MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
Nghe nói Sương Anh mở vườn thơ
Xa vắng hơi lâu có ngóng chờ
Dạo này vắng quá thơ mơ mộng
Sắp tới rộn ràng khách mộng mơ
Đường thi xúc cảm nhiều tuyệt tác
Lục bát du dương chớ ơ thờ
Thơ vụng vài dòng mừng thi hữu
Đừng chê thơ dở "viết vu vơ"
ĐT
( SA ơi, ĐT dở Đường thi lắm, nhưng gắng làm 1 bài "con cóc" chúc mừng vườn thơ mới của SA nhé! thấy dở đừng cười nha!)
Anh ĐT nè, SA cũng chẳng có hơn anh đâu, nhưng vì ham vui nên ráng mà chạy theo mọi người đó, hổng làm Đường Thi thì làm Tình Thi ha, cũng được dzị, đúng hôn?
Nào có dám đâu nói tiếng chê
Xin đừng nói thế, này anh nhé!
Đường thi vẫn còn nhiều dâu bể
Lục bát dầu sao dễ ngọt ngào
Rất cám ơn tình anh đã trao
Lòng em đầy xuyến xao rung cảm
Hồn thơ em vẫn thường du lãm
Đây đó cùng anh dệt chữ tình
Sương Anh
Nàng thơ vẫn sáng lung linh
Để ta dệt bao mối tình nên thơ
Thơ là bao nỗi ước mơ
Để người gửi gắm, tôn thờ tình yêu
Mượn thơ để nói bao điều
Về nỗi lòng về tình yêu riêng mình
Có khi thơ là bình minh
Có khi thơ là tâm tình riêng mang
Thơ giúp ta bớt võ vàn
Thơ cho ta gửi muôn ngàn riêng tư
..... Dù gì thơ vẫn là thơ
Để ta rung cảm bến bờ yêu thương
Thì dù có là thơ đường
Thơ lục bát, thơ thất ngôn hay là...
Giúp ta gỡ rối lòng ta
Và chia sẻ với ai là...yêu thơ...
ĐT
HẠ VỀ Đã mấy hôm nay hạ kéo về
Em vẫn dặm dài nẻo đường quê
Dọc bờ sông nắng chang chang đổ
Vành nón che nghiêng mái tóc thề
Có lần em đính ước với ai
Người ấy ướm duyên, đã trao lời
Những tưởng tình kia rồi mãi đẹp
Em có ngời đâu giờ xa xôi
Người ấy làm thân khách viễn du
Lên đường xa vắng buổi tàn thu
Để lại duyên em mùa đông lạnh
Em đợi người đi, vẫn mịt mù
Và rồi đông hết đến xuân sang
Duyên em ngóng đợi, mãi võ vàn
Mùa xuân thiên hạ đi trẩy hội
Từng đôi, cho em nhớ mong chàng
Giờ thì hạ đến bước đường quê
Phượng nở râm ran, sầu tiếng ve
Người đi có hẹn ngày trở lại
Người quên hay đã lỗi ước thề!
ĐT (Tâm sự người con gái...)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 02:13:44 bởi Đình Thế >
Thơ tự hoạ (Hạ về)
NHỚ EM!
Anh đi từ dạo mùa thu trước
Khi đầu sân rụng những lá vàng
Cứ ngỡ qua đông trời bớt lạnh
Sẽ về cùng em đón xuân sang
Nhưng rồi những bước đường chơ vơ
Cứ mãi trôi theo tháng năm chờ
Lạc lối đành buông cùng số phận
Công danh sự nghiệp còn trong mơ
Đông đến phương xa gió lạnh về
Chăn đơn gối chiếc buồn lê thê
Chạnh nhớ quê nhà em ngóng đợi
Ngóng dãi đường xa, xoả tóc thề
Gác trọ quê người anh đón xuân
Gần xa hoa nở, én chao mừng
Phố xá người đông vui đón tết
Mình anh lạc lõng chẳng người thân
Chớm hạ rồi em, phượng nở hoa
Sự nghiệp dở dang, anh xa nhà
Còn đây kỷ niệm xưa hò hẹn
Đầy ắp lòng anh, vẫn thiết tha
Muốn gửi về em những thương yêu
Theo cánh chim bay dưới nắng chiều
Bao thương bao nhớ, sầu xa xứ
Yêu chỉ mình em, dẫu cô liêu
ĐT
NIỀM TIN Cảm ơn Người Lính đã tặng thơ Tâm tình như thấy cả bóng cờ Niềm tin đất nước vui rộn rã Góp bàn tay xây dựng say sưa Trận tuyến kiêu hùng thời bom đạn Hy sinh trí dũng thử lòng trai Yên bình bắt tay vào xây dựng Vết thuơng năm tháng sẽ nguôi ngoai Tự hào những con cháu vua Hùng Tấm lòng gắn bó với non sông Sử thi mãi mãi còn in đậm Phải xứng danh hậu thế vua Hùng Công Hòa
Trích đoạn: Đình Thế
Nàng thơ vẫn sáng lung linh
Để ta dệt bao mối tình nên thơ
Thơ là bao nỗi ước mơ
Để người gửi gắm, tôn thờ tình yêu
Mượn thơ để nói bao điều
Về nỗi lòng về tình yêu riêng mình
Có khi thơ là bình minh
Có khi thơ là tâm tình riêng mang
Thơ giúp ta bớt võ vàn
Thơ cho ta gửi muôn ngàn riêng tư
..... Dù gì thơ vẫn là thơ
Để ta rung cảm bến bờ yêu thương
Thì dù có là thơ đường
Thơ lục bát, thơ thất ngôn hay là...
Giúp ta gỡ rối lòng ta
Và chia sẻ với ai là...yêu thơ...
ĐT
Em Cũng Như Anh Em cũng như anh giống mọi người
Mỗi khi on Net viết thơ chơi
Nhấp tên đèn sáng đều muôn một
Anh cũng như em giống hệt thời Cũng bởi tính tình hay mộng mơ
Hồn như khao khát nỗi mong chờ
Chờ ai chẳng hiểu nhưng lòng muốn
Bay bỗng dạt dào theo tiếng thơ Một chút tình tơ theo vần câu
Ca dao lục bát tiếng ơ ầu...
Đường thi chưa giỏi nhưng yêu thích
Học hỏi thêm nhiều càng tiến mau Chẳng phải đua tranh thi đấu tài
Thực lòng chỉ muốn gửi về ai...
Vần thương chữ nhớ theo tâm ý
Bởi nỗi niềm riêng trăn trở hoài Sương Anh
quote:
Trích đoạn: Đình Thế
Đợi chi! ngày tháng lê thê
Mong chi để ánh trăng thề khuyết thêm
Để trời tối mãi màn đêm
Lung linh bóng nước, cho tim rưng sầu
Vườn thơ đang độ dạt dào
Vui lên, có chút ngọt ngào đấy thôi
Chờ chi một bóng chim trời
Hoàng hôn vẫn chưa có nơi để dừng
Lệ lòng chảy ngược rưng rưng ĐT
Trăng khuyết
Trăm năm trăng đã khuyết rồi
Khuyết thêm sao được hỡi người…ngưòi ơi !
Quang mây mưa vẫn ngập trời
Vườn thơ đầy bóng thiếu ngưòi mình mong
Chiều chiều ngước mắt ngóng trông
Cánh chim bạt gió mà lòng buồn tênh !
T.T.K.17.4.2009
Trăng khuyết rồi có khi tròn
Còn non còn nước thì còn gặp nhau
Vườn thơ ai lắm săc màu
Vui tươi, tha thiết, ngọt ngào, đợi mong
Miễn còn có chút tấm lòng
Thì phương trời cũng trùng phùng nơi đây
Gửi ai một chút tình này...
ĐT
Một chút
Ngọt ngào một chút tình thơ
Thiết tha một chút mộng mơ ấm lòng
Vui tươi rộn cả tầng không
Đợi mong viết mãi những dòng thân thương
Đậm tình năm tháng vấn vương
Dù cho cách trở bốn phương vẫn gần
Ngát hương trong một chút tình…
T.T.K.19.4.2009
VIẾT THAY EM
Sân ga chiều ấy tiễn đưa anh
Em biết từ đây hai đứa mình
Sẽ phải thương sầu vì xa cách
Nhưng vì duyên phận biết sao đành
Em đã quen rồi thuở bên nhau
Giờ đây anh đã tận phương nào
Đi về hai buổi em lặng lẽ
Tâm hồn luôn hướng mãi về đâu
Phương ấy bây giờ mưa không anh
Em thương anh chí cả chưa thành
Em biết đời trai vì sự nghiệp
Đành nuốt lệ lòng tiễn ngày xanh
Đôi lúc em buồn nghĩ xa xôi
Phải chăng số kiếp bỡi tại trời
Đã đoạ đày mình trong cách trở
Bắt mình hai đứa ở hai nơi
Anh ạ! dù ta có cách xa
Em vẫn chờ anh nơi quê nhà
Năm tháng hoài mong mình tương hội
Tình mình rồi sẽ mãi nở hoa...
ĐT
LÀM SAO QUÊN
Xa nhau thì đã xa rồi
Lời thương, lời nhớ, bao lời cũng xa
Ngày trôi qua, tháng trôi qua
Thương em chiếc bóng quê nhà trông mong
Đông trôi, giá rét lạnh lùng
Rồi hạ về để nắng hồng chang chang
Thu qua rơi rụng lá vàng
Vẫn mình em ngóng đợi chàng bao đêm
Người thương ơi! anh nhớ em
Dù cho cách trở, con tim hướng về
Cánh hoa vàng, con đường quê
Hàng cau ấy, câu ước thề sao quên
ĐT
YÊU THƯƠNG
Hai đưá tâm đầu với chuyện thơ
Cho nên cứ mãi ngóng mong chờ
Tay buông khúc nhạc đầy huyền ảo
Ý thả câu lời rất mộng mơ
Hồn cảm hồn rung hồn qúy trọng
Dạ vương dạ nhớ dạ tôn thờ
Mến thương muốn tỏ lòng thương mến
Ngón khảy cung đàn điệu vẩn vơ
Sương Anh
THƯƠNG YÊU
Nỗi buồn da diết dệt thành thơ
Em ơi phương ấy có ngóng chờ
Cành liễu đầu sân còn nhung nhớ!
Hoa vàng trước ngõ vẫn ươm mơ!
Miền xa chiếc bóng mây bảng lãng
Quê cũ đơn côi gió thẫn thờ
Anh xót thương mình thân xa xứ
Em sầu lẻ bóng, phận bơ vơ
ĐT
Một chút Ngọt ngào một chút tình thơ Thiết tha một chút mộng mơ ấm lòng Vui tươi rộn cả tầng không Đợi mong viết mãi những dòng thân thương Đậm tình năm tháng vấn vương Dù cho cách trở bốn phương vẫn gần Ngát hương trong một chút tình… T.T.K.19.4.2009 Đậm tình năm tháng vấn vương
Dù cho cách trở bốn phương vẫn gần
Tìm đâu để biết người thân!
Tình thơ nhạt, đậm - chỉ ngần ấy thôi
Chỉ là ảo ảnh cuộc đời
Vần thơ không thể để người lỡ duyên
Phải người cùng hội cùng thuyền
Tình thơ hãy giữ cho nguyên thơ tình
Đừng để thơ lỗi ba sinh
Để hờn giận, vỡ duyên lành riêng ai
Rồi ra một thoáng ngậm ngùi
Giận hờn vô cớ, trách người trách ta
Gần nhau rồi lại chia xa
Vần thơ ta viết biết là về đâu
Mà trong mộng tưởng trao nhau
Không đâu, để khổ để sầu người thương
Chỉ là man mác tơ vương
Là trang nhật ký nẻo đường...tình yêu
Tình thơ thôi viết chi nhiều
Đêm hội ngộ, ngày tiêu điều...có chi?
ĐT
CHỜ EM
Mấy hôm nay vắng bóng nàng
Đêm đêm dưới ngọn đèn vàng hắt hiu
Xót xa thương quá cánh diều
Dọc bờ sông ấy, nắng chiều dáng ai!
Sao em không nói một lời
Áo vàng hoa cúc cho người ươm mơ
"Thân tằm được mấy lần tơ..."
Sao ta cứ mãi trông chờ dáng em!!!
ĐT
ĐÊM KHÔNG NGỦ
Vật vờ, thao thức hoài thôi
Có ai còn thức bên đời cùng ta
Trở trăn theo những ngày qua
Ánh trăng lạnh lẽo bao la giữa trời
Một mình gối lệch, đêm rơi
Sầu vương trăm nẻo, tình côi, canh tàn
Đi tìm một giấc mơ hoang
Trời khuya sương xuống võ vàn niềm riêng
ĐT
quote:
Trích đoạn: Đình Thế
Một chút
Ngọt ngào một chút tình thơ
Thiết tha một chút mộng mơ ấm lòng
Vui tươi rộn cả tầng không
Đợi mong viết mãi những dòng thân thương
Đậm tình năm tháng vấn vương
Dù cho cách trở bốn phương vẫn gần
Ngát hương trong một chút tình…
T.T.K.19.4.2009
Đậm tình năm tháng vấn vương
Dù cho cách trở bốn phương vẫn gần
Tìm đâu để biết người thân!
Tình thơ nhạt, đậm - chỉ ngần ấy thôi
Chỉ là ảo ảnh cuộc đời
Vần thơ không thể để người lỡ duyên
Phải người cùng hội cùng thuyền
Tình thơ hãy giữ cho nguyên thơ tình
Đừng để thơ lỗi ba sinh
Để hờn giận, vỡ duyên lành riêng ai
Rồi ra một thoáng ngậm ngùi
Giận hờn vô cớ, trách người trách ta
Gần nhau rồi lại chia xa
Vần thơ ta viết biết là về đâu
Mà trong mộng tưởng trao nhau
Không đâu, để khổ để sầu người thương
Chỉ là man mác tơ vương
Là trang nhật ký nẻo đường...tình yêu
Tình thơ thôi viết chi nhiều
Đêm hội ngộ, ngày tiêu điều...có chi?
ĐT
Nhật ký Những trang nhật ký ngày qua Trong vườn mộng ảo vẫn là tình yêu Dòng thơ viết cũng đã nhiều Sao không gạn được niềm yêu thật lòng Câu thơ ai viết lòng vòng Để cho người nhận tim hồng quặn đau Vần thơ trao đổi cho nhau Luôn còn đậm nét thắm màu thời gian Tygôn xưa nở trên giàn Bao mùa thu vẫn nồng nàn sắc hoa Dù cho ảo mộng nhạt nhoà Vẫn cho hồn được an hoà tháng năm Mong người đừng có băn khoăn Dòng thơ nghẹn lối –người đằm giọt châu! T.T.K.21.4.2009
Chân Tình Tấm lòng bè bạn rất thanh cao
Cảm xúc lòng ta thoáng nghẹn ngào
Thế mới hay rằng đời khó gặp
Tấm chân tình đẹp qúy làm sao!
Sương Anh Đã một lần quen thật khó quên
Ước ao tình nghĩa được lâu bền
Cho dù sông núi còn ngăn cách
Dù ta lênh đênh, em lênh đênh.
ĐT Không Quên Làm sao có thể mà quên được
Gặp gỡ một lần thuộc cái tên
Dù sông núi cách đôi bên
Lòng em vẫn nhớ không quên bóng hình Sương Anh
Anh ĐT nè, bưả giờ SA có việc nên hổng vào, mới hôm qua rảnh để thăm trang thơ thì bị hồn thơ dẫn đi tùm lum hết hà, nên hổng thấy bài hoạ cuả anh, giờ SA đáp lễ nè, chịu nhận hôn? Chúc anh vui vẻ và hồn thơ lai láng cuối tuần nha
Tuổi ba mươi
Tuổi ba muơi ta mới biết yêu
Biết nhung / biết nhớ / biết yêu chiều
Tình yêu mới chớm như hoa nở
Thả hồn thơ mộng theo cánh diều.
Như Hằng
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: