MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 60 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 893 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 07.06.2009 07:50:34 (permalink)
0
 
 
CHỈ LÀ ẢO ẢNH

Lời ai nói sao mà nghe thấm thía

Nhưng em ơi tình có nghĩa gì đâu
Nếu tình kia đã vội vã nhạt màu
Trong hiện thực sẽ chỉ còn ảo ảnh

Hãy nhìn đi em, kia vầng trăng lạnh
Giữa bầu trời ảo ảnh tưởng có đôi
Có biết đâu nơi ấy quá xa vời
Trong hạnh phúc đã có mầm ly biệt

Thì cho dù tình kia tha thiết
Nỗi u hoài rồi cũng sẽ trào dâng
Có còn chăng, chỉ một chút bâng khuâng
Khi tỉnh mộng chỉ còn là ảo ảnh

ĐT


Lệ tình chia ly . . .
 

Phôi phai nhạt nhòa trái tim yêu
Lệ đẫm mi cong dáng tiêu điều
Nếu biết được ngày mai mưa bão
Thì chắc sẽ không đau đớn nhiều
 
Nếu biết được rằng - tình mây bay
Lời thương tiếng nhớ đùa vui thôi
Thì em đã không dâng trọn hiến
Vẹn trái tim mình cả đôi môi
 
Dòng lệ chia ly - khóc với ai
Lăn tràn mi má hạt ngắn dài
Nức nở ngẹn ngào trên cay đắng
Bước cuối cuộc tình - cũng đành thôi
 
Không khóc cho anh - tiếc cho em
Chỉ là ảo ảnh sao thật tim
Hiến dâng chân tình trao tha thiết
Hoa sắc bên trời bướm say men
 

aB - June 2009
Đình Thế 07.06.2009 11:06:08 (permalink)
0
CHỜ NGƯỜI
 
Chờ người, ta vẫn cứ chờ
Mà người đi mãi có về nữa chăng?
Ngày xưa tóc xõa ngang lưng
Có lần người bảo: rằng đây tóc thề
Giờ đây lòng thấy nảo nề
Mỗi lần chải tóc, nhớ về người xưa
Đan Quỳnh

CHỈ LÀ KỶ NỆM!

Xa nhau nhung nhớ sao vừa
Bước đường lưu lạc người chưa trở về
Còn chăng một mái tóc thề
Hay đà hạnh phúc, bôn bề chồng con
Nói chi chờ đợi héo mòn
Ngưòi về kỷ niệm chỉ còn - tình xưa?
ĐT

Chào Đan Quỳnh, chúc bạn vui cùng TQ và có nhiều thơ hay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2009 11:07:42 bởi Đình Thế >
Màu tím hoa sim 08.06.2009 10:37:02 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Đình Thế

MỘT NỬA CON NGƯỜI

Tình đã xa và người cũng đã xa
Còn chi đâu để mà mơ với mộng
Em vẫn biết trong đất trời cao rộng
Vạn con người, nhưng đâu dễ tìm ra

Một con người, là một nửa của ta
Phải không anh? Một cuộc tình đã chết
Đối với em có nghĩa là đã hết
Một vầng trăng ai nỡ xẻ làm đôi???

02/6/09 MTHS



Nói gì thuở ấy đã xa
Em ơi nửa mảnh trăng tà đầu non
Đêm nay mười sáu trăng tròn
Duyên xưa thì khuyết, để buồn lòng nhau
Còn gì đâu để ước ao
Giờ đây biết gửi phương nào tình ta
Nói gì thuở ấy đã xa
Em ơi nửa mảnh trăng tà... ngày xưa!
             ĐT


Ngày xưa ai đón ai đưa
Bây giờ sớm nắng chiều mưa chỉ mình
Ngày xưa một khúc ân tình
Bây giờ tan vỡ thình lình vì đâu?
Anh ơi nước chảy qua cầu
Tình xưa ai hẹn duyên đầu ai mong?
Trăng xưa còn nhớ tình hồng
Mà người xa vắng chẳng trông ngày về
Thôi thôi đã lỡ hẹn thề
Thuyền rời xa khỏi bến mê thẩn thờ

08/6/09 MTHS


SuongAnh 11.06.2009 03:29:42 (permalink)
0

 
Người Vẫn Đó

Người vẫn đó ta đây sao như lạ
Tưởng như gần mà thật quá xa xôi
Chút vị mặn lan thấm ở đầu môi
Là nước mắt hay sương rơi chẳng biết

Lòng càng buồn thì tình càng tha thiết
Cứ như là sóng biển đang trào dâng
Một thoáng ngậm ngùi dậy chút bâng khuâng
Sao lại để tâm hồn u uẩn thế!

Muốn thôi nghĩ...mà sao làm không dễ
Nỗi u hoài làm ngấn lệ vương mi
Ước bão tố đến kéo hồn lôi đi
Để không còn biết gi trong hiện thực

Lời kinh bình an mong hồn tỉnh thức
Tim ngoan hiền không buồn bực lo âu
Khi tất cả mơ ước vượt quá đầu
Thì dẫu có mong cầu đều vô nghiã

Sương Anh

CHỈ LÀ ẢO ẢNH

Lời ai nói sao mà nghe thấm thía
Nhưng em ơi tình có nghĩa gì đâu
Nếu tình kia đã vội vã nhạt màu
Trong hiện thực sẽ chỉ còn ảo ảnh

Hãy nhìn đi em, kia vầng trăng lạnh
Giữa bầu trời ảo ảnh tưởng có đôi
Có biết đâu nơi ấy quá xa vời
Trong hạnh phúc đã có mầm ly biệt

Thì cho dù tình kia tha thiết
Nỗi u hoài rồi cũng sẽ trào dâng
Có còn chăng, chỉ một chút bâng khuâng
Khi tỉnh mộng chỉ còn là ảo ảnh
ĐT

Chào SA! lâu hông ghé, bài thơ của SA hay quá nên cảm xúc hoạ cùng, chỉ hoạ theo cảm xúc thôi nhé! nếu thấy buồn quá đừng đọc nhé!         hihi chúc Đường luôn ngọt, hôm nào ĐT rảnh sang hoạ với nha!

Cám ơn anh ĐT nha, lâu lắm mới thấy lại anh, chắc bận lắm hở?! SA luôn sẵn sàng nghênh tiếp, anh nói nghe mắc cưòi ghê đi, bỏ thơ trong nhà ngưòi ta rồi mà còn biểu đừng đọc, ngộ hôn! anh đừng lo tâm hồn thơ luôn uyển chuyển theo câu chuyện mà, thơ vui thơ buồn gì cũng đọc hết á, hổng sao đâu... Oui, khi nào rảnh mời anh sang phụ với SA một tay nấu Đường nha hihihihihi....
 
 
TỈNH TRÍ
 
Nỗi buồn cứ mãi hoài đeo canh cánh
Khiến nặng lòng trước viễn ảnh tình yêu
Mới gặp nhau đã cho nhau rất nhiều
Giờ cảm thấy hồn liêu xiêu mệt mỏi
 
Tim run rẫy chừng như đang hấp hối
Mà Người đâu không han hỏi một câu
Chỉ mình em lặng lẽ với cơn sầu
Niềm hạnh phúc đã chìm sâu đáy thẳm
 
Đã hết rồi một tình yêu say đắm
Trái tim đau đang dò dẫm lối ra
Mạch nhịp rung thành tiếng thét vỡ oà
Thần trí tỉnh - hồn thoát qua biển ái
 
Sương Anh
 
 
Đình Thế 11.06.2009 23:55:53 (permalink)
0
Ngày xưa ai đón ai đưa
Bây giờ sớm nắng chiều mưa chỉ mình
Ngày xưa một khúc ân tình
Bây giờ tan vỡ thình lình vì đâu?
Anh ơi nước chảy qua cầu
Tình xưa ai hẹn duyên đầu ai mong?
Trăng xưa còn nhớ tình hồng
Mà người xa vắng chẳng trông ngày về
Thôi thôi đã lỡ hẹn thề
Thuyền rời xa khỏi bến mê thẩn thờ

08/6/09 MTHS

Sắc TÍM

Con đường phượng tím chơ vơ
Một đồi sim tím sương mờ chiều hoang
Tím thuỷ chung sao ngỡ ngàng
Vì xa xôi quá, hạ vàng nhớ mong
Trăng xưa một mối tình hồng
Trăng nay xa cách, cho lòng quặn đau
Nhưng sim vẫn tím sắc màu
Tình kia cho đến bạc đầu không quên
ĐT
Đình Thế 12.06.2009 00:14:06 (permalink)
0
TỈNH TRÍ
 
Nỗi buồn cứ mãi hoài đeo canh cánh
Khiến nặng lòng trước viễn ảnh tình yêu
Mới gặp nhau đã cho nhau rất nhiều
Giờ cảm thấy hồn liêu xiêu mệt mỏi
 
Tim run rẫy chừng như đang hấp hối
Mà Người đâu không han hỏi một câu
Chỉ mình em lặng lẽ với cơn sầu
Niềm hạnh phúc đã chìm sâu đáy thẳm
 
Đã hết rồi một tình yêu say đắm
Trái tim đau đang dò dẫm lối ra
Mạch nhịp rung thành tiếng thét vỡ oà
Thần trí tỉnh - hồn thoát qua biển ái
 
Sương Anh
 


KHÔNG THỂ
Thần trí tỉnh - hồn thoát qua biển ái -SA

Nhưng trời ơi! đâu phải là như vậy
Lòng muốn quên nhưng tim chẳng thể quên
Bỡi tình là lý lẽ của con tim
Tưởng lắng dịu, bỗng ùa về sóng dậy
Tình tưởng xa một đời xa mãi
Yêu tưởng phai theo tình mới dạt dào
Bỗng người về cho nặng cơn đau
Dù chẳng có lấy một câu han hỏi
Dù ánh mắt gặp nhau quay đi vội
Ta trong lòng bao nỗi nhớ mênh mông
Chuyện tình kia như giông bão trong lòng
Ôi! Tình ơi không thể là lý trí!!
ĐT
SuongAnh 12.06.2009 04:47:37 (permalink)
0

KHÔNG THỂ
Thần trí tỉnh - hồn thoát qua biển ái -SA

Nhưng trời ơi! đâu phải là như vậy
Lòng muốn quên nhưng tim chẳng thể quên
Bỡi tình là lý lẽ của con tim
Tưởng lắng dịu, bỗng ùa về sóng dậy
Tình tưởng xa một đời xa mãi
Yêu tưởng phai theo tình mới dạt dào
Bỗng người về cho nặng cơn đau
Dù chẳng có lấy một câu han hỏi
Dù ánh mắt gặp nhau quay đi vội
Ta trong lòng bao nỗi nhớ mênh mông
Chuyện tình kia như giông bão trong lòng
Ôi! Tình ơi không thể là lý trí!!
ĐT
 
 
SAO KHÔNG THỂ
 
Dù vẫn biết tình không cần lý trí
Nhưng khi yêu luôn nghĩ đến cho nhau
Nếu chúng mình không duyện nợ trầu cau
Em xin được cúi đầu quay lưng bước
 
Hồn thất thểu với trái tim đau buốt
Lòng ngậm ngùi hụt hẫng vẫn mỉm môi
Nào ai biết tình dang dở mồ côi
Em gánh chịu cho người vui hạnh phúc
 
Mười hai bến nước nơi nào trong, đục?
Biết đâu là chỗ trú ngụ tưạ nương
Sợi tơ hồng mối buộc đã lệch đường
Đành chấp nhận vấn vương mà chi nưã
 
Muốn bớt đau lý trí làm điểm tưạ
An ủi lòng đang giưã trận phong ba
Dẫu có hờn giận ghét tình cũng xa
Sao không thể sống an hoà?...vơi khổ!
 
Sương Anh
 
Hàn Đan Quỳnh 15.06.2009 23:47:36 (permalink)
0
CHỈ LÀ KỶ NỆM!

Xa nhau nhung nhớ sao vừa
Bước đường lưu lạc người chưa trở về
Còn chăng một mái tóc thề
Hay đà hạnh phúc, bôn bề chồng con
Nói chi chờ đợi héo mòn
Ngưòi về kỷ niệm chỉ còn - tình xưa?
ĐT

Chào Đan Quỳnh, chúc bạn vui cùng TQ và có nhiều thơ hay

KỶ NIỆM-TÌNH XƯA
 
Tình xưa giờ chỉ còn kỷ niệm
Vì tóc xưa đã nhuốm bạc màu
Vẫn cố lần tìm về ký ức
Để gặp người trong giấc chiêm bao.
 
Thuyền kia vẫn lênh đênh có phải?
Hay đã neo mãi tận bến nao?
Mơ một ngày thuyền về bến củ
Có được chăng? hay tận kiếp sau.
 
 
Cãm ơn Đình Thế. Q rất vui & rất ngưỡng mộ thơ của bạn. Cũng do bộn bề công việc, như bạn đã nói, nên Q mong có nhiều thời gian vào TQ để học hỏi & thưởng thức những bài thơ hay của các bạn.
 
 
 
Kha Khả Tú 16.06.2009 17:11:59 (permalink)
0


Ngày xưa ai đón ai đưa
Bây giờ sớm nắng chiều mưa chỉ mình
Ngày xưa một khúc ân tình
Bây giờ tan vỡ thình lình vì đâu?
Anh ơi nước chảy qua cầu
Tình xưa ai hẹn duyên đầu ai mong?
Trăng xưa còn nhớ tình hồng
Mà người xa vắng chẳng trông ngày về
Thôi thôi đã lỡ hẹn thề
Thuyền rời xa khỏi bến mê thẩn thờ

08/6/09 MTHS

Sắc TÍM

Con đường phượng tím chơ vơ
Một đồi sim tím sương mờ chiều hoang
Tím thuỷ chung sao ngỡ ngàng
Vì xa xôi quá, hạ vàng nhớ mong
Trăng xưa một mối tình hồng
Trăng nay xa cách, cho lòng quặn đau
Nhưng sim vẫn tím sắc màu
Tình kia cho đến bạc đầu không quên
ĐT



 (Thơ anh chị hay quá, cho Tú hoạ với cho vui nhé ! Và tiện lời xin chào, Vì sinh viên bọn em tranh thủ thời gian nghỉ Hè, để phụ bố mẹ viếng thăm các cơ sở của bố mẹ, và làm nhiều việc giúp ích cho xã hội, nhất là những người cơ nhỡ khốn khó ! Tú xin chào từ biệt anh Đình Thế và chị MTHS kính yêu ạ !)


 Tím mơ trở giấc ngoài hiên
Bước chân ra ngõ ai tìm đồi sim
Hoa sim tím cứ dõi tìm
Bóng người năm cũ trong tim nhớ hoài
Hoa sim nở tím mùa nay
Sao người năm cũ dấu hài mù xa
Hoa sim ! Hoa tím ! Tình hoa !!!
Thuỷ chung duy nhất tím hoa sim màu.

Kha Khả Tú
Đình Thế 19.06.2009 20:37:34 (permalink)
0
CHỈ LÀ KỶ NỆM!

Xa nhau nhung nhớ sao vừa
Bước đường lưu lạc người chưa trở về
Còn chăng một mái tóc thề
Hay đà hạnh phúc, bôn bề chồng con
Nói chi chờ đợi héo mòn
Ngưòi về kỷ niệm chỉ còn - tình xưa?
ĐT



KỶ NIỆM-TÌNH XƯA
 
Tình xưa giờ chỉ còn kỷ niệm
Vì tóc xưa đã nhuốm bạc màu
Vẫn cố lần tìm về ký ức
Để gặp người trong giấc chiêm bao.
 
Thuyền kia vẫn lênh đênh có phải?
Hay đã neo mãi tận bến nao?
Mơ một ngày thuyền về bến cũ
Có được chăng? hay tận kiếp sau.

VẪN BÊN ĐỜI
 
Một lần ghé bến - khó mà quên
Thuyền trôi dẫu lên thác, xuống ghềnh
"Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy"
Nhớ mãi cho dù đời lênh đênh

Tình xưa, chút kỷ niệm ngày xưa
Đông đi xuân đến đã bao mùa
Ký ức nhạt nhoà nhưng vẫn nhớ
Hiện về cả ngày nắng đêm mưa

Đời người khoảnh khắc, có bao nhiêu
Chưa trọn bình minh đã nắng chiều
Tình duyên muôn thuở không ước hẹn
Không hẹn mà sao vẫn nhớ nhiều

Tình vỡ, thôi rồi đã chia ly
Người đi ta cũng đã ra đi
Trăm năm tình cũ là xa mãi
Vẫn dấu trong lòng, vẫn khắc ghi
ĐT

Đình Thế 19.06.2009 21:11:08 (permalink)
0
SAO KHÔNG THỂ
 
Dù vẫn biết tình không cần lý trí
Nhưng khi yêu luôn nghĩ đến cho nhau
Nếu chúng mình không duyện nợ trầu cau
Em xin được cúi đầu quay lưng bước
 
Hồn thất thểu với trái tim đau buốt
Lòng ngậm ngùi hụt hẫng vẫn mỉm môi
Nào ai biết tình dang dở mồ côi
Em gánh chịu cho người vui hạnh phúc
 
Mười hai bến nước nơi nào trong, đục?
Biết đâu là chỗ trú ngụ tưạ nương
Sợi tơ hồng mối buộc đã lệch đường
Đành chấp nhận vấn vương mà chi nưã
 
Muốn bớt đau lý trí làm điểm tưạ
An ủi lòng đang giưã trận phong ba
Dẫu có hờn giận ghét tình cũng xa
Sao không thể sống an hoà?...vơi khổ!
 
Sương Anh

Một lần yêu lỡ để tình dang dở
Là một đời tan vỡ trái tim đau
Thà rằng ta không gặp gỡ ban đầu
Để muôn kiếp không sầu không nuối tiếc

Nhưng em ơi giờ xa biền biệt
Em nơi đâu, còn ta nơi đâu
Để đêm đêm ánh trăng vàng da diết
Nhớ ngày xưa, thuở ấy bỗng nghẹn ngào...
ĐT
Đình Thế 19.06.2009 21:52:22 (permalink)
0
Ta chới với giữa hai bờ thực ảo
Nghe trong đời mỗi bước cứ chênh vênh
Một lần yêu nhau trái tim nào trọn vẹn
Sao mình ta phía trước lắm thác ghềnh
     Hoàng Mi Kha

HẸN

Đừng trách nữa người ơi tình tan vỡ
Đâu chỉ người dang dở một tình đau
Ta cũng thế, nặng lòng và nặng nợ
Ta nợ em, ta nợ mối tình đầu

Nợ chính mình nợ em - bao giờ trả
Tình có, duyên không, đôi ngả rưng sầu
Giờ tiếc nuối, đã hai khung trời lạ
Nỗi thương buồn nghiệt ngã gửi về đâu!

Thôi em ạ, trách chi tình mộng ảo
Em chênh vênh, đời ta cũng chênh vênh
Hai ta bước giữa thác ghềnh giông bão
Hẹn kiếp sau duyên phận sẽ đáp đền
ĐT

Đình Thế 20.06.2009 11:50:42 (permalink)
0
Ông tơ bà nguyệt đâu ơi
Có xe duyên thắm, xin người kiếp sau
Tình kia đã lỡ mất nhau
Nguyện xin được nối cùng nhau tái hồi

Nửa đêm đàn buột cung lơi
Hồn hoang một cõi chơi vơi tiếng lòng!
19.06.09
ND87


TÌNH LÀ...

Trách chi tơ thắm chỉ hồng
Buộc đời vào đó rồi lòng thương đau
Thà đừng quen biết chi nhau
Thì sao có chuyện để sầu cho ai
Chính ta để khổ cho người
Người thì để nhớ một đời cho ta
Trăm năm tình cũng chỉ là
Mầm xanh hạnh phúc, xót xa chia lìa
.....
ĐT
Màu tím hoa sim 22.06.2009 10:17:48 (permalink)
0


SẮC  TÍM

Con đường phượng tím chơ vơ
Một đồi sim tím sương mờ chiều hoang
Tím thuỷ chung sao ngỡ ngàng
Vì xa xôi quá, hạ vàng nhớ mong
Trăng xưa một mối tình hồng
Trăng nay xa cách, cho lòng quặn đau
Nhưng sim vẫn tím sắc màu
Tình kia cho đến bạc đầu không quên
ĐT







 
MÀU TAN VỠ
 
Ân tình ngày ấy êm đềm
Làm sao quên được mà quên bây giờ
Gửi anh cả những mộng mơ
Sắc buồn tan vỡ thẩn thờ hồn ai
 
Ngẩn ngơ ngày ngắn đêm dài
Mộng lòng mang xuống tuyền đài chưa tan
Hỡi đời bao chuyện trái ngang
Nhuộm màu tím những dở dang cuộc tình
 
23/6/09 MTHS


SuongAnh 23.06.2009 05:56:34 (permalink)
0
SAO KHÔNG THỂ
 
---------
Muốn bớt đau lý trí làm điểm tưạ
An ủi lòng đang giưã trận phong ba
Dẫu có hờn giận ghét tình cũng xa
Sao không thể sống an hoà?...vơi khổ!
 
Sương Anh

Một lần yêu lỡ để tình dang dở
Là một đời tan vỡ trái tim đau
Thà rằng ta không gặp gỡ ban đầu
Để muôn kiếp không sầu không nuối tiếc

Nhưng em ơi giờ xa biền biệt
Em nơi đâu, còn ta nơi đâu
Để đêm đêm ánh trăng vàng da diết
Nhớ ngày xưa, thuở ấy bỗng nghẹn ngào...
ĐT
 
 
 
Tình Em Gởi Bến Sông Quê
 
Hồn em ngọn sóng dạt dào
Nhớ ai mà chẳng dám trao nỗi lòng
Một mình cùng với thinh không
Đêm đêm tâm sự nỗi lòng vấn vương

Ừ thì em biết anh thương
Nhưng mà xa quá chẳng buông tơ lòng
Nơi đây em vẫn đợi mong
Một ngày trở lại con sông quê nhà

Được nghe tình khúc dân ca
Ôi chao thương quá! mặn mà làm sao!
Ước gì nghe tiếng ngọt ngào
Lời ru êm ái rạt rào lòng em

Quê hương một thuở êm đềm
Bây chừ xa lắc nên thèm lời ru
Nơi đây viễn xứ xa mù
Dư âm vẳng vọng câu hò năm nao
 
Hò ơ...ớ...ơ......
Bên dòng suối nước trong veo
Em đi anh ở quê nghèo đợi mong
Bao năm quạnh quẽ cô phòng
Sao người năm cũ vẫn không thấy về...?!
 
Hò  ơ...ớ...ơ.....
Hồn vương vấn mãi câu thề
Mấy trăng cũng đợi dẫu khuya vẫn chờ
Mong ai trở lại bến mơ
Cho tình trăng nước ( hờ....hò ơ...)
cho tình trăng nước...vẹn tơ...duyên đầu....
 
Sương Anh
 
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 60 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9