MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
Buồn chi thấy tội phút này
Thôi em thôi bỏ những ngày xưa sau
Ân tình hoài vọng cho sầu
Bàn tay son sắt rồi màu tàn phai
Rồi ra nắng sớm mưa mai
Tình xưa lưu luyến chỉ dài nỗi đau
ĐT
Giọt sầu lẻ loi
Giọt sầu rớt nhẹ từ tâm Quấn vương nỗi nhớ của người đã đi Người đi nay mãi chia ly Chỉ còn ta đó đêm dài lẻ loi . Như Hằng
Trích đoạn: Đình Thế
Ta đi em cứ để ta đi
Một chút suy tư chẳng nghĩa gì
Một thoáng xao lòng thường rung động
Mơ tưởng muôn đời một tình si!!!
NMMT xin mến chào anh Đình Thế vẫn khỏe:
Dạ, Thu rất hân hạnh đã được anh dừng chân ghé thăm và đã để lại một bài thơ hay mến tặng trong trang nhà của Thu đêm qua, Thu xin cảm kích nhiều và xin được gởi lời mến chúc anh một ngày/đêm bình an, cùng với những gì thân ái, tốt đẹp và dễ thương nhất, và cũng không quên mến chúc cho hồn thơ của anh luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ, và cho Thu xin phép được gởi lại đôi dòng thơ mộc mạc này của mình tại đây để xin thay thế cho một lời tri ân của lòng :)
Thân ái
NuocMatMuaThu
__________________________________________
Bao kỷ niệm đong đầy
Một chiều thu úa lá
Rã rời chiều mưa bay!!!
Xin đừng trách sao mùa thu lá rụng
Thu phương Nam lá có rụng bao giờ
Có lúc giữa trưa hè lá vẫn rụng xác xơ
Thì đừng đổ lỗi mùa thu mà tội nghiệp
Dưới mắt thi nhân, mùa thu đẹp
Mùa thu mang gió nhẹ của thu về
Mùa thu cho mây trắng sơn khê
Cho liễu rũ bên hồ chiều không nắng
Mùa thu cho không gian yên lặng
Mùa thu cho ai xa vắng muốn quay về
Mùa thu gợi cho ta thuở hẹn thề
Thu đẹp lắm, đừng trách thu về lá rụng...
Gió chiều lồng lộng
Có ai vương buồn
Rưng rưng nước mắt
Trong chiều xuân buông
Mùa xuân cũng khóc
Đâu chỉ mùa thu
Sao gọi nước mắt
Nước mắt mùa thu!!!
ĐT
Đêm không ngủ, bao đêm rồi không ngủ
Mưa đêm Im lặng em nghe tiếng mưa đêm Giọt rơi tí tách rỏ nơi thềm Đêm tối khơi bùng niềm khắc khoải Mưa lâu nước chảy ướt gối mềm Im lặng em nghe tiếng mưa hoài Một mình ôm bóng chẳng thành hai Ngọn đèn đỏ bấc vài lần tắt Mưa thấm vào mi nước mắt cay Im lặng em nghe tiếng mưa giai Ngổn ngang trăm mối giữa đêm dài Người xa từ bấy không trở lại Để buồn mưa ngập mãi lòng ai!!! Im lặng em nghe tiếng mưa đêm Hạt rơi tí tách rỏ nơi thềm Gió về ướp lạnh lòng cô quạnh Mưa mãi mưa hoài mưa trắng đêm T.T.K.7.2.2009
Tìm em, anh biết đâu tìm
Lầu hoa em đã ấm êm một đời
Nhớ gì một thuở xa xôi
Nhớ gì một thuở "rối bời tóc bay"
Nhớ gì một thuở thơ ngây
Đường xưa phượng nở rụng đầy tuổi mơ
Em ơi! thuở ấy xa mờ
Tay bồng tay bế, đừng chờ người xa... NHÉ JACARANDA!!!!! ĐT
Trích đoạn: Đình Thế
Vần thơ em biết trao ai!!!
Ôi câu hỏi, biết bao người vấn vương
Bao lâu Ta cũng tiện đường
Bao lần ghé nhưng vô phương để vào
Xe trong sân, xe ngoài rào
Nhà thì tấp nập kẻ vào người ra
Thôi thì xin một cành hoa
Vài vần thơ gửi chủ nhà rồi đi
Chúc ai một thuở xuân thì
Khi nào đến lễ vu qui nhớ mời
ĐT
VẦN THƠ
CHƯA TÌM
ĐƯỢC NGƯỜI ĐỂ TRAO
Người ơi người mới ghé chơi
Chủ nhà đi vắng không mời ngại ghê
Du đây vốn tính lề mề
Quá ư chậm chạp bị chê đúng rồi
Khách đến nhưng chẳng kịp mời
Để người đi mất bồi hồi tiếc nghe
Tin này thiệt tin vĩa hè
Làm gì có lễ vu qui hỡi người
Xin ai đừng có nói chơi
Làm Du tưởng thiệt rụng rời hết trơn
thuỵ du
Đình Thế ơi....cám ơn ghé nhà thăm Du nhé ! Chưa kịp hỏi han ĐT ăn Tết có vui không mà sao thấy vắng bóng lâu ghê vậy?Lần trước có ghé qua ĐT nhưng cũng chưa hỏi thăm ĐT chuyện này đó nghen....Eo ơi có tin hành lang cái vụ " vu qui" này ở đâu vậy ta? Bật mí cho TD nghe với nghen......
quote:
trích đoạn Đình Thế
Đêm nay rằm trăng lộng lẫy làm sao
Đêm thượng nguyên
***
Xuân đi nao nức đợi Hằng nga
Ánh sáng thượng nguyên toả chói loà
Rượu ngọt một mình ngồi thưởng nguyệt
Trà thơm độc ẩm ngắm trăng xa
Câu thơ trầm lặng xua niềm nhớ
Thi sỹ trong thanh dạ thái hoà
Văn miếu đêm nayThơ toả sáng
Văn bia hồn trạng nở ngàn hoa
T.T.K.9.2.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 07:26:26 bởi nha uyen >
Trích đoạn: Đình Thế
Làm sao quên được quê mình
Nhưng em ơi! nhớ cũng đành nhớ thôi
Bao năm cách biệt phương trời
Thời gian lần lữa, một đời lênh đênh
Quê hương ai nỡ dành quên
Cây đa, giếng nước, mối tình ngây thơ...
Nhưng thôi, cho đến bây giờ
Thuyền em chắc đã sang bờ tình duyên
Làm thân dâu thảo vợ hiền
Tay bồng tay bế, chính chuyên một đời
Còn ta...cách biệt phương trời
Làm thân lữ thứ, một đời lênh đênh...
ĐT
Nước trôi xa dòng
Làm sao cho hết nhớ quên
Thời gian đọng giọt buồn tênh bên đời
Thuyền em giờ đã ra khơi
Bể dâu như đã quen rồi chông chênh
Quê xưa kỷ niệm bồng bềnh
Chắt chiu hoa nắng đầu ghềnh cuối thôn
Cây đa làng cũ vẫn còn
Nhớ người áo trắng mỏi mòn tháng năm
Cánh diều ngàn dặm xa xăm
Cách nhau như đã thăng trầm núi sông
Người đi mang cả tấm lòng
Nhớ nhau như nước trôi dòng biển khơi...
Mỹ Trinh
Sẽ mãi là tri kỷ
Chia xẻ vạn nỗi sầu
Khi anh buồn thủ thỉ
Đem niềm vui đến mau
Hiểu rồi lòng em nhé!
An tâm mà sống vui
Dẫu mai này mình sẽ...
Vẫn không thấy ngậm ngùi
Sương Anh
Nói chi "dẫu đến mai này"!
Lòng anh bỗng thấy như quay quắt buồng
Sợ rồi! dòng lệ em tuông
Mình xa quá đỗi vấn vương đã nhiều
Nói gì! muôn thuở còn yêu
Nhưng em ơi sao cứ nhiều trái ngang
Cánh chim chiều trở về ngàn
Anh xa xôi mãi quan san, có chờ
Khi đời hai đứa bơ vơ
Viết trăm ngàn vạn lời thơ còn buồn
Chiều nay, nắng tắt mưa tuông
Về đâu em, bóng chiều buông một mình!
ĐT
Trích đoạn: Đình Thế
Tìm em, anh biết đâu tìm
Lầu hoa em đã ấm êm một đời
Nhớ gì một thuở xa xôi
Nhớ gì một thuở "rối bời tóc bay"
Nhớ gì một thuở thơ ngây
Đường xưa phượng nở rụng đầy tuổi mơ
Em ơi! thuở ấy xa mờ
Tay bồng tay bế, đừng chờ người xa...
NHÉ JACARANDA!!!!!
ĐT
ja rất cám ơn huynh đã ghé cùng họa thơ nhé Chỉ Là Kỷ Niệm Mà Thôi
Chỉ là kỷ niệm thôi mà
Chờ trong hư vọng ... gọi là mơ thôi
Tàn đêm canh đã điểm rồi
Lại bồng, lại bế ... lại rồi nín câm
Làm người khổ nhất là tâm
Nên nuôi hy vọng âm thầm cho vui
Giấy trắng em gói ngậm ngùi
Pha thêm chút mực ... em vùi nỗi đau
Vào thơ tô vẽ muôn màu
Lá, Hoa, Mây, Bướm ... dạt dào ý thơ
Đâu ai biểu đợi mà chờ
Ngẫm ra mới thấy mình khờ ... cũng vui
jacaranda
Không sao
Không sao,
đời vẫn màu xanh
Và em luôn ở bên anh dịu dàng.
Giao mùa
để gió Xuân sang
Cho mây theo ánh chiều loang...tím chiều.
Không sao
Đời vẫn đáng yêu ?
Và em muốn nói một điều mà thôi
...
Hình như...
Trăng sáng lên rồi.
Tú_Yên
Nói đi!
đừng để một người luôn mong
Trăng tròn, trăng sáng mênh mông
Sao em cứ để
cho lòng người đau
Đêm nay trăng sáng gió xao
Hoa xuân hương thoảng
ngọt ngào đâu đây
Thương em
đôi cánh vai gầy
Dịu dàng
Sao nỡ đoạ đày...
nhưng thôi
...
Trời khuya
trăng sáng lên rồi
ĐT
quote:
Người xa còn nhớ, sao không?
Còn em, đang dõi chờ mong phương nào?
Cắm sào Bốn phương đầy những ngôi sao Đứng trên mặt đất lẽ nào giám mơ!!! Chút tình thơ cũ ngày xưa Trời mưa ngập nước xoá mờ dấu thương Dù cho còn chút vấn vương Nhưng thuyền người đã bình yên cắm sào T.T.K.11.2.2009
Trích đoạn: Đình Thế
Nói chi "dẫu đến mai này"!
Lòng anh bỗng thấy như quay quắt buồng
Sợ rồi! dòng lệ em tuông
Mình xa quá đỗi vấn vương đã nhiều
Nói gì! muôn thuở còn yêu
Nhưng em ơi sao cứ nhiều trái ngang
Cánh chim chiều trở về ngàn
Anh xa xôi mãi quan san, có chờ
Khi đời hai đứa bơ vơ
Viết trăm ngàn vạn lời thơ còn buồn
Chiều nay, nắng tắt mưa tuông
Về đâu em, bóng chiều buông một mình!
ĐT
Mãi Chờ...
Bóng chiều nghiêng ngã sau đình
Hồn em cũng lịm khi tình chia đôi
Lặng nhìn chiếc lá đơn côi
Lao đao rơi rụng chân đồi hoàng hôn
Giọt thương, giọt nhớ, giọt hờn
Nhạt nhoà môi má...gầy mòn vóc mai
Khi tình đã lợ giòng hai
Chim bay bể Bắc, thôn Đoài ngóng trông
Về đi! Anh hỡi...loan phòng
Có người con gái bên song mãi chờ...
Sương Anh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: