MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
Chờ Sim chờ đến bao giờ
Câu thơ viết dở nhạt mờ còn đâu
Sông kia vẫn mãi còn sâu
Sim kia mãi tím mà đâu thấy người?
Người đi từ ấy xa xôi
Để người ở lại đứng ngồi chờ sim
Một màu chung thuỷ đi tìm
Còn người biền biệt đắm chìm nơi đâu
Nhưng mà dù trước, dù sau
Màu sim tím vẫn một màu thuỷ chung
ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2009 22:04:24 bởi Đình Thế >
Chờ Sim chờ đến bao giờ
Câu thơ viết dở nhạt mờ còn đâu
Sông kia vẫn mãi còn sâu
Sim kia mãi tím mà đâu thấy người?
Người đi từ ấy xa xôi
Để người ở lại đứng ngồi chờ sim
Một màu chung thuỷ đi tìm
Còn người biền biệt đắm chìm nơi đâu
Nhưng mà dù trước, dù sau
Màu sim tím vẫn một màu thuỷ chung
ĐT
TRÔNG CHỜ
Đồi sim tím cả một vùng
Thủy chung chờ đợi xin đừng phụ nhau
Để sim vẫn tím một màu
Tình sim vẫn giữ thắm màu trước sau
Chiều nay sim tím nở chào
Trông chờ người cũ về mau thăm đồi.
Hà Ngân Hà
Đâu phải đi tìm!
Nửa vầng trăng chơi vơi
Lơ lửng giữa bầu trời
Trăng sầu tư chiếc bóng
Một mình trăng đơn côi
Nửa vầng trăng đi xa
Bỏ nửa kia quê nhà
Đến khi em mười sáu
Tình ta mới giao hoà
Cần chi phải tìm đâu
Cần chi nhớ xanh xao
Tình chung luôn đợi mãi
Ta sẽ về bên nhau
Và trăng sẽ tròn thôi
Hợp tan của cuộc đời
Hai nửa vần trăng khuyết
Trăng về tròn chung đôi
ĐT
Dạo khúc tình xuân Lời ai đang hát thả lưng trời Dạo khúc tình xuân đến tuyệt vời Trong trắng đa tình hồn gửi mộng Ngây thơ trinh bạch dạ chơi vơi Mây bay đưa bóng khêu mong ước Gió cuốn đem lòng hái mộng rơi Cầu chúc dòng thơ thanh khiết mãi Như trăng lấp lánh ánh xa xôi… T.T.K.23.5.2009
Vầng trăng lơ lửng giữa lưng trời Gần lắm mà xa tận cao vời Mặt hồ lóng lánh đêm vào mộng Gợi lòng sầu lắng thuở nào vơi Mây bay lờ lững, tan mất bóng Trăng khuyết giữa dòng tưởng trăng rơi Trăng nước ngàn năm sao gặp được Chỉ là lồng bóng nước xa xôi ĐT
titleAndStar(1524,0,false,false,"","")

Bâng khuâng
Bâng khuâng ta khẽ hỏi...
Đời có là gì không ?
Đêm rồi đêm lặng lẽ...
Mịt mù trời mưa giông !
Có điều chi sót lại ?
Để thẩn thờ lòng ai
Ngày qua ngày...rơi xuống...
Nhạt nhòa theo mưa bay !
Người phương xa có nhớ...
Một trời thơ mênh mông
Gió bên thềm vi vút...
Đưa ta vào...hư không !
...
Tú_Yên
NƠI EM VỀ
Dòng đời nay nắng, mai mưa
Bên ta còn mãi tình xưa nặng lòng
Đưa người trên bến sang sông
Em về biết có nắng hồng chiều nay
Hay là đời mãi mưa bay
Để ta hối tiếc, người ray rứt lòng
ĐT
Ngồi chờ lâu ! Tú đếm lá thu rơi
Xào xạc lá thu tiếng nghẹn lời
Chiều nay thu lắng niềm tâm sự
Sao thu tàn vội sắc thu ơi !
HỒN THU
Tiếng thu rải rắc buồn lối xa
Bướm về vườn cũ vờn khóm hoa
Xa xa lác đác và cánh lá
Theo gió bay qua lá là đà.
Xin hỏi rừng đồi đã mấy thu
Bóng người xưa mãi biệt sương mù
Lơ thơ cánh én bay về vội
gặp lại bạn tình xưa chung đôi.
Nhớ quá chiều thu vàng lối qua
Rừng cây vi vút bóng chiều tà
Thu sang mấy độ người về chửa
Lặng lờ chiếc là vàng vòng đưa.
Bao lần thu rớt vào tim ta
Vàng lá mơ xa bóng la đà
Tình xưa về vội trong khoảnh vắng
Lòng lắng tâm tư thu mờ xa.
Nếu biết rằng thu vẫn đợi chờ
Lá thu ôm mộng màu thu mơ
Sao tình thu chẳng về thăm nữa
Để vắng tình thu đợm sương mờ.
Tôi vẽ tranh thu đường lá rơi
Hai hàng thu đứng buồn đơn côi
Thu xưa sóng mãi trong tiềm thức
Mà người năm cũ biệt phương trời.
Người bước qua hồn mấy mùa thu
Để lòng sương khói lạnh mây mù
Nhớ người lá khóc rụng chiều nhớ
Xào xạc lá sầu gọi tình nhân.
Thu buồn than thở lá rụng nhiều
Rớt vào nỗi nhớ thu tịch liêu
Tiếng tiêu dìu dặt nghe buồn thảm
Nỗi lòng ai biết thu buồn hiu.
Ai đến cùng thu một buổi chiều
Sẽ nghe thu kể chuyện tình yêu
Hai người xưa ấy yêu tha thiết
Bỗng tình bay mất như cánh diều.
Chuyện mùa thu thắm sắc Ti Gôn
Hai mảnh tim yêu đẩm lệ hờn
Em lên xe cưới tình li biệt
Để sầu gát nhỏ anh cô đơn.
Thu đi, thu đến rồi thu qua
Mấy độ thu rơi bóng xế tà
Rợm vàng lác đác thu rớt vội
Lệ thắm đổ dài dáng thu xa.
Thu đợi người đi chẳng trở về
Chiều nay vẫn ngóng vàng đường quê
Lao xao cành lá thu cứ ngỡ
Bước chân người cũ đúng hẹn thề.
Tình thu đi mãi vào hư không
Sắc thu lịm chết cả cõi lòng
Lá thu gió thoảng kêu xào xạc
Hồn thu ngơ ngác mắt buồn trông !
Kha Khả Tú
Tú đi biền biệt cả mùa đông
Rồi đến xuân sang hoa nở hồng
Râm ran hạ về ve hát khúc
Phượng nở mỏi mòn có biết không
Về lại chẳng một lời chào ai
Vào nhà rộn rã nói, vui, cười
Hạ về lại để thơ thu nhớ
Có oái oăm không hỡ mọi người
Hông sao Tú về là vui lắm
Lâu rày biền biệt những nơi đâu
Có lẽ vì sao xa lăng lắc
Mênh mông vũ trụ những tinh cầu
Mới về dạo xóm rộn ràng ghê
Có vẻ hơi "khoe" Tú mới về
Về không? quà cáp đâu chẳng thấy
Gặp Tú vui rồi nhưng "hơi chê"
Ít nhất cũng vài cái kẹo chi
Còn không hoa lá cũng tặng gì
Đi lâu ghé lại toàn nhìn mặt
Trách không quà chắc Tú... hi hi
ĐT
(mới về à! chúc vì sao nhỏ vui nha!)
quote: Trích đoạn: Đình Thế
TÌNH YÊU PHÙ PHIẾM Tình yêu là thứ xa hoa phù phiếm Thượng Đế chẳng dành trao tặng cho em Nên mang anh cùng kỷ niệm êm đềm Đem ra khỏi cuộc đời em,anh hỡi.... Một đời người đã đa mang nhiều nỗi Bất hạnh dù son sắt trái tim yêu Một vòng tay ôm chặt nỗi cô liêu Xin mang nặng khối ân tình đau xót... 30/5/09 MTHS TÌNH RẤT THẬT
Tình yêu đến ai nỡ đành quay gót
Vốn đã yêu màu tím của hoa sim!
Màu thuỷ chung thì cho dù đau xót
Ân tình kia hãy mãi mãi đi tìm
Rồi hạnh phúc sẽ về thôi em gái
Thượng đế dành tình ái cho ta
Không cho riêng ai, đừng nghĩ mình thất bại
Ngày mai đây sẽ hạnh phúc chan hoà
ĐT MỘT NỬA CON NGƯỜI
Tình đã xa và người cũng đã xa
Còn chi đâu để mà mơ với mộng
Em vẫn biết trong đất trời cao rộng
Vạn con người, nhưng đâu dễ tìm ra
Một con người, là một nửa của ta
Phải không anh? Một cuộc tình đã chết
Đối với em có nghĩa là đã hết
Một vầng trăng ai nỡ xẻ làm đôi???
02/6/09 MTHS
MỘT NỬA CON NGƯỜI
Tình đã xa và người cũng đã xa
Còn chi đâu để mà mơ với mộng
Em vẫn biết trong đất trời cao rộng
Vạn con người, nhưng đâu dễ tìm ra
Một con người, là một nửa của ta
Phải không anh? Một cuộc tình đã chết
Đối với em có nghĩa là đã hết
Một vầng trăng ai nỡ xẻ làm đôi???
02/6/09 MTHS
Nói gì thuở ấy đã xa
Em ơi nửa mảnh trăng tà đầu non
Áng mây qua chuyện tình buồn
Dòng sông ấy nỗi niềm thương yêu nào
Bao năm như giấc chiêm bao
Cơn mơ chợt tỉnh tình sao vẫn đầy
Đình Thế
Nắng đã về chưa ?
.....
Hoàng hôn rớt xuống chiều mưa ?
Và mây lang bạc lưa thưa cuối trời.
Ngàn xa,
có một bóng người
Chờ ai,
mà phải cả đời...
chờ ai ?
...
Tú_Yên
NGƯỜI VỀ CHƯA!
Mịt mù chiều lạnh sương rơi
Đường xa hun hút, bóng người mờ xa
Còn chăng hư ảnh nhạt nhoà
Ngàn cây bạc tóc, người xa ngút ngàn
Tình thơ ngây đã đi hoang
Biết đâu một thuở huy hoàng rồi thôi
Mịt mù chiều lạnh sương rơi
Đường xa hun hút, cả đời...chờ sao!?
ĐT
CHỜ NGƯỜI
Chờ người, ta vẫn cứ chờ
Mà người đi mãi có về nữa chăng?
Ngày xưa tóc xõa ngang lưng
Có lần người bảo: rằng đây tóc thề
Giờ đây lòng thấy nảo nề
Mỗi lần chải tóc, nhớ về người xưa
Duyên sau vườn mộng thắm màu
Hồng đào một đoá lao xao giao mùa
Mưa ngâu đổ giọt lưa thưa
Nhịp cầu ô thước có chừa người qua???
KKT
BÀI THƠ GỬI LẠI
Nhịp cầu ô thước trời xa
Trăm ngàn tinh tú ngân hà chia đôi
Ngưu lang, Chức nữ bên trời
Sầu thương hai nẻo cuộc đời cách ngăn
Ước làm chi bến sông ngân
Đời sẽ khổ biết bao lần em ơi
Thà làm tinh tú nhỏ nhoi
Một tia sáng nhỏ cho đời đẹp hơn
Ta dù một kiếp cô đơn
Nhìn vì sao nhỏ đỡ buồn biết bao
.................ĐT
Ta đi ngang ngõ nhà ai
Đọc trang thơ thấy quá hay ghé vào
Ước làm người bạn thâm giao
Lời thơ chia sẻ biết bao ân tình
Có vô duyên không bé xinh
Thì xin em đừng bực mình anh nghe!!!
Thân mến! ĐT
hi! cô bé còn nhớ hông?!
Tú nhớ rõ này :
Duyên sau vườn mộng thắm màu
Hồng đào một đoá lao xao giao mùa
Mưa ngâu đổ giọt lưa thưa
Nhịp cầu ô thước có chừa người qua???
KKT
Nhịp cầu ô thước trời xa
Trăm ngàn tinh tú ngân hà chia đôi
Ngưu lang, Chức nữ bên trời
Sầu thương hai nẻo cuộc đời cách ngăn
Ước làm chi bến sông ngân
Đời sẽ khổ biết bao lần em ơi
Thà làm tinh tú nhỏ nhoi
Một tia sáng nhỏ cho đời đẹp hơn
Ta dù một kiếp cô đơn
Nhìn vì sao nhỏ đỡ buồn biết bao
.................ĐT
Ta đi ngang ngõ nhà ai
Đọc trang thơ thấy quá hay ghé vào
Ước làm người bạn thâm giao
Lời thơ chia sẻ biết bao ân tình
Có vô duyên không bé xinh
Thì xin em đừng bực mình anh nghe!!!
Thân mến! ĐT
Duyên tình hội ngộ thơ xinh
Gặp người chung một khối tình với thơ
Thơ người thật tuyệt như mơ
Ngẩn ngơ ta đọc ơ thờ xuyến xao
Ôi chao! Vần, nhịp bút trào
Cho lai láng mãi thơ cao ngút ngàn
Xin người ghé lại bên đàng
Có vì tinh tú nhỏ mang trăng vàng
Ngắm trăng ta cùng mơ màng
Hoạ ngay ý tứ vần mang ý tình
KKT
(Tú rất mong bạn thường ghé qua và thả những bài thơ hay. Khả Tú rất vui được gặp bạn)
Môi em mọng thắm vì anh
Vì tình đượm nét biển xanh mây hồng
Tóc em gợn cuốn mơ màng
Mộng yêu tha thiết nồng nàn đam mê
Mưa giao mùa đổ lê thê
Chập chùng sóng cuốn vỗ về nâng niu
Sao nghe một chút thân Iu
Sao nghe mê đắm ngọt ngào - nơi anh
aB - June 2009
CHỜ AI!
Môi em mặn sao không là nước biển
Mắt em sầu sao lấp lánh đêm khuya
Vành môi em như trăng khuyết đợi chờ
Em buồn quá cho đêm nay buồn quá
Nhanh lên em cuộc đời đang hối hả
Tuổi thơ ngây như sắp bỏ đi rồi
Em chờ gì, trong sầu nặng chơi vơi
Đêm trống vắng đợi người trong trống vắng
Không gian tối đang mịt mùng trầm lắng
Đợi chờ ai, em hỡi đợi chờ ai!
ĐT
Lâu quá, khoẻ hông aB! chúc vui
Duyên tình hội ngộ thơ xinh
Gặp người chung một khối tình với thơ
Thơ người thật tuyệt như mơ
Ngẩn ngơ ta đọc ơ thờ xuyến xao
Ôi chao! Vần, nhịp bút trào
Cho lai láng mãi thơ cao ngút ngàn
Xin người ghé lại bên đàng
Có vì tinh tú nhỏ mang trăng vàng
Ngắm trăng ta cùng mơ màng
Hoạ ngay ý tứ vần mang ý tình
KKT
TÌM ĐÂU
Tinh tú nhỏ giữa mênh mông vũ trụ
Tinh tú nào là sao nhỏ riêng em?
Giữa mênh mông ai có thể đi tìm
Và xa cách mấy ngàn năm ánh sáng
Vì tinh tú vời xa, lãng mạn
Ở nơi nào hay khuất dạng vời xa
Để ta nhìn đêm trăng sáng bao la
Không rõ được nơi nào - Kha Khả Tú
Đêm nay mưa về gió hú
Bầu trời bỗng thấp quá em ơi
Biết tìm đâu vì tinh tú nhỏ nhoi!?
ĐT
Duyên tình hội ngộ thơ xinh
Gặp người chung một khối tình với thơ
Thơ người thật tuyệt như mơ
Ngẩn ngơ ta đọc ơ thờ xuyến xao
Ôi chao! Vần, nhịp bút trào
Cho lai láng mãi thơ cao ngút ngàn
Xin người ghé lại bên đàng
Có vì tinh tú nhỏ mang trăng vàng
Ngắm trăng ta cùng mơ màng
Hoạ ngay ý tứ vần mang ý tình
KKT
TÌM ĐÂU
Tinh tú nhỏ giữa mênh mông vũ trụ
Tinh tú nào là sao nhỏ riêng em?
Giữa mênh mông ai có thể đi tìm
Và xa cách mấy ngàn năm ánh sáng
Vì tinh tú vời xa, lãng mạn
Ở nơi nào hay khuất dạng vời xa
Để ta nhìn đêm trăng sáng bao la
Không rõ được nơi nào - Kha Khả Tú
Đêm nay mưa về gió hú
Bầu trời bỗng thấp quá em ơi
Biết tìm đâu vì tinh tú nhỏ nhoi!?
ĐT
Em đây nè anh Đình Thế ơi
Hu...hu...hu...
Khả Khả Tú khóc lu bù
Hoa em tìm kiếm khắp Google
Suốt cả mấy tuần vất vả mờ
Chọn lựa đắn đo từng hoa một
Này những bông hoa vừa ý cơ
Hoa đẹp Tú dâng lên phật tổ
Hoa xinh Tú kính đến thầy cô
Những bông hoa nhỏ em tặng bạn
Chúc kì thi điểm cao cơ
Vậy mà tên trộm nhẫn tâm quá
Liên tục trộm hoa hết sạch rồi
Hắn cúng ma chay cho người chết
Như vậy hoa kia tặng ai được trời
Nếu hắn muốn cúng tang ma
Thì lên Google tìm vòng hoa
Ma chay có hoa của đám táng
Còn hoa người sống sao trộm càng !
Hu...hu...hu... [sm=mecry.gif]
Kha Khả Tú
Người Vẫn Đó
Người vẫn đó ta đây sao như lạ
Tưởng như gần mà thật quá xa xôi
Chút vị mặn lan thấm ở đầu môi
Là nước mắt hay sương rơi chẳng biết
Lòng càng buồn thì tình càng tha thiết
Cứ như là sóng biển đang trào dâng
Một thoáng ngậm ngùi dậy chút bâng khuâng
Sao lại để tâm hồn u uẩn thế!
Muốn thôi nghĩ...mà sao làm không dễ
Nỗi u hoài làm ngấn lệ vương mi
Ước bão tố đến kéo hồn lôi đi
Để không còn biết gi trong hiện thực
Lời kinh bình an mong hồn tỉnh thức
Tim ngoan hiền không buồn bực lo âu
Khi tất cả mơ ước vượt quá đầu
Thì dẫu có mong cầu đều vô nghiã
Sương Anh
CHỈ LÀ ẢO ẢNH
Lời ai nói sao mà nghe thấm thía
Nhưng em ơi tình có nghĩa gì đâu
Nếu tình kia đã vội vã nhạt màu
Trong hiện thực sẽ chỉ còn ảo ảnh
Hãy nhìn đi em, kia vầng trăng lạnh
Giữa bầu trời ảo ảnh tưởng có đôi
Có biết đâu nơi ấy quá xa vời
Trong hạnh phúc đã có mầm ly biệt
Thì cho dù tình kia tha thiết
Nỗi u hoài rồi cũng sẽ trào dâng
Có còn chăng, chỉ một chút bâng khuâng
Khi tỉnh mộng chỉ còn là ảo ảnh
ĐT
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: