TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 176 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
hongsang 06.03.2008 09:40:39 (permalink)
0
Tình  Già

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/8B3E0C8CB77E4BBEB8050AE8A668EFFC.jpg[/image]
 
Em  ráng  chừng  một  đôi  niên
Về  quê , tìm  một  chòi  duyên  chúng  mình
Có  gió  mát , có  trăng  thanh
Có  hương  đồng  nội , có  tình  đơn  sơ
Đêm  đêm  hai  đứa  làm  thơ
Nước  chảy  róc  rách  trên  bờ  hai  ta
Câu  hò  câu  hát  câu  ca
Quyện  theo  gió  thoảng  trăng  tà  nghiêng  nghiêng
Tình  già  nhưng  đượm  thắm  duyên
Lá  rau , đọt  bí  khỏi  tiền  đi  mua
Tô  canh  nghèo  đẹp  duyên  ưa
Anh  chan  em  húp  cũng  vừa  ngọt  ngon
Ông  Bà  già...hổng  có  con
Con  gà  con  vịt...cũng  con  đó  mà
Anh  lên  đốn  củi  rừng  già
Đem  về  đổi  rượu , khề  khà  cũng  vui
Sông  dài  con  nước  chảy  xuôi
Lều  tranh  vách  lá  cũng  vui  tình  già...
 
HS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2008 09:54:14 bởi hongsang >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 06.03.2008 10:26:08 (permalink)
0
Sáng nay....... bài thơ này vừa copy xong thì nhận bài Tình già của em thay vì
xóa bỏ nhưng để lại xem cho vui nghen.
 
 
      AN PHẬN

 
 
Đọc thơ người ngẫm lại ta
Lời văn luộm thuộm thật thà chân quê
Nói ra chẳng ngại cười chê
Một thời vất vả bộn bề khó khăn
Suốt ngày lo chạy kiếm ăn
Thời gian đâu để luyện văn với vần
Nhìn đời nghỉ lại tủi thân
Do mình mang lấy số phần kém may
Thức đêm mới biết đêm dài
Ếch ngồi đáy giếng hơn ai đâu nào
Bất tài đòi với lên cao
Không lo an phận té đau người cười
Đâu còn cái thuở đôi mươi
Tuổi gìa nhường bước cho người tài hơn...
 
                     -NS-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 14:01:37 bởi Mac Nhan Son >
hongsang 06.03.2008 11:30:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Sáng nay....... bài thơ này vừa copy xong thì nhận bài Tình già của em thay vì
xóa bỏ nhưng để lại xem cho vui nghen.
 
 
Đọc thơ người ngẫm lại ta
Lời văn luộm thuộm thật thà chân quê
Nói ra chẳng ngại cười chê
Một thời vất vả bộn bề khó khăn
Suốt ngày lo chạy kiếm ăn
Thời gian đâu để luyện văn với vần
Nhìn đời nghỉ lại tủi thân
Do mình mang lấy số phần kém may
Thức đêm mới biết đêm dài
Ếch ngồi đáy giếng hơn ai đâu nào
Bất tài đòi với lên cao
Không lo an phận té đau người cười
Đâu còn cái thuở đôi mươi
Tuổi gìa nhường lại cho người tài hơn...
 
                     -NS-
 
Đếm  năm  đếm  tháng  tủi  hờn
Biết  sao  mà  đếm  cho  tròn  nợ  duyên
Ai  bày  chi  chuyện  ước  nguyền
Cho  cây  đa  cũ  còn  nguyên  bến  đò
Cũng  không  ai  muốn  so  đo
Đổ  thừa  đổ  thiếu...đổ  cho  người  nào
Ai  làm  cho  ruột  ai  đau
Cho  hai  ta  cũng...nao  nao  cõi  lòng...
 
               -HS-
 
Truongsoi 06.03.2008 13:51:45 (permalink)
0
o
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 21:50:06 bởi Truongsoi >
Nhân Sơn 06.03.2008 13:57:55 (permalink)
0
          MEN TÌNH
 
 
Bây giờ mới hết lo phiền
Gợi chi viễn cảnh có duyên... vậy trời
Thấy hồn bay bỗng chơi vơi
Nếu là sự thật cả đời ước mơ
Từ nay thôi hết bơ vơ
Cố gắng gượng sống để chờ đợi mong
Mái tranh nghèo sát ven sông
Chiều chiều ra ngắm mây bồng bềnh trôi
Bên nhau ôn chuyện xa xôi
Nhóm hồng bếp lửa canh nồi ngô khoai
Men tình chưa uống đã say
Nghèo mà hạnh phúc có ai hơn mình. . .

                  -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 14:06:47 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 06.03.2008 18:15:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Truongsoi

Kính gửi Chị Hai
 
Tôi xin lạy tạ Chị Hai
Ân sâu nghĩa nặng một đời tôi mang
Bạn tôi đôi lứa thênh thang
Là nhờ có chị HongSang trao tình
Từ nay trúc có đôi xinh
Từ nay tôi lại một mình vân du
 Chị tha cho gã Tiều phu
"Dẫu lĩa ngó ý" lời ru vẫn về
Mang theo tha thiết tình quê
Chúc hai anh chị đề huề duyên tiên././


               Cảm ơn thầy Sỏi giúp mối mai
               Hồng Sang-Nhân Sơn xin nhớ hoài
               Khi nào hai đứa nên duyên nợ
               Sẽ mời thầy đến nhậu cho say...
                                     -NS- 
hongsang 07.03.2008 07:54:41 (permalink)
0
http://membres.lycos.fr/phanthanh (bấm  vào  đây)
(và  bấm  vào  HongSang  để  chọn  nhạc)

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/4B2F175B74A941959C4945F0456BA7DF.jpg[/image]
 
Mến  tặng  Anh  Sơn  bản  : Tình  Nồng  Cháy (xin  bấm  vào  bài  cuối  cùng)
Vì  lúc  nhờ  Phan  Thanh  dán  nhạc  lên , em  ấy  ghi  lộn  tựa  nhạc  [sm=n_walkman.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 08:13:20 bởi hongsang >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 07.03.2008 14:27:09 (permalink)
0
Hát chi ca khúc nghe nao lòng
Để anh ray rứt em biết không ?
*Thôi đã hết rồi còn chi nữa...
Em mà như thế. Anh nhảy sông.

Giọng hát trẻ trung lại ngọt ngào
Ước gì cho được thấy mặt nhau
Ca sĩ... sao đành che dấu mặt
Đêm nằm mộng mị giấc chiêm bao...
 
                   -NS-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 17:01:53 bởi Mac Nhan Son >
Truongsoi 07.03.2008 16:46:35 (permalink)
0
        o
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 21:51:22 bởi Truongsoi >
Nhân Sơn 07.03.2008 17:12:39 (permalink)
0
 
GỬI THẦY SỎI
 
Văn chương thi phú lúc càng hay
Văn ôn võ luyện đáng bậc thầy
Có gì sai sót nhờ chỉ giáo
Mai này hội ngộ uống thật say...
 
                          -NS-
Truongsoi 07.03.2008 21:50:44 (permalink)
0
[o
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 21:52:46 bởi Truongsoi >
hongsang 07.03.2008 22:14:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Hát chi ca khúc nghe nao lòng
Để anh ray rứt em biết không ?
*Thôi đã hết rồi còn chi nữa...
Em mà như thế. Anh nhảy sông.

Giọng hát trẻ trung lại ngọt ngào
Ước gì cho được thấy mặt nhau
Ca sĩ... sao đành che dấu mặt
Đêm nằm mộng mị giấc chiêm bao...
 
                   -NS-
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/41B5F3C9FD3947FEB0DA09E1C4D8EFB8.jpg[/image]
 
- CD  hongsang-
 
Thì  thôi...Tình  lỡ  không  thành
Người  ơi ! Phút  cuối  ta  đành  xa  nhau
Tình  nồng  cháy...nay  còn  đâu ?
Thì  Xin  còn  gọi  tên  nhau...một  lần
Con  thuyền  không  bến  bâng  khuâng
Mỗi  lần  Hạ  trắng...mỗi  lần  nhớ  nhau
Sao  đành  xa  em...đành  sao ?
Tình  chàng  ý  thiếp  nỡ  nào  cách  xa...
Tất  cả  do  Hồng  Sang  ca
Mến  tặng  ai  đó...nếu  là  tri  âm...
 
-HS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 22:23:06 bởi hongsang >
Attached Image(s)
hongsang 07.03.2008 23:16:40 (permalink)
0
hs

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/2230048AE0774B5FBC13A543996235FE.jpg[/image]
Hạnh  phúc  tôi  nhỏ  nhoi
Một  góc  đời  xa  lạ
Là  một  thoáng  môi  cười
Ngọt  ngào  xanh  mắt  lá...
 
Đừng  nhớ  gì  lối  cũ
Đã  đau  gót  chân  về
Cuộn  tròn  đi  quá  khứ
Trong  dòng  ngày  lê  thê...
 
Người  với  người  xa  cách
Tôi  nhìn  tôi  rưng  rưng
Đã  xa  vời  mơ  ước
Bao  niên  quang  trùng  trùng...
 
Thêm  một  lần  tự  hỏi
Có  phải  cuộc  đời  vui
Thì  nhớ  cho  tôi  gởi
Một  chút  tôi  bùi  ngùi...
 
Mỗi  sáng - chiều  qua  phố
Theo  dòng  đời  tôi  trôi
Dăm  ba  tiếng  nói  cười
Thôi - cũng  đành  cuộc  sống...
 
Còn  đâu  đây  chút  ấm
Đem  trút  cạn  cho  đời
Dù  là  thở  than  thôi
Vẫn  hơn  là  câm  lặng...
 
Ném  bao  lời  vô  vọng
Vào  lòng  giếng  vô  âm
Tôi  cùng  tôi  âm  thầm
Vỗ  về  đêm  biệt  xứ...
 
Không  mang  hồn  lãng  tử
Sao  lạc  bước  phiêu  bồng
Một  chiều  dừng  bên  sông
Soi  bóng  mình  lạ  hoắt...
 
Vội  tìm  về  gương  cũ
Nào  đâu  thấy  ta  xưa
Nghe  như  rất  mơ  hồ
Lời  trăm  năm...réo  gọi...
 
-HS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 23:32:54 bởi hongsang >
Attached Image(s)
hongsang 08.03.2008 02:36:14 (permalink)
0
hs

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/54FDBF5014BF4B419061E8A689849D47.jpg[/image]
Attached Image(s)
hongsang 08.03.2008 03:41:11 (permalink)
0
hs

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/62179296BD4F4CE0B62D19AEEC3A630E.gif[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 176 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9