Chào Mac Nhan Son, bạn copy từng bài dưới đây dùng chức năng trả lời đăng tiếp theo đây nhé!
HB
Thu nhớ
Heo may về gió mang nỗi nhớ
Nhớ con đường rộp lá me bay
Con đường tình lưu dấu mỗi ngày
Đón đưa em khi trường tan học.
Lá me vàng vương lên mái tóc
Em hồn nhiên tươi mát bên anh
Bước tung tăng như sáo chuyền cành
Tà áo trằng tung bay tha thướt.
Ngẩn mắt nhìn hàng me xanh mướt
Xoè tay đón từng chiếc lá rơi
Nắng hanh vàng sáng rực khung trời
Em đẹp quá !.. Hồn anh xao động.
Đời bất hạnh cuốn trôi cuộc sống
Bao thu rồi trở lại nơi đây
Con đường xưa lá vẫn rơi đầy
Người em nhỏ giờ thì vắng bóng...
--
Đón Giáng Sinh
Xóm nghèo nghĩa địa sống ân tình
Đèn hoa giăng mắc đón Giáng sinh
Mừng Chúa hài đồng xuống trần thế
Ban phước an lành cho chúng sinh.
Rũ nhau rước lễ đến thánh đường
Mảnh đời lam lủ sống vất vương
Hội tụ về đây xin ơn Chúa
Cho đời tìm được bến yêu thương.
Bài thánh ca sưởi ấm nỗi lòng
Lời cầu tha thiết quyện hư không
Chúa ở trên cao xin thấu hiểu
Kiếp nghèo lận đận khổ chất chồng.
Con người ngoại đạo đón Giáng sinh
Vẫn tin có Chúa trong tim mình
Sáng ngời chân lý lời răn Chúa
Làm người giử trọn chữ ân tình...
---
Say
Rượu đây ta uống cho say Buồn ơi vây phủ nữa rồi
Uống cho quên hết tháng ngày đau thương Rượu mang uống cạn nuốt trôi nỗi sầu
Quên đi những nỗi chán chường Phố khuya vắng lặng từ lâu
Công danh tay trắng người thương chẳng còn Còn ta đối bóng gục đầu trong say...
*Còn trời còn nước còn non
Còn người bán rượu ta còn say sưa...
Mặc đời kẻ ghét người ưa
Phận nghèo nên sống chẳng vừa lòng ai
Khi buồn ta uống thật say
Mang đôi nạng gỗ nối dài qua sông
Tiển người vui bước theo chồng
Để ta ở lại cõi lòng nát tan
Rượu sầu đọng thấm đôi hàng
Đong sâu quầng mắt nếm càng mặn môi
--
Đêm không ngủ
Đêm thanh vắng mưa bay lất phất Tâm tư nặng nỗi buồn bất hạnh
Ngủ không yên lê bước lang thang Nhiều đêm trăn trở ngủ không yên
Vùng ngoại ô thôn xóm nghèo nàn Lang thang cho vơi bớt ưu phiền
Vọng tiềng võng đưa con nhão nhoẹt. Đôi nạng gỗ nhịp vang đêm vắng...
Trong nghĩa trang đèn dầu leo lét
Những mảnh đời tứ xứ vô tga6n
Sáng lầm lủi xuôi ngược tảo tần
Tối hội tụ về đây sưởi ấm.
Đường vắng tanh bụi mưa lấm tấm
Ngọn đèn đường nhợt nhạt lung linh
Bóng siêu dài đơn độc một mình
Gió thổi tạt bờ vai thấm lạnh.
----
Chảnh
Dạo phố ai nghĩ rằng tớ nghèo
Dù túi rổng tuếch, bụng đói meo
Áo quần thơm phẳng, giày xi bóng
Râu mài nhẳn nhụi, kính trắng đeo.
Bạn bè ngở trúng mánh giàu sang
Nghĩ cũng tội nghiệp mấy cô nàng
Liếc mắt đưa tình theo tán tỉnh
Ngờ đâu gặp phải kẻ lang bang.
Nhân tình thế thái lắm muộn phiền
Xa hoa vật chất sống đảo điên
Nghèo dù trong sạch thì xa lánh
Xum xoe tâng bốc nếu có tiền.
Dấu đi thân phận, khoát lớp ngoài
Nghèo mà than thở, giúp mấy ai
Thôi thì nhắm mắt loè thiên hạ
Mượn cánh sang giàu, "chảnh" cho oai...
---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2007 19:35:35 bởi Huyền Băng >