MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 60 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Đình Thế 04.05.2009 12:45:59 (permalink)
0
Phiên khúc

Gió lại về trong đêm
Nghe nỗi nhớ bên lòng day dứt
Em như pha lê
Chợt vỡ oà nước mắt
Đêm vô tình xát muối vào nỗi đau

Nếu có một ngày
Sẽ lại tìm thấy nhau
Có chắc chúng mình còn chung bước
Mắt ngập ngừng
Cũng buổi chiều hẹn ước
Sao võ vàng
Cả tia nắng cũng đơn côi

Uh thì hạ về
Rồi cũng sẽ đi thôi
Giống tình yêu cứ đi về vô thức
Như nỗi nhớ anh
Cứ vừa ảo vừa thực
Để em rối bời, một ánh mắt từng quen

Uh thì hạ về
Sẽ có những hờn ghen
Nhưng là của người ta
Chứ em không biết đến
Tâm hồn em như buổi chiều lỡ hẹn
Hạ đi rồi sao vẫn cứ ngẩn ngơ

Chỉ là....
Yêu trong thơ...!

Hương Thầm
        
  HƯƠNG THẦM

Hạ về nghe nắng xôn xao
Đâu đây có chút hương nào vương vương
Ước chi lại bước chung đường
Cùng nghe ve hát, sân trường ngày xưa
Hạ về bất chợt cơn mưa
Cho rơi cánh phượng mới vừa đơm hoa
Lòng ta bỗng chợt xót xa
Hờn ghen ấy, của người ta...hay mình!?
              ĐT

Đình Thế 05.05.2009 17:55:13 (permalink)
0

Nhật ký
 
Những trang nhật ký ngày qua
Trong vườn mộng ảo vẫn là tình yêu
Dòng thơ viết cũng đã nhiều
Sao không gạn được niềm yêu thật lòng
Câu thơ ai viết lòng vòng
Để cho người nhận tim hồng quặn đau
Vần thơ trao đổi cho nhau
Luôn còn đậm nét thắm màu thời gian
Tygôn xưa nở trên giàn
Bao mùa thu vẫn nồng nàn sắc hoa
Dù cho ảo mộng nhạt nhoà
Vẫn cho hồn được an hoà tháng năm
Mong người đừng có băn khoăn
Dòng thơ nghẹn lối –người đằm giọt châu!
 
T.T.K.21.4.2009
 


Còn vương

Có gì vướng bận nhau đâu
Lời thơ chia sẻ nỗi sầu nhân gian
Trăm năm hoa nở rồi tàn
Tuổi xuân mấy chốc, võ vàn lắm ru
Mùa thu đi, đến mùa thu
Còn vương một thuở cho dù lá rơi
...
ĐT
Đình Thế 05.05.2009 18:07:29 (permalink)
0

Chân Tình

Tấm lòng bè bạn rất thanh cao
Cảm xúc lòng ta thoáng nghẹn ngào
Thế mới hay rằng đời khó gặp
Tấm chân tình đẹp qúy làm sao! 
 
Sương Anh


Đã một lần quen thật khó quên
Ước ao tình nghĩa được lâu bền
Cho dù sông núi còn ngăn cách
Dù ta lênh đênh, em lênh đênh.
ĐT


Không Quên

Làm sao có thể mà quên được
Gặp gỡ một lần thuộc cái tên
Dù sông núi cách đôi bên
Lòng em vẫn nhớ không quên bóng hình


Sương Anh


NGÀN THƯƠNG

Cảm ơn lời thơ chân tình
Sông quê dòng nước trong lành mãi thôi
Dù cho bên lở bên bồi
Dù cho ngăn cách mỗi người một phương
Vẫn là trăm mến ngàn thương
Vì ta luôn có Quê hương tìm về
ĐT
Đình Thế 05.05.2009 21:10:24 (permalink)
0
Tuổi ba mươi
 
 
 
 
Tuổi ba muơi ta mới biết yêu
Biết nhung / biết nhớ / biết yêu chiều
Tình yêu mới chớm như hoa nở
Thả hồn thơ mộng theo cánh diều.
 
Như Hằng
 
 
 

Vẫn còn xuân sắc tuổi ba mươi
Vẫn nụ cười duyên vẫn yêu đời
Yêu người, yêu cả trời xanh rộng
Đời còn đẹp lắm, Như Hằng ơi!
ĐT


Đình Thế 05.05.2009 21:32:20 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 22:03:06 bởi Đình Thế >
Đình Thế 05.05.2009 21:39:47 (permalink)
0
 Chúc bạn ngày vui hì hì
 

Yêu
 
Em có biết là anh đã yêu ?
Con tim khắc khoải biết bao điều
Sợ mưa giăng ngập chiều hoang lạnh
Ngại gió lặng rồi mây hắt hiu
Biển mộng  xa xăm hồn rịu rã
Đường tình vời vợi  bóng liêu xiêu
Bao đêm thao thức cùng  chăn chiếu
 Gắng cố quên đi lại nhớ nhiều

_____________________________

 


NHỚ AI !
 
Đau lòng biết mấy tiếng thương yêu
Muốn tỏ cùng ai hết mọi điều
Những sớm đông về sương rét buốt
Từng chiều thu muộn nắng vàng hiu
Thềm hoang mờ nhạt vầng trăng hẹn
Lối nhỏ trôi dài những bước xiêu
Ai đợi chờ ai bên gối mộng
Để ai tơ tưởng nhớ ai nhiều !
 
  
Nửa mảnh trăng sầu
 
Thật khó đan lời gửi tiếng yêu
Tâm tư trĩu nặng biết bao điều
Từng đêm gối chiếc nhiều trăn trở
Với cảnh cô phòng lắm quạnh hiu
Gác vắng không ai ngoài gió thoảng
Canh khuya một bóng dưới đèn xiêu
Nhìn trăng nửa mảnh sầu cô lẻ
Dày xéo tim côi rạn nứt nhiều
 
Vancali 4.15.09
r
Chúc huynh tỷ luôn vui hì hì..


GIÓ

Lời thơ da diết ngỡ là yêu
Nên trách hờn nhau biết bao điều
Cái thuở ban đầu đầy rung cảm
Bây giờ kết cục quá hắt hiu
Dứt áo chia tay buồn đứt ruột
Vẫy chào giã biệt xót lòng xiêu
Nhìn ai cất bước lòng ta lạnh
Gió hỡi chiều nay thổi chi nhiều!
ĐT

Lâu quá ĐT đi vắng nay mới làm mấy câu gọi là Đường gửi thêm vào Gánh Đường của Vancali cho nặng thêm chút chút thay lời cảm ơn đã ghé nhà ĐT, chúc Gánh Đường luôn phong phú!                    ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 20:30:44 bởi Huyền Băng >
ThanhThanhKhiet 05.05.2009 22:27:38 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Đình Thế

Nhật ký
 
Những trang nhật ký ngày qua
Trong vườn mộng ảo vẫn là tình yêu
Dòng thơ viết cũng đã nhiều
Sao không gạn được niềm yêu thật lòng
Câu thơ ai viết lòng vòng
Để cho người nhận tim hồng quặn đau
Vần thơ trao đổi cho nhau
Luôn còn đậm nét thắm màu thời gian
Tygôn xưa nở trên giàn
Bao mùa thu vẫn nồng nàn sắc hoa
Dù cho ảo mộng nhạt nhoà
Vẫn cho hồn được an hoà tháng năm
Mong người đừng có băn khoăn
Dòng thơ nghẹn lối –người đằm giọt châu!
 
T.T.K.21.4.2009



Còn vương

Có gì vướng bận nhau đâu
Lời thơ chia sẻ nỗi sầu nhân gian
Trăm năm hoa nở rồi tàn
Tuổi xuân mấy chốc, võ vàn lắm ru
Mùa thu đi, đến mùa thu
Còn vương một thuở cho dù lá rơi
...
ĐT


 
Còn vương
 
Mùa thu đẹp mãi vẫn còn
Thu đi thu đến dỗi hờn cũng qua
Tygon vẫn đỏ sắc hoa
Lá xanh vẫy gió bóng nhoà sắc thu
 
T.T.K.5.4.2009

Đình Thế 06.05.2009 13:06:01 (permalink)
0


Còn vương
 
Mùa thu đẹp mãi vẫn còn
Thu đi thu đến dỗi hờn cũng qua
Tygon vẫn đỏ sắc hoa
Lá xanh vẫy gió bóng nhoà sắc thu
 
T.T.K.5.4.2009 

Chiều thu lá úa, mây mù
Vít cành hoa trắng, trời thu đượm buồn
Hai sắc chi, hỡi Ti gôn
Để duyên tình lỡ, hoàng hôn nhớ người
Giọt sầu đêm vắng chơi vơi
Buồn Nghiêm eo hẹp, lòng nơi dặm ngàn
ĐT

damotlanyeunhau 06.05.2009 13:29:58 (permalink)
0

Bóng đêm . . .
 

Bóng đêm
ta vô cùng sợ hãi
Bước liêu xiêu
khao khát ánh đèn
Dẫu xa lắm
chỉ loe hoe chút sáng
Đủ cho hồn
vưng vững giữa lòng đêm
 
Bóng đêm
ma quái lẫn cô đơn
Đi tìm nhau
hay điều chi hư ảo
Tiếng côn trùng
oằn oèo ngẹn tiếng nấc
Cho lòng thêm
đau đớn tiếng thở dài
 
Bóng đêm
đi qua - gầy xơ xác
Ta bước về
ngõ lạnh vắng hiu hiu
Ôm giấc mơ
sợ đêm giá đóng băng
Sợ nắng Hạ
loãng tan đời hụt hẫng
 

aB - May 2009
Lê Thị Như Hằng 06.05.2009 17:28:02 (permalink)
0
 
 

Trích đoạn: Đình Thế




Tuổi ba mươi
 
 
 
 
Tuổi ba muơi ta mới biết yêu
Biết nhung / biết nhớ / biết yêu chiều
Tình yêu mới chớm như hoa nở
Thả hồn thơ mộng theo cánh diều.
 
Như Hằng
 
 
 


Vẫn còn xuân sắc tuổi ba mươi
Vẫn nụ cười duyên vẫn yêu đời
Yêu người, yêu cả trời xanh rộng
Đời còn đẹp lắm, Như Hằng ơi!
ĐT



 
 
.Vẫn nhớ người xưa

 
 
 
Ba mươi xuân đến kề bên
Mà sao em vẫn chưa quên tình đầu
Tình đầu đã rớt từ lâu
Đi theo cơn gió của mầu thời gian
Nay tuổi ba mươi đã sang
Mà sao em vẫn mơ màng tình xưa
Một ngày không nắng, không mưa
Hồn em lạc bước giữa trưa  không người
Em vẫn thoáng nói, thoáng cười
Với đời hiện tại _ nhớ người năm xưa
Một ngày chợt đổ cơn mưa
Thân cô lẻ ... chẳng ai đưa em về
Cuộc sống những bước mải mê
Nên còn xa lắm bóng kề gần bên
Giờ thì lúc nhớ, lúc quên
Trong mơ vẫn ngụ _ gọi tên một người.
 
Như Hằng
 
 

 
 
Đình Thế 06.05.2009 23:22:10 (permalink)
0


.Vẫn nhớ người xưa

 
Ba mươi xuân đến kề bên
Mà sao em vẫn chưa quên tình đầu
Tình đầu đã rớt từ lâu
Đi theo cơn gió của mầu thời gian
Nay tuổi ba mươi đã sang
Mà sao em vẫn mơ màng tình xưa
Một ngày không nắng, không mưa
Hồn em lạc bước giữa trưa  không người
Em vẫn thoáng nói, thoáng cười
Với đời hiện tại _ nhớ người năm xưa
Một ngày chợt đổ cơn mưa
Thân cô lẻ ... chẳng ai đưa em về
Cuộc sống những bước mải mê
Nên còn xa lắm bóng kề gần bên
Giờ thì lúc nhớ, lúc quên
Trong mơ vẫn ngụ _ gọi tên một người.
 
Như Hằng


Nhớ làm gì nữa em ơi
Tình đầu mở ngõ một thời tuổi hoa
Mấy khi trọn vẹn tình ca
Tình đầu mãi mãi, chỉ là mộng mơ
Ba mươi xuân sắc đang chờ
Xây tình mới của bây giờ đi em
Mai đây hạnh phúc êm đềm
Ru con nhớ lại đi tìm...ầu ơ
"Thương anh xúc tép nuôi cò...." (ca dao)
Bây giờ vời vợi con đò sang sông
ĐT

Đình Thế 06.05.2009 23:35:47 (permalink)
0
MƯA ĐỜI

Mưa làm ướt cả đời em
Mưa ngoài trời lạnh vào tim rưng sầu
Trong lòng lạnh một niềm đau
Chờ ai sướt mướt vò nhàu nhớ thương
Người ơi, đâu một đoạn đường
Để ta nối lại yêu đương một thời
Lạnh trong lòng, lạnh ngoài trời
Bao giờ để trọn tình người với ta...
ĐT

Em nghe tiếng bước chân quen
Đang về với giấc mơ đêm ân cần 
Trong tiếng mưa giọng ai thân
Gọi Iu tha thiết - hơi tim nồng nàn
Đoạn đường nào đã có anh
Chiếc ô nho nhỏ mong manh dưới trời 
Ngọt ngào hương cánh son môi
Đan tay ngực ấm phố đời bình yên

aB - May 2009


Đan tay ngực ấm phố đời bình yên

Vẫn còn một chút tơ duyên
Ngày mưa thuở ấy sao quên cho đành
Đôi mình một chiếc lá xanh
Che chung, ướt áo, ấm tình yêu thương
Cánh son môi ngọt ngào hương
Cơn mưa tầm tã, con đường chung đôi
Và giờ xa quá em ơi
Ngày mưa, thở ấy ngậm ngùi đi qua...
ĐT


Ha Ngan Ha 07.05.2009 00:25:59 (permalink)
0


CHỜ EM

Mấy hôm nay vắng bóng nàng
Đêm đêm dưới ngọn đèn vàng hắt hiu
Xót xa thương quá cánh diều
Dọc bờ sông ấy, nắng chiều dáng ai!
Sao em không nói một lời
Áo vàng hoa cúc cho người ươm mơ
"Thân tằm được mấy lần tơ..."
Sao ta cứ mãi trông chờ dáng em!!!
ĐT



Ai đi qua ngỏ dáng quen
Giống Anh Đình Thế vừa len bóng chiều
Cánh diều tìm bạn dấu yêu
Bay vào nỗi nhớ chim chiều về thương
Sương mùa đông tuyết phủ đường
Bóng Anh Đình Thế chiều vương bước sầu

H N H

( Thơ ah Đình Thế hay quá nên em ghé vào trêu tí xíu )
Đình Thế 08.05.2009 10:33:53 (permalink)
0

CHỜ EM

Mấy hôm nay vắng bóng nàng
Đêm đêm dưới ngọn đèn vàng hắt hiu
Xót xa thương quá cánh diều
Dọc bờ sông ấy, nắng chiều dáng ai!
Sao em không nói một lời
Áo vàng hoa cúc cho người ươm mơ
"Thân tằm được mấy lần tơ..."
Sao ta cứ mãi trông chờ dáng em!!!
ĐT



Ai đi qua ngỏ dáng quen
Giống Anh Đình Thế vừa len bóng chiều
Cánh diều tìm bạn dấu yêu
Bay vào nỗi nhớ chim chiều về thương
Sương mùa đông tuyết phủ đường
Bóng Anh Đình Thế chiều vương bước sầu

H N H

( Thơ ah Đình Thế hay quá nên em ghé vào trêu tí xíu )


Sầu, thương...có nghĩa gì đâu
Tình yêu rồi cũng nhạt màu thế thôi
Cánh diều cao vút lưng trời
Nhưng rồi cũng sẽ tả tơi... một ngày
Có gì còn mãi mãi đây???
Có chăng kỷ niệm, phút giây tương phùng
Chiều nay có kẻ sang sông
Còn ta đứng ngóng theo dòng thời gian
ĐT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 11:03:30 bởi Đình Thế >
Han Bang 08.05.2009 13:12:15 (permalink)
0








Đôi bạn thích hoa bằng lăng
Tan trường vói hái hoa lăng nắng hè
Phượng buồn tim đỏ lòng ve
Bằng lăng sầu tím mùa hè chia tay
Mai này trên nẻo đường dài
Nhớ ngày thơ ấy tóc cài hoa lăng
Mái đầu em tím nhớ chăng
Ngày xưa anh đã cài lăng lên đầu
Bây giờ hoa tím một màu
Bằng lăng nở rộ tóc sầu không anh.

Hàn Băng
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 60 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9