MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                            Sim tím ngày xưa              Xưa màu sim tím người ơi       Trong lòng vẫn nhớ xa xôi bóng hình       Từ chia rẽ mối duyên mình       Nơi phương trời ấy hành trình ai đi       Có còn tím mãi tình si       Trăm năm ước hẹn còn gì hay không?       Hay mê mãi chí tang bồng       Chân trời phiêu lãng gót hồng bước qua       Để sim ngày cũ thiết tha       Vào trông ra ngóng xót xa ngàn trùng       Ai còn một mảnh tình chung       Gửi theo mây gió mịt mùng đến ai ?              Sim 
        GỬI VỀ EM 
   
  Hoàng hôn dần khuất non đoài 
  Đồi sim vẫn tím mà ai chưa về 
  Người đi lẻ bóng mãi mê 
  Người về gối chiếc, tái tê, nặng lòng 
  Mây ngàn lãng đãng tầng không 
  Hai phương trời mãi chờ mong tháng ngày 
  Em ơi duyên nợ vẫn đầy 
  Mà sao góc biển chân mây ngàn trùng 
  Gửi về em mảnh tình chung 
  Trái tim đơn bớt lạnh lùng xót xa... 
   
  ĐT 
  
 
  
 
  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              GỬI VỀ EM (t.t...) 
   
  Và rồi xuân cũng đi qua 
  Một mùa hạ nữa cho ta xa mình 
  Em ơi nặng lắm nghĩa tình 
  Phải chăng là nợ ba sinh... một đời 
  Tầng không mây trắng mãi trôi 
  Trần gian mình mãi xa xôi đôi đường 
  Trăm lần thương, vạn lần thương 
  Gửi về em nơi Quê hương mịt mù 
  Đâu đây vang một lởi ru... 
  ĐT 
    
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              VƯỢT KHÓ 
   
  Những ngày qua biết nhiêu bao gian khó 
  Muộn phiền này ta biết tỏ cùng ai 
  Vượt trùng khơi trong biển đời sóng gió 
  Đâu mất rồi bến đỗ, hỡi thuyền ơi! 
   
  Bước truân chuyên vật vã giữa dòng đời 
  Vẫn còn đó ánh mặt trời đang rạng rỡ 
  Có gì đâu, cố lên đi đừng run sợ 
  Tự an ủi mình không bỏ dở tương lai 
   
  Và hôm nay nắng ấm đã lên rồi 
  Chợt nở một nụ cười trời đang sáng 
  Lỏng tay chèo nhìn mây trôi lãng đãng 
  Thấy bến bờ nắng rạng rực trời đông 
   
  ĐT 
  
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Sài Gòn chiều mưa 
   
   
  Sài Gòn đã mấy chiều mưa 
  Thương em phương ấy gió lùa tóc bay 
  Ngóng về xa thẳm chân mây 
  Chuyến xe chiều đến miền tây "có người!!!" 
  Anh chưa về được em ơi 
  Sài Gòn cứ mãi mưa rơi mỗi chiều 
  Phố phường đông, anh buồn hiu 
  Không em, trời cứ mỗi chiều... mưa bay... 
  ĐT 
    
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              LỠ RỒI 
  
   Chiều nay dốc núi chang chang 
  Thương em nghiêng nón vội vàng đường xa 
  Ngóng người từng lượt người qua 
  Bao nhiêu người... ở đâu là người thương?! 
  Anh xa cách trăm dặm đường 
  Còn xa trăm bận... những mương, những cầu 
   
  "Không về thì nhớ thì sầu 
  Về thăm.. lại mắc cái cầu, cái mương" (ca dao) 
  Thôi đành lỡ hẹn... người thương... 
  ... ĐT 
  
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TYGÔN    
  Trời sắp tàn thu lại đến đông 
  Ty-gôn ngày ấy đã thôi hồng 
  Heo may lành lạnh làm bông rụng 
  Rải trắng bên thềm ai biết không ?    
  Thanh Thanh Khiết 
  30.10.2010    
  TTK ghé thăm DT . Chúc bạn lưôn vui 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TỪ BIỆT EM ĐI 
   
  Em sắp đi một nửa vòng trái đất 
  Bỏ lại đường xưa một thuở chung đôi 
  Em ly hương đến xứ người tất bật 
  Tôi một mình với năm tháng mồ côi 
   
  Thương em quá, thương dòng sông Hậu 
  Thương An Giang mưa gió lạnh tơi bời 
  Bước chân nào ngày qua còn in dấu 
  Còn một mình nghe xa xót em ơi 
   
  Và năm tháng xoá nhoà dư hương cũ 
  Trời Athens mưa tuyết chắc rơi nhiều 
  Mỗi chiều rơi ngắm những lâu đài cổ 
  Nhớ một thời nơi đất Mẹ... một tình yêu... 
   
  ... Tặng N.A (my dear) ĐT 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    TỪ BIỆT EM ĐI 
   
  Em sắp đi một nửa vòng trái đất 
  Bỏ lại đường xưa một thuở chung đôi 
  Em ly hương đến xứ người tất bật 
  Tôi một mình với năm tháng mồ côi 
   
  Thương em quá, thương dòng sông Hậu 
  Thương An Giang mưa gió lạnh tơi bời 
  Bước chân nào ngày qua còn in dấu 
  Còn một mình nghe xa xót em ơi 
   
  Và năm tháng xoá nhoà dư hương cũ 
  Trời Athens mưa tuyết chắc rơi nhiều 
  Mỗi chiều rơi ngắm những lâu đài cổ 
  Nhớ một thời nơi đất Mẹ... một tình yêu... 
   
  ... Tặng N.A (my dear) ĐT 
   
   
   
  N. A ra đi Đ T  buồn 
  Hai hàng lệ mộng trào tràn tuôn 
  Vì buồn nên thơ vần bằng lắng 
  Bao lời trắc trở Thế Đình buông 
   
  An Giang dòng nước có ghe , xuồng ? 
  Là nơi nơi chốn nào ... em buông suông * (* không hiểu) 
  Lơ ngơ láo ngáo dò đồ bản** (** bản đồ) 
  An Giang đất nước ... có em thương ? 
   
  NGOCMAI99 
   
  @ Đình Thế ca ca ơi ! "Ang Giang" là ở đâu vậy ? 
  Đình Thế ca ca qua An Giang tìm ai mà buồn não ruột... ơ hơ... hờ...ờ... 
    
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đình Thế             		      		  
         Đình Thế ca ca 
   
  Chạy qua bên này 
  Chạy qua bên kia 
  Chạy lui chạy tới 
  Mỏi chân hông kìa 
   
  Đình Thế ca ca ạ ! 
  Cho em chạy chung với nha 
  Em cũng chạy qua bên này rồi chạy qua bên kia 
  Chạy tới chạy lui mỏi chân hổng dìa 
  Đại tẩu Đình Thế nhớ chồng khóc đầm đìa như mưa 
   
  Đình Thế ca ca đi đã bao năm 
  Mấy sông mấy suối cách ngăn vợ chồng 
  Hai con chờ đợi cha về mãi 
  Đợi từ hết qua tuổi ẵm bồng đến tuổi chạy lông nhông 
  Con chạy theo bố Đình Thế có giống in như không ? 
  Con chạy qua chạy lại lòng vòng 
  Mặc kệ mùa Thu hay Đông bão giông 
   
  NGOCMAI99 
       
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2010 15:37:21 bởi NGOCMAI99 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
TYGÔN 
   
  Trời sắp tàn thu lại đến đông 
  Ty-gôn ngày ấy đã thôi hồng 
  Heo may lành lạnh làm bông rụng 
  Rải trắng bên thềm ai biết không ? 
   
  Thanh Thanh Khiết 
  30.10.2010 
        
  ĐÔNG 
   
  Ừ nhỉ! mới mà đông đã sang 
  Chưa kịp vào thu nhặt lá vàng 
  Đông đã tràn về mang hơi lạnh 
  Để mình chợt tiếc nhớ mênh mang 
   
  Đâu đây vẫn còn xác lá thu 
  Chỉ có em xa khuất - mịt mù 
  Mơ tưởng chỉ là trong ảo tưởng 
  Ti gôn nào săc trắng tương tư... 
   
  Mà thôi nhắc chuyện cánh ti gôn 
  Chỉ để buồn vương nhẹ vào hồn 
  Một thuở, là hoa tim rạn vỡ 
  Bao người đã chắc lưỡi cảm thương 
  ... 
  Sài Gòn nay cũng lạnh vào đông 
  Ngưòi tha hương càng lạnh trong lòng 
  Gác trọ đêm nay buồn cô lẻ 
  Có lẽ... ngày mai nắng sẽ hồng 
   
  Gửi TTK    -     ĐT 
   
   
   
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              BÊN ĐƯỜNG      Đêm nay Sài Gòn mưa 
  Ào ào như trút nước 
  Ánh đèn vàng vọt 
  Về đâu, em ơi! đi về đâu 
   
  Bước mênh mang trên phố lạnh âu sầu 
  Chờ ai! 
  Bên đường em khắc khoải 
  Tuổi xuân chừng đang mỏi 
   
  Mịt mùng năm tháng, chờ ai!!! 
  Sài Gòn đêm mưa 
  Với em - Như những mảnh vỡ cuộc đời... 
  ĐT    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  Đình Gia nay trở về nhà 
   Ngài đi lâu Thế những là nơi đâu 
   Bây giờ Ngài về lại rồi 
   Thì mau bút xuất thơ hầu mấy câu 
   Đình Thế ra đề tớ hầu 
   Hoạ không được tẩu Thế ngồi ngắm râu 
   Lâu nay Đình Thế đi đâu? 
  
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2010 18:04:12 bởi vtglcn >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              AI TIN NỔI 
Chẳng có gì đâu! Chẳng phải đâu!
Nghe anh ngụy biện dạ thêm sầu.
Hẹn hò người ấy bên lề phố.
Lén lút ai kia chốn tửu lâu.
Anh tạo dáng hình như xám hối
Anh mang bộ mặt nét vương sầu
Cái màn kịch đóng xoay vần mãi.
Tầm lụy kén tơ cũng tại dâu.
Nguyễn Thị An Giang  
     
     
   HOÀI CỐ NHÂN  
     
   Hậu Giang dòng nước chảy về đâu  
   Hoa lục bình trôi gợi nỗi sầu  
   Mưa buồn vội vã rơi xuống phố  
   Nắng nhạt hững hờ rọi cô lâu  
   Chiều buông ánh mặt trời hấp hối  
   Đêm xuỗng ngàn sao lạnh rưng sầu  
   An Giang còn đó, người đi mãi  
   Đò xưa, xa khuất giữa ngàn dâu  
   ĐT  
  
 Người AG mến tặng AG 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Vườn Thơ Ngày Cũ 
   
  Mừng anh về lại vườn thơ cũ 
  Không biết bây giờ buồn hay vui 
  Năm tháng còn thương vần thơ đối 
  Và đọng trong nhau phút ngậm ngùi 
   
  Bài thơ ngày cũ dường như đã 
  Lặng lẽ nằm sau lớp bụi tàn 
  Cơm , áo , cuộc đời thêm bề bộn 
  Ai rãnh mà ngồi đếm thời gian 
   
  Chỉ tội hồn thơ giờ như đá 
  Trơ nỗi ưu tư giữa dòng đời  
  Đâu biết bây giờ xuân hay hạ 
  Mà đợi thu về đếm lá rơi. 
   
  Cô Bé yuri.      
   
  chào Huynh Đình Thế , lâu quá mới thấy Huynh online. Chúc Huynh vui vẻ nhé ! 
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2011 16:45:49 bởi Cô Bé yuri >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Vườn Thơ Ngày Cũ 
   
  Mừng anh về lại vườn thơ cũ 
  Không biết bây giờ buồn hay vui 
  Năm tháng còn thương vần thơ đối 
  Và đọng trong nhau phút ngậm ngùi 
   
  Bài thơ ngày cũ dường như đã 
  Lặng lẽ nằm sau lớp bụi tàn 
  Cơm , áo , cuộc đời thêm bề bộn 
  Ai rãnh mà ngồi đếm thời gian 
   
  Chỉ tội hồn thơ giờ như đá 
  Trơ nỗi ưu tư giữa dòng đời 
  Đâu biết bây giờ xuân hay hạ 
  Mà đợi thu về đếm lá rơi. 
   
  Cô Bé yuri.     
      EM CÒN NHỚ ! 
   
  Xúc động làm sao, cô bé ơi 
  Thời gian giờ chắc bé lớn rồi 
  Biét nhớ, biết buồn và mơ mộng 
  Mọt mình lặng lẽ trước gương soi 
   
  Trang điểm cho đời hay cho ai 
  "Hẹn với nhân gian một nụ cười?" 
  Hay chút duyên xưa còn vướng bận 
  Đối diện gương kia thoáng ngậm ngùi!!! 
   
  Cảm mấy vần thơ gửi đến ta 
  Dòng đời trôi mãi... vạn người qua 
  Một chút ân tình em vẫn nhớ 
  Dẫu lạt, dẫu phai, dẫu đậm đà... 
  ĐT 
   
   
  
    
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  3 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: