MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
Hương Thơ
Vô tình...
làn gió lướt qua
Hương thơ lan tỏa bay xa tít mù
Hạ nồng nàn đón đợi Thu
Đêm Đông, lãng đãng sương mù chờ Xuân.
Là thơ...
trải bóng trăng ngân
Lung linh nhan sắc tần ngần lòng ai.
Nàng thơ...
dẫm nhẹ gót hài
Sẽ sàng mà lắm mê say - bất ngờ.
Âm ba...
từng tiếng rung tơ
Thơ - ngàn năm vẫn là mơ...bên đời.
Tú_Yên
NHỚ NGƯỜI XƯA
Thuở ấy bây giờ sao xa quá
Chỉ còn hơi hướng chút duyên tơ
Tháng năm với dòng đời nghiệt ngã
Tình xưa, em hỡi đã hoen mờ
Anh đã ra đi từ dạo ấy
Em về nắng sớm với sương mai
Tình ta đã khép, rồi xa mãi
Vầng trăng đã khuất phía non đoài
Bao năm lạc bước không còn gặp
Anh đời lang bạc...đã bao năm
Xa một trời xa, tin vắng bặt
Dáng xưa chôn kín mãi âm thầm
Đêm nay chợt nhớ ngày xưa cũ
Cũng một đêm xưa tiễn em về
Trời lạnh, sương rơi, màn đêm rũ
Là cách biệt rồi, tim tái tê
Và giờ, một đêm lạnh trời đông
Lặng lẽ mình anh chợt chạnh lòng
Nhớ về một thuở nào xa ấy
Ta nhớ người, người nhớ ta không?
ĐT
Hương Thơ
Vô tình...
làn gió lướt qua
Hương thơ lan tỏa bay xa tít mù
Hạ nồng nàn đón đợi Thu
Đêm Đông, lãng đãng sương mù chờ Xuân.
Là thơ...
trải bóng trăng ngân
Lung linh nhan sắc tần ngần lòng ai.
Nàng thơ...
dẫm nhẹ gót hài
Sẽ sàng mà lắm mê say - bất ngờ.
Âm ba...
từng tiếng rung tơ
Thơ - ngàn năm vẫn là mơ...bên đời.
Tú_Yên
ĐÊM ĐÔNG
...Thơ - ngàn năm vẫn là mơ...bên đời.
Nhưng tình thì đã xa xôi
Đã từng hạnh phúc, và rồi chia ly
Người đã đi, mình cũng đi
Ngàn thơ kia ...
có là gì nữa đâu!!!
Đâu đây lá rụng...
...đông sầu
Biết đời còn có kiếp sau trùng phùng?!
Đêm đông
giá lạnh, mịt mùng
ĐT
Trích đoạn: Đình Thế
Hương Thơ
Vô tình...
làn gió lướt qua
Hương thơ lan tỏa bay xa tít mù
Hạ nồng nàn đón đợi Thu
Đêm Đông, lãng đãng sương mù chờ Xuân.
Là thơ...
trải bóng trăng ngân
Lung linh nhan sắc tần ngần lòng ai.
Nàng thơ...
dẫm nhẹ gót hài
Sẽ sàng mà lắm mê say - bất ngờ.
Âm ba...
từng tiếng rung tơ
Thơ - ngàn năm vẫn là mơ...bên đời.
Tú_Yên
ĐÊM ĐÔNG
...Thơ - ngàn năm vẫn là mơ...bên đời.
Nhưng tình thì đã xa xôi
Đã từng hạnh phúc, và rồi chia ly
Người đã đi, mình cũng đi
Ngàn thơ kia ...
có là gì nữa đâu!!!
Đâu đây lá rụng...
...đông sầu
Biết đời còn có kiếp sau trùng phùng?!
Đêm đông
giá lạnh, mịt mùng
ĐT
Đời trôi
Nợ đời và nợ tơ vương
Trăm năm một cõi vô thường: trả_vay
Trăng tà...
Mây lửng lơ bay
Gió kia cứ mãi tháng ngày rong chơi.
Và đời trôi, trôi...lại trôi...
Đêm Đông nhìn bóng lẻ loi
Ơi buồn !
Tú_Yên
quote:
Trích đoạn: Đình Thế
NHỚ NGƯÒI XƯA
Thuở ấy bây giờ sao xa quá
Chỉ còn hơi hướng chút duyên tơ
Tháng năm với dòng đời nghiệt ngã
Tình xưa, em hỡi đã hoen mờ
Anh đã ra đi từ dạo ấy
Em về nắng sớm với sương mai
Tình ta đã khép, rồi xa mãi
Vầng trăng đã khuất phía non đoài
Bao năm lạc bước không còn gặp
Anh đời lang bạc...đã bao năm
Xa một trời xa, tin vắng bặt
Dáng xưa chôn kín mãi âm thầm
Đêm nay chợt nhớ ngày xưa cũ
Cũng một đêm xưa tiễn em về
Trời lạnh, sương rơi, màn đêm rũ
Là cách biệt rồi, tim tái tê
Và giờ, một đêm lạnh trời đông
Lặng lẽ mình anh chợt chạnh lòng
Nhớ về một thuở nào xa ấy
Ta nhớ người, người nhớ ta không?
ĐT
Xin lỗi T T K nhé! tự nhiên đêm nay buồn và nhớ về dĩ vãng...một thời đã qua, không biết tâm sự cùng ai nên gửi vào trang thơ của T T K, ĐT nghĩ chỉ có T T K mới có thể đồng cảm với ĐT thôi, T T K đừng phiền ĐT nha!!!
ĐT ơi ! TTK kg những kg phiền mà còn đồng cảm chia sẻ với ĐT nè
Nhạn lạc Hoang mang nhạn lạc cánh chơi vơi Ảo vọng bờ xa tận cuối trời Chốn cũ đăm đăm lòng nặng trĩu Đường xưa thăm thẳm dạ đau đời Bao phen nỗi nhớ cay trong mắt Mấy thủa niềm thương giọt tả tơi Tổ ấm tìm đâu nơi khoảng trống Hoang mang nhạn lạc mãi chơi vơi T.T.K.21.12.2009
ĐT ơi! 
Chúc anh ĐT mùa Noel, an lành, đầm ấm - Một năm mới tràn đầy niềm vui, hy vọng 
Em rượt chồng khi nào mà a thí thía? Oan quá hi hi

Em hiền như ma..sờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2009 10:01:58 bởi minhthanh_love >
Thân chúc
Đình Thế cùng Gia quyến
Một mùa Giáng Sinh An lành
&
Năm mới Vạn sự Như Ý
Tú_Yên
Trích đoạn:Đình Thế
Chào "ngưòi con đất thép anh hùng", ĐT chúc anh một mùa giáng sinh vui vẻ nhé!
Chào Đình Thế, Cảm ơn bạn đã ghé thăm và để lại lời chúc vui vẻ và bức ảnh đẹp. Thi Nang chúc Đình Thế và gia đình một mùa Giáng Sinh an lành,hạnh phúc,và một năm mới an khang,thịnh vượng. Thi Nang
Cám ơn anh đã ghé thăm,U kính chúc anh và gia đình một mùa giáng sinh anh lành,thân mến,NU
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/77009/C581FABBA3414E6B8D80C93570743B2A.gif[/image]
CHÚC MỪNG NĂM MỚI ANH ĐT NHA !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2009 14:41:21 bởi tay thi >
Love đi lang thang mới bít hum ni sinh nhật a ĐT í. Chúc anh chưa có dzợ thì "đắc...dzợ", có zợ oài thì...đắc...con, có con oài..thì...mún gì có đó. hi hi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2009 21:48:58 bởi minhthanh_love >
Vì ai...
Vì ai...
Em mới làm thơ
Vì ai em trải nỗi chờ, nỗi mong
Gió dịu dàng,
gió mênh mông...
Không gian thăm thẳm...và dòng sông trôi.
Vì ai em tỏ khúc nôi
Tình xa vạn dặm, nên thôi...
cũng đành !
Câu thơ nào ở bên anh ?
Câu nào còn lại để dành cho em ?
Ngày xa...
rồi lại đến đêm
Và em vẫn mãi đầy thêm đợi chờ.
...
Vì ai...
Em mới làm thơ.
Tú_Yên
Vì ai...
Em mới làm thơ.
Ai đợi chờ, ta đợi chờ...ai đây!
Gió đưa cành lá lắc lay
Mưa rơi nặng hạt
Cho ngày mau qua
Đợi chờ gì, một phương xa
Bóng hồng chăng!
cũng chỉ là mơ thôi
Vần thơ gieo giữa chơi vơi
Cho mông lung, chút tình người
với nhau
Mà mình thì mãi ước ao
Ứoc xuân sang, ước trời cao nắng hồng
Ước hoài một khoảng mênh mông
Nghe đâu đây
lạnh cuối đông sắp tàn
Là mơ - hay giấc mộng vàng!
Nam Kha tỉnh mộng
bàng hoàng
....là mơ
ĐT
Cô đơn
Cô đơn nên mãi mộng mơ
Buồn thương duyên phận bây giờ dở dang
Cô đơn trong kiếp đa đoan
Hoàng hôn đã xuống thở than riêng mình
Cô đơn nên viết thơ tình
Gửi đi muôn ngả mong tìm tâm giao
Cô đơn nay ước mai ao
Gặp người tri kỷ ghé vào vườn duyên
Cô đơn lòng mãi ưu phiền
Nhặt thơ đan chữ gửi miền hoang vu
Cô đơn kiếm lá mùa thu
Mở trang dĩ vãng ngoái ru tình đời
Ai ơi ! duyên phận đơn côi
Có về chia sẻ với tôi … nửa phần?
T.T.K.31.12.2009
TÌNH THƠ
......................... nửa phần?
Gọi ai, mình bỗng bâng khuâng
Thu nào lá trút ngại ngần đôi tay
Gom thu còn lạnh tình này
Tình thu thì đã xa bay mất rồi
Người đơn côi, ta đơn côi
Gần nhau lắm mà xa xôi quá chừng
Giật mình, trời đã sang xuân
Hình như ta, lại một lần chờ ai!!!
Hoa ti gôn sắp nở rồi
Là tim sắp vỡ, cho đời mình đau
Ân tình hoài vọng thêm sầu
Giá mà đời có kiếp sau....vẫn chờ
......
Tình thơ! ơi hỡi tình thơ!
Lòng ta sao bỗng vu vơ thế này?
ĐT
Hương Thơ
Vô tình...
làn gió lướt qua
Hương thơ lan tỏa bay xa tít mù
Hạ nồng nàn đón đợi Thu
Đêm Đông, lãng đãng sương mù chờ Xuân.
Là thơ...
trải bóng trăng ngân
Lung linh nhan sắc tần ngần lòng ai.
Nàng thơ...
dẫm nhẹ gót hài
Sẽ sàng mà lắm mê say - bất ngờ.
Âm ba...
từng tiếng rung tơ
Thơ - ngàn năm vẫn là mơ...bên đời.
Tú_Yên
ĐÊM ĐÔNG
...Thơ - ngàn năm vẫn là mơ...bên đời.
Nhưng tình thì đã xa xôi
Đã từng hạnh phúc, và rồi chia ly
Người đã đi, mình cũng đi
Ngàn thơ kia ...
có là gì nữa đâu!!!
Đâu đây lá rụng...
...đông sầu
Biết đời còn có kiếp sau trùng phùng?!
Đêm đông
giá lạnh, mịt mùng
ĐT
Đời trôi
Nợ đời và nợ tơ vương
Trăm năm một cõi vô thường: trả_vay
Trăng tà...
Mây lửng lơ bay
Gió kia cứ mãi tháng ngày rong chơi.
Và đời trôi, trôi...lại trôi...
Đêm Đông nhìn bóng lẻ loi
Ơi buồn !
Tú_Yên XUÂN SANG
... Đêm Đông nhìn bóng lẻ loi
Ơi buồn ! Nắng về tan nhẹ làn sương
Đông dời gót lạnh
canh trường ra đi
Đâu đây
gió lại thầm thì
Mang mầm xuân đến
xanh rì trời cao
Điểm hồng cho những cành đào
Cho đời một chút ngọt ngào
... xuân sang
Ồ sao..
ta lại ngỡ ngàng
Khi nhìn những chiếc lá vàng
cuối đông
Phải chăng xuân đến
nắng hồng
Mà ta thì vẫn chờ mong
một đời
Xuân về trong nắng chơi vơi
Chưa xua tan lạnh lòng người
còn đông
ĐT
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: