MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
ĐI ĐI EM Em cúi mặt bước vào vùng hư ảo Của cuộc đời giông bão mưa rơi Anh ở lại nghẹn lòng sầu não Sao tình ta cứ ngang trái tình đời Về đâu em, mưa đời, chiều tắt Tự đáy lòng tiếng nấc xé tim Mình bị cuốn bỡi dòng đời tất bật Ta bên nhau mà cứ mãi kiếm tìm Thôi em về, chiều nay mưa có ướt Cũng chỉ một lần não nuột chia xa Ngày mai đây sẽ một màu xanh mướt Trời sáng bừng, cuộc sống nở ngàn hoa ĐT
Bay cùng em qua khung trời mộng
Tuổi thanh xuân vừa chớm đâu đây
Trao cho anh muôn đời hạnh phúc
Những hoàng hôn say đắm ngất ngây...
Mỹ trinh
Em say đắm giữa khung trời hoa bướm
Em ươm mơ hạnh phúc giữa thiên đường
Em vươn cao đón cuộc đời mộng tưởng
Em ước gì có cánh để bay lên...
Em đâu biết hoàng hôn đang dần xuống
Ngàn cánh hoa sẽ ngập giữa màn đêm
Đâu còn sáng để cho ong bướm lượn
Em nghĩ gì hay tan nát con tim???
ĐT
Đời luôn tất bật lăn xăn
Mỗi người mỗi nẻo sao bằng nơi quê
Ngàn thương trăm nhớ hướng về
Làm sao quên được hồn quê trong lòng
Hỏi anh còn nhớ hay không?
Người em gái nhỏ bên dòng sông xưa...
Sương Anh
Con sông quê vẫn còn đó con đò
Người ngư phủ buông chài trong đơn độc
Vẫn nhớ mãi gió chiều tung mái tóc
Người em xưa với cặp sách áo dài
Vành nón nghiêng như đang ngóng chờ ai
Quên sao được em ơi, thời thơ trẻ
Bờ sông nắng gánh thóc oằn vai mẹ
Quê hương mình sao có thể nào quên!
ĐT
ĐI ĐI EM
Em cúi mặt bước vào vùng hư ảo
Của cuộc đời giông bão mưa rơi
Anh ở lại nghẹn lòng sầu não
Sao tình ta cứ ngang trái tình đời
Về đâu em, mưa đời, chiều tắt
Tự đáy lòng tiếng nấc xé tim
Mình bị cuốn bỡi dòng đời tất bật
Ta bên nhau mà cứ mãi kiếm tìm
Thôi em về, chiều nay mưa có ướt
Cũng chỉ một lần não nuột chia xa
Ngày mai đây sẽ một màu xanh mướt
Trời sáng bừng, cuộc sống nở ngàn hoa
ĐT
. . . Vâng em đi
Em bước đi quên cuộc tình đang nhớ
Còn nồng nàn mọng ướt cánh môi son
Bước chân em - mỗi ngày sẽ không anh
Mưa đã đổ từ đáy lòng lạnh buốt
Anh ơi! bên nhau không hạnh phúc
Níu làm gì để chăn gối buồn so
Để lệ mi vương đôi mắt em khờ
Anh ở nhé - khung trời tươi ấm nắng
Em sẽ đi - trái tim đong kỷ niệm
Với tháng ngày đã ưu ái hôm qua
Bước trong mưa hạt nặng nhẹ tả tơi
Run mái tóc một thời anh ve vuốt
Không còn gì cho nhau? hay định mệnh
Em là người rải mỏi gót mưa giông
Căn phòng đó ngày nao hương mặn nồng
Hơi ấm êm - em bước cùng ngõ rét
aB - May 2009
Trích đoạn: Đình Thế
ĐI ĐI EM Em cúi mặt bước vào vùng hư ảo Của cuộc đời giông bão mưa rơi Anh ở lại nghẹn lòng sầu não Sao tình ta cứ ngang trái tình đời Về đâu em, mưa đời, chiều tắt Tự đáy lòng tiếng nấc xé tim Mình bị cuốn bỡi dòng đời tất bật Ta bên nhau mà cứ mãi kiếm tìm Thôi em về, chiều nay mưa có ướt Cũng chỉ một lần não nuột chia xa Ngày mai đây sẽ một màu xanh mướt Trời sáng bừng, cuộc sống nở ngàn hoa ĐT
Ngày Mai Bình Yên Anh Nhé phía chân trời, em về dù mưa nắng cũng riêng em , với nỗi nhớ trơn tru bỏ lại anh cuộc tình nhuốm mịt mù đường - trắng xóa - hoang vu và lạnh lẽo ta ép chết một giấc mơ gầy héo tình thôi vương hay muôn thuở còn vương ở sau lưng dấu vết của tình buồn mưa có thể nhoà phai không anh nhỉ? em sẽ về quên con tim ít kỷ từng ước mơ chiếm trọn một bóng hình phía cuối đường chưa chắc sẽ bình minh nhưng không thể mãi đắm mình đêm tối trái tim anh nếu có còn nhức nhói cũng xin đừng mời gọi lại giấc mơ còn gì đâu mà thương với đợi chờ hãy vui đón ngày mai hoa tình thắm. Cô Bé yuri _____________________________ lâu quá yuri không online nên không ghé thăm huynh được , yuri mong huynh Đình Thế vẫn khoẻ và sáng tác thiệt nhiều !
Thôi em về, chiều nay mưa có ướt Cũng chỉ một lần não nuột chia xa Ngày mai đây sẽ một màu xanh mướt Trời sáng bừng, cuộc sống nở ngàn hoa ĐT Ngày Mai Bình Yên Anh Nhé Phía chân trời, em về dù mưa nắng Cũng riêng em, với nỗi nhớ trơn tru Bỏ lại anh cuộc tình nhuốm mịt mù Đường - trắng xóa - hoang vu và lạnh lẽo Ta ép chết một giấc mơ gầy héo Tình thôi vương hay muôn thuở còn vương Ở sau lưng dấu vết của tình buồn Mưa có thể nhoà phai không anh nhỉ? Em sẽ về quên con tim ích kỷ Từng ước mơ chiếm trọn một bóng hình Phía cuối đường chưa chắc sẽ bình minh Nhưng không thể mãi đắm mình đêm tối Trái tim anh nếu có còn nhức nhối Cũng xin đừng mời gọi lại giấc mơ Còn gì đâu mà thương với đợi chờ Hãy vui đón ngày mai hoa tình thắm. Cô Bé yuri
Vương chi giấc mơ buồn
Lỡ rồi em ơi tình kia sâu đậm
Những giấc mơ buồn gặm nhấm đời ta
Phía trước em khung trời rộng bao la
Nhưng hư ảo và nhạt nhoà biết mấy
Giấc mơ buồn đừng em, đừng gợi lại
Sẽ buồn thêm và tê tái thêm thôi
Em trót đi, em trót đã đi rồi
Thì dĩ vãng thả trôi theo dòng nước
Ngày mai đây trên bước đường xuôi ngược
Chúc em tròn mộng ước, trọn tình duyên
Chuyến sang ngang êm ả một con thuyền
Vương chi nữa chuyện ngày qua - một thuở!
ĐT
Trích đoạn: Đình Thế
Thôi em hãy đi và ta đi
Ngày xưa đừng nhắc nữa mà chi
Cũng đã một lần yêu say đắm
Em ơi giờ còn có nghĩa gì!!!
ĐT
Người đã đi rồi tình cũng đi
Trong ta giờ còn lại những gì
Ngày xưa thân ái và say đắm
Một mảnh ân tình xin khắc ghi
11/5/09 MTHS
Vương chi giấc mơ buồn
Lỡ rồi em ơi tình kia sâu đậm
Những giấc mơ buồn gặm nhấm đời ta
Phía trước em khung trời rộng bao la
Nhưng hư ảo và nhạt nhoà biết mấy
Giấc mơ buồn đừng em, đừng gợi lại
Sẽ buồn thêm và tê tái thêm thôi
Em trót đi, em trót đã đi rồi
Thì dĩ vãng thả trôi theo dòng nước
Ngày mai đây trên bước đường xuôi ngược
Chúc em tròn mộng ước, trọn tình duyên
Chuyến sang ngang êm ả một con thuyền
Vương chi nữa chuyện ngày qua - một thuở!
ĐT
Một thuở . . .
Một thuở - kỷ niệm đêm đưa tiễn
Em gục đầu suối nước mắt long lanh
Nói gì với nhau cho đêm đừng trôi nhanh
Cho hương nồng ấp ôm và mãi mãi
Một thuở đam mê - say mộng ái
Say nhịp sóng mơn trớn vỗ cát mềm
Dấu cuộc tình hằn trên da biển thơm
Mùi nước mặn ngất hương đêm lập gió
Một thuở rất xa - trong nỗi nhớ
Chuyến xe đời hối hả chạy ngược xuôi
Chiếc xe hoa hiu hắt cánh tả tơi
Hạnh phúc niềm vui - em gởi người đêm cuối
aB - May 2009
Thôi em hãy đi và ta đi
Ngày xưa đừng nhắc nữa mà chi
Cũng đã một lần yêu say đắm
Em ơi giờ còn có nghĩa gì!!!
ĐT
Người đã đi rồi tình cũng đi
Trong ta giờ còn lại những gì
Ngày xưa thân ái và say đắm
Một mảnh ân tình xin khắc ghi
11/5/09 MTHS
ĐƯỜNG XƯA
"Đói lòng ăn nửa trái sim
Uống lưng bát nước, đi tìm người thương"(ca dao)
Đời chia đôi đứa đôi đường
Để đồi sim ấy gió sương lạnh lùng
Em còn qua ấy hay không
Những ngày tan học, nắng hồng chang chang
Đồi sim lồng lộng gió ngàn
Thướt tha tà áo, đồi hoang tím buồn
Ơi người thương, hỡi người thương
Chia ly để lại con đường ngày xưa
Hoa sim nay đã vào mùa
Tím đồi hoang vắng, gió lùa hắt hiu
ĐT
Bút mực tim em viết còn dang dở
Anh đâu rồi ?? về chấp nối ngữ thơ
Anh nơi đâu ?? lá vàng rơi chiếc cuối
Đoạn thơ hồng - tình yêu em đợi chờ
aB - May 2009
TÌNH NHƯ BIỂN SÓNG
Anh vẫn thế - giữa chợ đời ồn ã
Biệt ly sầu đôi ngả nhớ về nhau
Vẫn thương mãi biển xanh sóng cả
Những đông sang sóng biển bạc đầu
Cuộc tình ta bồng bềnh như cơn sóng
Lúc êm đềm ru mộng mị đời nhau
Lúc cuồng nộ như trùng khơi biển động
Để tim ta tan vỡ một tình sầu
ĐT
ĐƯỜNG XƯA
"Đói lòng ăn nửa trái sim
Uống lưng bát nước, đi tìm người thương"(ca dao)
Đời chia đôi đứa đôi đường
Để đồi sim ấy gió sương lạnh lùng
Em còn qua ấy hay không
Những ngày tan học, nắng hồng chang chang
Đồi sim lồng lộng gió ngàn
Thướt tha tà áo, đồi hoang tím buồn
Ơi người thương, hỡi người thương
Chia ly để lại con đường ngày xưa
Hoa sim nay đã vào mùa
Tím đồi hoang vắng, gió lùa hắt hiu
ĐT
NHỚ MÀU HOA SIM
Hôm nay sim tím nở nhiều
Nhớ ngày xưa ấy những chiều có nhau
Khi tan trường về mau mau
Lên đồi sim tím một màu không phai
Đoá hoa sim tím anh hái
Tóc may anh nhẹ tay cài nhớ không
Bây giờ tím mắt buồn trông
Chân về lối cũ chờ mong bóng người
Trái sầu sim tím buồn rơi
Gió rưng rưng thổi gửi lời nhớ nhung
Bao giờ anh về với cùng
Em lên đồi ước nguyện chung lời thề
Ngày đi anh hứa trở về
Khi mùa sim chín câu thề khắc ghi
Nhưng rồi từ lúc anh đi
Đồi hoa sim tím biệt li bóng hình
Bây giờ em bước một mình
Lên đồi sim tím vẹn tình thuỷ chung.
Hà Ngân Hà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 00:10:54 bởi Ha Ngan Ha >
NƠI EM VỀ Em đến Sài Gòn giữa một chiều trời mênh mông nắng Nắng hanh hao vàng nắng quân quýt bàn chân Và em biết Anh đang ở đâu đây rất gần Nhưng có nhiều điều khiến em không thể tới Thời gian qua nhanh dã đến ngày em lại về Hà Nội Mong nhớ người ơi! vẫn cháy bỏng trong lòng Biết em về nắng có còn mênh mông? Gió còn dịu dàng lùa bay làn tóc? Sân ga chiều mình em - bật khóc Hồi còi tàu như dội những niềm đau Tiếng nức nở chật kín cả khoang tàu Tàu chuyển bánh cũng là khi em biết Nơi em về càng chẳng có anh đâu. Hà Thu LỠ HẸN
Biết em đến Sài Gòn ngày rợp nắng
Nhưng cũng là ngày anh phải vắng xa
Biết em buồn một bóng giữa sân ga
Anh hối tiếc nhưng cũng đành thất hẹn
Nơi anh đến Nha Trang đầy gió biển
Những ngày này Nha Trang bỗng mưa rơi
Mưa rất nhiều, khách trên bãi đơn côi
Như buồn hộ cho những người lỡ bước
Anh đã về sau những ngày xuôi ngược
Sân ga chiều đâu đó dáng hình em
Có lẽ giờ đây trong hun hút màn đêm
Chuyến tàu ấy đưa em về Hà Nội
Anh đã về nhưng người đi quá vội
Để Sài Gòn chủ nhật bỗng buồn tênh
Tiếng còi tàu như xé rách màn đêm
Như lên tiếng gọi người đi trở lại
ĐT
PHƯỢNG TÍM
Phượng hồng em chở đầy xe
Để cành phượng tím vào hè cô đơn
Phượng rơi tím cả con đường
Ngày nao hai đứa vẫn thường đi qua
Mùa này phượng lại nở hoa
Ve ru não nuột mà ta chưa về
Em ơi áo trắng tóc thề
Đâu đây bóng dáng ai về đường mơ
Giã từ áo trắng ngây thơ
Em đi vẫn có người chờ, trông mong
Bên em giờ chỉ phượng hồng
Nhớ gì phượng tím nỗi lòng người đau!
ĐT
quote:
Trích đoạn: Đình Thế
ĐƯỜNG XƯA
"Đói lòng ăn nửa trái sim
Uống lưng bát nước, đi tìm người thương"(ca dao)
Đời chia đôi đứa đôi đường
Để đồi sim ấy gió sương lạnh lùng
Em còn qua ấy hay không
Những ngày tan học, nắng hồng chang chang
Đồi sim lồng lộng gió ngàn
Thướt tha tà áo, đồi hoang tím buồn
Ơi người thương, hỡi người thương
Chia ly để lại con đường ngày xưa
Hoa sim nay đã vào mùa
Tím đồi hoang vắng, gió lùa hắt hiu
ĐT
Mộng nào cho những cô liêu
Mộng nào cho những tiêu điều nhớ mong
Như mùa sim nở rộ bông
Chia ly ngày ấy ai mong ngày về
Hoa sim buồn bã ê chề
Tím lòng thương nhớ tím bề dạ đau
Giờ thôi hai ngả xa nhau
Ai đâu để nhớ để sầu để trông
Em qua sim tím nắng hồng
Vòng tay hờ hững mà lòng nặng mang
14/5/09 MTHS
quote:
Trích đoạn: Đình Thế
Phượng hồng em chở đầy xe
Để cành phượng tím vào hè cô đơn
Phượng rơi tím cả con đường
Ngày nao hai đứa vẫn thường đi qua
Mùa này phượng lại nở hoa
Ve ru não nuột mà ta chưa về
Em ơi áo trắng tóc thề
Đâu đây bóng dáng ai về đường mơ
Giã từ áo trắng ngây thơ
Em đi vẫn có người chờ, trông mong
Bên em giờ chỉ phượng hồng
Nhớ gì phượng tím nỗi lòng người đau!
ĐT
Phượng hồng tươi thắm một màu
Nhưng lòng vẫn nhớ tím màu phượng xa
Mùa này phượng tím nở hoa
Người đi lòng vẫn xót xa cho người
Tóc thề vẫn giữ một lời
Nhớ màu phượng tím đời đời không phai
14/5/09 MTHS
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: