TÍNH SỔ ĐỜI
Trở lại
Xuân về trở lại chốn nơi đây
Hoài niệm còn in nỗi nhớ dầy
Hoa vẫn nguyên trinh màu sắc thắm
Đa tình bướm đắm ngát hương say
Cát lầm năm tháng không phai sắc
Gió bụi tứ mùa chẳng sợ bay-
Trở lại Những ngày xưa năm cũ
Vô tình tìm lại nét thơ ngây
T.T.K.7.3.2009
Em về tìm lại dấu xưa Rong rêu phủ kín gió mưa xóa mờ Còn đâu một thuở ngây thơ Trống trường tan học đứng chờ đợi nhau Lang thang phố núi xôn xao Hoa đào tươi thắm đón chào đôi ta Từ ngày em bỏ đi xa Dã quỳ héo rũ màu hoa úa vàng Sương mù che đỉnh Langbiang Đồi thông hai mộ tiếc than tình đầu Mây ngàn gió núi về đâu Sao im lặng tiếng…thông sầu thôi reo Em đi sao chẳng mang theo Nỗi buồn trống vắng bám đeo vơi đầy Trở về tìm lại thơ ngây Thời gian xóa sạch…còn đây tình sầu Tóc xanh nay đã phai mầu Tình xưa nghĩa cũ chìm sâu lắng rồi… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 15:35:52 bởi Mac Nhan Son >
Hoàng hôn sắp lặn bể xa
Ánh hồng vụt tắt lòng ta ngỡ ngàng
Dòng đời muôn lối rẽ ngang
Ta về lật lại những trang thơ tình.
-sd-
quote:
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Trở lại
Xuân về trở lại chốn nơi đây
Hoài niệm còn in nỗi nhớ dầy
Hoa vẫn nguyên trinh màu sắc thắm
Đa tình bướm đắm ngát hương say
Cát lầm năm tháng không phai sắc
Gió bụi tứ mùa chẳng sợ bay-
Trở lại Những ngày xưa năm cũ
Vô tình tìm lại nét thơ ngây
T.T.K.7.3.2009
Em về tìm lại dấu xưa
Rong rêu phủ kín gió mưa xóa mờ
Còn đâu một thuở ngây thơ
Trống trường tan học đứng chờ đợi nhau
Lang thang phố núi xôn xao
Hoa đào tươi thắm đón chào đôi ta
Từ ngày em bỏ đi xa
Dã quỳ héo rũ màu hoa úa vàng
Sương mù che đỉnh Langbiang
Đồi thông hai mộ tiếc than tình đầu
Mây ngàn gió núi về đâu
Sao im lặng tiếng…thông sầu thôi reo
Em đi sao chẳng mang theo
Nỗi buồn trống vắng bám đeo vơi đầy
Trở về tìm lại thơ ngây
Thời gian xóa sạch…còn đây tình sầu
Tóc xanh nay đã phai mầu
Tình xưa nghĩa cũ chìm sâu lắng rồi…
-NS-
Hoài Cảm
Ai về nhặt lại dấu xưa Nơi nào người đến đón đưa tôi về Chiều buông dưới ngọn sơn khê Nơi nào người đã hẹn thề cùng tôi Sương mù lãng đãng bay rơi Cam ly khúc hát tình đời buồn thay Ai về nơi đấy hôm nay Nhặt xin dấu tích của ngày ngày xưa T.T.K.7.3.2009
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Từ nay làm vợ người ta.....(TD)
Nghe sao cay đắng xót xa trong lòng
Chim sáo giờ đã qua sông
Vắng xa tiếng hót…sao không thấy buồn
Cạn ý thơ chẳng trào tuôn
Tìm đâu cảm hứng khơi nguồn tình thơ
Còn ai mà để mộng mơ
Mất em trống trải bơ vơ một mình
Từ đây cô độc lặng thinh
Trắng đêm gặm nhắm mối tình đơn phương
Người đi bỏ lại vấn vương
Thơ đang viết nửa đoạn đường…buông trôi
Theo chồng về chốn xa xôi
Cuộc chơi dang dở…mất rồi tìm đâu
Đợi chờ mãi đến bao lâu
Bởi dấu chấm lửng..... ở câu cuối hàng...
-NS-
TÌNH THƠ
GIỜ DỞ DANG RỒI
Tình thơ nay trót dở dang
Bởi người xưa bước sang ngang mất rồi
Vần thơ bỏ lửng nửa vời
Gửi người kỷ niệm chơi vơi nghe buồn
Tình người lòng vẫn nhớ luôn
Giữ theo năm tháng hoài buồn lòng ai
Ngày mai năm rộng tháng dài
Biết đâu rồi cũng phôi phai một thời
Từ nay hết mộng mơ rồi
Từ nay lòng chỉ bồi hồi nhớ mong
Từ nay sáo đã sang sông
Từ nay thôi cánh nhạn hồng bay cao
Rồi mai ai có dạ nào
Cũng xin chôn chặt trọn vào trong tim
thụy du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 20:13:48 bởi Thuỵ Du >
Mac Nhan Son
Có phải vì nghèo mang tội hay không ?..
Mà tại sao day dứt mãi trong lòng
Bất tài không giữ được người yêu dấu
Hương tình chỉ đem lại nỗi nhớ mong.
Vào nhà MNS đọc bài này..vui vui... Tím gởi lại bài vui này nhé.... Chúc MNS mãi vui...và bình an trong cuộc sống....
Mark Chảnh !!! Thêm người đóng mark tôi tội chảnh Xấu thế kia, lại ra dáng kiêu kỳ Tại tim đang rong chơi miền tuyết lạnh Ai tỏ tình cũng chỉ cười mím chi Người cứ hờn đi...cứ giận đi Oán trách ghét nhau...nếu thích....thì... Dù sao tim cũng đang vụn vỡ Thêm một tí Bầm...có đáng chi.. Thôi nhé...người trách đã đủ chưa? Hay thêm chút nửa...mới đủ vừa Tôi là thế...trong tình yêu rất thật Khi chẳng thương nên rất khó ưa Xin người..đừng bồi đắp ước mơ Đừng cố đưa tay đuổi cuộc chờ Tim tôi đã vỡ rơi từng nhánh Vô âm nhịp ái...một cành trơ Bụi Tím.
Cám ơn MNS đã chúc mừng ATT nhân ngỳ 8-3
Mưa thu
Trời mưa trên lá thu vàng
Bóng ai còn đó ngỡ ngàng dưới mưa
Mưa rơi lất phất lưa thưa
In vào lòng dạ không trưa nắng đầy
Hạt mưa lạnh má hết hây
Lạnh lòng em đó những ngày vắng xa !!!
Như Hằng
Hoài Cảm
Ai về nhặt lại dấu xưa
Nơi nào người đến đón đưa tôi về
Chiều buông dưới ngọn sơn khê
Nơi nào người đã hẹn thề cùng tôi
Sương mù lãng đãng bay rơi
Cam ly khúc hát tình đời buồn thay
Ai về nơi đấy hôm nay
Nhặt xin dấu tích của ngày ngày xưa
T.T.K.7.3.2009
Trở về phố núi chiều mưa Mong tìm gặp lại dấu xưa một thời Sương mờ giăng mắc khung trời Mưa bay lất phất chơi vơi nỗi sầu Ước gì những giọt mưa ngâu Nhờ chim Ô Thước nối cầu gặp nhau Để được sống lại thuở nao Hai đứa trốn học rũ vào công viên Bích Câu cảnh đẹp tỉnh yên Nuớc hồ trong mát đạp thuyền dạo chơi Chúng mình đôi bóng chẳng rời Tâm đầu hợp ý suốt đời bên nhau Ngờ đâu tình đổi thay mau Ham mê cuộc sống sang giàu…xa anh Tan rồi mộng ước ngày xanh Dấu xưa còn đấy.. ai đành vội quên… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2009 09:24:08 bởi Mac Nhan Son >
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Hoài Cảm
Ai về nhặt lại dấu xưa
Nơi nào người đến đón đưa tôi về
Chiều buông dưới ngọn sơn khê
Nơi nào người đã hẹn thề cùng tôi
Sương mù lãng đãng bay rơi
Cam ly khúc hát tình đời buồn thay
Ai về nơi đấy hôm nay
Nhặt xin dấu tích của ngày ngày xưa
T.T.K.7.3.2009
Trở về phố núi chiều mưa Mong tìm gặp lại dấu xưa một thời Sương mờ giăng mắc khung trời Mưa bay lất phất chơi vơi nỗi sầu Ước gì những giọt mưa ngâu Nhờ chim Ô Thước nối cầu gặp nhau Để được sống lại thuở nao Hai đứa trốn học rũ vào công viên Bích Câu cảnh đẹp tỉnh yên Nuớc hồ trong mát đạp thuyền dạo chơi Chúng mình đôi bóng chẳng rời Tâm đầu hợp ý suốt đời bên nhau Ngờ đâu tình đổi thay mau Ham mê cuộc sống sang giàu…xa anh Tan rồi mộng ước ngày xanh Dấu xưa còn đấy.. ai đành vội quên… -NS-
Không phải Em nào mơ cảnh giầu sang Chỉ vì duyên phận lỡ làng thôi anh ? Tơ duyên bởi tại trời xanh Còn em vẫn mãi lòng thành anh ơi! Bây giờ hai đứa hai nơi Lòng em cũng nát tơi bời chứ sao? Nước hồ trong mát ngày nào Rừng thông soi bóng ta trao tâm tình Dã Quỳ ghen với chúng mình Áo vàng nhạt chút màu xinh bao đời Còn ta hồn thả chơi vơi Dấu trong cặp sách những lời thơ bay Về thăm phố núi hôm nay Chợt trong nỗi nhớ chất đầy …chờ trông T.T.K.9.3.2009
Đính kèm (1)
Mưa thu
Trời mưa trên lá thu vàng
Bóng ai còn đó ngỡ ngàng dưới mưa
Mưa rơi lất phất lưa thưa
In vào lòng dạ không trưa nắng đầy
Hạt mưa lạnh má hết hây
Lạnh lòng em đó những ngày vắng xa !!!
Như Hằng
Sao em nở vội lấy chồng Nước mưa trôi nhạt má hồng còn đâu Lá úa rụng bởi Thu sầu Tình xưa lịm chết vùi sâu đáy lòng... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2009 10:29:10 bởi Mac Nhan Son >
Em đừng buồn thở than chi nữa Cho anh thêm nát cỏi tan lòng Cuộc đời đâu trọn như ước mong Hãy chấp nhận những gì đã có. Đời anh gặp quá nhiều sóng gió Ba chìm bảy nổi chín linh đinh Trời đã dành ban tặng cho mình Cứ phó mặc buông trôi số phận. Với em tình duyên nhiều lận đận Mối tình đầu mộng ước vở tan Mai này lại cất bước sang ngang Còn tiếc chi những gì đánh mất. Hai mảnh đời đau thương chất ngất Nương bên nhau xoa dịu nỗi buồn Tình thơ trao đổi mãi trào tuôn Ru nhau ngủ chờ ngày cách biệt… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2009 13:36:11 bởi Mac Nhan Son >
Đi qua bốn mùa
Đi rồi anh đã đi đâu
Qua đi để lại tình đầu là em
Bốn mùa lui trở than quen
Mùa đông sao nỡ ... để em một mình.
Như Hằng
Không phải
Em nào mơ cảnh giầu sang
Chỉ vì duyên phận lỡ làng thôi anh ?
Tơ duyên bởi tại trời xanh
Còn em vẫn mãi lòng thành anh ơi!
Bây giờ hai đứa hai nơi
Lòng em cũng nát tơi bời chứ sao?
Nước hồ trong mát ngày nào
Rừng thông soi bóng ta trao tâm tình
Dã Quỳ ghen với chúng mình
Áo vàng nhạt chút màu xinh bao đời
Còn ta hồn thả chơi vơi
Dấu trong cặp sách những lời thơ bay
Về thăm phố núi hôm nay
Chợt trong nỗi nhớ chất đầy …chờ trông
T.T.K.9.3.2009
Em không bội ước bạc tình Ai gây ngăn cách chúng mình xa nhau Để anh ôm trọn niềm đau Trở về chốn cũ...lạc vào dấu xưa Lang thang những buổi chiều mưa Con đường tình sử đón đưa đợi chờ Giờ đây đếm bước bơ vơ Mưa rơi thấm lạnh sương mờ phủ giăng Tình dù cách trở khó khăn Kỷ niệm còn đấy biết chăng hởi nàng Dã quỳ vẫn nở thắm vàng Màu hoa em thích...nên càng vấn vương Đồi thông chiều đọng hơi sương Tan trường hai đứa vẫn thường dạo chơi Bây giờ mỗi đứa mỗi nơi Rừng xưa thay lá… buồn ơi là buồn… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2009 17:28:23 bởi Mac Nhan Son >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: