MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 60 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Đình Thế 07.01.2010 22:43:34 (permalink)
0

KHÔNG THỂ NÀO QUÊN!

Cứ ngỡ rồi ra sẽ quên nhau
Trăm năm dứt một nỗi đau sầu
Áng mây chia cách treo đầu núi
Bóng nguyệt trời xa rọi son lầu
Kẻ về phòng lạnh buồn gác bút
Người đi gió bụi mỏi bóng câu
Tri kỷ, người ơi! ta còn giữ
Dù cho tóc đã vội phai màu
               ĐT
ThanhThanhKhiet 07.01.2010 23:01:04 (permalink)
0
quote:

......
Tình thơ! ơi hỡi tình thơ!
Lòng ta sao bỗng vu vơ thế này?
ĐT

Xuân về
 
Đông tàn xuân đã sắp sang
Bốn mùa mưa gió nắng vàng không phai
 
Long lanh giọt mật sương mai
Thoáng trong bóng nước hình ai nhạt nhoà
 
Xuân hồng vườn thuý nở hoa
Bướm ơi ! có nhớ đường xa mà về
 
Cỏ xanh mướt mát ven đê
Vẫn luôn in dấu hẹn thề năm xưa
 
Trải qua ngày tháng thoi đưa
Tygôn khép nụ ý chờ nắng xuân
 
Tình thơ tươi sáng trong ngần !
Câu thơ cứ mãi mấy lần …gọi ai ???

 

T.T.K.6.1.2010
 
Đình Thế 07.01.2010 23:03:18 (permalink)
0
Nhạn lạc
 
Hoang mang nhạn lạc cánh chơi vơi
Ảo vọng bờ xa tận cuối trời
Chốn cũ đăm đăm lòng nặng trĩu
Đường xưa thăm thẳm dạ đau đời
Bao phen nỗi nhớ cay trong mắt
Mấy thủa niềm thương giọt tả tơi
Tổ ấm tìm đâu nơi khoảng trống
Hoang mang nhạn lạc mãi chơi vơi
 
T.T.K.21.12.2009

CHƠI VƠI

Nỗi sầu lắc mãi chẳng thể vơi
Người ở thành đô, kẻ cuối trời
Nỗi buồn viễn xứ, sầu nặng trĩu
Vọng mãi phương xa, nhớ một đời
Duyên xưa ray rứt, rưng trong mắt
Nợ cũ vương hoài, dáng tả tơi
Có gì để lấp đầy khoảng trống
Khoảng trống tình hoài, mãi chơi vơi
ĐT   
Đình Thế 08.01.2010 11:42:04 (permalink)
0
NHỚ VẦNG TRĂNG KHUYẾT

Tôi biết làm sao được hỡ trời
Giận anh không nỡ nhớ không nguôi
                         (TTKH bài thơ cuối cùng)

Lời thơ ai viết da diết quá
Chạnh nhớ người xưa chợt bồi hồi

Nhưng thôi nhắc chuyện cũ làm gì
Ngày xưa đã có chuyện người đi
Để buồn người ở lòng ray rứt
Giờ ở trang thơ có tình si

Gửi gắm lòng mình vào nơi đây
Vần thơ ai viết, ta như say
Nhặt chút dư hương cho lòng ấm
Biết đâu tình họ đã đong đầy

Có chút tình thừa gửi đến ta
Như Tigôn héo một đời hoa
Để ta nhặt lấy mà hy vọng
Đâu biết tình kia cũng chỉ là
Một ít hương thừa phấn vụn thôi
Nâng niu mà lòng bỗng bồi hồi
Em ơi ta hương chìm lệ vỡ
Mưa gió đời ta đã tơi bời....
               ĐT
       Vài lời hồi âm cho người hay "trách móc"
17/09/08     (Bài thơ đăng lại)


ThanhThanhKhiet 09.01.2010 15:23:59 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Đình Thế

NHỚ VẦNG TRĂNG KHUYẾT

Tôi biết làm sao được hỡ trời
Giận anh không nỡ nhớ không nguôi
                        (TTKH bài thơ cuối cùng)

Lời thơ ai viết da diết quá
Chạnh nhớ người xưa chợt bồi hồi

Nhưng thôi nhắc chuyện cũ làm gì
Ngày xưa đã có chuyện người đi
Để buồn người ở lòng ray rứt
Giờ ở trang thơ có tình si

Gửi gắm lòng mình vào nơi đây
Vần thơ ai viết, ta như say
Nhặt chút dư hương cho lòng ấm
Biết đâu tình họ đã đong đầy

Có chút tình thừa gửi đến ta
Như Tigôn héo một đời hoa
Để ta nhặt lấy mà hy vọng
Đâu biết tình kia cũng chỉ là
Một ít hương thừa phấn vụn thôi
Nâng niu mà lòng bỗng bồi hồi
Em ơi ta hương chìm lệ vỡ
Mưa gió đời ta đã tơi bời....
              ĐT
      Vài lời hồi âm cho người hay "trách móc"
17/09/08     (Bài thơ đăng lại)



Mở lòng
 
Hãy mở lòng ra thi sỹ ơi !
Cho hồn say ngủ chốn chơi vơi
Ty gôn tựa dậu sầu không   cạn
Dạ lý leo dàn khổ vẫn khơi
Bến mộng bao phen dòng lệ đổ
Thuyền mơ mấy thủa giọt sầu rơi
Tình thơ xướng hoạ đời thanh thản
Hãy mở lòng ra  thi sỹ ơi !
 
T.T.K.9.1.2009 
  
 
Đình Thế 10.01.2010 01:07:15 (permalink)
0
Mở lòng
 
Hãy mở lòng ra thi sỹ ơi !
Cho hồn say ngủ chốn chơi vơi
Ty gôn tựa dậu sầu không   cạn
Dạ lý leo dàn khổ vẫn khơi
Bến mộng bao phen dòng lệ đổ
Thuyền mơ mấy thủa giọt sầu rơi
Tình thơ xướng hoạ đời thanh thản
Hãy mở lòng ra  thi sỹ ơi !
 
T.T.K.9.1.2009

ĐỪNG TRÁCH THI SĨ


Là thi sĩ thì gửi lòng muôn nẻo
Gửi ngàn sao, gửi lá rụng chiều thu
Gửi ánh trăng, gửi áng mây mù
Cho tất cả để nhận về sầu héo

Hoàng hôn tắt, đêm lên huyền diệu
Thi sĩ buồn, rung động dệt thành thơ
Gió vi vu trở thành đàn muôn điệu
Nhìn người vui, thi sĩ bỗng thẫn thờ

Thì sao gọi thi sĩ - lòng đã khép!
Vòng tay dang muốn ôm cả địa cầu
Vũ trụ mênh mông thi sĩ còn thấy hẹp
Nên tình thơ cứ vương mãi về đâu!!!

Thi sĩ đó! thi sĩ là thế đó
Nên nàng thơ muôn thuở cứ bận lòng
Nàng ở muôn nơi, nhưng có thể là không
Để thi sĩ, chờ mong vàng võ

Giàn ti gôn trước ngõ
Rực màu máu đỏ

Giàn ti gôn sau vườn
Sắc trắng trinh nguyên...

Trăm năm còn đó luỵ phiền
Em ơi! tình chết nhưng duyên vẫn đầy
ĐT

ThanhThanhKhiet 10.01.2010 19:41:03 (permalink)
0
quote:

ĐỪNG TRÁCH THI SĨ


Là thi sĩ thì gửi lòng muôn nẻo
Gửi ngàn sao, gửi lá rụng chiều thu
Gửi ánh trăng, gửi áng mây mù
Cho tất cả để nhận về sầu héo

Hoàng hôn tắt, đêm lên huyền diệu
Thi sĩ buồn, rung động dệt thành thơ
Gió vi vu trở thành đàn muôn điệu
Nhìn người vui, thi sĩ bỗng thẫn thờ

Thì sao gọi thi sĩ - lòng đã khép!
Vòng tay dang muốn ôm cả địa cầu
Vũ trụ mênh mông thi sĩ còn thấy hẹp
Nên tình thơ cứ vương mãi về đâu!!!

Thi sĩ đó! thi sĩ là thế đó
Nên nàng thơ muôn thuở cứ bận lòng
Nàng ở muôn nơi, nhưng có thể là không
Để thi sĩ, chờ mong vàng võ

Giàn ti gôn trước ngõ
Rực màu máu đỏ

Giàn ti gôn sau vườn
Sắc trắng trinh nguyên...

Trăm năm còn đó luỵ phiền
Em ơi! tình chết nhưng duyên vẫn đầy
ĐT

Gửi người thi sỹ
 
Ra đi từ độ thu tàn
Bóng người cúi nhặt lá vàng còn in
 
Câu thơ gửi lại làm tin
Viết vào nỗi nhớ trong tim từ ngày…
 
Rượu tình hạ thổ nên  say
Men yêu ngọt dịu heo may thêm  nồng
 
Đèn chong thay bấc rực hồng
Câu thơ xao xuyến cho lòng ngân nga
 
Cảm thương sắc đỏ loài hoa
Tự làm tim vỡ máu nhoà vẫn tươi
 
Tâm hồn thi sỹ đâu nơi
Chắc còn với gió khắp trời lang thang
 
Mong cho phượng gọi thu sang
Để người về nhặt lá vàng …tìm duyên
 
T.T.K.10.1.2010
 


< Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 10.1.2010 19:39:24 >

Đình Thế 14.01.2010 18:21:18 (permalink)
0


HOÀNG HÔN

Chiều rồi...
sắc tím nhẹ loang
Khói lam lan tỏa bên hàng giậu thưa.

Hoàng hôn xuống chậm gió lùa
Nắng phai từng vệt, cành dừa lao xao
Ầu ơ... câu hát về đâu
Để đêm rơi xuống, để sầu dâng lên
Thuyền trôi, sóng nước bập bềnh
Lênh đênh lữ khách, mông mênh nỗi buồn
Ầu ơ!! câu hát mười thương...
Người xa còn mộng; người thương còn chờ!!!
ĐT

SuongAnh 14.01.2010 19:20:26 (permalink)
0



Trích đoạn: Đình Thế

NHỚ QUÊ

Đêm không ngủ
Chạnh nhớ về quê cũ mến thương
Nha Trang ơi! Miền cát trắng thuỳ dương
Nơi ta đã sống một thời thơ dại
Ta nhớ lắm những bình minh nắng trải
Biển êm đềm xanh ngắt tận trời xa
Những vệt long lanh chói sáng lập loà
Con thuyền nhỏ, cánh buồm giong xa tít
Đàn hải âu từ trời cao ríu rít...
Ta nhớ hoài những chiếc lá me bay
Đường Thái nguyên gió lộng lá rơi đầy
Tà áo trắng thướt tha giờ tan học
Em cứ để lá me rơi trên tóc
Bậc đá Nhà Thờ ngồi đợi chờ ai
Từng giọt cà phê Mây Tím rơi hoài
Anh ngóng mãi một bóng hình chiều nắng tắt
Nhạc Khánh Ly chơi vơi dìu dặt
Mà nghe lòng se thắt bâng khuâng
Và rồi dáng ai thấp thỏm ngại ngần
Không dám bước vào ánh đèn màu heo hắt

Đã bao ngày xa câch
Biển Nha Trang còn xanh màu cẩm thạch!
Tà áo ai còn đẹp buổi bình minh
Cánh phượng Huyền Trân còn rực đỏ chút tình
Thơ dại ấy thuở mình còn đi học
Giờ đây trên đường dài đơn độc
Nhớ thương hoài mái tóc chấm ngang vai
Mái tóc ngày xưa anh mong nó chóng dài
Giờ tất bật chắc búi rồi em nhỉ
Và ai đã tay bồng tay bế
Xếp đâu rồi cặp sách ngày xưa
Để lá me rơi ngày ấy gió lùa
Bậc đá Nhà Thờ đâu còn ai đợi
Một người xa vời vợi
Ra đi chưa hẹn đến ngày về...

Đêm không ngủ
Nhìn từng giọt cà phê
Rơi rơi trong thành ly
Như hồn năm tháng rụng
Ngập tối nẻo kinh kỳ
Đã qua rồi - thuở ấy anh đi
Nhớ mãi khúc nhạc buồn không tên cuối
"Xa nhau rồi thiên đường vỡ..." đừng tiếc nuối
Để "xót xa lòng một kẻ tình si..." (!1)
"Nha trang ngày về
Anh như là con ốc
Bơ vơ nằm trên cát...chui sâu vào thân xác lưu đày
Dã tràng ơi sao lấp được sầu này,,," (2)
---
(1) Bài không tên cuối cùng của Vũ Thành An
(2) Nha Trang ngày về của Phạm Duy
ĐT




Tặng SA người cùng cảnh Xa Quê



Cám ơn anh ĐT tặng bài thơ nhớ về Nha Trang và kỷ niệm xưa ha, và bi giờ SA xin gửi đến cho anh vạt nắng muà đông ở tại Nhà Thờ Núi Nha Trang, anh có nhận ra hông?
 
 
 
 Gửi Đến Anh....
 
Gửi đến cho anh vạt nắng hồng
Soi hồn anh ấm lúc đêm đông
Thái Nguyên dẫn tới nhà thờ Núi
Đường lá me bay hương gió nồng
 
Anh nhớ không anh kỷ niệm xưa?
Vì ai em đứng đợi từ trưa
Mắt buồn ngơ ngác anh chưa tới
Giọt nhớ thi nhau...nói sao vưà...
 
Phố biển Nha trang nhiều dổi thay
Làm em chẳng dám một mình này
Đi theo các bạn nơi quê đó
Nhỡ lạc còn người cho nắm tay
 
Tà áo Huyền Trân nay mất rồi
Trường nhiều đổi khác cả màu vôi
Con trai con gái nay chung lớp
Chẳng giống ngày xưa học tách rời
 
Gửi đến cho anh một tấm hình
Anh nhìn cho kỹ...phải người xinh
Cái người năm cũ thời thơ dại
Đã khiến cho anh phải lụy...tình ?
 
Nơi Quán Bốn Muà trên biển chiều
Đâu đây vang vọng bài " Tôi Yêu "
Nha trang cát trắng...hàng dương liễu...
Mai mốt đi xa...sẽ nhớ nhiều...
 
Sương Anh
Đình Thế 14.01.2010 22:42:29 (permalink)
0
 
 
 
 Gửi Đến Anh....
 
Gửi đến cho anh vạt nắng hồng
Soi hồn anh ấm lúc đêm đông
Thái Nguyên dẫn tới nhà thờ Núi
Đường lá me bay hương gió nồng
 
Anh nhớ không anh kỷ niệm xưa?
Vì ai em đứng đợi từ trưa
Mắt buồn ngơ ngác anh chưa tới
Giọt nhớ thi nhau...nói sao vưà...
 
Phố biển Nha trang nhiều dổi thay
Làm em chẳng dám một mình này
Đi theo các bạn nơi quê đó
Nhỡ lạc còn người cho nắm tay
 
Tà áo Huyền Trân nay mất rồi
Trường nhiều đổi khác cả màu vôi
Con trai con gái nay chung lớp
Chẳng giống ngày xưa học tách rời
 
Gửi đến cho anh một tấm hình
Anh nhìn cho kỹ...phải người xinh
Cái người năm cũ thời thơ dại
Đã khiến cho anh phải lụy...tình ?
 
Nơi Quán Bốn Muà trên biển chiều
Đâu đây vang vọng bài " Tôi Yêu "
Nha trang cát trắng...hàng dương liễu...
Mai mốt đi xa...sẽ nhớ nhiều...
 
Sương Anh

LẠI NHỚ NHA TRANG

Em về Quê Mẹ những ngày Đông
Nắng sớm bừng lên những ánh hồng
Những lá me nghiêng từng cánh nhỏ
Rực vàng em bước, bước thong dong

Ừ nhỉ sao mà đã quá xa
Nha Trang thay đổi từng ngày qua
Người xưa trở lại thềm đá cũ
Em đổi thay, hay bỡi nắng nhoà

Đâu còn là cô bé ngày xưa
Tóc chấm ngang vai, gió nhẹ lùa
...
Giờ tóc bồng bênh cười duyên dáng
Trẻ trung dù xa vắng bao mùa

Một lần ghi dấu nữa - Nha Trang
Biển vỗ ngàn năm bãi cát vàng
Hòn chồng, hòn vợ bên nhau mãi
Nhắc nhở người xa - mãi mênh mang
ĐT

Đình Thế 14.01.2010 22:45:39 (permalink)
0


HOÀNG HÔN

Chiều rồi...
sắc tím nhẹ loang
Khói lam lan tỏa bên hàng giậu thưa.

Hoàng hôn xuống chậm gió lùa
Nắng phai từng vệt, cành dừa lao xao
Ầu ơ... câu hát về đâu
Để đêm rơi xuống, để sầu dâng lên
Thuyền trôi, sóng nước bập bềnh
Lênh đênh lữ khách, mông mênh nỗi buồn
Ầu ơ!! câu hát mười thương...
Người xa còn mộng; người thương còn chờ!!!
ĐT


Đình Thế 15.01.2010 01:17:54 (permalink)
0

SẼ VỀ!


Người xa khuất nẻo sơn khê
Dặm dài mưa gió, bộn bề viễn du
Tháng năm còn mãi lao lư
Nụ hôn xưa, mà ngỡ như hôm nào...
Người đi mang nặng nỗi sầu
Nhớ quê, nhớ cảnh bạc màu áo xưa
....
Còn không Huế! một giọng hò
Nam ai vọng mãi ầu ơ...chiều chiều
Ngự Bình mây phủ cô liêu
Tiếng chuông Linh Mụ đìu hiu ngân dài
Đông ba gió lá me bay
Sông Hương ơi, chút tình này còn vương
ƠI người thương, hỡi người thương!
Người xưa dẫu có tha phương...sẽ về.
ĐT
Đình Thế 15.01.2010 01:48:06 (permalink)
0

SAO HÔM

Ai mơ màng hỏi nhớ ai!
Ta buồn mơ mãi một người .... nơi đâu?
Con thuyền xa bến từ lâu
Đường xa, vó ngựa bóng câu..mịt mùng
Xuân về chưa? vẫn còn đông!
Đêm về chưa, vẫn còn hồng chân mây?



Sao hôm lơ lửng non đoài
Ngưòi lữ khách vẫn dặm dài lang thang
Đâu đây xuân đã dần sang
Thân viễn xứ, gửi mơ màng về đâu?!?!
ĐT
Màu tím hoa sim 15.01.2010 08:21:55 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Đình Thế

......
Người đi xa tắp tận chân mây

Ai hiểu lòng đau tấc dạ này
Thẩn thờ đếm nhịp thời gian chậm
Mà chẳng quên người trong phút giây

Sim

NGƯỜI ĐÃ VỀ

Vậy mà biền biệt bấy lâu nay
Quên cả đồi sim quên tháng ngày
Có người ngồi đếm thời gian chậm
Mãi ngóng trông người từng phút giây

Cánh sim tím ngắt nỗi chờ mong
Đồi sim gió lạnh những ngày đông
Lá sim rơi rụng hoa sim rụng
Biết có đâm chồi xuân đến không

Thì nói làm chi... sẽ cùng nhau
Muôn kiếp... sợ sim úa sắc màu
Để ai về lại đồi sim cũ
Cảnh cũ đây rồi - người nơi đâu!!!

Nhưng rồi người về lại chốn xưa
Để đồi sim nghe gió giao mùa
Cành sim lại đâm chồi nảy lộc
Xuân này chắc tím sắc hoa xưa

ĐT

Lâu quá, ĐT cứ tưởng MTHS bỏ topic rùi chứ
Happy new year


******
 





NGƯỜI VỀ


Có phải mùa Xuân đã đến rồi
Lá cành chúm chím lại cười tươi
Sim về hoa cỏ vừa xanh nụ
Ấp ủ vạn lời một niềm vui

Người về sưởi ấm ngọn gió đông
Đem lại cho ai một cánh hồng
Bỏ đi ngày tháng nào mong nhớ
Se sắt trong lòng có phải không?

Sẽ cùng nhau ngắm cánh hoa sim
Chan chứa tâm tư một nỗi niềm
Người về san sẻ cho người đợi
Hạnh phúc ấm nồng cả buồng tim

Xuân về mang bao nét thanh tao
Rộn rã tiếng chim vui đón chào
Mùa Xuân rạng rỡ niềm tin mới
Khoảng trời mây trắng chợt xôn xao

Sim

ĐT ơi, xin cảm ơn ĐT nhiều nhé







HAPPY NEW YEAR !
Tú_Yên 15.01.2010 09:43:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế



HOÀNG HÔN

Chiều rồi...
sắc tím nhẹ loang
Khói lam lan tỏa bên hàng giậu thưa.

Hoàng hôn xuống chậm gió lùa
Nắng phai từng vệt, cành dừa lao xao
Ầu ơ... câu hát về đâu
Để đêm rơi xuống, để sầu dâng lên
Thuyền trôi, sóng nước bập bềnh
Lênh đênh lữ khách, mông mênh nỗi buồn
Ầu ơ!! câu hát mười thương...
Người xa còn mộng; người thương còn chờ!!!
ĐT



 
 
 
Ngọt tiếng à ơi...
 
 
Vẫn còn nguyên đó vần thơ
Êm đềm trao đến người chờ...nơi xa.
Ngàn năm vẽ giấc mơ hoa
Dịu dàng như khúc Dân Ca bên đời.
 
Chiều về...
Ngọt tiếng à ơi...
Lá như cũng chợt biếc ngời sắc Xuân.
 
Hỏi rằng: Người có bâng khuâng
Nhìn Mù U rụng xuống sân - chạnh lòng ?
 
Bìm Bịp kêu...
nước lớn_ròng
Con đò neo mãi bến sông - đợi gì ?
 
Tú_Yên
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 60 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9