MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 60 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Đình Thế 07.09.2008 04:06:30 (permalink)
0
Đêm không ngủ
Chạnh nhớ về quê cũ mến thương
Nha Trang ơi! Miền cát trắng thuỳ dương
Nơi ta đã sống một thời thơ dại
Ta nhớ lắm những bình minh nắng trải
Biển êm đềm xanh ngắt tận trời xa
Những vệt long lanh chói sáng lập loà
Con thuyền nhỏ, cánh buồm giong xa tít
Đàn hải âu từ trời cao ríu rít...
Ta nhớ hoài những chiếc lá me bay
Đường Thái nguyên gió lộng lá rơi đầy
Tà áo trắng thướt tha giờ tan học
Em cứ để lá me rơi trên tóc
Bậc đá Nhà Thờ ngồi đợi chờ ai
Từng giọt cà phê Mây Tím rơi hoài
Anh ngóng mãi một bóng hình chiều nắng tắt
Nhạc Khánh Ly chơi vơi dìu dặt
Mà nghe lòng se thắt bâng khuâng
Và rồi dáng ai thấp thỏm ngại ngần
Không dám bước vào ánh đèn màu heo hắt

Đã bao ngày xa câch
Biển Nha Trang còn xanh màu cẩm thạch!
Tà áo ai còn đẹp buổi bình minh
Cánh phượng Huyền Trân còn rực đỏ chút tình
Thơ dại ấy thuở mình còn đi học
Giờ đây trên đường dài đơn độc
Nhớ thương hoài mái tóc chấm ngang vai
Mái tóc ngày xưa anh mong nó chóng dài
Giờ tất bật chắc búi rồi em nhỉ
Và ai đã tay bồng tay bế
Xếp đâu rồi cặp sách ngày xưa
Để lá me rơi ngày ấy gió lùa
Bậc đá Nhà Thờ đâu còn ai đợi
Một người xa vời vợi
Ra đi chưa hẹn đến ngày về...

Đêm không ngủ
Nhìn từng giọt cà phê
Rơi rơi trong thành ly
Như hồn năm tháng rụng
Ngập tối nẻo kinh kỳ
Đã qua rồi - thuở ấy anh đi
Nhớ mãi khúc nhạc buồn không tên cuối
"Xa nhau rồi thiên đường vỡ..." đừng tiếc nuối
Để "xót xa lòng một kẻ tình si..." (!1)
"Nha trang ngày về
Anh như là con ốc
Bơ vơ nằm trên cát...chui sâu vào thân xác lưu đày
Dã tràng ơi sao lấp được sầu này,,," (2)
   (1) Bài không tên cuối cùng của Vũ Thành An
   (2) Nha Trang ngày về của Phạm Duy
              ĐT


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2008 04:11:12 bởi Đình Thế >
#91
    Đình Thế 09.09.2008 23:16:05 (permalink)
    0
    Đêm Không ngủ
    Nhớ về những người ta mới quen
    Mờ như những ánh đèn
    Không đủ sáng
     
    Mong manh như áng mây chiều lãng đãng
    Hững hờ trôi
    Bay qua vội, tan dần
    Cuộc đời như áng phù vân
     
    Là những ngả tư đường
    Thoáng qua phút chốc
    Chiều nay mưa quá
    Mình ta đơn độc
    Chợt buồn, đêm khó ngủ trở trăn.
               ĐT
     
    #92
      Đình Thế 09.09.2008 23:42:42 (permalink)
      0
      "Nửa câu nói, một tiếng cười đôi tiếng thở
      Tình cờ qua trên miệng nở quá xinh
      Tôi ngây thơ tưởng họ đã yêu mình
                                     " Hồ Dzếnh"
      Về dâng vội một ân tình...
      Để ngỡ ngàng chút mong manh đợi chờ
      Nghĩa lý gì một vần thơ
      Mà gieo rắc chút tình hờ cho nhau
      Người tưởng tôi chẳng biết sầu
      Người tưởng tôi chẳng biết đau ân tình?
      Vầng trăng treo bóng chênh vênh
      Như đời tôi đã chông chênh một đời
      Xa như ở tận chân trời
      Gần như trước mặt bằng lời - trong thơ
      Nhưng thôi đừng đợi đừng chờ
      Hãy xem như một giấc mơ êm đềm
      Chỉ là thoang thoảng thôi em
      Nặng lòng lệ vỡ hương chìm càng đau
      Như chưa quen biết lần nào
      Đêm không ngủ, trời đầy sao trên trời
      Sao nào là em em ơi!
                          ĐT
      #93
        Đình Thế 13.09.2008 00:00:32 (permalink)
        0
        Đêm không ngủ
        Trang thơ buồn nhắn nhủ về ai
        Đợi trông một chút tình hoài
        Nhưng sao như sắc hoa Tigôn màu máu
        Mà ngưòi thơ ngày xưa nhầm lẫn
        Màu trắng trong tình chẳng chút biến suy
        Để lại một đời mối tình si
        Trong loài hoa Tigôn hai sắc
        KH một đời quặn đau trong tiếng nấc
        Khi nhìn màu hoa máu dưới mưa rung
        Ta cũng vậy, nhớ ai sao tâm sự não nùng
        Chiều sông Hậu luc bình trôi lãng đãng
        Mơ khách đường xa, trong thơ ta mơ dáng
        Như thương về TTKH của ngày xưa
        Chiều nay An Giang trời đổ mưa
        Rung giàn hoa giấy, thương người bạc phận
        Thương mối tình người xưa lận đận
        Thương mình nên nhắn một lời thơ....
                          ĐT
         
        #94
          Đình Thế 13.09.2008 18:52:57 (permalink)
          0
          Đêm không ngủ, bao đêm rồi!!!... không ngủ
          Nhớ thương về chút duyên cũ ngày xưa
          Đà Nẵng ơi! đêm nay gió đã trở mùa!
          Trở lạnh chưa khi thu về nắng nhạt!
           
          Mỹ Khê chiều nay biển hát!
          Sông Hàn đã vắng chuyến đò ngang!
          Nhớ ngày xưa khi ta còn cắp sách đến giảng đường
          Đã để lại bên bãi La Hường dòng Sông Cẩm
          Một tình yêu say đắm
          Mà một đời, ta nợ, ta nợ lắm em ơi!
           
          Có phải chăng ta xa nhau như sụp đổ cả bầu trời
          Duyên tình ấy rã rời và u uất
          Cuộc đời cơ cực
          Ta buồn chia ly
          Cất bước ra đi
          Còn em về trong buồn lặng
           
          Giờ đây qua bao năm tháng
          Lấy chồng, có hạnh phúc không em?
          Hãy chôn tình ấy vào tim
          Để xây hạnh phúc êm đềm cùng ai
          Quên đi một chút tình hoài
          Tình kia chôn chặt một đời trong tim
                             ĐT
           
           
          #95
            Lathephong 14.09.2008 00:55:08 (permalink)
            0
            Huynh DT,
            Cảm ơn huynh ly café và bài thơ nhé! Khi nào ghé lại SG thì ới anh em một "tím" nhe .
             
            Anh đến từ miền mênh mông sóng nước
            Tôi về từ vùng giá buốt tuyết Đông
            Cái bắt tay ấm tình thơ gặp gỡ
            Nẻo chia xa còn liền mãi tấm lòng
             
            LTP
            13/09/2008
            #96
              Đình Thế 14.09.2008 22:43:09 (permalink)
              0
              Mấy hôm nay trời Long xuyên mưa mãi, mưa không thấy ánh mặt trời, mưa như cái mưa Miền Trung quê hương làm nhớ nhà quá LTP ơi! Cảm ơn LTP tặng mấy câu thơ rất hay và ý nghĩa! hẹn gặp nhé!!.....giữa Sài Gòn. ĐT
               
              Dòng An Giang đỏ phù sa
              Mưa cho nhung nhớ quê nhà lắm thôi
              Mưa không thấy ánh mặt trời
              Mưa mù mịt, như cuộc đời xa quê
              Tìm đâu đêm trăng ước thề
              Ngày xưa, thôi chỉ nhớ về làm khuây
              .........................ĐT
              #97
                Đình Thế 14.09.2008 23:49:17 (permalink)
                0
                quote:

                Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                Tại sao?
                 
                Sao anh buồn như thơ
                Cho em mãi ngu ngơ
                Chở mối tình mộng ảo
                Vào trông đợi, mong chờ
                 
                Sao anh buồn như thơ
                Cho tình em ước mơ
                Dâng tràn bao thương nhớ
                Để em hoá dại khờ
                 
                Sao anh buồn như thơ
                Hồn anh có bao giờ
                Mở cho em được thấy
                Ta chung một giấc mơ…
                 
                Sao anh buồn như thơ
                Đêm thu sương phủ mờ
                Lòng em trong giá lạnh
                Giữa cuộc đời bơ vơ...
                 
                T.T.K.14.9.2008
                 


                Một người đang hỏi ai
                Mà sao tôi cứ ngỡ
                Như đang nói với mình
                Vâng buồn vì nhung nhớ
                Nhung nhớ một vần thơ
                Làm nao lòng lữ khách
                Ghi vào đời bút tích
                Khó phai mờ thời gian
                Mai này ai sang ngang
                Trong tôi còn đọng lại
                Mùa thu với lá vàng
                .... Một chiếc lá chiều thu
                     Bay bay trong gió thoảng
                     Tôi đuổi theo năm tháng
                     Nhặt lấy ươm cuộc tình
                Một chút gì mong manh
                Một chút gì hư ảo
                Tôi sợ vỡ tan tành
                Khi gió thu thành giông bão
                           ĐT
                #98
                  Đình Thế 16.09.2008 00:23:53 (permalink)
                  0
                  Có những nỗi buồn không thể nào giải thích
                  Có những nỗi sầu rất cần phải che đi
                  Có những câu thốt lên nghe chẳng hiểu điều gì
                  Có những hành động vu vơ mà chính mình cũng không hiểu nổi.
                  Dù ai bắt lỗi
                  Thanh minh làm gì
                  Để thời gian trôi đi
                  Người sẽ hiểu
                  Cuộc đời ai cũng nhiều thứ thiếu
                  Nhưng vẫn đủ cho từng người
                  Nếu tự biết đủ là đủ thôi
                  Viết mà sao như KHÔNG LỜI
                                ĐT
                   
                  #99
                    ThanhThanhKhiet 16.09.2008 18:24:42 (permalink)
                    0
                     
                    Không lời
                     
                    TRời cho mưa nắng phân kỳ
                    Buồn vui chen lẫn có gì lạ đâu
                     
                    Dù cho ta có ước, cầu
                    Cũng không Thể đổi được sầu lấy vui
                     
                    Vài lần va vấp trong đời
                    Ai mà chẳng có một thời ngu ngơ
                     
                    Buồn vui ta gửi vào thơ
                    Đưa hồn cất cánh mộng mơ ngọt ngào
                     
                    Áng thơ nao nức đổi trao
                    Cũng cho tim những xuyến xao …đợi chờ
                     
                    Thơ không nghen, tỵ bao giờ
                    Chẳng cười , buồn, giận - chỉ mơ mộng nhiều...

                    Câu thơ thả gió liêu phiêu
                    Cho cây rụng lá mỗi chiều thu rơi

                    Dòng thơ tựa nhạc không lời
                    Lắng nghe ,cảm nhận, chính nơi lòng mình?
                     
                    T.T.K.16.9.2008
                     


                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2008 18:49:46 bởi ThanhThanhKhiet >
                    Đình Thế 18.09.2008 00:07:25 (permalink)
                    0
                    Đêm không ngủ
                    Nhớ nhóc quá nhóc ơi
                    Nhớ từng lời
                    Nói gì đây cho hết nhớ
                    Từng trang vở
                    Tình hình vẽ
                    Từng bản nhạc
                    Nhóc nghe hát, nhóc nhớ, nhóc buồn
                    Xa quá trăm nhớ ngàn thương...
                              ĐT
                     
                    Đình Thế 20.09.2008 02:33:42 (permalink)
                    0

                    Buồn vui ta gửi vào thơ
                    Đưa hồn cất cánh mộng mơ ngọt ngào

                    Áng thơ nao nức đổi trao
                    Cũng cho tim những xuyến xao …đợi chờ

                     
                    Đời người như những vần thơ
                    Lúc cười vui, lúc vẩn vơ u sầu
                    Lúc thiết tha nhớ về nhau
                    Lúc giận hờn, lúc ngọt ngào ái ân
                    Yêu thơ thì khổ bao lần
                    Cho thì nhiều nhưng nhận ngần ấy thôi
                    Nhưng khi lỡ yêu thơ rồi
                    Thì như cả một cuộc đời để yêu
                    Yêu bình minh, yêu nắng chiều
                    Yêu trời cao, yêu hắc hiu mây ngàn
                    Yêu biển xanh, yêu quan san
                    Yêu người bên cạnh, yêu chàng xa xăm
                    Yêu phút chốc, yêu ngàn năm
                    Yêu nhện giăng, yêu kiếp tằm nhả tơ
                    Yêu thiết tha, yêu hững hờ
                    Yêu núi cao, yêu bến bờ mênh mông
                    Yêu sương đêm, yêu nắng hồng
                    Nhiều khi yêu chẳng tình không bên nào
                    Yêu đêm tối, yêu trăng sao
                    Yêu luôn giông bão thét gào mưa bay
                    Yêu gió lành thổi lắc lay
                    Yêu đôi má đỏ hây hây thẹn thùng
                    Yêu phụ bạc, yêu tình chung
                    Yêu người thiếu phụ trông chồng đi xa
                    Yêu luôn hạnh phúc người ta
                    Ôi yêu thơ, tình thơ là mênh mông
                    Nói sao cho hết nỗi lòng
                    Tình thơ là vậy, bao đồng, đa đoan
                    Thả hồn thơ với gió ngàn
                    Thơ là nhạc, là cây đàn trăm giây...
                                   ĐT
                    Đình Thế 20.09.2008 23:33:09 (permalink)
                    0
                          
                    "Đời buồn như kẻ chinh phu                          
                    Lênh đênh vó ngựa cầu thu nhịp đều
                    Thì thôi muôn dặm phù kiều
                    Gặp nhau buổi sớm ban chiều chia tay..."TĐĐH
                    Biết nhau nhiều chỉ đắng cay
                    Yêu nhau nhiều chỉ một ngày chia xa
                    Quên đi em, hãy coi là
                    Duyên bèo nưởc đã trôi qua dòng đời
                    Mơn man một chút rồi thôi
                    Thiết tha chỉ để ngậm ngùi trăm năm
                    Đường đời, ngã rẽ, xa xăm
                    Làm chi cái kiếp con tằm nhả tơ
                    Thả hồn vào những dòng thơ
                    Làm khuây cuộc sống ơ hờ nhân gian
                    Mấy ai tri kỷ hồng nhan
                    Chỉ là cỏ nội mây ngàn chiều thu
                    Đời buồn như kẻ chinh phu
                    Lênh đênh vó ngựa cầu thu nhịp đều
                    Thì thôi muôn dặm phù kiều
                    Gặp nhau buổi sớm, ban chiều chia tay...
                                     ĐT
                    Đình Thế 24.09.2008 22:31:39 (permalink)
                    0
                    Em đã lớn tuổi hồng hơn má phấn
                    Mắt xanh xao hồn mộng tuổi bình yên
                    Tóc vẫn dài vai con gái bình Nguyên
                    Tình chưa kết nên đời chưa biết khổ
                     
                    Rồi người đến cho hồn thơ mở ngõ
                    Hội tương phùng, em chúc tụng duyên mơ
                    Má thật hồng em hát bản tình ca
                    Môi thật đỏ em cắn vào trái cấm
                     
                    Tay người lạnh vòng lưng em chợt ấm
                    Mắt người hiền dòng mật ngọt đôi môi
                    Bước chân hoang qua một nửa quãng đời
                    Em đến muộn trong hồn người sương gió
                     
                    Một nụ hôn cho đời cô gái nhỏ
                    Một vòng tay cho lại tuổi bình yên
                    Em đi về lối nhỏ kết hoa tiên
                    Đường đời đẹp xanh mơ tình thứ nhất
                     
                    Bằng ưu ái em trao người chân thật
                    Bằng đam mê em gửi nhớ thương đầu
                    Nhưng trong người mộng một thuở ngôi cao
                    Đã đánh mất bằng gian truân bội bạc
                     
                    Nên tình em phai trong dòng nước mắt
                    Nên người đi không quay mặt lại nhìn
                    Một thuở nào người nói tiếng yêu em
                    Âm thanh ngọt và mắt nhìn thật ấm
                     
                    Em trở về tuổi nhạt hơn má phấn
                    Hồn xanh xao đánh mất tuổi bình yên
                    Tóc vẫn dài vai con gái bình nguyên
                    Tình đã kết nên đời em biết khổ
                     
                            Một Thuở Còn Vương (K.Y)
                    Đình Thế 27.09.2008 04:05:58 (permalink)
                    0
                    Hơn hai mươi năm về trường cũ
                    Ôi trường xưa rêu phủ biết bao lần
                    Ngẫm cuộc đời như áng Phù vân
                    Chợt nhới bài thơ "Thăng Long thành hoài cổ"
                    (...Dấu xưa xe ngựa, hồn thu thảo
                    Nền cũ lâu đài bóng tịch dương...)
                    Hai mươi năm qua ai có nhớ đến trường
                    Hay chỉ thoáng mơ qua rồi quên lãng
                    Nhớ về dĩ vãng
                    Năm năm một khoảnh khắc cuộc đời
                    Tuổi Sinh viên lớn rồi nhưng vẫn ham chơi
                    Nghe thầy ốm hoan hô vì được nghỉ
                    Năm tháng gầy mòn, canh toàn quốc, xào um bí...
                    Cà phê năm đồng đắng chát vị xác cau
                    Đêm đêm gạo bài đôi mắt quầng sâu
                    Ngày đến lớp gật gù đồng ý
                    Ôi Sinh viên một quãng đời đầy thi vị
                    .............................
                    Xa lắm rồi, ngày ấy bạn bè ơi
                    Giờ đây thì mỗi đứa mỗi nơi
                    Lắm đứa thành công, cũng không ít người còn vất vả
                    Hơn hai mươi năm rồi xa quá
                    Về lại trường xưa như xa lạ vô ngần
                    Ước thiết tha gặp lại một lần
                    Những bạn bè thuở ngồi cùng chung lớp
                    Chung chiếc giường tầng èo ọp
                    Nóng nung người bạn dưới tôi trên
                    Ôi kỷ niệm xưa không thể nào quên
                    Xa lắc mà tưởng mới ngày nào gần lắm
                    Trang thơ gửi gắm
                    Cho bốn phương trời về bạn hữu của tôi
                    Chúng ta vào đời
                    Giờ tóc đã phai cùng năm tháng
                    Hy vọng chúng ta có những bước đi sáng lạng
                    Để một ngày được nắm tay nhau
                    Áo sinh viên xưa dù đã phai màu
                    Vẫn đẹp như ngày nào vàng son nhưng cực nhọc...
                                   ĐT
                     
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 60 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 893 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9