MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 60 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Đình Thế 08.03.2009 23:46:36 (permalink)
0

Dòng Hương khi đục khi trong
Bóng trăng lạnh lẽo trong lòng ai hay
Em mong thành chút heo may
Lang thang về chốn bồng lai thoát sầu
08.03.09       ND87

Chiều xưa dạo bến vân lâu
Nhìn về Đại nội, nghe sầu trăm năm
Người đi nghe quá xa xăm
Nhận tin nhau, mà lặng thầm nhớ thương
Tràng tiền soi bóng sông Hương
Sao nghe nặng như đôi đường đắng cay
Ai về Vĩ Dạ chiều nay
Hoa cau còn rụng rơi đầy vườn xưa
Một lần ta đã tiễn đưa
Người đi khuất nẻo lau thưa cuộc đời
Ta xa xôi, em xa xôi
Và như thế đã xa rồi còn chi
Em ơi lỡ mất xuân thì
Ta đã đi, em cũng đi thôi đành
Trăm năm còn một chút tình!!!
 ĐT
Thuỵ Du 09.03.2009 21:31:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Hoa xưa em đã chán rồi
Ta còn giữ mãi bên đời cho ta
Nhân ngày mồng tám tháng ba
Mang về tặng lại làm quà cho ai
Còn nhớ không? hay quên rồi
Vì em đã được bao người tặng hoa
Hoa trong nhà, hoa ngoài nhà
Đầy vườn thấy một trời hoa của người
Chút tình cũ kỹ em ơi
Hoa em bỏ vẫn còn tươi đây mà
Tấm lòng anh gọi là quà
Dù đã xa, chút tình xa... chút tình !!!


   Hoa kia vẫn cất bên đời
Nào đâu đã bỏ người ơi thật mà
Tình xa một chút mặn mà
Tấm lòng người gửi làm quà tháng ba
Tình xa tình dẫu là xa
Lâu lâu thăm vẫn mặn mà như xưa
Lời thơ một thuở đón đưa
Vẫn còn lắng đọng sớm trưa ân tình
 
thụy du

Chỉ là một chút mong manh
Chỉ là một chút ngọt lành...dư hương
Mình xa biết mấy dặm đường
Sớm trưa lắng đọng, sợi buồn hắt hiu
Bao đêm, bao sáng, bao chiều
Hàn liễu xưa vẫn tiêu điều gió lay
Khi nào em có qua đây
Gửi vài dòng, để nơi này vui hơn
Vườn xưa còn mái tranh buồn
Còn một người dõi bước đường em đi
ĐT



Những lúc em đi qua đây
Ngập ngừng dừng bước nơi này ghé thăm
Thăm người ở chốn xa xăm
Bước chân phiêu lãng bao năm xa rồi
 
Nhưng sao thấy nỗi bồi hồi
Nhà người đông quá nên thôi em về
Lời thơ người bỗng tỉ tê
Chợt lòng nghe ấm chân quê ân tình
 
Cảm ơn tình nghĩa của mình
 
thụy du
Đình Thế 09.03.2009 22:32:50 (permalink)
0

Những lúc em đi qua đây
Ngập ngừng dừng bước nơi này ghé thăm
Thăm người ở chốn xa xăm
Bước chân phiêu lãng bao năm xa rồi
 
Nhưng sao thấy nỗi bồi hồi
Nhà người đông quá nên thôi em về
Lời thơ người bỗng tỉ tê
Chợt lòng nghe ấm chân quê ân tình
 
Cảm ơn tình nghĩa của mình
 
thụy du

Cảm ơn tình nghĩa của mình...
Chỗ
, người quen cũ, nỡ đành đi luôn!
Không ghé qua, cảm thấy buồn
Ghé qua thì lại thấy vương chút gì
Ngõ nhà anh có cây si
Em ghé thăm rồi em đi, cây sầu
Chiều nay lá rụng rơi mau
Cành trơ, lá úa, hoa sầu ngẩn ngơ
Hông sao từ trước đến giờ
Nhà anh vẫn vậy, lặng lờ hoàng hôn
Bình minh im ắng liễu buồn
Trưa về nắng gắt, gió luồng hanh hao
Đợi chờ là nỗi ước ao
Có ai ghé, có ai vào mừng ghê
Riêng ta còn mãi lỗi thề
Nên sớm hôm vẫn đi về nhà không
ĐT
Thuỵ Du 10.03.2009 09:17:38 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Những lúc em đi qua đây
Ngập ngừng dừng bước nơi này ghé thăm
Thăm người ở chốn xa xăm
Bước chân phiêu lãng bao năm xa rồi
 
Nhưng sao thấy nỗi bồi hồi
Nhà người đông quá nên thôi em về
Lời thơ người bỗng tỉ tê
Chợt lòng nghe ấm chân quê ân tình
 
Cảm ơn tình nghĩa của mình
 
thụy du

Cảm ơn tình nghĩa của mình...
 Chỗ người quen cũ, nỡ đành đi luôn!
Không ghé qua, cảm thấy buồn
Ghé qua thì lại thấy vương chút gì
Ngõ nhà anh có cây si
Em ghé thăm rồi em đi, cây sầu
Chiều nay lá rụng rơi mau
Cành trơ, lá úa, hoa sầu ngẩn ngơ
Hông sao từ trước đến giờ
Nhà anh vẫn vậy, lặng lờ hoàng hôn
Bình minh im ắng liễu buồn
Trưa về nắng gắt, gió luồng hanh hao
Đợi chờ là nỗi ước ao
Có ai ghé, có ai vào mừng ghê
Riêng ta còn mãi lỗi thề
Nên sớm hôm vẫn đi về nhà không
ĐT

 
Lời ai nghe những hoài mong
Thật không không thật tấm lòng ước ao
Ghé chân cửa ngỏ nhìn vào
Muôn hồng ngàn tía xuyến xao hỡi người
Bao nhiêu hoa đẹp ở đời
Là người có hết còn lời buồn vương
Cây si người tả nghe thương
Nhưng mà chưa được tận tường người ơi !
Đi ngang nếu có được mời
Dừng chân ghé lại một lời thăm nhau
Vẫn là tình nghĩa trước sau
Chẳng hề phai nhạt theo màu thời gian....
 
thụy du
damotlanyeunhau 10.03.2009 10:58:13 (permalink)
0
 

Biết phải làm sao ii . . .
 

Em phải làm sao khi hiểu ra
Tình yêu bấy lâu vướng hững hờ
Gặp nhau chiều nay anh mạnh bước
Như chưa một lần đã yêu nhau
 
Anh nói với em, phải làm sao
Phút chốc thể quên thuở ban đầu
Bến xưa kỷ niệm tràn dấu ái
Ánh mắt bờ môi đã ngọt ngào
 
Phải quên anh thôi - em làm sao
Từ nay mai mãi sẽ mất nhau
Trái tim em run nhịp đau đớn
Đêm cuối bên người, tình dấu yêu
 

aB - March 2009
SuongAnh 11.03.2009 04:06:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế




Gửi Người Trồng cây Si
 
Nhà anh trống vắng giậu rào thưa
Muốn bước qua thăm cứ thẹn thuà
Thơ thẩn ngoài sân bên chái lá
Chút tình thầm gửi...thấy gì chưa?!

 
Bên đây bên đó nào xa nhau
Chỉ cách hàng cây làm giậu rào
Người vẫn hững hờ không để ý
Vô tình quay bước buồn làm sao

 
Hay là mãi miết trồng cây si
Chăm sóc nâng niu chẳng biết gì
Đợi đến khi cành tươi lá tốt
Làm tàn che mát gót tiên đi

 
Muốn làm cây hoa bên vườn nhà
Để được người ấy yêu thiết tha
Chăm sóc nâng niu từng cánh lá
Đời vui hạnh phúc biết bao là...

 
Sương Anh 

 

 
GỬI NGƯỜI NGẮM CÂY SI

Bốn bức tường xiêu gọi là nhà
Cây si cằn cỗi chẳng lá hoa
Lá rụng bên thềm rào xiêu vẹo
Suốt bốn mùa che tạm thân ta

Nhà em bên ấy cổng, tường cao
Rợp trời hoa nở cúc, mai đào
Xuân đến hoa vàng chen nhau nở
Đài trang thi thoảng thấy ra vào

Có thấy bóng hồng vương đâu đây
Xót phận nhà tranh, lá rụng đầy
Sao sánh lầu hoa và gác ngọc
Cây si còi cọc đã bao ngày

Có lúc ươm mơ tình vụng dại
Nhưng rồi chỉ ngơ ngẩn vào ra
Thấy nhuỵ hoa vàng lòng muốn hái
Sợ rằng chua xót một mình ta

Cũng từng mơ ước một tình yêu
Cũng vọng bình minh, mộng nắng chiều
Nhưng đã bao chiều qua lặng lẽ
Thương mình trống vắng mái tranh xiêu

Thôi đành chắc lười đợi kiếp sau
Kiếp này có lẽ khó yêu nhau
Bao năm chôn chặt lòng héo úa
Bỏ mặt thời gian, một kiếp sầu
            ĐT


 
TÌNH SI
 
Ra vườn tìm hái cánh hoa si
Lòng chợt gơn lên đầy ý thi
Khi thấy cành treo một chiếc lá
Dáng như cô gái tuổi xuân thì

 
Níu cành hái một đoá hoa mơ
Hương toả ngạt ngào dậy ý thơ
Trăng sáng trời cao soi chiếc bóng
Một ngưòi con gái bên sông chờ

 
Biết đến khi nào ta gặp nhau
Cho ngày thôi nhớ đêm thôi sầu
Cây si vẫn đứng ngoài đầu ngõ
Nhưng chẳng bao giờ để ý đâu

 
Một người con gái đứng bên song
Hồn gửi đến ai những mộng lòng
Nhưng chỉ tình mơ trong tưởng tượng
Chẳng hay người ấy yêu mình không?

 
Có lẽ đành chờ ở kiếp sau
Đời này chẳng gặp sao yêu nhau?
Mỗi người một hướng tình vô vọng
Kẻ đợi người mong nặng khối sầu

 
Sương Anh
Đình Thế 11.03.2009 21:46:30 (permalink)
0

Biết đến khi nào ta gặp nhau
Cho ngày thôi nhớ đêm thôi sầu
Cây si vẫn đứng ngoài đầu ngõ
Nhưng chẳng bao giờ để ý đâu

 
Một người con gái đứng bên song
Hồn gửi đến ai những mộng lòng
Nhưng chỉ tình mơ trong tưởng tượng
Chẳng hay người ấy yêu mình không?

 
Có lẽ đành chờ ở kiếp sau
Đời này chẳng gặp sao yêu nhau?
Mỗi người một hướng tình vô vọng
Kẻ đợi người mong nặng khối sầu

 
Sương Anh


              SI TÌNH

Yêu đâu chỉ khi nào ta gặp mặt
Chàng Trương Chi thổi sáo giữa dòng Sông
Nghe tiếng sáo Mỵ Nương lòng se thắt
Ngày trông chờ, đêm khoắc khoải đợi mong

Chuyện ngày xưa để người nay nhớ mãi
Và dòng thơ người con gái phương xa
Vẫn biết đôi bờ, biết dặm ngàn xa ngái
Sao thổn thức hoài những âm điệu thiết tha

Ước gì trở lại chuyện đời xưa
Em làm Mỵ Nương ngóng trời khuya
Ta làm Trương Chi đêm thổi sáo
Tiếng sáo liêu trai, chút tình thừa

Thế cũng đủ rồi người phương xa
Vần thơ như chết cả lòng ta
Trăm năm dù không lần hội ngộ
Cũng chút tương tư, chút hiền hoà

Nghĩ vậy nên vẫn trồng cây si
Để người qua lại trên đường đi
Một chút mát lòng khi nắng gắt
Dù ta có héo úa xuân thì...

Không có đâu nào một kiếp sau
Kiếp này hãy ghi nhận tình nhau
Cho dù tình ấy trong tâm tưởng
Chia sẻ cho nhau những nỗi sầu

Như vậy đã đủ rồi em yêu
Đời ta có nắng sớm mưa chiều
Ghé lại nơi này, vườn thơ nhỏ
chia sẻ buồn, đời sẽ đẹp biết bao nhiêu!!!
                     ĐT


Đình Thế 11.03.2009 22:25:59 (permalink)
0


Lời ai nghe những hoài mong
Thật không không thật tấm lòng ước ao
Ghé chân cửa ngỏ nhìn vào
Muôn hồng ngàn tía xuyến xao hỡi người
Bao nhiêu hoa đẹp ở đời
Là người có hết còn lời buồn vương
Cây si người tả nghe thương
Nhưng mà chưa được tận tường người ơi !
Đi ngang nếu có được mời
Dừng chân ghé lại một lời thăm nhau
Vẫn là tình nghĩa trước sau
Chẳng hề phai nhạt theo màu thời gian....
 
thụy du

Không gieo neo cũng bạn vàng
Có gì mà phải ngỡ ngàng khi thăm!
Không là tình cũng là tâm
Cây si đầu ngõ trăm năm vẫn còn
Vẫn chờ em dạo gót son
Che bóng mát khi lỡ đường em qua
Cảm ơn ghi nhận tình ta
Dù đường đời chưa biết là về đâu
Ngày xưa dạo bến Văn Lâu
Ghé về thôn vĩ hàng cau rũ buồn
Ghé về qua ngõ Kim Luông
Nhớ O gái Huế thẹn thuồng, nón che
Đã lâu chưa được ghé về
Nhà người rộn rịp, ngựa xe, hoa vàng!!!
Phải rồi xuân mới vừa sang
Và đâu đây có một nàng đang xuân...
ĐT

Đình Thế 11.03.2009 22:39:40 (permalink)
0


Biết phải làm sao !!. . .

Em phải làm sao khi hiểu ra
Tình yêu bấy lâu vướng hững hờ
Gặp nhau chiều nay anh mạnh bước
Như chưa một lần đã yêu nhau
 
Anh nói với em, phải làm sao
Phút chốc thể quên thuở ban đầu
Bến xưa kỷ niệm tràn dấu ái
Ánh mắt bờ môi đã ngọt ngào
 
Phải quên anh thôi - em làm sao
Từ nay mai mãi sẽ mất nhau
Trái tim em run nhịp đau đớn
Đêm cuối bên người, tình dấu yêu


aB - March 2009


Có gì đâu phải làm sao
Mình cũng đã một lần yêu nhau rồi
Thời gian rồi sẽ phai phôi
Giờ đây em bước chung đôi bên chồng
Giữa đường gặp, coi như không
không hề quen biết, để lòng vô tư
Xin đừng vương vấn ngày xưa
Để anh, không ngại để vừa lòng ai
Ngày xưa!!! rồi cũng phôi phai
Có làm sao, hãy tựa vai bên chồng
ĐT


Thuỵ Du 12.03.2009 20:20:50 (permalink)
0

Trích đoạn Đình Thế
 
Vẫn là tình nghĩa trước sau
Chẳng hề phai nhạt theo màu thời gian....
 
thụy du

Không gieo neo cũng bạn vàng
Có gì mà phải ngỡ ngàng khi thăm!
Không là tình cũng là tâm
Cây si đầu ngõ trăm năm vẫn còn
Vẫn chờ em dạo gót son
Che bóng mát khi lỡ đường em qua
Cảm ơn ghi nhận tình ta
Dù đường đời chưa biết là về đâu
Ngày xưa dạo bến Văn Lâu
Ghé về thôn vĩ hàng cau rũ buồn
Ghé về qua ngõ Kim Luông
Nhớ O gái Huế thẹn thuồng, nón che
Đã lâu chưa được ghé về
Nhà người rộn rịp, ngựa xe, hoa vàng!!!
Phải rồi xuân mới vừa sang
Và đâu đây có một nàng đang xuân...
ĐT


                 Thì thầm lời ấy phân vân
                    Vẫn là cũng có những lần muốn thăm
                       Khi không chân lại ngại ngần
                 Khi không lòng cũng muôn phần e e
                 Người đi lâu lắm mới về 
                Xa xôi cách trở khó bề thăm nhau
                        Nhưng tình nghĩa vẫn trước sau
                Như ngày xưa ấy vàng thau luôn còn
                  Khi nào giày lữ khách mòn
                Dừng chân ghé lại ta còn gặp nhau
                  Huế ơi ngày tháng qua mau
                Dòng Hương giang vẫn một màu sắt son
 
             thụy du 
               

 
Đình Thế 18.03.2009 15:40:08 (permalink)
0

Huế ơi ngày tháng qua mau
                Dòng Hương giang vẫn một màu sắt son
 
             thụy du

Nên trong ta mãi vẫn còn
Một chút tình để khi buồn nhớ nhau
Chia sẻ nhau những niềm đau
Để đời vơi bớt nỗi sầu, thêm vui
Mùa xuân là của cuộc đời
Của em, của tôi, của mọi người thêm xuân...
ĐT

Đình Thế 18.03.2009 22:45:21 (permalink)
0

           NHỚ

Vắng em những ngày qua nhớ quá
Ta về hoa lá như tươi hơn
Hà Nội Sài Gòn dường như lạ
Vì chỉ mình ta với Cô đơn

Em ở đâu thần Vệ Nữ của Ta
Khắp nơi in từng dấu chân qua
Dọc Việt Nam tìm hoài chẳng thấy
Mà sao trong nỗi nhớ như là!...

Anh về gom lại tâm tình nhỏ
Gói cả tấm lòng vào dòng thơ
Gửi về em phương nào xa đó
Có chăng chỉ có một ta chờ...?
               ĐT
Đình Thế 18.03.2009 23:03:46 (permalink)
0


Cho dù mình đã lạc mất nhau

Em ơi sao quên được tình đầu
Thờ thẩn chiều giăng chim bay mỏi
Chờ hoài, mơ mãi một lần yêu!!

Còn gì em mãi ngóng trời xa!
Giang sơn, núi thẳm đã nhạt nhoà
Từng đôi chim đang kéo nhau về tổ
Em buồn làm nhói cả lòng ta

Thôi về đi, thôi hãy về đi em
Xa xôi tình vỡ, lệ hương chìm
Hoàng hôn đang tắt, tình xưa cũng
Tắt tự bao giờ trong lặng im,,,,
ĐT
Đình Thế 19.03.2009 21:59:47 (permalink)
0
TÌM

Vẫn biết rằng anh mải đi tìm
Một cõi yêu thương rộn tiếng chim
Ngàn hoa đua thắm bên dòng suối
Và túp lều tranh khói bình yên

Em mải đi tìm, em tìm anh
Chân trời góc bể, chốn rừng xanh
Ngàn thương đưa em về đất Bắc
Để trọn nhớ anh ngóng về Nam

Xuân đàoHà Nội khoe sắc thắm
Nhớ mai Sài Gòn quá xa xăm
Một lần chưa gặp mà như đã
Gom nỗi nhớ thương giấu trong lòng

Ta vẫn đi tìm, vẫn ước mong
Vườn yêu sánh bước thật thong dong
Mơ sao một lần cho được gặp
Lửa đượm, men nồng mặc bão dông
18.03.09
ND87


Ừ thì hoạ nhé!

                   TÌM NHAU


"Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà!" (Hàn Mặc Tử)

Ta đã đi tìm, ta tìm em
Nhưng tìm như thể ta tìm chim
Chim bay biển bắc hoàng hôn lạnh
Về đâu, em hỡi, biết đâu tìm

Đành gửi vần thơ trong trang thơ
Người ở phương nao biết đâu chờ!!!
Chỉ nghe vần điệu mà nhung nhớ
Rừng xưa lá khép, quá ơ hờ

Em ở nơi nào em ở đâu?
Vần thơ ta viết chợt rưng sầu
Hoàng hôn đang xuống, chiều đang tắt
Có lẽ suốt đời - mãi tìm nhau
                 ĐT



Han Bang 19.03.2009 22:39:57 (permalink)
0
  Thì thầm lời ấy phân vân
                    Vẫn là cũng có những lần muốn thăm
                       Khi không chân lại ngại ngần
                 Khi không lòng cũng muôn phần e e
                 Người đi lâu lắm mới về 
                Xa xôi cách trở khó bề thăm nhau
                        Nhưng tình nghĩa vẫn trước sau
                Như ngày xưa ấy vàng thau luôn còn
                  Khi nào giày lữ khách mòn
                Dừng chân ghé lại ta còn gặp nhau
                  Huế ơi ngày tháng qua mau
                Dòng Hương giang vẫn một màu sắt son
 
             thụy du




Nên trong ta mãi vẫn còn
Một chút tình để khi buồn nhớ nhau
Chia sẻ nhau những niềm đau
Để đời vơi bớt nỗi sầu, thêm vui
Mùa xuân là của cuộc đời
Của em, của tôi, của mọi người thêm xuân...
ĐT





Hoa xuân nở rộ đầy sân
Bướm mơ tìm đến hoa gần thoảng hương
Nhớ nhau thì gửi lời thương
Hoa xuân khoe sắc ý vương vào đời
Mến nhau ta trao đôi lời
Vần thơ nhịp điệu chung lời vườn xuân...
H B
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2009 22:41:33 bởi Han Bang >
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 60 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9