MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 60 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Đình Thế 28.02.2009 10:39:51 (permalink)
0

Cũng chỉ vài dòng rung cảm thôi
Huế ơi! răng còn mãi xa hoài
Chiều ni phương nớ còn xa vắng
Miền xa nhớ mãi Huế thương ơi!


                 ĐT

 
 
Áo tím ngày xưa đã có chồng
Ngậm ngùi chôn chặt những ngóng trông
Người ơi xa vắng buồn nghe nhớ
Một khoảng yêu say giọt tình nồng
 
Hỡi Huế người chừ đã cách xa
Chân đi lòng có biết chăng là
Sông Hương núi Ngự hoài trông ngóng
Bước người xa xứ ghé thăm qua
 
Chiều ni trên dặm bước đường dài
Thầm hỏi rằng người có nhớ ai
Buồn thương năm tháng nghe mòn mỏi
Đợi gót người lữ khách vãng lai 
 
Tình ấy lặng lờ mãi trôi xuôi
Như dòng Hương giang luống ngậm ngùi
Cách biệt lâu rồi nghe buồn lắm
Dòng đời đôi ngả... rẽ đôi nơi  ......
 
                 thụy du


Dù dòng đời có rẽ chia đôi ngả...
Dù tình kia có êm ả lặng lờ
Dù Cách biệt hai phương trời xa lạ
Huế vẫn còn đó mãi một trời thơ

Đừng hỏi rằng ai, có nhớ ai
Biệt ly dẫu muôn dặm đường dài
Thì tình năm tháng còn đâu đó
Sông Hương núi ngự vẫn nhớ hoài

Biết áo tím xưa đã có chồng
Giờ đây chắc tay bế tay bồng
Nhưng ngày xưa Huế là kỷ niệm
Áo tím quên rồi! chắc quên không!!!
                         ĐT

Đình Thế 28.02.2009 11:08:53 (permalink)
0

CÓ CÒN ĐÂU !
 
Luyến lưu chi lắm thưở ban đầu
Đã ngút ngàn xa tiếng vó câu
Người nỡ quên rồi  lời ước hẹn
Để tình chìm xuống đáy sông sâu
Lời thương vời vợi lời thương nhớ
Lệ thảm tuôn rơi lệ thảm sầu
Khép lại tháng ngày mơ mộng cũ
Phút ban đầu ấy có còn đâu !
 
                       N.Á 
 
MÃI ĐỢI
 
Mãi đợi mong nhau đến bạc đầu
Thương thầm từng ý nhớ từng câu...
Lời vàng dạ đó còn lưu luyến
Ý ngọc tâm này mãi lắng sâu
Đọng lại suốt đời hình bóng cũ
Mang hoài trọn kiếp trái tim sầu!
Thuyền đi vạn nẻo không về bến
Bến ngóng trông chờ chẳng thấy đâu!
Thi Nang

        TÌNH ĐẦU
Hai ta ngày ấy mối tình đầu
Yêu rồi mà không nói thành câu
Tình xưa chia cách bao núi thẳm
Duyên cũ lỡ làng mấy sông sâu
Còn trong tiềm thức bao nỗi nhớ
Để lại tâm tư vạn nỗi sầu
Trăm năm tình cũ sao quên được
Em hỡi phương trời em ở đâu
             ĐT

Thuỵ Du 28.02.2009 15:32:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Cũng chỉ vài dòng rung cảm thôi
Huế ơi! răng còn mãi xa hoài
Chiều ni phương nớ còn xa vắng
Miền xa nhớ mãi Huế thương ơi!


                ĐT

 

Áo tím ngày xưa đã có chồng
Ngậm ngùi chôn chặt những ngóng trông
Người ơi xa vắng buồn nghe nhớ
Một khoảng yêu say giọt tình nồng

Hỡi Huế người chừ đã cách xa
Chân đi lòng có biết chăng là
Sông Hương núi Ngự hoài trông ngóng
Bước người xa xứ ghé thăm qua

Chiều ni trên dặm bước đường dài
Thầm hỏi rằng người có nhớ ai
Buồn thương năm tháng nghe mòn mỏi
Đợi gót người lữ khách vãng lai 

Tình ấy lặng lờ mãi trôi xuôi
Như dòng Hương giang luống ngậm ngùi
Cách biệt lâu rồi nghe buồn lắm
Dòng đời đôi ngả... rẽ đôi nơi  ......

                 thụy du


Dù dòng đời có rẽ chia đôi ngả...
Dù tình kia có êm ả lặng lờ
Dù Cách biệt hai phương trời xa lạ
Huế vẫn còn đó mãi một trời thơ

Đừng hỏi rằng ai, có nhớ ai
Biệt ly dẫu muôn dặm đường dài
Thì tình năm tháng còn đâu đó
Sông Hương núi ngự vẫn nhớ hoài

Biết áo tím xưa đã có chồng
Giờ đây chắc tay bế tay bồng
Nhưng ngày xưa Huế là kỷ niệm
Áo tím quên rồi! chắc quên không!!!
                       ĐT

 

Vẫn biết rằng em đã có chồng
Áo tím đâu còn... được nhớ mong
Người đi xa lắm chừ xa lắm
Khắc khoải buồn đau khách má hồng

Buồn trông núi Ngự nhớ sông Hương
Cách trở sơn khê vạn nẻo đường
Có những đêm dài thao thức mãi
Vậy đã quên chưa chuyện vấn vương?

Người hỏi giờ đây trả lời sao?
Biền biệt xa xăm tự thuở nào
Huế của ngày xưa thời kỷ niệm
Một đời vắng bóng dạ nao nao....

Đếm tháng ngày qua nghe nhớ ai
Miệt mài rong ruổi mãi dặm dài
Người hỡi bao giờ người quay gót
Trở lại nơi này.... thăm viếng ai....

             thuỵ du




 
Bé cò cò 28.02.2009 16:35:08 (permalink)
0
 
 
 
 
HAI NỬA GIẤC MƠ
 
Sao em không thể quên
Những trời ngập đầy nắng
Sao em vẫn thức trắng
Mong anh những đêm dài
 
Giấc mơ giờ chia hai
Một mình em thức giấc
Yêu thương ta đã mất
Xin để lại cho anh...
                                                             
 
                                                  Quỳnh Dương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 22:09:42 bởi coco_trencungtrang >
Đình Thế 28.02.2009 23:42:53 (permalink)
0


HAI NỬA GIẤC MƠ
 
Sao em không thể quên
Những trời ngập đầy nắng
Sao em vẫn thức trắng
Mong anh những đêm dài
 
Giấc mơ giờ chia hai
Một mình em thức giấc
Yêu thương ta đã mất
Xin để lại cho anh...

MONG TRÒN GIẤC MƠ

Mình cứ xa hoài, em thương ơi!
Ngày tháng đi qua hai khung trời
Nơi anh sương gió đời cô quạnh
Nơi ấy mình em bước đơn côi

Một lần em đã tiễn đưa anh
Làm bước giang hồ mộng công danh
Đường đời chông chênh và nghiệt ngã
Anh còn đi mãi, mộng chưa thành

Em về khép cữa đợi chờ ai
Đêm đêm trăng sáng gác non đoài
Không ngủ, bao đêm rồi không ngủ
Xuân tàn, hạ đến, đến thu phai

Mình vẫn đợi chờ và nhớ thương
Em dõi theo anh mỗi bước đường
Anh hằng đêm nhớ về nơi ấy
Lo em thân gái gió mưa, buồn

Mình còn chia hai mảnh giấc mơ
Để em năm tháng mãi trông chờ
Để anh xa ngái khung trời lạ
Mai này em hỡi trọn giấc mơ
ĐT

Cảm ơn CoCo_đã ghé nhà và để lại mấy vần thơ làm ĐT rung cảm, nhớ về một nơi xa... nơi ấy

Ngày Xưa Tím 01.03.2009 20:41:31 (permalink)
0
Thì Em Biết !!!
 
Thì em biết ! em nhỏ khờ khó tính
Đã ngu ngơ lại hay tánh ngang tàng
Ê sắc ế ,mà còn hay khó chịu
Ấy mà  thêm cái tính hay mơ màng
 
Thì em biết ! em cô nàng kiêu hãnh
Hoa bướm lượn quanh …để mắt mà chi
Còn đôi lần tỏ ra là cáu kỉnh
Đối với người trao em mối tình si
 
Thì em biết ! yêu anh nên khuất phục
Rất ngoan hiền ..anh bảo...lại dạ vâng
Nhiều khi giận …ghét anh thật ghê lắm
Tự nhủ thầm …kệ gió mãi vờn trăng
Bụi Tím

Lâu quá không ghé nhà anh..hôm nay Tím ghé vào phá anh tí nè...
Chúc anh mãi vui khi onl....


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/93E5692727FE422EA8EC4318F561A058.jpg[/image]
Attached Image(s)
Tóc nâu 02.03.2009 05:27:30 (permalink)
0



Giờ thì thuở ấy đã xa
Em ơi! nửa mảnh trăng tà...ngày xưa
Thương yêu nói mấy cho vừa
Miễn lòng mình vẫn nhớ về Quê hương
Dù đi trăm vạn nẻo đường
Tình quê vẫn giữ vẫn thương trọn tình
Miễn sao không thẹn lòng mình
Thì Quê hương bỏ sao đành phải không
Tặng em một sớm nắng hồng
Đức Bà như vẫn còn mong em về
               

ĐT


LÃNG  ĐÃNG  TÌM  AI... !



Em sẽ về, hỏi ai còn nhớ lại
Những con đường xào xạt rợp bóng cây
Khi tan trường, tà áo trắng bay bay
Ngoan ngoãn lắm với vòng tay ôm vở...

Em sẽ về hỏi ai còn một thuở
Rất dại khờ, chút bỡ ngỡ vu vơ
Chiều, chiều nghiêng... mộng với nắng thẩn thờ
Thả trong gió những giấc mơ vụng dại

Lúc em về hỏi bao điều tồn tại ?
Hay mất rồi và xa mãi  ngày xưa
Chẳng còn ai buồn dõi những nhịp mưa
Bài thơ cũ... chắc đã vào quên lãng !


Lúc em về... thì phố buồn thay dáng
Hỏi có còn ai lãng đãng tìm ai...?



Tóc nâu



Đình Thế 02.03.2009 21:40:01 (permalink)
0



Giờ thì thuở ấy đã xa
Em ơi! nửa mảnh trăng tà...ngày xưa
Thương yêu nói mấy cho vừa
Miễn lòng mình vẫn nhớ về Quê hương
Dù đi trăm vạn nẻo đường
Tình quê vẫn giữ vẫn thương trọn tình
Miễn sao không thẹn lòng mình
Thì Quê hương bỏ sao đành phải không
Tặng em một sớm nắng hồng
Đức Bà như vẫn còn mong em về              

ĐT

LÃNG  ĐÃNG  TÌM  AI... !


Em sẽ về, hỏi ai còn nhớ lại
Những con đường xào xạt rợp bóng cây
Khi tan trường, tà áo trắng bay bay
Ngoan ngoãn lắm với vòng tay ôm vở...

Em sẽ về hỏi ai còn một thuở
Rất dại khờ, chút bỡ ngỡ vu vơ
Chiều, chiều nghiêng... mộng với nắng thẩn thờ
Thả trong gió những giấc mơ vụng dại

Lúc em về hỏi bao điều tồn tại ?
Hay mất rồi và xa mãi  ngày xưa
Chẳng còn ai buồn dõi những nhịp mưa
Bài thơ cũ... chắc đã vào quên lãng !

Lúc em về... thì phố buồn thay dáng
Hỏi có còn ai lãng đãng tìm ai...?

Tóc nâu


            CÒN MÃI QUÊ HƯƠNG

Thời gian trôi, qua những tháng năm dài
Sao giữ được cuộc đời không thay đổi?
Xuân vừa đến, xuân đã đi rất vội
Thì ngày xưa, em hỡi cũng nhạt nhoà
Chỉ giữ trong lòng kỷ niệm những ngày qua
Ở nơi ấy ngày xưa là mãi mãi
Ai đi xa, trong lòng đều khắc khoải
Và mong chờ gặp lại bóng hình xưa
Nhưng cuộc đời nắng, gió, sương, mưa
Sẽ thay đổi, không chờ người trở lại.
Thì hỏi chi - được bao điều tồn tại
Khi ta về tóc cũng ngã màu sương...
Nhưng chắc chắn còn hai tiếng Quê Hương
                       ĐT

Đình Thế 02.03.2009 23:08:45 (permalink)
0

THÔI TRÁCH GÌ NHAU!!!

Nghe lời thơ ai đang trách ai
Lòng ta lãng đãng chợt chơi vơi
Ai chờ, ai đợi, ai hờn trách!
Có chút duyên xưa? bỗng ngậm ngùi

Ta về thăm lại vườn năm ấy
Bụi bám rêu phong vắng bóng người
Lá rơi, cỏ mọc và hoa dại
Người đã đi rồi, đã xa xôi

Đã từng chẳng biết gửi về đâu
Lời thương lời nhớ với lời sầu
Nghĩ răng ly biệt là xa mãi
Không hẹn một lời sẽ gặp nhau

Và rồi ngày nắng đẹp chim ca
Gặp nhau khi trời đất giao hoà
Tàn đông, hoa nở, mùa xuân chín
Nụ cười xa lạ, em và ta

Đành gượng làm vui để vui thôi
Ngày qua; ngày ấy; đã xa rồi
Ta gượng quên nhau không chờ đợi
Trong nét buồn, em nào dấu được tôi!!!

Nhưng đành câm nín và câm nín
Giờ bắt gặp đây chút trách hờn
Em trách ai giờ! hay em trách...
Lòng buồn ta thoáng chút cô đơn

Thôi trách gì nhau, dỗi gì nhau
Trong mắt ai kia nén lệ sầu
Ngước nhìn xa vắng mùa đông trước
Buồn kia em dấu được ta đâu

Nhưng buồn vì ai, khổ vì ai???
Để hồn em lãng đãng chơi vơi???
Ta sẽ vì em về thu trước
Đón người năm cũ để em vui
T.Tặng  Venus
                    
                       ĐT

damotlanyeunhau 03.03.2009 06:13:23 (permalink)
0

 
 
Suối Tình . . .


Em chưa hề nghĩ sẽ xa nhau
Sẽ có một ngày mi úa sầu
Khoé môi tê lạnh vị khao khát
Khi tiết bên ngoài mới chớm Thu

Bẽn lẽn buổi đầu thuở mới quen
Ân cần gởi trao rất thiết thân
Tình yêu vào hồn tim say đắm
Tuyết bắt đầu rơi trở mùa Đông

Đêm cuối bên nhau dưới Nguyệt Hằng
Vầng trăng soi ánh bóng nghiêng nghiêng
Từng ngọn gió se luồn giá rét
Lời đắng men cay buốt cõi lòng

Xẻ đôi cuộc tình - chia ái ân
Vội vã tìm vui - mới tình nhân
Người đó mà sao xa lạ quá
Ngậm ngùi nén lệ - hỡi cố nhân

Song đôi lả lướt bên đời vui
Kỷ niệm hôm qua - nỡ quên rồi
Nhìn anh chung bước tim tan vỡ
Bàng hoàng, chết lặng giữa ngàn khơi

Mấy mùa Thu đi - Đông lạnh tan
Lá bay nước cuốn chảy về ngàn
Dòng lệ tim em rơi lả chả
Mạch suối tình run ..............
                          biết tìm ai giỗi hờn ??!


aB - March 2009


Đình Thế 03.03.2009 20:26:15 (permalink)
0


              VỀ CHỐN CŨ

Một mái tranh xưa một cuộc tình
Một dòng suối đổ nước trong xanh
Mùa thu úa lá, tình ta đẹp
Một túp lều tranh...quả tim tình

Cảnh cũ còn đây, người nơi đâu
Ta về trong hoang vắng lòng sầu
Dòng suối buồn hiu tung bọt trắng
Lá đỏ chiều phai, có nhớ nhau

Ta về trong giấc mơ thu cũ
Em vẫn dặm ngàn từ thuở xa
Chiều nay con suối tràng nước lũ
U buồn nắng tắt, một mình ta
        ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2009 20:36:24 bởi Đình Thế >
THI NANG 03.03.2009 21:54:58 (permalink)
0
Thi Nang chân thành cảm ơn tri kỷ,SĨ ĐOAN,Đình Thế,Nguyệt Ánh đã ghé thăm và để lại thơ hay.
Chúc quý thi hữu và mọi người luôn vui khỏe

 
Trích đoạn:Đình Thế 


CÓ CÒN ĐÂU !

Luyến lưu chi lắm thưở ban đầu
Đã ngút ngàn xa tiếng vó câu
Người nỡ quên rồi  lời ước hẹn
Để tình chìm xuống đáy sông sâu
Lời thương vời vợi lời thương nhớ
Lệ thảm tuôn rơi lệ thảm sầu
Khép lại tháng ngày mơ mộng cũ
Phút ban đầu ấy có còn đâu !

                       N.Á 

MÃI ĐỢI

Mãi đợi mong nhau đến bạc đầu
Thương thầm từng ý nhớ từng câu...
Lời vàng dạ đó còn lưu luyến
Ý ngọc tâm này mãi lắng sâu
Đọng lại suốt đời hình bóng cũ
Mang hoài trọn kiếp trái tim sầu!
Thuyền đi vạn nẻo không về bến
Bến ngóng trông chờ chẳng thấy đâu!
Thi Nang

      TÌNH ĐẦU
Hai ta ngày ấy mối tình đầu
Yêu rồi mà không nói thành câu
Tình xưa chia cách bao núi thẳm
Duyên cũ lỡ làng mấy sông sâu
Còn trong tiềm thức bao nỗi nhớ
Để lại tâm tư vạn nỗi sầu
Trăm năm tình cũ sao quên được
Em hỡi phương trời em ở đâu?
           ĐT


TÌNH ĐẦU CÒN ĐÂU!
 
Tình đầu trọn kiếp chẳng quên đâu!
Đọng mãi trong tâm một khối sầu!
Cánh nhạn đơn thân nơi biển rộng
Con thuyền lẻ bóng chốn sông sâu
Vườn xưa thuở nọ chim tung cánh
Bến cũ bây giờ cá cắn câu
Nhớ lúc chia ly lòng quặn thắt!
Xa xôi cách trở ở hai đầu!
Thi Nang

damotlanyeunhau 04.03.2009 09:05:11 (permalink)
0
 
 
 
VỀ CHỐN CŨ

Một mái tranh xưa một cuộc tình
Một dòng suối đổ nước trong xanh
Mùa thu úa lá, tình ta đẹp
Một túp lều tranh...quả tim tình

Cảnh cũ còn đây, người nơi đâu
Ta về trong hoang vắng lòng sầu
Dòng suối buồn hiu tung bọt trắng
Lá đỏ chiều phai, có nhớ nhau

Ta về trong giấc mơ thu cũ
Em vẫn dặm ngàn từ thuở xa
Chiều nay con suối tràng nước lũ
U buồn nắng tắt, một mình ta
       ĐT

 
 
 

Em yêu . . .
 

Đã một thời yêu nhau, đúng không anh
Nét bút dễ thương hạt sầu gịot nhớ
Nhìn ánh sao đêm khát khao vàm võ
Tơ lệch màu - sợi duyên xước tình rơi
 
Không giữ được nhau - vì sao anh ơi!
Để nỗi niềm thấm sâu vào thâm khảm
Mây giăng ngang, phủ một màu đơn xám
Gặp nhau hồn vương vấn nỗi niềm riêng
 
Em hiền Thảo yêu dấu ngự trong tim
Chưa lần xa mà ngàn đêm tương nhớ
Rất tình cờ cũng chiều nay mưa đổ
Bước bên nhau - như dấu ái thuở nào
 

aB - March 2009
 
 
 
Đình Thế 04.03.2009 21:15:57 (permalink)
0

Ta về hun hút chiều mưa
Đường trơn lá rụng bao mùa qua đi
Em ơi, còn nhớ nhung gì?
Hay đông lạnh nên đã đi lấy chồng
Còn ta giá buốt mùa đông
Tìm về trống vắng, bóng hồng sang ngang
Còn ta nhặt xác lá vàng
Ngùi trông em đã khuất ngàn cây thưa
Một mình le bước, đường mưa
Em ơi! phấn vụn, hương thừa mà thôi
Em đi, em đã đi rồi!!!
(cảm xúc từ bức tranh; tặng aB)
ĐT

Đình Thế 04.03.2009 23:10:49 (permalink)
0
THUYỀN VỀ
 
Vẫn đợi chứ, dù xuân thì đã lỡ
Tóc pha sương và những vết da mồi
Nhưng chắc rằng dù thuyền đã dong khơi
Vẫn phải có một ngày nao cặp bến.
Bến ngày xưa người mỏi mòn trông đợi
Với trăng trong với cũ kỹ ân tình
Với biết bao mơ ước của đời mình
Thuyền sẽ về trong ngày mai đang tới
 
T.Hà




THUYẾN VỀ!!!!

Mơ ước mãi nhưng thuyền xa vời vợi
Để một người mãi đợi giữa mưa rơi
Trong giá rét mịt mù, hồn chới với
Bến sông chiều lỡ chuyến một mình thôi.

Và xa vắng sông mãi hoài xa vắng
Chân mây mù, lòng nặng nỗi niềm đau
Để người chờ trong mưa dài hụt hẫng
Người thương ơi! bến lặng, mây sầu

Thương em quá, người đi quên lối cũ
Thương em buồn ta đứng lặng chờ em
Thương em bơ vơ lệ vỡ hương chìm
Ta ước mãi, ước chi mình thế được
Ước chi em trở về kiếp trước
Để ta cùng sánh bước... một tình yêu
Ta với em!!! ôi đời đẹp biết bao nhiêu!!!
ĐT

(người nghe thơ HT buồn nên chia sẻ, chúc vui)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2009 23:13:00 bởi Đình Thế >
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 60 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9