MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
               
  RU XUÂN 
   
  
--------- 
   
  Còn lạnh nhưng xuân sắp đến rồi 
  Em cười môi bật tiến - à ơi 
  Ru ta, ru lại lờ ru cũ 
  Lòng xuân như rộn nét vui tươi 
  ĐT
 
 
XUÂN RU
 
Xuân ru khúc hát ngọt lời 
  Xuân ru yên kẻ bên đời mồ côi 
  Xuân ru anh xuân ru tôi 
  Xuân ru câu hát...à ơi...ơi à...
Xuân ru tình thắm đậm đà 
  Xuân ru cô gái mặn mà có duyên 
  Xuân ru vỗ mộng êm hiền 
  Xuân ru...ru mãi...triền miên...giấc tình...
 
Sương Anh
 
  
 
ĐT ơi, có nghe muà Xuân đang ru hôn?

  chúc ĐT một muà xuân vui tươi thắm ha 

  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
          Có một vần thơ 
 
 
Tôi còn có một vần thơ    
    Để mong, để nhớ, để chờ, để thương    
    Để trải lòng, để vấn vương    
    Đem bao câu chữ đưa hương tặng đời.    
       
    Dẫu là cách biệt đôi nơi    
    Khuất xa góc biển, chân trời mù tăm    
    Nhờ thơ...mình hóa tri âm    
    Nhờ thơ...sầu muộn âm thầm chợt vơi.    
       
    Thơ thì cũng chỉ thơ thôi    
    Mà cho ta cả một trời hương hoa. 
 
Tú_Yên 
   
   TRI ÂM  
     
   Hình như trời đất giao hoà  
   Sắp đem xuân đến mọi nhà thêm vui  
   Cũng muốn thơ để sầu vơi  
   Cũng muốn thơ mang cho đời sắc hương  
   Nhưng vì có lẽ người buồn  
   Nên thơ cứ mãi vương vương nỗi niềm  
   Mà thôi, xuân đến bên thềm  
   Hoa vàng sắp nở đời thêm... hương đời  
   Dẫu là đâu, dẫu muôn nơi  
   Gửi vào xuân một nụ cười - vần thơ  
   Có ai đợi, có ai chờ  
   Gọi nhau dẫu có hững hờ..."tri âm"  
   ĐT  
   
             		              					 					 			 		      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                
   RU XUÂN  
     
   
---------  
     
   Còn lạnh nhưng xuân sắp đến rồi  
   Em cười môi bật tiến - à ơi  
   Ru ta, ru lại lờ ru cũ  
   Lòng xuân như rộn nét vui tươi  
   ĐT
 
 
XUÂN RU
 
Xuân ru khúc hát ngọt lời  
   Xuân ru yên kẻ bên đời mồ côi  
   Xuân ru anh xuân ru tôi  
   Xuân ru câu hát...à ơi...ơi à...
Xuân ru tình thắm đậm đà  
   Xuân ru cô gái mặn mà có duyên  
   Xuân ru vỗ mộng êm hiền  
   Xuân ru...ru mãi...triền miên...giấc tình...
 
Sương Anh
  
   
 
ĐT ơi, có nghe muà Xuân đang ru hôn?
  chúc ĐT một muà xuân vui tươi thắm ha 
 
   
                		              					 					 			 		  Chào SA, ĐT có nghe mùa xuân của SA ru chớ chưa thấy "hôn?", cảm ơn SA chúc xuân nha!      
 
   
  
      TÌNH XUÂN RU      
Xuân ru...ru mãi...triền miên...giấc tình... 
   
  
Hoa xuân ngan ngát hương trinh 
  Tình xuân như đã trên cành ru ta 
  Xuân về ru khúc tình ca 
  Để đời nồng thắm, người xa thêm gần 
  À ơi! lòng bỗng bâng khuâng 
  Nửa đời, trẻ lại một lần - xuân sang 
  ĐT        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              quote: 
   
  Trích đoạn: Đình Thế  
   
  RU XUÂN  
   
  Ta biết em đi lỡ bước rồi  
  Ta biết đời ta cứ nổi trôi  
  Ươm mơ thêm khổ đời nhau lắm  
  Ngọt ngào chi nữa tiếng à ơi  
   
  Thu đã đi qua, rừng thay lá  
  Lộc đời xanh mướt đón xuân sang  
  Để đôi ánh mắt trong như ngọc  
  Đón mặt trời lên, ngắm hoa vàng  
   
  Em ạ! thôi mình cứ ru nhau  
  À ơi! để thôi khổ thôi sầu  
  Không duyên ta cũng thành tri kỷ  
  Có lẽ đời sẽ vui biết bao  
   
  Còn lạnh nhưng xuân sắp đến rồi  
  Em cười môi bật tiến - à ơi  
  Ru ta, ru lại lời ru cũ  
  Lòng xuân như rộn nét vui tươi  
  ĐT  
  
   Tiếng ru         Anh gửi lời ru vọng núi đồi    Em nghe gió hát giọng …à ơi !    Lời thương ấm dạ thân lưu lạc    Tiếng nhớ  êm lòng phận nổi trôi    Biển bắc xa vời tình chẳng thoả    Trời nam cách biệt nghĩa không vơi    Vô duyên xin được là tri kỷ    Hãy mãi ru nhau hết cuộc đời         Thanh Thanh Khiết    29.1.2010                
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Đình Thế 
   
       
  RU XUÂN   
       
    Ta biết em đi lỡ bước rồi   
    Ta biết đời ta cứ nổi trôi   
    Ươm mơ thêm khổ đời nhau lắm   
    Ngọt ngào chi nữa tiếng à ơi   
       
    Thu đã đi qua, rừng thay lá    
    Lộc đời xanh mướt đón xuân sang   
    Để đôi ánh mắt trong như ngọc   
    Đón mặt trời lên, ngắm hoa vàng   
       
    Em ạ! thôi mình cứ ru nhau   
    À ơi! để thôi khổ thôi sầu   
    Không duyên ta cũng thành tri kỷ   
    Có lẽ đời sẽ vui biết bao   
       
    Còn lạnh nhưng xuân sắp đến rồi   
    Em cười môi bật tiến - à ơi   
    Ru ta, ru lại lời ru cũ   
    Lòng xuân như rộn nét vui tươi   
    ĐT 
             		                
   Ru nhau ru mãi nặng tình đời 
   Tròn hoài giấc ngủ chữ chia phôi 
   Lặng lẽ xuân qua về bến ấy 
   Một lời hiu quạnh lạnh trên môi 
    
   Xa nhau từ độ trăng tròn lẻ 
   Một tiếng thu buồn nghe đắng cay 
   Người đi mang chút tình xa xứ 
   Một giọt lệ sầu vương mắt bay 
    
   Lỡ bước ân tình nghe xót xa 
   Ru nhau khuất lặn ánh trăng tà 
   Gửi lại cho ai ngày xưa cũ 
   Để chỉ một mình ta với ta 
    
   Xuân đến rồi đi nụ đời vương 
   Ngẩn ngơ sương đọng lại bên đường 
   Một nét xuân xưa còn ai nhớ 
   Những ngày xa ấy để mà thương 
    
   Thuỵ Du  
    
 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Đình Thế 
   
  
  
   
  Có một vần thơ 
 
 
Tôi còn có một vần thơ  
  Để mong, để nhớ, để chờ, để thương  
  Để trải lòng, để vấn vương  
  Đem bao câu chữ đưa hương tặng đời.  
   
  Dẫu là cách biệt đôi nơi  
  Khuất xa góc biển, chân trời mù tăm  
  Nhờ thơ...mình hóa tri âm  
  Nhờ thơ...sầu muộn âm thầm chợt vơi.  
   
  Thơ thì cũng chỉ thơ thôi  
  Mà cho ta cả một trời hương hoa. 
 
Tú_Yên 
  
  TRI ÂM  
   
  Hình như trời đất giao hoà  
  Sắp đem xuân đến mọi nhà thêm vui  
  Cũng muốn thơ để sầu vơi  
  Cũng muốn thơ mang cho đời sắc hương  
  Nhưng vì có lẽ người buồn  
  Nên thơ cứ mãi vương vương nỗi niềm  
  Mà thôi, xuân đến bên thềm  
  Hoa vàng sắp nở đời thêm... hương đời  
  Dẫu là đâu, dẫu muôn nơi  
  Gửi vào xuân một nụ cười - vần thơ  
  Có ai đợi, có ai chờ  
  Gọi nhau dẫu có hững hờ..."tri âm"  
  ĐT  
  
 
  
                    Tri âm
 
 
Ừ thì...
Cứ gọi: Tri âm
Cùng nhau 
dệt giấc mộng thầm ảo hư.
 
Dẫu rằng...
Chỉ thoáng...hình như...
Phải chăng mình đã quen từ - rất lâu ?
 
Ừ thì...
Là chút mùa Ngâu
Làm rơi những giọt lệ sầu - vu vơ.
 
Để mình...
gom lại đan thơ
Thế là...
Cũng đủ để chờ...
đó thôi.
 
Tú_Yên
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  RU XUÂN    
         
     Ta biết em đi lỡ bước rồi    
     Ta biết đời ta cứ nổi trôi    
     Ươm mơ thêm khổ đời nhau lắm    
     Ngọt ngào chi nữa tiếng à ơi    
         
     Thu đã đi qua, rừng thay lá     
     Lộc đời xanh mướt đón xuân sang    
     Để đôi ánh mắt trong như ngọc    
     Đón mặt trời lên, ngắm hoa vàng    
         
     Em ạ! thôi mình cứ ru nhau    
     À ơi! để thôi khổ thôi sầu    
     Không duyên ta cũng thành tri kỷ    
     Có lẽ đời sẽ vui biết bao    
         
     Còn lạnh nhưng xuân sắp đến rồi    
     Em cười môi bật tiến - à ơi    
     Ru ta, ru lại lời ru cũ    
     Lòng xuân như rộn nét vui tươi    
     ĐT 
             		                 
    Ru nhau ru mãi nặng tình đời  
    Tròn hoài giấc ngủ chữ chia phôi  
    Lặng lẽ xuân qua về bến ấy  
    Một lời hiu quạnh lạnh trên môi  
      
    Xa nhau từ độ trăng tròn lẻ  
    Một tiếng thu buồn nghe đắng cay  
    Người đi mang chút tình xa xứ  
    Một giọt lệ sầu vương mắt bay  
      
    Lỡ bước ân tình nghe xót xa  
    Ru nhau khuất lặn ánh trăng tà  
    Gửi lại cho ai ngày xưa cũ  
    Để chỉ một mình ta với ta  
      
    Xuân đến rồi đi nụ đời vương  
    Ngẩn ngơ sương đọng lại bên đường  
    Một nét xuân xưa còn ai nhớ  
    Những ngày xa ấy để mà thương  
      
    Thuỵ Du   
     
 
  TẾT RỒI EM! 
   
  Những ngày xa ấy vẫn còn thuơng 
  Người đi ta ngóng mãi dặm trường 
  Mình ta lang bạc đời viễn xứ 
  Nhìn áng mây chiều lòng vấn vương 
   
  Rồi cuối đông này được gặp nhau 
  Trong em như vướng chút tơ sầu 
  Trong ta ngày ấy đâu đây vẫn 
  Tơ đời man mác gửi về đâu 
   
  Nhưng thôi đông cũng đã sắp tàn 
  Mai nở. én về đón xuân sang 
  Nhắc chi chuyện cũ, khi còn nhớ 
  Đón tết đi em, tết rôn ràng! 
  ĐT 
   
  
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
   TRI ÂM   
     
   Hình như trời đất giao hoà   
   Sắp đem xuân đến mọi nhà thêm vui   
   Cũng muốn thơ để sầu vơi   
   Cũng muốn thơ mang cho đời sắc hương   
   Nhưng vì có lẽ người buồn   
   Nên thơ cứ mãi vương vương nỗi niềm   
   Mà thôi, xuân đến bên thềm   
   Hoa vàng sắp nở đời thêm... hương đời   
   Dẫu là đâu, dẫu muôn nơi   
   Gửi vào xuân một nụ cười - vần thơ   
   Có ai đợi, có ai chờ   
   Gọi nhau dẫu có hững hờ..."tri âm"   
   ĐT   
   
                 Tri âm
 
 
Ừ thì...
Cứ gọi: Tri âm
Cùng nhau 
dệt giấc mộng thầm ảo hư.
 
Dẫu rằng...
Chỉ thoáng...hình như...
Phải chăng mình đã quen từ - rất lâu ?
 
Ừ thì...
Là chút mùa Ngâu
Làm rơi những giọt lệ sầu - vu vơ.
 
Để mình...
gom lại đan thơ
Thế là...
Cũng đủ để chờ...
đó thôi.
 
Tú_Yên 
   
  CHỜ NHAU! 
   
  Chờ nhau, hẹn gặp thì vui 
  Chờ nhau chờ cả một đời trong thơ 
  Chờ nhau nắng tắt trăng mờ 
  Chờ nhau, hờ hững con đò chẳng sang 
  Chờ nhau trầu héo cau vàng 
  hờ nhau mai nở, hạ vàng cũng qua 
  Chờ nhau lá úa thu xa 
  Đông sang... chờ mãi, biết là về đâu 
  Thôi em đừng có chờ nhau 
  Chờ nhau đến bạc mái đầu mất thôi 
  ĐT 
  
     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tiếng ru   
         
     Anh gửi lời ru vọng núi đồi   
     Em nghe gió hát giọng …à ơi !   
     Lời thương ấm dạ thân lưu lạc   
     Tiếng nhớ  êm lòng phận nổi trôi   
     Biển bắc xa vời tình chẳng thoả   
     Trời nam cách biệt nghĩa không vơi   
     Vô duyên xin được là tri kỷ   
     Hãy mãi ru nhau hết cuộc đời   
         
     Thanh Thanh Khiết   
     29.1.2010  
     
    XUÂN BÊN ĐỜI 
     
    Ngăn mấy sông sâu, cách mấy đồi 
    Lời ru vang vọng tiếng à ơi! 
    Bốn phương trót gửi đời lưu lạc 
    Muôn nẻo đành trao kiếp nổi trôi 
    Lời ru đâu đó vang xa mãi 
    Nỗi nhớ còn đây thuở nào vơi 
    Chút lạnh cuối đông, lòng còn lạnh 
    Quanh ta xuân đã đến  với đời 
    ĐT
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                        
       
          MÀU TÍM HOA SIM  
     
   Chiều nay sim tím một màu   
     Đường về một bóng rưng sầu vương vương   
     Thướt tha áo trắng dặm đường   
     Cầm nghiêng nón lá người thương chưa về   
     Để em buông mãi tóc thề   
     Để người phương ấy nhớ về không nguôi   
     Đường còn xa lắm em ơi   
     Màu hoa sim tím cả đồi chiều hoang   
     Người xa vẫn nhớ tới nàng   
     Dọc đồi sim ấy nắng vàng....chiều rơi!   
     ĐT  
   (bài thơ gửi lại)  
     
             		               
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Đình Thế 
   
  Ru nhau ru mãi nặng tình đời   
     Tròn hoài giấc ngủ chữ chia phôi   
     Lặng lẽ xuân qua về bến ấy   
     Một lời hiu quạnh lạnh trên môi   
        
     Xa nhau từ độ trăng tròn lẻ   
     Một tiếng thu buồn nghe đắng cay   
     Người đi mang chút tình xa xứ   
     Một giọt lệ sầu vương mắt bay   
        
     Lỡ bước ân tình nghe xót xa   
     Ru nhau khuất lặn ánh trăng tà   
     Gửi lại cho ai ngày xưa cũ   
     Để chỉ một mình ta với ta   
        
     Xuân đến rồi đi nụ đời vương   
     Ngẩn ngơ sương đọng lại bên đường   
     Một nét xuân xưa còn ai nhớ   
     Những ngày xa ấy để mà thương   
        
     Thuỵ Du    
  
      
   TẾT RỒI EM!          Những ngày xa ấy vẫn còn thuơng     Người đi ta ngóng mãi dặm trường     Mình ta lang bạc đời viễn xứ     Nhìn áng mây chiều lòng vấn vương          Rồi cuối đông này được gặp nhau     Trong em như vướng chút tơ sầu     Trong ta ngày ấy đâu đây vẫn     Tơ đời man mác gửi về đâu          Nhưng thôi đông cũng đã sắp tàn     Mai nở. én về đón xuân sang     Nhắc chi chuyện cũ, khi còn nhớ     Đón tết đi em, tết rôn ràng!     ĐT      
   VÂNG,  
  MÙA XUÂN...        Đón Tết đi anh, Tết rộn ràng     Đông lùi nhường cho bước Xuân sang    Én về, mai nở mừng Xuân mới    Nô nức từng bầy chim hót vang        Vậy mà Tết lại đến rồi sao ?    Nghe thoáng trong ta cũng rạt rào    Một niềm vui mới vừa hé nụ    Ngay cánh hoa đào cũng xôn xao        Ừ thôi, ngày cũ bận mà chi ?    Khơi lại trong lòng, chuyện qua đi    Để thấy trong ta niềm khắc khoải    Mùa Xuân đã đến...nhắc làm gì...???            Thuỵ Du          
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2010 21:32:25 bởi Thuỵ Du >
            
        
 
     
    
 
    
    
    
    
        
        
            
            
              Xin chúc ĐT một năm an khang thịnh vượng và thành đạt
 
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/B2A03A5BB2A74F509B802DADFDCF44B2.JPG[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              MÀU TÍM HOA SIM              Chiều nay sim tím một màu          Đường về một bóng rưng sầu vương vương          Thướt tha áo trắng dặm đường          Cầm nghiêng nón lá người thương chưa về          Để em buông mãi tóc thề          Để người phương ấy nhớ về không nguôi          Đường còn xa lắm em ơi          Màu hoa sim tím cả đồi chiều hoang          Người xa vẫn nhớ tới nàng          Dọc đồi sim ấy nắng vàng....chiều rơi!          ĐT       (bài thơ gửi lại)           
          Sim tím ngày xưa  
     
   Xưa màu sim tím người ơi  
   Trong lòng vẫn nhớ xa xôi bóng hình  
   Từ chia rẽ mối duyên mình  
   Nơi phương trời ấy hành trình ai đi  
   Có còn tím mãi tình si  
   Trăm năm ước hẹn còn gì hay không?  
   Hay mê mãi chí tang bồng  
   Chân trời phiêu lãng gót hồng bước qua  
   Để sim ngày cũ thiết tha  
   Vào trông ra ngóng xót xa ngàn trùng  
   Ai còn một mảnh tình chung  
   Gửi theo mây gió mịt mùng đến ai ?  
     
     
   Sim  
     
   Sim cám ơn các bài hát mà Đình Thế đã gửi tặng Sim nhé! Rất hay ĐT ạ!  
   Chúc ĐT luôn vui nha   
     
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  3 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: