TÍNH SỔ ĐỜI
Tóc pha sương nhuộm màu nhân thế
Hôm nay ngồi tính lại sổ đời
Ký ức buồn xóa bớt nhiều nơi
Nhẩm tính lại những gì được mất.
ĐỜI ĐƯỢC GÌ ? Tranh giành vật chất
TIỀN ĐƯỢC GÌ ? Số in trên giấy
Qui luật chung mạnh được yếu thua Mua được tình mua cả công danh
Lợi danh quyền kẻ bán người mua Đời tối đen trở lại màu xanh
Thắng kênh kiệu thua thì mai mĩa Biến chim cú thành ra loan phượng
Dùng thủ đoạn quên tình nhân nghĩa Ngồi ngẩm nghỉ có tiền thật sướng
Người thật thà đâu dễ đua chen Nên mãi mê lặn biển mò kim
Nên chung thân mang kiếp nghèo hèn Biết hoài công vẫn gắng sức tìm
Đành thua thiệt. Một đời nghiệt ngả. Mơ mộng hão. Trở thành ngớ ngẩn
TÌNH ĐƯỢC GÌ ? Giả chân chân giả
ĐỜI TÌNH TIỀN...Chiếc vòng lẫn quẫn
Thật hay đùa nào đoán được đâu Vây quanh ta chẳng phút nào ngơi
Lòng dạ người ai biết nông sâu Nỗi ưu tư khi tính sổ đời
Lời ngon ngọt chứa đầy gian dối Được không thấy. Toàn là mất trắng..
Chữ tình yêu đậm màu gam tối
Nó thê lương như tiễn đưa tang -NS-
Vừa biết yêu người vội sang ngang
Tim rĩ máu. Tình là thế đấy.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2008 19:15:08 bởi Mac Nhan Son >