MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 60 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 893 bài trong đề mục
nguyenngoat 21.10.2009 17:12:24 (permalink)
0
CỐ NÉN THƯƠNG ĐAU
 
Xin ngưng nước mắt giữa cuộc đời
Khổ đau,hệ luỵ những đầy vơi
Nụ cười thắp sáng niềm tin mới
Để thấy trong lòng chút thảnh thơi!
Đình Thế 10.11.2009 21:41:05 (permalink)
0
Rồi xa, xa quá em ơi
Thân ta bề bộn với đời bon chen
Ngày qua quên cả sách đèn
Trang thơ bỏ úa, người quên quay về
Thu qua, đông chớm lạnh tê
Đời lang bạc, chút não nề tâm tư
ĐT
SuongAnh 10.11.2009 22:02:41 (permalink)
0


Rồi xa, xa quá em ơi
Thân ta bề bộn với đời bon chen
Ngày qua quên cả sách đèn
Trang thơ bỏ úa, người quên quay về
Thu qua, đông chớm lạnh tê
Đời lang bạc, chút não nề tâm tư
ĐT
 
 
Người đi xa mỗi cánh thư
Chờ hoài chẳng thấy ưu tư lòng sầu
Vì ai cứ suốt canh thâu
Loan phòng ngóng đợi bóng câu quay về
Người ngoài vạn dặm sơn khê
Để thơ thương nhớ ủ ê câu vần
 
Sương Anh
 

ĐT đi đâu mà lâu quá dzị...giờ trở về than thỉ nưã...hổng thấy câu buồn vần khóc hay sao...lo mà dỗ đi ha...hông thôi là...lụt trôi nhà mất tiu lun á
nguyenngoat 11.11.2009 08:41:38 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

Rồi xa, xa quá em ơi
Thân ta bề bộn với đời bon chen
Ngày qua quên cả sách đèn
Trang thơ bỏ úa, người quên quay về
Thu qua, đông chớm lạnh tê
Đời lang bạc, chút não nề tâm tư
ĐT
 
 
Người đi xa mỗi cánh thư
Chờ hoài chẳng thấy ưu tư lòng sầu
Vì ai cứ suốt canh thâu
Loan phòng ngóng đợi bóng câu quay về
Người ngoài vạn dặm sơn khê
Để thơ thương nhớ ủ ê câu vần
 
Sương Anh
 

ĐT đi đâu mà lâu quá dzị...giờ trở về than thỉ nưã...hổng thấy câu buồn vần khóc hay sao...lo mà dỗ đi ha...hông thôi là...lụt trôi nhà mất tiu lun á

              Giang hồ còn nặng bước chân
              Câu thơ thương nhớ dành phần cho em
               Cầu xin chân cứng đá mềm
             Cho người trở lại để em đợi chờ?
 
 
Đình Thế 01.12.2009 23:17:54 (permalink)
0
Rồi xa, xa quá em ơi
Thân ta bề bộn với đời bon chen
Ngày qua quên cả sách đèn
Trang thơ bỏ úa, người quên quay về
Thu qua, đông chớm lạnh tê
Đời lang bạc, chút não nề tâm tư
ĐT
 
 
Người đi xa mỗi cánh thư
Chờ hoài chẳng thấy ưu tư lòng sầu
Vì ai cứ suốt canh thâu
Loan phòng ngóng đợi bóng câu quay về
Người ngoài vạn dặm sơn khê
Để thơ thương nhớ ủ ê câu vần
 
Sương Anh

Cuộc đời như áng phù vân
Hợp tan, tan hợp...chỉ ngần ấy thôi
Trách thân, thương bạn, buồn đời
Gặp nhau rồi lại ngậm ngùi chia xa
Ngàn sao vũ trụ bao la
Đợi chờ chi mãi, xót xa lòng sầu
Giữ những gì còn trong nhau
Ừ, thời gian chỉ... bóng câu thôi mà!!!
ĐT
Đình Thế 01.12.2009 23:28:35 (permalink)
0
   quote:

Trích đoạn: SuongAnh

Rồi xa, xa quá em ơi
Thân ta bề bộn với đời bon chen
Ngày qua quên cả sách đèn
Trang thơ bỏ úa, người quên quay về
Thu qua, đông chớm lạnh tê
Đời lang bạc, chút não nề tâm tư
ĐT
 
 
Người đi xa mỗi cánh thư
Chờ hoài chẳng thấy ưu tư lòng sầu
Vì ai cứ suốt canh thâu
Loan phòng ngóng đợi bóng câu quay về
Người ngoài vạn dặm sơn khê
Để thơ thương nhớ ủ ê câu vần
 
Sương Anh
 

ĐT đi đâu mà lâu quá dzị...giờ trở về than thỉ nưã...hổng thấy câu buồn vần khóc hay sao...lo mà dỗ đi ha...hông thôi là...lụt trôi nhà mất tiu lun á

             Giang hồ còn nặng bước chân
             Câu thơ thương nhớ dành phần cho em
             Cầu xin chân cứng đá mềm
             Cho người trở lại để em đợi chờ?

Ngày về, ôi! chỉ là mơ
Chỉ còn là những vần thơ em dành...
Còn chăng chỉ một chữ tình
Duyên kia em đã song hành với ai
Nói chi năm tháng còn dài
Đá mềm, chân cứng, tình đời dở dang...
ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2009 23:29:45 bởi Đình Thế >
Đình Thế 02.12.2009 23:30:24 (permalink)
0
Cuộc tình đã chết

Không hẹn nữa, một thời qua thuở ấy
Em bây giờ xa mãi tận trời xa
Cuộc chia ly lặng thầm không tay vẫy
Ta lạnh lòng nhìn vũ trụ bao la

Em nơi đó đắm chìm trong hạnh phúc
Ta phương này dong ruổi bước quan san
Em đâu biết đường ta đi cơ cực
Vẫn mong em luôn gác ngọc, lầu vàng

Rồi tất cả sẽ quên và sẽ hết
Như cuộc tình không nói tiếng chia tay
Kỷ niệm xưa vẫn còn trong duyên chết
Sao lòng ta nỗi nhớ cứ đong đầy...
              ĐT

ThanhThanhKhiet 03.12.2009 09:40:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Cuộc tình đã chết

Không hẹn nữa, một thời qua thuở ấy
Em bây giờ xa mãi tận trời xa
Cuộc chia ly lặng thầm không tay vẫy
Ta lạnh lòng nhìn vũ trụ bao la

Em nơi đó đắm chìm trong hạnh phúc
Ta phương này dong ruổi bước quan san
Em đâu biết đường ta đi cơ cực
Vẫn mong em luôn gác ngọc, lầu vàng

Rồi tất cả sẽ quên và sẽ hết
Như cuộc tình không nói tiếng chia tay
Kỷ niệm xưa vẫn còn trong duyên chết
Sao lòng ta nỗi nhớ cứ đong đầy...
             ĐT


 
Sông Ngân
 
Ngân hà bóng nước nỗi đau đời
Bến hẹn hoang vu cảnh rã rời
Ảo vọng bờ xa thuyền vượt sóng
Vầng trăng một nửa vẫn  nghiêng soi
 
T.T.K.3.12.2009
 
TTK ghé thăm ĐT nè. Dàn Typon trước ngõ vẫn nở đầy hoa ĐT ạ...Chúc vui và chăm vào dđ nhé
 
Đình Thế 04.12.2009 20:23:39 (permalink)
0
Mùa Trăng ngày cũ còn vương vấn
Cho mắt môi xưa cũng nhạt màu
Người đi xa khuất nơi nào đấy
Có thấy đong đầy nỗi nhớ nhau ?
 
Thì thôi, khép lại tình thơ nhé
Chẳng xuyến xao chi để bận lòng
Mây trắng còn bay không ấy nhỉ ?
Và gió có về đêm chớm Đông ?
 
Tú_Yên

Mùa Trăng cũ!!!

Phải chăng ngày cũ một vầng trăng
Vẫn bóng dáng xưa, vẫn chị hằng
Một ngày xa cũ... nơi nào đấy
Ai còn có nhớ! nhớ ai chăng?

Thì thôi khép lại vần thơ cũ
Để xuyến xao xưa chẳng bận lòng
Một chút hương thừa, hoa phấn rũ
Lạnh rồi thu hết, đã mùa đông!!!
ĐT
Lâu quá không gặp nhớ ghê!!! hi hi
Đình Thế 04.12.2009 20:41:53 (permalink)
0
Sông Ngân
 
Ngân hà bóng nước nỗi đau đời
Bến hẹn hoang vu cảnh rã rời
Ảo vọng bờ xa thuyền vượt sóng
Vầng trăng một nửa vẫn  nghiêng soi
 
T.T.K.3.12.2009

Vầng trăng một nửa vẫn nghiêng soi
Bóng nước long lanh, lạnh một đời
Có người về lại bờ xa ấy
Thẫn thờ một bóng, ánh trăng soi
            ĐT
ThanhThanhKhiet 06.12.2009 16:07:10 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Đình Thế

Sông Ngân
 
Ngân hà bóng nước nỗi đau đời
Bến hẹn hoang vu cảnh rã rời
Ảo vọng bờ xa thuyền vượt sóng
Vầng trăng một nửa vẫn  nghiêng soi
 
T.T.K.3.12.2009

Vầng trăng một nửa vẫn nghiêng soi
Bóng nước long lanh, lạnh một đời
Có người về lại bờ xa ấy
Thẫn thờ một bóng, ánh trăng soi
           ĐT




Tâm sự
 
Chim bay mỏi cánh gió đông về
Cái lạnh mênh mông dạ tái tê
Sóng nước mây che bờ ảo vọng
Nơi lòng bỗng thấy tỉnh cơn mê
………………………………..
 
T.T.K.7.12.2009 
 
   Chúc giáng sinh vui vẻ
 
                   ***
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/83861193D96C4EC6BDC96DCEC0386AD2.jpg[/image]
Attached Image(s)
Tú_Yên 07.12.2009 10:01:01 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế
 
Mùa Trăng cũ
 

Mùa Trăng ngày cũ còn vương vấn
Cho mắt môi xưa cũng nhạt màu
Người đi xa khuất nơi nào đấy
Có thấy đong đầy nỗi nhớ nhau ?
 
Thì thôi, khép lại tình thơ nhé
Chẳng xuyến xao chi để bận lòng
Mây trắng còn bay không ấy nhỉ ?
Và gió có về đêm chớm Đông ?
 
Tú_Yên


Mùa Trăng cũ!!!

Phải chăng ngày cũ một vầng trăng
Vẫn bóng dáng xưa, vẫn chị hằng
Một ngày xa cũ... nơi nào đấy
Ai còn có nhớ! nhớ ai chăng?

Thì thôi khép lại vần thơ cũ
Để xuyến xao xưa chẳng bận lòng
Một chút hương thừa, hoa phấn rũ
Lạnh rồi thu hết, đã mùa đông!!!
ĐT
Lâu quá không gặp nhớ ghê!!! hi hi

 
 
 
Thơ...rơi
 
 
Vẫn nhớ !
Tình thơ của thuở nào
Lặng thầm,
mình đã gửi trao nhau
Mùa Đông chơm chớm trên màu mắt
Hơi lạnh tràn về (lạnh xiết bao).
 
Anh bỏ đi rồi
Trăng héo hắt
Vần thơ bãng lãng nỗi chơi vơi
Ngày qua...
qua mãi mà không thấy...
Thơ cũng theo người
khắc khoải...
rơi !
 
Tú_Yên
 
 
Đình Thế đi đâu mà vắng lâu quá vậy ? 

tay thi 10.12.2009 16:10:49 (permalink)
0
KHOẢNG LẶNG MONG MANH

Bài thơ buồn ai gửi đến cho em
Em cất giữ để dành làm kỷ niệm
Em cất giữ để nghe lòng chết lịm
Một chuyện tình dang dở cả đôi tim

Anh có biết bài thơ này anh gửi
Cho một người vừa tan nát lòng xuân
Bờ môi xưa đã lạc mất câu cười
Ánh mắt cũ đọng giọt sầu vương vấn

Về quê cũ , bận lòng làm chi nữa
Chút xuân thì đã vỗ cánh theo mây
Còn lại em mất cả nét duyên thừa
Gánh phu phụ nay đành cam đổ gãy

Anh cũng biết đời em giờ lận đận
Nữa chừng xuân khô héo đã lâu rồi
Anh đâu biết ...chẳng người nào chấp nhận
Cảnh đồng sàng dị mộng dẫu chung đôi

Anh đừng nhắc chuyện xưa mùa phượng vĩ
Gợi làm gì cảnh trường cũ , dáng ai
Xin cho em giữ lại chút kiêu kỳ
Trong ký ức của một thời vụng dại

Thuyền tình anh đã quyết lòng bỏ bến
Nhớ làm gì đường cũ bóng chiều nghiêng
Thăm làm chi ngõ quạnh , bóng trăng chênh
Làm xao động mặt hồ yên , lặng tiếng

Chút tình si thuỡ học trò ngây dại
Xin để dành trong ký ức của anh
Xin bình yên từ đây và mãi mãi
Cho kẻ này...một khoảng lặng mong manh....


Chào ĐT ! Hổm rày không có thi hứng , hôm nay phải dành thời gian để đáp lại bài thơ của anh  . TT cũng không có ý gì , chỉ là đáp lời bài thơ cũ đầy tâm trạng của anh thui . Chúc anh vui và nhiều sức khoẻ .
Đình Thế 10.12.2009 22:19:34 (permalink)
0

KHOẢNG LẶNG MONG MANH

Bài thơ buồn ai gửi đến cho em
Em cất giữ để dành làm kỷ niệm
Em cất giữ để nghe lòng chết lịm
Một chuyện tình dang dở cả đôi tim

Anh có biết bài thơ này anh gửi
Cho một người vừa tan nát lòng xuân
Bờ môi xưa đã lạc mất câu cười
Ánh mắt cũ đọng giọt sầu vương vấn

Về quê cũ , bận lòng làm chi nữa
Chút xuân thì đã vỗ cánh theo mây
Còn lại em mất cả nét duyên thừa
Gánh phu phụ nay đành cam đổ gãy

Anh cũng biết đời em giờ lận đận
Nữa chừng xuân khô héo đã lâu rồi
Anh đâu biết ...chẳng người nào chấp nhận
Cảnh đồng sàng dị mộng dẫu chung đôi

Anh đừng nhắc chuyện xưa mùa phượng vĩ
Gợi làm gì cảnh trường cũ , dáng ai
Xin cho em giữ lại chút kiêu kỳ
Trong ký ức của một thời vụng dại

Thuyền tình anh đã quyết lòng bỏ bến
Nhớ làm gì đường cũ bóng chiều nghiêng
Thăm làm chi ngõ quạnh , bóng trăng chênh
Làm xao động mặt hồ yên , lặng tiếng

Chút tình si thuỡ học trò ngây dại
Xin để dành trong ký ức của anh
Xin bình yên từ đây và mãi mãi
Cho kẻ này...một khoảng lặng mong manh....


Chỉ tại trời!!!

Duyên xưa giờ đã không thành
Em ơi! đã vỡ chuyện mình với nhau
Lỡ làng đâu chỉ em đau!
Đường anh đi cũng u sầu cô đơn
Đông sang gió lạnh lòng buồn
Ngày xưa còn chút dỗi hờn đâu đây
Buồn sao thấy tội phút này
Thôi em! thôi bỏ những ngày đã qua
Nói gì thuở ấy mù xa
Hận chăng, chỉ tại trời già trớ trêu
ĐT
Đình Thế 10.12.2009 22:35:29 (permalink)
0
Thơ...rơi
 
 
Vẫn nhớ !
Tình thơ của thuở nào
Lặng thầm,
mình đã gửi trao nhau
Mùa Đông chơm chớm trên màu mắt
Hơi lạnh tràn về (lạnh xiết bao).
 
Anh bỏ đi rồi
Trăng héo hắt
Vần thơ bãng lãng nỗi chơi vơi
Ngày qua...
qua mãi mà không thấy...
Thơ cũng theo người
khắc khoải...
rơi !
 
Tú_Yên

Rơi thơ

Người lặng thầm nhìn
thơ khắc khoải
Kẻ đi muôn dặm
bước "giang hồ"

Người ngắm dãi đường
xa, xa mãi
Kẻ bước phong trần
lạnh chơ vơ

Để lại
vườn thơ lạnh bấy lâu
Để ai
như sắp bước qua cầu
Vầng trăng héo hắt
Soi bóng chiếc
Dặm đường xa ngái
ngút ngàn lau...

Về lại vườn thơ
ghé bạn thơ
Xúc động làm sao
ai đó chờ
vườn thơ heo hắt
giờ ấm lại
Một chút quên về
suýt rơi thơ!
ĐT
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 60 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9