MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
TÌNH THI HỌA Người xưa dạ chẳng hửng hờ Online vẫn nhớ nick thơ thuở nào Mặn mà dòng họa đổi trao Lời thơ nồng thắm biết bao ngọt ngào Khiến lòng chợt thấy nao nao Vọng về ký ức với bao lời tình Trang thơ thư quán đẹp xinh Giúp cho những kẻ hữu tình gặp nhau Tình thơ họa chợt xôn xao Xa xôi cũng chẳng đời nào lãng quên 2-08-09 nhatquynh
SAO QUÊN!
Cuộc đời vốn đã buồn tênh
Bon chen vất vả lênh đênh với đời
Nơi đây chia sẻ buồn vui
Làm sao quên được những người bạn thơ
Giúp mình vơi bớt bơ vơ
Người với người bớt hững hờ với nhau
Quỳnh ơi! đã một thuở nào
Sao quên được những ngọt ngào...vần thơ
ĐT
Thu về
Nhấp nhổm hè qua thu đã sang
Chiều nay ngọn gió đến mơn man
Gợi lại muôn vàn bao kỷ niệm
Liêu xiêu một bóng nhặt lá vàng
Ty gôn thắm đỏ cảnh đài trang
Nỗi nhớ hoài trông đã mãi tràn
Nức nở thu mình trong kẽ lá
Sương rơi giọt giọt chảy hàng hàng
Người đi đã giết mùa thu chết
Để khuyết vầng trăng bóng chẳng lồng
Trăng thu hết sáng trời trở lạnh
Muốn hỏi …người xa có nhớ không ?
T.T.K.1.7.2009
CÒN MÃI LỜI RU
Mãi mãi vẫn thu về đấy thôi
Chỉ có lá thu mới chết rồi
Nên người mỗi độ mùa thu đến
Gom cả lá thu tiếc một đời
Trời thu mây xám nhẹ giăng giăng
Mây thu che khuất nửa vầng trăng
Nhưng trăng vẫn đó bầu trời lạnh
Có mất gì đâu hỡi chị Hằng
Đất trời năm tháng vẫn còn thu
Chỉ có người đi khuất mây mù
Chỉ người ở lại buồn nhặt lá
Tình xưa còn mãi một lời ru...
ĐT
HẸN
Hình như một thuở đã xa
Như quên bến nước, gốc đa năm nào
"Hồn em ngọn sóng dạt dào
Nhớ ai mà chẳng dám trao nỗi lòng
Một mình cùng với thinh không
Đêm đêm tâm sự nỗi lòng vấn vương
Ừ thì em biết anh thương
Nhưng mà xa quá chẳng buông tơ lòng
Nơi đây em vẫn đợi mong
Một ngày trở lại con sông quê nhà...SA"
Lời ru thuở ấy mượt mà
Ầu ơ một khúc dân ca đượm tình
Cây đa, bến nước mái đình
Chờ ai, ao ước ngọt lành đời ai
Rồi ra nắng sớm mưa mai
Tình quê ước hẹn một ngày đoàn viên
ĐT
(lâu quá mới vào thăm SA, chúc thơ lưôn mượt mà nha!)
CÒN MÃI
Rồi một ngày kia về cố hương
Đồi Sim tình cũ vẫn chờ thương
Vấn vương nỗi nhớ bao ngày tháng
Không vơi chờ đợi trắng đêm trường
TÌNH!!!
Một lần yêu, nhớ đến trăm năm
Dù người đã sang sông âm thầm
Dù cho muôn thuở hoài ngăn cách
Dù tình có vĩnh viễn xa xăm
Lòng ta vẫn cứ mãi còn yêu
Dù bắt chim bay, đón nắng chiều
Tình xưa một thuở còn vương mãi
Ôi tình! vướng bận biết bao nhiêu?
ĐT
Thân chào Quận chúa Triệu Minh Đặc Mục Nhĩ
TRÁNG SĨ
Triệu Minh xin mời Đình tráng sĩ
Bụi đường bám gió gót nhung y
Dừng chân quán cỏ ta đàm đạo
Dậm trường thiên lý lắm gian nguy
Hôm nay gặp được Thế Đình đi
Dọc ngang xuôi ngược tướng uy nghi
Trèo đèo lội suối danh hào hiệp
Chí cả chẳng sờn ... sợ việc chi
( Đùa chút cho vui tí nhé Đình Thế ca ca ! Hì hì )
Minh Minh Đặc Mục Nhĩ là tên Mông Cổ, còn Triệu Minh là Minh Minh tự đặt cho mình tên cho giống Người Hán (Ỷ thiên Đồ Long ký) Cô bé Treuminh ạ! Trong ấy môn phái Võ Đang có một tráng sĩ Ân Lê Đình nữa, nhưng rất tiếc ĐT có nói ngược cũng chỉ là Thế Đình thôi! hông phải tráng sĩ gì đâu, hì hì...
Đâu đó có bài thơ
Đời buồn như kẻ chinh phu
Lênh đênh vó ngựa cầu thu nhịp đều
Thì thôi muôn dặm phù kiều
Gặp nhau buổi sớm ban chiều chia tay
Rồi ra nắng sớm mưa mai
Ôi bao ngày biết bao ngày nhớ thương
Thân trai Vô Kỵ dặm đường
Hồng nhan khuê các nhớ thương làm gì
Triệu Minh ơi thương làm chi
Đời Vô kỵ dăm đường đi còn dài
Mấy lời gửi đến cho ai
Gió mưa đã phủ đời trai mất rồi
ĐT chúc TM vui nha!
CÒN MÃI Rồi một ngày kia về cố hương Đồi Sim tình cũ vẫn chờ thương Vấn vương nỗi nhớ bao ngày tháng Không vơi chờ đợi trắng đêm trường
TÌNH!!! Một lần yêu, nhớ đến trăm năm Dù người đã sang sông âm thầm Dù cho muôn thuở hoài ngăn cách Dù tình có vĩnh viễn xa xăm Lòng ta vẫn cứ mãi còn yêu Dù bắt chim bay, đón nắng chiều Tình xưa một thuở còn vương mãi Ôi tình! vướng bận biết bao nhiêu? ĐT Thân chào Quận chúa Triệu Minh Đặc Mục Nhĩ TRÁNG SĨ
Triệu Minh xin mời Đình tráng sĩ
Bụi đường bám gió gót nhung y
Dừng chân quán cỏ ta đàm đạo
Dậm trường thiên lý lắm gian nguy
Hôm nay gặp được Thế Đình đi
Dọc ngang xuôi ngược tướng uy nghi
Trèo đèo lội suối danh hào hiệp
Chí cả chẳng sờn ... sợ việc chi
( Đùa chút cho vui tí nhé Đình Thế ca ca ! Hì hì )
Minh Minh Đặc Mục Nhĩ là tên Mông Cổ, còn Triệu Minh là Minh Minh tự đặt cho mình tên cho giống Người Hán (Ỷ thiên Đồ Long ký) Cô bé Treuminh ạ! Trong ấy môn phái Võ Đang có một tráng sĩ Ân Lê Đình nữa, nhưng rất tiếc ĐT có nói ngược cũng chỉ là Thế Đình thôi! hông phải tráng sĩ gì đâu, hì hì...
Đâu đó có bài thơ
Đời buồn như kẻ chinh phu
Lênh đênh vó ngựa cầu thu nhịp đều
Thì thôi muôn dặm phù kiều
Gặp nhau buổi sớm ban chiều chia tay
Rồi ra nắng sớm mưa mai
Ôi bao ngày biết bao ngày nhớ thương
Thân trai Vô Kỵ dặm đường
Hồng nhan khuê các nhớ thương làm gì
Triệu Minh ơi thương làm chi
Đời Vô kỵ dăm đường đi còn dài
Mấy lời gửi đến cho ai
Gió mưa đã phủ đời trai mất rồi
ĐT chúc TM vui nha!
Hi...hi...Em vui quá
Bài thơ Đình Thế hay
Em thích và đọc mãi
Hi...hi...Thơ thật hay
( Anh Thế Đình ơi ! Anh đóng vai Ân Lê Đình tráng sĩ nhé ! Em thích chơi bên anh, vì Topic anh rất hiền, ở bên Topic "Cô Gái Đồ Long" mấy ngày chúng em chơi hiền và vui lắm ! Tự dưng có chị Nguyễn Hoa Quỳnh vô cớ nhảy vào chửi " phường sân si "
kỳ cục ghê , em nghĩ chơi đóng vai Triệu Minh bên đó rồi ! Vì em hổng thích ai chửi ai hết đấy ! Vậy Triệu Minh chơi 1 mình và đi theo tráng sĩ Ân Lê Đình phóng tuấn mã qua cầu như bay nhé ! )
BUỒN ĐƠN PHƯƠNG
Buồn đơn phương thu hình trong ánh mắt
Nhìn trời đêm trong vắt những vì sao
Lòng thầm ước thời gian trôi qua mau
Để dòng lệ thương đau đừng chảy nữa
Trích đoạn: Đình Thế
SAO QUÊN!
Cuộc đời vốn đã buồn tênh
Bon chen vất vả lênh đênh với đời
Nơi đây chia sẻ buồn vui
Làm sao quên được những người bạn thơ
Giúp mình vơi bớt bơ vơ
Người với người bớt hững hờ với nhau
Quỳnh ơi! đã một thuở nào
Sao quên được những ngọt ngào...vần thơ
ĐT
VẦN THƠ ĐẸP TỰA CÂU CA
Niềm vui cùng sẻ chia nhau
Từ tim hạnh phúc ngọt ngào nhân đôi
Nỗi buồn được giải bày rồi
Lạ thay buồn đã phai phôi nơi lòng
Nơi đây thi hoạ đôi dòng
Chút gì ấm áp len trong tâm hồn
Thoáng bình minh đã hoàng hôn
Cuộc đời khoảnh khắc chiều hôm nhạt nhoà
Thơ hoạ đẹp tựa câu ca
Quên làm sao những ngọc ngà đã trao
3-08-09
nhatquynh
_______________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2009 21:20:57 bởi Quỳnh Muội >
Trích đoạn: Đình Thế
VẪN LÀ EM Em vẫn mãi là em tím thôi Xa xôi mây tím giữa lưng trời Dõi bước người đi từ vạn dặm Mong một ngày nào ta có đôi Người đi xa tắp tận chân mây Ai hiểu lòng đau tấc dạ này Thẩn thờ đếm nhịp thời gian chậm Mà chẳng quên người trong phút giây Sim
CÓ CÒN
Lời em nghe ấm lại lòng ai
Dẫu ngàn dặm cách, quá xa xôi
Dẫu chiều nắng nhạt vầng mây tím
Vẫn thấy em trong vạn nẻo đời
Người vẫn còn xa, vạn dặm xa
Em vẫn chờ mong tận quê nhà!
Vẫn còn tím mãi màu sim tím!
Em ơi! yêu - nợ...cả đời ta
Rồi một ngày mai về cố hương
Phượng xưa còn tím mãi con đường?
Sim xưa còn tím đồi hoang cũ?
Người xưa - em hỡi mãi còn thương?
ĐT
NỢ TÌNH
CÒN MÃI KHÔNG THÔI
Em vẫn thương sim tím đồi xưa
Vẫn còn phượng tím ngắm chiều mưa
Trong giọt hanh hao vùng kỷ niệm
Yêu nhớ làm sao nói cho vừa ?
Nợ tình ray rức mãi khôn nguôi
Người dẫu xa xăm cách biệt rồi
Lòng vẫn thương hoài nơi cách trở
Mong ngày quay gót nối niềm vui
Sim
quote:
Trích đoạn: Đình Thế
Thu về
Nhấp nhổm hè qua thu đã sang
Chiều nay ngọn gió đến mơn man
Gợi lại muôn vàn bao kỷ niệm
Liêu xiêu một bóng nhặt lá vàng
Ty gôn thắm đỏ cảnh đài trang
Nỗi nhớ hoài trông đã mãi tràn
Nức nở thu mình trong kẽ lá
Sương rơi giọt giọt chảy hàng hàng
Người đi đã giết mùa thu chết
Để khuyết vầng trăng bóng chẳng lồng
Trăng thu hết sáng trời trở lạnh
Muốn hỏi …người xa có nhớ không ?
T.T.K.1.7.2009
CÒN MÃI LỜI RU
Mãi mãi vẫn thu về đấy thôi
Chỉ có lá thu mới chết rồi
Nên người mỗi độ mùa thu đến
Gom cả lá thu tiếc một đời
Trời thu mây xám nhẹ giăng giăng
Mây thu che khuất nửa vầng trăng
Nhưng trăng vẫn đó bầu trời lạnh
Có mất gì đâu hỡi chị Hằng
Đất trời năm tháng vẫn còn thu
Chỉ có người đi khuất mây mù
Chỉ người ở lại buồn nhặt lá
Tình xưa còn mãi một lời ru...
ĐT
Còn mãi lời ru
Lá rụng trời ơi! thu đã sang
Êm đềm ngày ấy dưới đêm trăng
Đời vui thanh thản hài tiên dạo
Lộc biếc an lành cánh mông giăng
Sóng nhớ trào tuôn rời bóng lá
Dòng thương chẩy ngập lệ rơi tràn
Bao mùa xa cách còn vẳng tiếng
Dịu ngọt lời ru dưới ánh trăng
T.T.K.5.9.2009
Các bạn thân yêu của Thụy Du ơi.....Thụy Du về thăm các bạn đây.....Nhớ lắm Diễn Đàn thân yêu của chúng ta, nhớ lắm những ngày chúng ta cùng thơ với nhau & nhớ lắm cái nick Thụy Du đã cùng TD gắn bó trong suốt thời gian qua.
Các bạn vẫn vui khỏe phải không? Khi trở lại căn nhà thân thương của chúng ta, đọc tất cả những gì mà các bạn ghi lại đây trong thời gian TD vắng nhà, TD vô cùng cảm động các bạn ạ...
Thụy Du cảm ơn tất cả các bạn đã còn nhớ đến Thụy Du nha ! Thụy Du xin trân trọng tất cả những ân tình ấy....
Thương mến chúc các bạn luôn vui tươi - nhiều hạnh phúc & nhiều thơ hay nhé.....
Thân yêu,
thụy du
ĐT mến,TD thăm ĐT đây....Chúc ĐT vui & nhiều thơ hay nha...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 10:03:21 bởi Thuỵ Du >
Cuối thu
Thu sang đã quá nửa rồi
Vì đâu nên nỗi xa xôi thế người
Dòng thơ ngơ ngẩn chơi vơi
Thu xưa xanh ngát một trời dịu êm
Lá thu xào xạc bên thềm
Cũng đang gọi nhớ từng đêm sương về
T.T.K.25.8.2009
Chào ĐT .TTK ghé thăm bạn nè. Chúc vui và an hoà nhé
Cuối thu
Thu sang đã quá nửa rồi
Vì đâu nên nỗi xa xôi thế người
Dòng thơ ngơ ngẩn chơi vơi
Thu xưa xanh ngát một trời dịu êm
Lá thu xào xạc bên thềm
Cũng đang gọi nhớ từng đêm sương về
T.T.K.25.8.2009
MỘT TRÒI THU
Đường chiều nắng nhạt tái tê
Trời thu lá đổ, lê thê bên trời
Từng đêm xa cách nhớ người
Từng đêm trăng nhạt... mà thôi, được gì
Ta về lá rụng vô tri
Còn ta nhặt lá để ghi một lần
Thu về lá rụng đầu sân
Còn người xa mãi, phù vân nổi chìm
Chiều nay có cả đàn chim
Di về Nam để đi tìm nắng mai
Thu đi, thu đến,...thu ơi
Ta còn đây mãi một trời vàng thu
ĐT
[sm=khoc.gif][sm=khoc.gif][sm=khoc.gif]
khi xưa hẹn ước bạc đầu...
mà nay em phải ôm sầu lẻ loi...
Trăng kia sao nỡ chia đôi...
sóng xô ào ạt không thôi lặng mờ...b
bây giờ ôm mộng trong mơ....
giật mình tỉnh giấc thẫn thờ .!mình ta..
thân gửi tặng bạn Dình thế! LL làm thử bài này đầu tiên nên có gì sai xin thứ lỗi nghen.nhưng tại LL coi thơ bạn thấy hay nên muốn đối lại thử coi có khả năng không thôi.vì ngôn ngũ việt nam biết kém nên xá lỗi nghen
khi xưa tình mặn ấm nồng...mà nay người đã thay lòng vậy
sao..để cho tình tựa trăng sao...đêm khoe ngày lại trốn vào nới đâu ???
quote:
Trích đoạn: Đình Thế
Cuối thu
Thu sang đã quá nửa rồi
Vì đâu nên nỗi xa xôi thế người
Dòng thơ ngơ ngẩn chơi vơi
Thu xưa xanh ngát một trời dịu êm
Lá thu xào xạc bên thềm
Cũng đang gọi nhớ từng đêm sương về
T.T.K.25.8.2009
MỘT TRÒI THU
Đường chiều nắng nhạt tái tê
Trời thu lá đổ, lê thê bên trời
Từng đêm xa cách nhớ người
Từng đêm trăng nhạt... mà thôi, được gì
Thu về lá rụng vô tri
Còn ta nhặt lá để ghi một lần
Thu về lá rụng đầu sân
Còn người xa mãi, phù vân nổi chìm
Chiều nay có cả đàn chim
Di về Nam để đi tìm nắng mai
Thu đi, thu đến,...thu ơi
Ta còn đây mãi một trời vàng thu
ĐT
Hồ thu
Liễu rủ bên hồ gợi nét thơ
Thu xưa bến hẹn đã luôn chờ
Sóng nước soi hình lòng khắc khoải
Mây trời vẽ bóng dạ ngẩn ngơ
Vẻ đẹp gieo vần đôi ý nguyện
Đường duyên thả chữ mấy lời mơ
Hồ thu cảnh cũ còn nguyên đấy
Nỗi nhớ tràn về lại rối tơ !
T.T.K.3.9.2009
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 12:34:11 bởi Huyền Băng >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: