra đi, như thể chết một lần"
Đời chẳng bao giờ như xưa nữa
Mặc kiếp tha hương mãi bâng khuâng...

Một khi đã hiểu còn thương lắm...
thì dù vạn dặm vẫn hoài mong!


Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 22:24:56 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Đình Thế 07.02.2009 00:43:17 (permalink)
0


Một khi đã hiểu còn thương lắm...
thì dù vạn dặm vẫn hoài mong!

Tóc nâu

Một câu thơ thấy ấm lòng
Quê hương, đất Mẹ quyết không quên mình
Tao Đàn vẫn trải màu xanh
Cây cao, bóng mát che mình ngày xưa
Nhà hát lớn dẫu nắng mưa
Vẫn chăm chỉ đứng đón đưa bao người
Bao nỗi buồn, bao niềm vui
Từ sân khấu đến cuộc đời bao xa!
Tết về, Nguyễn Huệ đầy hoa
Như chờ người cũ phương xa sẽ về
Thảo cầm viên nặng câu thề
Em ơi! chút tình quê thuở nào....
ĐT

Đình Thế 07.02.2009 10:20:52 (permalink)
0
 
Em ngây thơ bước vào đời vội vã
Nhìn cuộc đời đẹp quá dẫu hoàng hôn
Dù trời xa lốc xoáy cuộn cuồng
Hay bình minh với em đều đẹp cả

Dưới chân em trăm hoa ngàn lá
Em bước đi mà mơ dáng thiên thần
Tự thấy mình là xuân sắc, giai nhân
Đâu biết được bão đời đang ập tới

Ta sợ lắm, bão về em chới với
Bám vào đâu! vườn mộng ảo đây em
Hụt hẫng mất thôi - lệ vỡ hương chìm
Và mơ ước chỉ còn là ảo vọng

Em ơi! trời bão giông gió lộng,
Giữa giòng đời rồi em sẽ ra sao...
                ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 12:36:34 bởi Đình Thế >
Đình Thế 07.02.2009 13:14:49 (permalink)
0
Chờ ai em vẫn chờ đây
Gió đêm héo hắt trăng gầy lặng yên
Hay người tự ý sang thuyền ?
Để người mòn mỏi tưởng duyên vẫn còn ...

jacaranda



Em ơi đừng vội dỗi hờn
Nơi này trăng vẫn gầy mòn đợi ai
Đêm nay trăng gác non đoài
Chăn đơn gối chiếc mơ hoài người xa
Thương em lẻ bóng quê nhà
Còn đợi không hay chỉ là... là thôi!!!
Tay thon ngón nhỏ ấm rồi!!!
Tóc bay gió lộng vai người... quên anh
Xa xôi vọng tiếng kêu "tình"
              ĐT
Đình Thế 07.02.2009 13:53:47 (permalink)
0
quote:

BỠ NGỠ...
THU AI
 
Phải chăng trời sắp vào thu
Heo mây gió thổi mây từ đâu giăng
Hay vì lòng quá bâng khuâng
Nên nghe giá lạnh cả vần thơ đan
 
Biết bao giờ mới Xuân sang
Cho em nhặt cánh Mai vàng mà mơ
Gởi anh một chút mong chờ
Tình thu đất khách đôi lời mến thương
 
Ru xin những giấc mơ thường
Đẹp trang nhật ký từng chương chúng mình
Anh là giọt nắng bình minh
Sưởi em ấm lại đường tình vào yêu
 
Để quên đi bớt những chiều
Lòng nghe hiu quạnh với nhiều đắng cay
Không còn ngắm lá vàng bay
Mà ngơ mà ngẩn thở dài vì ai
 
NuocMatMuaThu

Thu đi, nước mắt còn đọng lại
Để lá vàng rơi mãi suốt đông qua
Để xuân về nhạt sắc những cành hoa
Tại thu đó, bời thu nhiều nước mắt

"Nước mắt mùa thu" ai đã đặt
Ta một đời phải nhặt lá vàng vơi
Xác lá thu là kỷ niệm một thời
Không quên được một người đi thu cũ

Ta nhớ lắm một mùa thu liễu rũ
Bên thềm nắng nhạt lá rơi mau
Ngưòi đi trong pháo nổ - ta sầu
Ngàn xác pháo khoả lấp màu lá úa

Người đã đi, người đã không về nữa...
Giờ gặp đây ơi! "nước mắt mùa thu"
Gợi lòng ta mùa thu ấy đã xa mù
Chút thổn thức len vào hồn - ray rứt

Xuân đã sang, mai vàng nở rực
Mà trong ta thu cũ chợt hiện về
Gió mùa xuân như còn chút tái tê
Chắc lưỡi! ước gì về thu cũ...
               ĐT
damotlanyeunhau 07.02.2009 16:01:14 (permalink)
0
 
 
Em ngây thơ bước vào đời vội vã
Nhìn cuộc đời đẹp quá dẫu hoàng hôn
Dù trời xa lốc xoáy cuộn cuồng
Hay bình minh với em đều đẹp cả

Dưới chân em trăm hoa ngàn lá
Em bước đi mà mơ dáng thiên thần
Tự thấy mình là xuân sắc, giai nhân
Đâu biết được bão đời đang ập tới

Ta sợ lắm, bão về em chới với
Bám vào đâu! vườn mộng ảo đây em
Hụt hẫng mất thôi - lệ vỡ hương chìm
Và mơ ước chỉ còn là ảo vọng

Em ơi! trời bão giông gió lộng,
Giữa giòng đời rồi em sẽ ra sao...
               ĐT

 
 
Bên màu hoa tým . . .


Giữa cuộc tình hai cánh hoa tym tým
Làm bức tường ngăn nhé đôi trái tim
Em yêu màu hoa vương vấn một thoáng buồn
Nhưng tình yêu hoài đam mê tha thiết

Có lẽ anh nghĩ em mộng mơ quá mức
Mơ cuộc tình đẹp lộng lẫy trăng sao
Tóc buông lơi - môi mọng thơm hương Đào
Dáng liêu trai nơi lầu cao - nhung gấm

Làm sao anh hiểu sau cánh màu hoa tým
Ngôi mộ tình nay đã phủ rêu phong
Không một lời - người lặng lẽ quay lưng
Em ở lại - đếm thời gian vụt mất

Không biết về đâu khi ngoài kia bão tố
Mái lều xưa hoang phế, ngả liêu xiêu
Ánh đèn khuya lập loè vắng lửa yêu
Người em yêu bên cánh hoa màu tým

 
 
aB - Feb 2009
 
 
Mời anh ĐT
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Đình Thế 08.02.2009 00:59:03 (permalink)
0
Đêm không ngủ, bao đêm rồi không ngủ
Ngẫm cuộc đời buồn rũ với thời gian
Nhân thế ơi! tìm đâu có bạn vàng?
Bạn tri kỷ??? biết tìm đâu cho thấy?

Dòng đời trôi như dòng nước chảy
Tự an ủi mình đời là vậy mà thôi
Ta tin người, người bạc như vôi
Chỉ một sớm một chiều người quay ngoắt

A ha! đời là thế, có rồi sẽ mất
Bạn bè ư! sao họ sống được hai lòng!
Tri kỷ ư! đời có cũng như không
Ta giúp họ bay cao rồi phản bội

Vì manh áo chén cơm họ đành lừa dối
Họ tưởng vinh nhưng tư cách thì không
Thành danh ư! sao có với kẻ hai lòng
Sống hai mặt vì đồng tiền, bát gạo...

Bằng hữu xào xáo
Ngoảnh nhìn thương cảm bạn bè ta
Chỉ thấy xót xa
Thương dùm cho họ
Ái chà! bạn bè có cũng như không
Việc chi ta phải bận lòng
          ĐT

Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 60 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9