MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 60 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Han Bang 19.07.2009 16:16:56 (permalink)
Han Bang 20.07.2009 18:45:41 (permalink)
Hà Thu 21.07.2009 09:31:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Lục bình trôi dạt, sóng đưa
Còn chẳng biết sẽ nắng mưa phương nào
Thì người ấy đã về đâu
Thân mình bèo bọt, biết sao chuyện người

Triền đê ánh nắng chiều rơi
Người đâu bỗng thấy xa xôi quá chừng
                 ĐT
 
 
 
Người đi nước mắt âm thầm
Còn đâu một mối đàn cầm duyên tơ
Lục Bình dãi nắng dầm mưa
Hoa tàn mà vẫn tìm chưa thấy bờ 
 
Người còn thương nhớ đến giờ
Thì thôi xin hãy cố chờ kiếp sau
HT

Kiếp này còn chẳng có nhau
Làm gì có đến kiếp sau mà chờ
Đàn xưa đã đứt dây tơ
Nuôi tằm dệt kén đợi chờ se dây
Em ơi hãy cố kiếp này
Dù xa, rồi cũng có ngày có nhau
ĐT


 
 
Người càng nói, lòng càng đau.
Biết làm sao để bên nhau bây giờ?
Gần nhau qua mấy vần thơ.
Xa nhau núi cách, sông hồ ngàn xa.
 
Mơ người trong giấc mơ hoa.
Tỉnh ra lại thấy ướt nhoà lệ rơi.
HT
ThanhThanhKhiet 21.07.2009 09:54:41 (permalink)
0

TÌNH THƠ

Hè sang phượng nở ơ thờ
Nhớ mùa thu trước ngồi chờ lá rơi
Gom thu về một góc trời
Cho người năm cũ quên lời đã trao
Lá rơi, kỷ niệm ngọt ngào
Để hạ về ta đổi trao phượng hồng
Có gì ai hỏi "buồn không?"
Tình thơ vẫn đẹp vẫn nồng đấy thôi
Người thì có thể xa xôi
Tình thơ hội tụ một nơi diễn đàn
Nơi còn khuyết mãi vầng trăng
Nơi còn nói mãi bao lần "còn vương"
ĐT

 
Chớm thu
 
Lại chớm thu sang hỡi người ơi !
Lòng em thoáng chút gió chơi vơi
Nhớ đến người xưa nơi quạnh vắng
Lang thang đếm nhặt lá thu rơi
 
Gợi lại thu xưa bao kỷ niệm
Giơ tay chạm nhẹ cánh Ty-gôn
Dấu mắt hoa cười trong kẽ lá
Nhìn hoa một chút dạ bồn chồn
 
T.T.K.21.7.2009
 
Lâu rồi TTK mới lại ghé` thăm ĐT nè , bạn khoẻ và vui chứ. Chúc tốt lành
 
Đình Thế 21.07.2009 21:10:02 (permalink)
0

Lục bình trôi dạt, sóng đưa
Còn chẳng biết sẽ nắng mưa phương nào
Thì người ấy đã về đâu
Thân mình bèo bọt, biết sao chuyện người

Triền đê ánh nắng chiều rơi
Người đâu bỗng thấy xa xôi quá chừng
                 ĐT
 
 
 
Người đi nước mắt âm thầm
Còn đâu một mối đàn cầm duyên tơ
Lục Bình dãi nắng dầm mưa
Hoa tàn mà vẫn tìm chưa thấy bờ 
 
Người còn thương nhớ đến giờ
Thì thôi xin hãy cố chờ kiếp sau
HT

Kiếp này còn chẳng có nhau
Làm gì có đến kiếp sau mà chờ
Đàn xưa đã đứt dây tơ
Nuôi tằm dệt kén đợi chờ se dây
Em ơi hãy cố kiếp này
Dù xa, rồi cũng có ngày có nhau
ĐT

Người càng nói, lòng càng đau.
Biết làm sao để bên nhau bây giờ?
Gần nhau qua mấy vần thơ.
Xa nhau núi cách, sông hồ ngàn xa.
 
Mơ người trong giấc mơ hoa.
Tỉnh ra lại thấy ướt nhoà lệ rơi.
HT

Biết rằng mình quá xa xôi
Biết nhau - biết tiếng, biết lời, biết thơ
Bao nhiêu đó đủ ươm mơ
Bao nhiêu đó đủ thẫn thờ...đợi mong
Biết rằng cách núi ngăn sông
Biết đâu một sớm nắng hồng gặp nhau
Có gì đã vội lòng đau
Cho hoa vội héo, lá sầu ngẩn ngơ
Gửi về em một vần thơ
Hẹn ngày mai, hỡi Đông Đô có chờ...
ĐT


Đình Thế 21.07.2009 21:28:42 (permalink)
0








SẦU

Ngày xưa ta bên nhau
Hàng cây xanh thắm màu
Đường về sao ngắn quá
Thời gian sao trôi mau!

Bên nhau tay cầm tay
Cùng hướng về tương lai
Ánh bình minh đẹp quá
Đường quen in dấu hài

Giờ thuở ấy đã xa
Chỉ là giấc mơ qua
Đường nay người đơn lẻ
Tuyết rơi trắng nhạt nhoà

Người về đâu người hỡi
Trong đông lạnh mịt mù
Tâm hồn như chới với
Sầu nào như...thiên thu!!!
ĐT

Màu tím hoa sim 22.07.2009 05:21:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

NGƯỜI YÊU MÀU TÍM
 
Tím sim tím cả rừng chiều
Hoàng hôn buồn vắng nhớ người yêu
Người đã đi rồi, đi đi mãi
Bỏ lại em về với tịch liêu
 
Nâng cánh sim buồn dạ ngất ngây
Kỷ niệm âm thầm trong lất lây
Nhớ quá người đi yêu màu tím
Lạnh cả lòng ta phút đong đầy
 
Sim

Người xa vẫn nhớ tím thuỷ chung

Nhớ cả đồi sim tím mịt mùng
Nhớ cả đường chiều xưa em bước
Còn em còn nhớ nữa hay không!

Kỷ niệm chỉ là kỷ niệm thôi
Biết đâu em đã bước đi rồi
Để kỷ niệm hoài là kỷ niệm
Tình nay em dệt đã có đôi?!

ĐT




VẪN  LÀ  EM

Em vẫn mãi là em tím thôi
Xa xôi mây tím giữa lưng trời
Dõi bước người đi từ vạn dặm
Mong một ngày nào ta có đôi

Người đi xa tắp tận chân mây
Ai hiểu lòng đau tấc dạ này
Thẩn thờ đếm nhịp thời gian chậm
Mà chẳng quên người trong phút giây

Sim


Đình Thế 30.07.2009 23:58:31 (permalink)
0
VẪN  LÀ  EM

Em vẫn mãi là em tím thôi
Xa xôi mây tím giữa lưng trời
Dõi bước người đi từ vạn dặm
Mong một ngày nào ta có đôi

Người đi xa tắp tận chân mây
Ai hiểu lòng đau tấc dạ này
Thẩn thờ đếm nhịp thời gian chậm
Mà chẳng quên người trong phút giây

Sim

CÓ CÒN

Lời em nghe ấm lại lòng ai
Dẫu ngàn dặm cách, quá xa xôi
Dẫu chiều nắng nhạt vầng mây tím
Vẫn thấy em trong vạn nẻo đời

Người vẫn còn xa, vạn dặm xa
Em vẫn chờ mong tận quê nhà!
Vẫn còn tím mãi màu sim tím!
Em ơi! yêu - nợ...cả đời ta

Rồi một ngày mai về cố hương
Phượng xưa còn tím mãi con đường?
Sim xưa còn tím đồi hoang cũ?
Người xưa - em hỡi mãi còn thương?
ĐT

(Thơ hoạ buồn quá không MTHS! chúc vui nha)
TrieuMinh92 31.07.2009 00:56:44 (permalink)
0


VẪN  LÀ  EM

Em vẫn mãi là em tím thôi
Xa xôi mây tím giữa lưng trời
Dõi bước người đi từ vạn dặm
Mong một ngày nào ta có đôi

Người đi xa tắp tận chân mây
Ai hiểu lòng đau tấc dạ này
Thẩn thờ đếm nhịp thời gian chậm
Mà chẳng quên người trong phút giây

Sim

CÓ CÒN

Lời em nghe ấm lại lòng ai
Dẫu ngàn dặm cách, quá xa xôi
Dẫu chiều nắng nhạt vầng mây tím
Vẫn thấy em trong vạn nẻo đời

Người vẫn còn xa, vạn dặm xa
Em vẫn chờ mong tận quê nhà!
Vẫn còn tím mãi màu sim tím!
Em ơi! yêu - nợ...cả đời ta

Rồi một ngày mai về cố hương
Phượng xưa còn tím mãi con đường?
Sim xưa còn tím đồi hoang cũ?
Người xưa - em hỡi mãi còn thương?
ĐT

(Thơ hoạ buồn quá không MTHS! chúc vui nha)





CÒN MÃI

Rồi một ngày kia về cố hương
Đồi Sim tình cũ vẫn chờ thương
Vấn vương nỗi nhớ bao ngày tháng
Không vơi chờ đợi trắng đêm trường
Đình Thế 31.07.2009 22:52:00 (permalink)
0

CÒN MÃI

Rồi một ngày kia về cố hương
Đồi Sim tình cũ vẫn chờ thương
Vấn vương nỗi nhớ bao ngày tháng
Không vơi chờ đợi trắng đêm trường

TÌNH!!!

Một lần yêu, nhớ đến trăm năm
Dù người đã sang sông âm thầm
Dù cho muôn thuở hoài ngăn cách
Dù tình có vĩnh viễn xa xăm

Lòng ta vẫn cứ mãi còn yêu
Dù bắt chim bay, đón nắng chiều
Tình xưa một thuở còn vương mãi
Ôi tình! vướng bận biết bao nhiêu?
ĐT

Đình Thế 31.07.2009 23:20:47 (permalink)
0
Mùa thu nhớ...
          không anh

Mùa thu về như gọi
Một thoáng nhớ trong em
Giữa khung trời đêm đêm
Ước vòng tay ấm êm.
 
Mùa thu đến đây rồi
Mắt lệ nào rơi rơi... 
Không nói được một lời
Vì còn hoài mong đợi !
 
Mùa thu về không ở
Như bóng dáng người đi
Trong lòng còn dạn dĩ
Một chuyện tình lâm ly.
 
Mùa thu còn trở lại?
Phút chạnh hồn tái tê ! 
Người đi chẳng thể về
Chỉ mùa thu trở lại.
 
Mùa thu vàng xa cách
Từng lá rớt mỏng manh
Mùa thu này không anh
Nhưng em còn hoài nhớ.

                  Như Hằng 
                Gửi Đình Thế


 
 

MÙA THU XA

Bao thu rồi lá đổ
Em vẫn mãi tha hương
Em ơi Hà Nội phố
Thu sang vắng em - buồn

Gửi người em phương xa
Thu về ngập trời Nga
Vàng thu lòng tê tái
Thương em kẻ xa nhà

Mùa thu thì trở lại
Em thì mãi xa quê
Thu quê hương nắng trải
Em chưa vẹn ước thề

Qua hoài những mùa thu
Chiều thu giăng mây mù
Heo may về liễu rũ
Em còn hoài phiêu du
ĐT

Quỳnh Muội 01.08.2009 01:46:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế




Biết rằng mình quá xa xôi
Biết nhau - biết tiếng, biết lời, biết thơ
Bao nhiêu đó đủ ươm mơ
Bao nhiêu đó đủ thẫn thờ...đợi mong
Biết rằng cách núi ngăn sông
Biết đâu một sớm nắng hồng gặp nhau
Có gì đã vội lòng đau
Cho hoa vội héo, lá sầu ngẩn ngơ
Gửi về em một vần thơ
Hẹn ngày mai, hỡi Đông Đô có chờ...


ĐT







Chào bạn Đình Thế
Lâu ngày gặp lại, Bạn vẫn khoẻ ?  xin gởi lại vài câu thơ vào nhà Đình Thế nhé,
Chúc ĐT vui , khoẻ và nhiều hạnh phúc.





THẾ MÀ VẪN ĐỢI VẪN CHỜ




Ngày mai ngày mốt ngày kia
Và nhiều ngày nữa bỗng nhiên vắng mình
Online chẳng thấy bóng hình
Biết ai còn nhớ  nick  mình hay không

Hay là chẳng nhớ chằng mong
Chỉ là vui vậy, chớ không nghĩ gì
Nhớ người thơ để  mà chi
Trang  thơ đông lắm thiếu gì người vui ?
Nhớ khi chia ngọt sẽ bùi
Những gì ký ức ngủ vùi bấy lâu
Ví như gặp bạn tâm đầu
Vần thơ trút cạn ẩn sâu nỗi lòng
 Trải lòng chia sẻ ước mong
Và rồi cũng nhớ cũng mong gặp người
Thương nhớ lại cũng đầy lại vơi
Khóc cười lại cũng dòng đời trôi đi
Đường đời gặp gở mấy khi  
Vần thơ hoạ thay lời gì trong mơ !
Online vẫn đợi vẫn chờ...



01-08-09
nhatquynh





_____________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
Lời tình ghi trên lá :   http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289&mpage=3
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 01:59:25 bởi Quỳnh Muội >
TrieuMinh92 01.08.2009 17:33:57 (permalink)
0



CÒN MÃI

Rồi một ngày kia về cố hương
Đồi Sim tình cũ vẫn chờ thương
Vấn vương nỗi nhớ bao ngày tháng
Không vơi chờ đợi trắng đêm trường

TÌNH!!!

Một lần yêu, nhớ đến trăm năm
Dù người đã sang sông âm thầm
Dù cho muôn thuở hoài ngăn cách
Dù tình có vĩnh viễn xa xăm

Lòng ta vẫn cứ mãi còn yêu
Dù bắt chim bay, đón nắng chiều
Tình xưa một thuở còn vương mãi
Ôi tình! vướng bận biết bao nhiêu?
ĐT
Thân chào Quận chúa Triệu Minh Đặc Mục Nhĩ



 TRÁNG SĨ

Triệu Minh xin mời Đình tráng sĩ
Bụi đường bám gió gót nhung y
Dừng chân quán cỏ ta đàm đạo
Dậm trường thiên lý lắm gian nguy

Hôm nay gặp được Thế Đình đi
Dọc ngang xuôi ngược tướng uy nghi
Trèo đèo lội suối danh hào hiệp
Chí cả chẳng sờn ... sợ việc chi

( Đùa chút cho vui tí nhé Đình Thế ca ca ! Hì hì )

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 20:48:25 bởi treuminh92 >
Đình Thế 01.08.2009 23:31:17 (permalink)
0

Chào bạn Đình Thế
Lâu ngày gặp lại, Bạn vẫn khoẻ ?  xin gởi lại vài câu thơ vào nhà Đình Thế nhé,
Chúc ĐT vui , khoẻ và nhiều hạnh phúc.


THẾ MÀ VẪN ĐỢI VẪN CHỜ

Ngày mai ngày mốt ngày kia
Và nhiều ngày nữa bỗng nhiên vắng mình
Online chẳng thấy bóng hình
Biết ai còn nhớ  nick  mình hay không
Hay là chẳng nhớ chằng mong
Chỉ là vui vậy, chớ không nghĩ gì
Nhớ người thơ để  mà chi
Trang  thơ đông lắm thiếu gì người vui ?
Nhớ khi chia ngọt sẽ bùi
Những gì ký ức ngủ vùi bấy lâu
Ví như gặp bạn tâm đầu
Vần thơ trút cạn ẩn sâu nỗi lòng
 Trải lòng chia sẻ ước mong
Và rồi cũng nhớ cũng mong gặp người
Thương nhớ lại cũng đầy lại vơi
Khóc cười lại cũng dòng đời trôi đi
Đường đời gặp gở mấy khi  
Vần thơ hoạ thay lời gì trong mơ !
Online vẫn đợi vẫn chờ...

01-08-09
nhatquynh

Online vẫn đợi vẫn chờ...
Làm sao quên được bạn thơ cho đành
Chẳng qua trên bước hành trình
Trang thơ thi hữu Nhật Quỳnh đông vui
Nên quên, nhưng khoảnh khắc thôi
Còn gặp rồi thì một đời... khó quên
Phải không bạn - muội Nhật Quỳnh
Cảm ơn bạn có chút tình ghé thăm
Chúc Quỳnh vui cả một năm
Biết đâu người ở xa xăm nhớ Quỳnh
ĐT

Quỳnh Muội 02.08.2009 01:44:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Chào bạn Đình Thế
Lâu ngày gặp lại, Bạn vẫn khoẻ ?  xin gởi lại vài câu thơ vào nhà Đình Thế nhé,
Chúc ĐT vui , khoẻ và nhiều hạnh phúc.


THẾ MÀ VẪN ĐỢI VẪN CHỜ

Ngày mai ngày mốt ngày kia
Và nhiều ngày nữa bỗng nhiên vắng mình
Online chẳng thấy bóng hình
Biết ai còn nhớ  nick  mình hay không
Hay là chẳng nhớ chằng mong
Chỉ là vui vậy, chớ không nghĩ gì
Nhớ người thơ để  mà chi
Trang  thơ đông lắm thiếu gì người vui ?
Nhớ khi chia ngọt sẽ bùi
Những gì ký ức ngủ vùi bấy lâu
Ví như gặp bạn tâm đầu
Vần thơ trút cạn ẩn sâu nỗi lòng
 Trải lòng chia sẻ ước mong
Và rồi cũng nhớ cũng mong gặp người
Thương nhớ lại cũng đầy lại vơi
Khóc cười lại cũng dòng đời trôi đi
Đường đời gặp gở mấy khi  
Vần thơ hoạ thay lời gì trong mơ !
Online vẫn đợi vẫn chờ...

01-08-09
nhatquynh

Online vẫn đợi vẫn chờ...


online vẫn đợi vẫn chờ
Làm sao quên được bạn thơ cho đành
Chẳng qua trên bước hành trình
Trang thơ thi hữu Nhật Quỳnh đông vui
Nên quên, nhưng khoảnh khắc thôi
Còn gặp rồi thì một đời... khó quên
Phải không bạn - muội Nhật Quỳnh
Cảm ơn bạn có chút tình ghé thăm
Chúc Quỳnh vui cả một năm
Biết đâu người ở xa xăm nhớ Quỳnh


ĐT








TÌNH THI HỌA
 
 
Người xưa dạ chẳng hửng hờ
Online vẫn nhớ nick thơ thuở nào
Mặn mà dòng họa đổi  trao
Lời thơ nồng thắm biết bao ngọt ngào
Khiến lòng chợt thấy nao nao
Vọng về ký ức với bao lời tình
Trang thơ thư quán đẹp xinh
Giúp cho những kẻ hữu tình gặp nhau
Tình thơ họa chợt xôn xao
Xa xôi cũng chẳng đời nào lãng quên
 
 
 
2-08-09
nhatquynh




_______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35

Lời tình ghi trên lá :   http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289&mpage=3





Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 60 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9