MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 60 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 893 bài trong đề mục
SongHuong 15.01.2010 18:16:11 (permalink)
0
Cảm ơn ĐT đã ghé thăm nhà. Mình vừa hoạ lại bài thơ của ban. Xin phép được ghi vào trang thơ của ban.

SẼ VỀ!


Người xa khuất nẻo sơn khê
Dặm dài mưa gió, bộn bề viễn du
Tháng năm còn mãi lao lư
Nụ hôn xưa, mà ngỡ như hôm nào...
Người đi mang nặng nỗi sầu
Nhớ quê, nhớ cảnh bạc màu áo xưa
....
Còn không Huế! một giọng hò
Nam ai vọng mãi ầu ơ...chiều chiều
Ngự Bình mây phủ cô liêu
Tiếng chuông Linh Mụ đìu hiu ngân dài
Đông ba gió lá me bay
Sông Hương ơi, chút tình này còn vương
ƠI người thương, hỡi người thương!
Người xưa dẫu có tha phương...sẽ về.
ĐT
Chào SH, Chúc thơ bạn luôn hay và đầy cảm xúc!




CÒN MƠ NGÀY VỀ
 
Mười năm vọng một câu thề
Ngự Bình xưa vẫn bốn bề thông reo
Nam giao còn ngóng trông theo
Người xuôi Vỹ dạ mà... heo hắt lòng
 
Thời gian gạn đục khơi trong
Ta về thắt ruột cho tằm nhả tơ
Sông Hương lặng lẽ đôi bờ
Người vui bến mới... còn mơ ngày về?
 
Dốc lòng trút cạn đam mê
Còn ta với mảnh trăng thề ngày xưa
Mười năm thắm thoát thoi đưa
Bao nhiêu thao thức cho vừa... nhớ nhung??
 
Mười năm chân vẫn ngập ngừng
Mỗi chiều qua phố nhớ từng dấu xa
Mười năm ta với riêng ta
Người xưa cứ ngỡ như là... đâu đây
 
Huế 15/1/2010
Sông Hương
 
 
Đình Thế 16.01.2010 10:21:07 (permalink)
0



Ngọt tiếng à ơi...
 
 
Vẫn còn nguyên đó vần thơ
Êm đềm trao đến người chờ...nơi xa.
Ngàn năm vẽ giấc mơ hoa
Dịu dàng như khúc Dân Ca bên đời.
 
Chiều về...
Ngọt tiếng à ơi...
Lá như cũng chợt biếc ngời sắc Xuân.
 
Hỏi rằng: Người có bâng khuâng
Nhìn Mù U rụng xuống sân - chạnh lòng ?
 
Bìm Bịp kêu...
nước lớn_ròng
Con đò neo mãi bến sông - đợi gì ?
 
Tú_Yên


CÁNH DIỀU NĂM CŨ

Vần thơ thuở ấy còn ghi
Nhưng ngày thơ ấy ra đi mất rồi
Trang thơ vàng úa tả tơi
Còn đâu nữa, hai mảnh đời, hai phương
Lặng lòng nghe nắng chiều buông
Sầu rơi lấp cả con đường tình thơ
Vẫn còn nghe tiếng ầu ơ...
Cánh diều năm cũ bây giờ... còn không!
ĐT


ThanhThanhKhiet 16.01.2010 20:30:30 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Đình Thế

Gửi người thi sỹ
 
Ra đi từ độ thu tàn
Bóng người cúi nhặt lá vàng còn in
 
Câu thơ gửi lại làm tin
Viết vào nỗi nhớ trong tim từ ngày…
 
Rượu tình hạ thổ nên  say
Men yêu ngọt dịu heo may thêm  nồng
 
Đèn chong thay bấc rực hồng
Câu thơ xao xuyến cho lòng ngân nga
 
Cảm thương sắc đỏ loài hoa
Tự làm tim vỡ máu nhoà vẫn tươi
 
Tâm hồn thi sỹ đâu nơi
Chắc còn với gió khắp trời lang thang
 
Mong cho phượng gọi thu sang
Để người về nhặt lá vàng …tìm duyên
 
T.T.K.10.1.2010



Mênh mông bến nước, con thuyền
Dòng sông nước đỏ, triền miên tháng ngày
Rượu tình chưa uống đã say
Lời thơ, những tưởng đâu đây ngọt ngào
Nhưng rồi cũng chỉ ước ao
Lá vàng từ độ thu nào - đã xa
Ngùi trông sắc đỏ màu hoa
Người nơi phương ấy còn ta phương này
Mơ màng tưởng ở đâu đây
Giật mình trống vắng, hao gầy đơn côi...
ĐT




Trả em mùa thu
 
Người mang mùa thu đi
Lá vàng không rụng nữa
Hoà cùng  chén biệt ly
Khăn mây về che nguyệt
 
Chỉ còn lại dòng thơ
An ủi niềm thương nhớ
Một linh hồn bơ vơ
Bên nỗi sầu cô quạnh
 
Trong hoang lạnh trời đông
Ty gôn phai sắc hồng
Hoa tim vùi trong lá
Dấu nỗi buồn mênh mông
 
Bốn mùa mãi hoài trông
Cách mặt đâu xa lòng
Ngày ngày mong tin nhắn
Người ơi ! người biết không
 
ThanhThanhKhiết
16.1.2010 
  
 
Saohom42 16.01.2010 22:22:22 (permalink)
0


SAO HÔM

Ai mơ màng hỏi nhớ ai!
Ta buồn mơ mãi một người .... nơi đâu?
Con thuyền xa bến từ lâu
Đường xa, vó ngựa bóng câu..mịt mùng
Xuân về chưa? vẫn còn đông!
Đêm về chưa, vẫn còn hồng chân mây?



Sao hôm lơ lửng non đoài
Ngưòi lữ khách vẫn dặm dài lang thang
Đâu đây xuân đã dần sang
Thân viễn xứ, gửi mơ màng về đâu?!?!
ĐT
 
Lữ khách
 
Lang thang vó ngựa chiều tà
Mịt mờ sương tỏa đâu là cố hương?
Dấn thân phiêu bạt tha phương
Cô đơn - lữ khách lòng vương nỗi sầu
Hòang hôn thoi thóp dưới cầu
Sao hôm lơ lửng một màu xa xanh
Đông tàn hiu hắt, mong manh
Giao mùa viễn xứ, một mình nhớ ai?
Mơ màng tưởng tới một người
Chốn nào lưu lạc xa xôi, bây giờ?
 
                      SH
 
Cám ơn bạn Đình Thế đã ghé thăm và gửi lại SH một bài thơ hay.
Tú_Yên 19.01.2010 09:24:01 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế




Ngọt tiếng à ơi...
 
 
Vẫn còn nguyên đó vần thơ
Êm đềm trao đến người chờ...nơi xa.
Ngàn năm vẽ giấc mơ hoa
Dịu dàng như khúc Dân Ca bên đời.
 
Chiều về...
Ngọt tiếng à ơi...
Lá như cũng chợt biếc ngời sắc Xuân.
 
Hỏi rằng: Người có bâng khuâng
Nhìn Mù U rụng xuống sân - chạnh lòng ?
 
Bìm Bịp kêu...
nước lớn_ròng
Con đò neo mãi bến sông - đợi gì ?
 
Tú_Yên


CÁNH DIỀU NĂM CŨ

Vần thơ thuở ấy còn ghi
Nhưng ngày thơ ấy ra đi mất rồi
Trang thơ vàng úa tả tơi
Còn đâu nữa, hai mảnh đời, hai phương
Lặng lòng nghe nắng chiều buông
Sầu rơi lấp cả con đường tình thơ
Vẫn còn nghe tiếng ầu ơ...
Cánh diều năm cũ bây giờ... còn không!
ĐT




 
 
 
Bờ quê...


Bờ quê...
Một bóng diều bay
Chao nghiêng rớt lại một ngày...
ngày xưa.

Hạt mưa sóng sánh - hạt mưa
Tuổi thơ còn đó lưa thưa giọt buồn.

Cánh diều vướng sợi tơ buông...
Bờ quê...
một bóng trăng suông - ngang trời.

Một điều ?
Chỉ một điều thôi
Cánh diều ngày cũ xa rồi - còn đâu.
 
Tú_Yên
Thuỵ Du 22.01.2010 10:33:49 (permalink)
0



Chào Đình Thế,

Thuỵ Du ghé thăm ĐT đây....
Chúc ĐT luôn vui khoẻ & nhiều thơ hay nhé !!!
Xin lỗi đã sang thăm muộn, vì cũng hơi bị bận rộn, ĐT à, thông cảm nghe.....

Mến chào ,

Thụỵ Du

Đình Thế 22.01.2010 20:46:27 (permalink)
0



Chào Đình Thế,

Thuỵ Du ghé thăm ĐT đây....
Chúc ĐT luôn vui khoẻ & nhiều thơ hay nhé !!!
Xin lỗi đã sang thăm muộn, vì cũng hơi bị bận rộn, ĐT à, thông cảm nghe.....

Mến chào ,

Thụỵ Du


....Mến chào ,

Nghe mà xúc động làm sao
Về rồi ư, thế khi nào lại đi!?
Để người nghe tiếng từ ly
Lạnh lòng tiễn biệt người đi - lại buồn
Hình như hoa thắm hơi sương
Sắc xuân như đón người "thương" trở về
Nhưng rồi hạ đến lê thê
Và rồi thu đến bộn bề...đông sang
Lối nào - người đã sang ngang
Lối nào nhìn lại lá vàng ngày xưa...
Thôi! vui lắm ai đã về...
ĐT
Rất vui vì TD đã trửo về và ghé thăm, chúc hạnh phúc xuân mới nhé!

Đình Thế 23.01.2010 00:24:41 (permalink)
0

Bờ quê...


Bờ quê...
Một bóng diều bay
Chao nghiêng rớt lại một ngày...
ngày xưa.

Hạt mưa sóng sánh - hạt mưa
Tuổi thơ còn đó lưa thưa giọt buồn.

Cánh diều vướng sợi tơ buông...
Bờ quê...
một bóng trăng suông - ngang trời.

Một điều ?
Chỉ một điều thôi
Cánh diều ngày cũ xa rồi - còn đâu.
 
Tú_Yên



Cánh diều ngày cũ xa rồi - còn đâu.

MỘT THỜI

Hoàng hôn xám ngắt một màu
Trăng nghiêng chiếc bóng, mây sầu giăng giăng
Lầu xưa lấm bụi hồng trần
Người xưa giờ đã
...một lần viễn du
Cành khô, lá úa ưu tư
Thuyền ơi! đang đợi người từ xa xăm?
Bờ quê
lặng lẽ âm thầm
Lầu hoang cỏ mọc
          tình câm thuở nào

Một thời - người cũ nơi đâu.

ĐT

nguyenngoat 23.01.2010 08:12:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Bờ quê...


Bờ quê...
Một bóng diều bay
Chao nghiêng rớt lại một ngày...
ngày xưa.

Hạt mưa sóng sánh - hạt mưa
Tuổi thơ còn đó lưa thưa giọt buồn.

Cánh diều vướng sợi tơ buông...
Bờ quê...
một bóng trăng suông - ngang trời.

Một điều ?
Chỉ một điều thôi
Cánh diều ngày cũ xa rồi - còn đâu.
 
Tú_Yên



Cánh diều ngày cũ xa rồi - còn đâu.

MỘT THỜI

Hoàng hôn xám ngắt một màu
Trăng nghiêng chiếc bóng, mây sầu giăng giăng
Lầu xưa lấm bụi hồng trần
Người xưa giờ đã
...một lần viễn du
Cành khô, lá úa ưu tư
Thuyền ơi! đang đợi người từ xa xăm?
Bờ quê
lặng lẽ âm thầm
Lầu hoang cỏ mọc
         tình câm thuở nào

Một thời - người cũ nơi đâu.

ĐT


 
TÌNH QUÊ
 
Tình quê trong tiếng ngàn xưa
Câu chuyện cổ tích đong đưa võng nằm
Lời ru gợi cõi xa xăm
Câu dân ca ấy âm thầm vào tim
Đồng quê lả lả bóng chim
Ngựa ô thương nhớ đi tìm người thương
Yếm đào phơ phất bên nương
Trăng thề quan họ tơ vương không về.
 
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 
 

Thuỵ Du 23.01.2010 15:42:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế




Chào Đình Thế,

Thuỵ Du ghé thăm ĐT đây....
Chúc ĐT luôn vui khoẻ & nhiều thơ hay nhé !!!
Xin lỗi đã sang thăm muộn, vì cũng hơi bị bận rộn, ĐT à, thông cảm nghe.....

Mến chào ,

Thụỵ Du


....Mến chào ,

Nghe mà xúc động làm sao
Về rồi ư, thế khi nào lại đi!?
Để người nghe tiếng từ ly
Lạnh lòng tiễn biệt người đi - lại buồn
Hình như hoa thắm hơi sương
Sắc xuân như đón người "thương" trở về
Nhưng rồi hạ đến lê thê
Và rồi thu đến bộn bề...đông sang
Lối nào - người đã sang ngang
Lối nào nhìn lại lá vàng ngày xưa...
Thôi! vui lắm ai đã về...
ĐT
Rất vui vì TD đã trở về và ghé thăm, chúc hạnh phúc xuân mới nhé!


NGƯỜI  VỀ

Người về qua nẻo trăm năm
Người về từ chốn xa xăm một đời
Lạnh lùng sương gió ru hời
Lạnh lùng nghe hạt thu rơi bên thềm

Trăng khuya ấp ủ buồn thêm
Thăm nhau nhớ những êm đềm vần thơ
Trao ngày tháng của mộng mơ
Bây giờ là những câu chờ câu mong

Mong ai vững bước mạnh lòng
Trần gian qua hết long đong cuộc đời....


Thuỵ Du

Cám ơn ĐT nhiều nhiều nhé ! TD cũng chúc lại ĐT luôn an vui trong cuộc sống, vững bước & mạnh lòng..
Đình Thế 25.01.2010 02:35:48 (permalink)
0
LỜI
RU CỦA ANH


Lời anh ru điệu trầm buồn
Trong dư âm tiếng mưa tuôn rạt rào
Mơ màng giấc mộng xanh xao
Ru em một thuở ngọt ngào  thương yêu

Xuân xanh mơ ước đã nhiều
Đời cho tan vỡ tình yêu đâu còn
Ru em ru tuổi đá mòn
Mộng xưa em đợi suốt tròn năm canh

Lời anh réo rắc trăng thanh
Bay vang vọng mãi...hoá thành ước ao.....


Thuỵ Du
Ru anh
 
À ơi !
Gió ru cành liễu dịu êm
Hôm nay cuối tháng trăng đêm lên rồi
Ngủ đi anh nhé …à ơi !
Hãy nồng giấc điệp  bởi lời em ru
 
À ơi !
Cuối thu thoảng gió heo may
Niềm thương em đặt trong tay ấm lòng
Tình yêu hoa đã trổ bông
Bao công vun trồng - nắng sớm chiều giông
 
À ơi !
Trời đêm toả ngát hương nồng
Anh  tặng cành hồng -  em ngọt lời thơ
Thuyền ta neo đậu bến mơ
Vẫn tròn mộng ước bên bờ sông yêu
 
À ơi !
Dù cho mặn ngọt đắng cay
Thì trên đời này ta mãi có nhau
Rừng ngăn núi cản ngại đâu
Hay trời biến đổi biển dâu …mặc trời
 
À ơi ! …À ơi !!!
 
T.T.K.5.11.2009

VỌNG LỜI RU

Ru em ta đã một thời
Cho em ngon giấc tưởng rồi - trăm năm
Lời ru còn mãi dư âm
..... Giờ đây từ chốn xa xăm hiện về
Ta còn ủ dột đau tê
Lời ru tiếng vọng não nề thêm thôi
À ơi! hai tiếng à ơi!
Người đi bỏ lại khung trời mây giăng
Sương khuya, lá rụng đầy sân
Lời ru tiễn biệt một lần riêng ai
...
Em về trong nắng sớm mai
Em ru tiếng vọng à ơi...nặng lòng
Âm vang réo rắc tầng không
Cho ta say lại giấc nồng thời qua
ĐT

Thuỵ Du 25.01.2010 07:08:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế



VỌNG LỜI RU

Ru em ta đã một thời
Cho em ngon giấc tưởng rồi - trăm năm
Lời ru còn mãi dư âm
..... Giờ đây từ chốn xa xăm hiện về
Ta còn ủ dột đau tê
Lời ru tiếng vọng não nề thêm thôi
À ơi! hai tiếng à ơi!
Người đi bỏ lại khung trời mây giăng
Sương khuya, lá rụng đầy sân
Lời ru tiễn biệt một lần riêng ai
...
Em về trong nắng sớm mai
Em ru tiếng vọng à ơi...nặng lòng
Âm vang réo rắc tầng không
Cho ta say lại giấc nồng thời qua
ĐT


ÂM 
VANG
  TÌNH  BUỒN

Lời ru lặng những xót xa
Dường như vang vọng phong ba giữa đời
Âm dư thầm lắng một thời
Người đi qua đã chơi vơi lệ sầu

Em về, trầm mặc giọt châu
Em về, năm tháng còn đâu hỡi người
Chỉ còn nửa mảnh trăng côi
Nhớ người ngày của xa xôi mà buồn

Em đi, trăng lạnh cùng sương
Em về, trăng cũng vấn vương tình sầu....


Thuỵ Du

ThanhThanhKhiet 25.01.2010 12:26:31 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Đình Thế

LỜI
RU CỦA ANH


Lời anh ru điệu trầm buồn
Trong dư âm tiếng mưa tuôn rạt rào
Mơ màng giấc mộng xanh xao
Ru em một thuở ngọt ngào  thương yêu

Xuân xanh mơ ước đã nhiều
Đời cho tan vỡ tình yêu đâu còn
Ru em ru tuổi đá mòn
Mộng xưa em đợi suốt tròn năm canh

Lời anh réo rắc trăng thanh
Bay vang vọng mãi...hoá thành ước ao.....


Thuỵ Du
Ru anh
 
À ơi !
Gió ru cành liễu dịu êm
Hôm nay cuối tháng trăng đêm lên rồi
Ngủ đi anh nhé …à ơi !
Hãy nồng giấc điệp  bởi lời em ru
 
À ơi !
Cuối thu thoảng gió heo may
Niềm thương em đặt trong tay ấm lòng
Tình yêu hoa đã trổ bông
Bao công vun trồng - nắng sớm chiều giông
 
À ơi !
Trời đêm toả ngát hương nồng
Anh  tặng cành hồng -  em ngọt lời thơ
Thuyền ta neo đậu bến mơ
Vẫn tròn mộng ước bên bờ sông yêu
 
À ơi !
Dù cho mặn ngọt đắng cay
Thì trên đời này ta mãi có nhau
Rừng ngăn núi cản ngại đâu
Hay trời biến đổi biển dâu …mặc trời
 
À ơi ! …À ơi !!!
 
T.T.K.5.11.2009

VỌNG LỜI RU

Ru em ta đã một thời
Cho em ngon giấc tưởng rồi - trăm năm
Lời ru còn mãi dư âm
..... Giờ đây từ chốn xa xăm hiện về
Ta còn ủ dột đau tê
Lời ru tiếng vọng não nề thêm thôi
À ơi! hai tiếng à ơi!
Người đi bỏ lại khung trời mây giăng
Sương khuya, lá rụng đầy sân
Lời ru tiễn biệt một lần riêng ai
...
Em về trong nắng sớm mai
Em ru tiếng vọng à ơi...nặng lòng
Âm vang réo rắc tầng không
Cho ta say lại giấc nồng thời qua
ĐT



 
Tiếng ru !
 
Tiếng ru ngày ấy đâu phai
Em mang theo mối tình hoài dịu êm
Lời ru theo vọng từng đêm
Thay cho đôi cánh tay mềm hôm nao
Dòng thương bến cũ ngọt ngào
Tháng ngày sóng nhớ lao xao vỗ thuyền
Dù cho không cặp bờ duyên
Trăm năm mãi đẹp trang thiên sử tình
 
Thanh Thanh Khiết
25.1.2010
Đình Thế 27.01.2010 07:04:29 (permalink)
0
RU XUÂN

Ta biết em đi lỡ bước rồi
Ta biết đời ta cứ nổi trôi
Ươm mơ thêm khổ đời nhau lắm
Ngọt ngào chi nữa tiếng à ơi

Thu đã đi qua, rừng thay lá
Lộc đời xanh mướt đón xuân sang
Để đôi ánh mắt trong như ngọc
Đón mặt trời lên, ngắm hoa vàng

Em ạ! thôi mình cứ ru nhau
À ơi! để thôi khổ thôi sầu
Không duyên ta cũng thành tri kỷ
Có lẽ đời sẽ vui biết bao

Còn lạnh nhưng xuân sắp đến rồi
Em cười môi bật tiến - à ơi
Ru ta, ru lại lờ ru cũ
Lòng xuân như rộn nét vui tươi
ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2010 07:26:50 bởi Đình Thế >
Saohom42 27.01.2010 07:59:22 (permalink)
0
Lữ khách

Người đi, biết có ai chờ
Lênh đênh vó ngựa, mịt mờ lênh đênh
Đường xa thăm thẳm buồn tênh
Sao hôm hờ hững, chênh vênh góc trời
Một mình mình, một mình thôi
Có hay không có một người nhớ nhung
Vó câu chưa có điểm dừng
Đường xa vạn dặm, nghe chừng xuân sang!
ĐT

 
Người đi biền biệt nơi nao?
Đường xa thăm thẳm biết bao giờ về
Từ miền biển tới sơn khê
Một mình phiêu bạt, bốn bề quạnh hiu !
Góc trời nhấp nháy sao chiều
Soi đường lữ khách, liêu xiêu thác ghềnh
Còn nhớ chăng một dáng hình?
Vẫn hắng mong đợi chân tình, thiết tha !
Dừng chân thôi, đường tắp xa
Rã rời vó ngựa, trời đà hé xuân.
 
                              SH
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 60 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9