TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 105 của 176 trang, bài viết từ 1561 đến 1575 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Nhân Sơn 19.03.2009 18:57:56 (permalink)
0
Xin hẹn
 

Đời em phận mỏng cánh chuồn

Dạt theo con nước mưa nguồn vùi sâu

Trầu xanh cau héo còn đâu

Ước mơ chi nữa để đau vôi nồng

Hoàng hôn mở tối mùa đông

Tấm chăn thương nhớ lạnh lòng ruột đau

Kiếp này chẳng thắm duyên nhau

Hẹn anh xin hẹn kiếp sau …em đền

 

T.T.K.19.3.2009



 
 
Yêu ai cũng bảo đợi chờ
Kiếp này đành sống bơ vơ một mình
Kiếp sau lấy gì làm tin
Bỏ công chờ đợi…rồi tình bơ vơ
Xin em chớ có hửng hờ
Để anh mơ mộng ngu ngơ một đời
Tình yêu thực tế em ơi !..
Bấy lâu mong đợi một lời yêu anh
Trầu cau trồng tốt tươi xanh
Ai mua không bán để dành cưới em
Dù nhiều tiền bạc không thèm
Mong sao cưới được anh đem em về
Đẹp duyên tình thắm sông quê
Cùng nhau nối lại lời thề ngày xưa…
 
                  -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2009 18:59:22 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 20.03.2009 08:37:17 (permalink)
0
 

 
 
 
Đà Lạt có nhiều đồi thông
Do anh chăm sóc bỏ công vun trồng
Khi nào em đi lấy chồng
Anh sẽ mang đến biếu không làm quà
Đà Lạt có nhiều vườn hoa
Cưới hỏi cần đến em ra mang vào
Phố núi anh sống rất giàu
Nếu em yêu thích hoa đào...tặng luôn...
-NS-
 
   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 13:10:20 bởi Mac Nhan Son >
banglang07 20.03.2009 14:31:12 (permalink)
0


Huynh kính mến của muội ơi !
Muội cám ơn huynh đã ghé nhà tặng hoa và chúc mừng muội hôm 8-3 nhưng vừa rồi M bận nên tạm xa DD một thời gian . Hôm nay trở lại , M ghé thăm H đây  . M chúc H luôn vui khỏe và có nhiều thơ hay H nhé !
M tặng huynh mấy bông hoa trồng trong vườn nhà M .



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/2CBFA27D0C1D4733B9A68E6BBEC830FA.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 14:32:31 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 20.03.2009 19:17:08 (permalink)
0
quote:

Kiếp sau lấy gì làm tin MNS
 
L àm Tin
 
Trở  ngược thời gian tự kiếp xưa
Duyên tình đằm thắm đẹp như mơ
Lạc nhau không biết từ đâu nhỉ
Đăm đắm tìm nhau đau xót chưa
 
Trở ngược thời gian tự kiếp xưa
Của tin trao giữ đến bây giờ
Gặp nhau vào lúc hoàng hôn tắt
Bóng tối trùm loang mắt lệ mờ
 
T.T.K.20.3/2009
 

 
Thuỵ Du 20.03.2009 21:25:43 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son

              TÌNH BUỒN 
 

Dẫu biết tình buồn nhiều đắng cay
Tránh sao giây phút biệt ly này
Mai đây hai ngả đời vĩnh viễn
Ngăn cách thật rồi anh có hay?

Thời gian còn ngắn ngủi nữa thôi
Bước đi một bước tách hai đời
Anh ở bên này em bên ấy
Bây giờ hai ngả đã xa xôi

Chỉ trách trời xanh khéo lá lay
Tạo chi ngăn cách trớ trêu này
Ngày mai sông núi đành ly biệt
Tấc dạ ai hoài xót xa thay

Phải cách ngăn rồi anh với em
Càng nghe buồn bã nặng lòng thêm
Tình thơ dang dở người ở lại
Kẻ bước chân đi chẳng êm đềm

             thuỵ du


 
Chúc em thượng lộ bình an
Thuyền hoa tách bến sang ngang xuôi dòng
Mình anh đứng lặng bến sông
Nhìn mặt lần cuối...nghe lòng xót xa
Em về làm vợ người ta
Vẫy tay đưa tiễn mắt nhòa vấn vương
Người đi để lại nhớ thương
Em ơi !..thấu hiểu đoạn trường tình anh
Nhẫn tâm chi hởi cao xanh
Bao nhiêu mơ ước nay đành trắng tay
Cuốn trôi theo gió mây bay
Tàn đêm trăn trở u hoài nhớ em
Tình thơ buồn mở ra xem
Lời yêu chưa thắm vội đem xóa nhòa
Nét chữ còn…người đã xa
Bút tích lưu lại gợi ta thêm sầu
Họa thơ biết gửi về đâu
Để em nhìn thấy một câu ĐỢI CHỜ
Biết rằng ảo vọng ngu ngơ
Thôi đành cam chịu dại khờ vì yêu…
 
                    -NS-

Xót lòng nhận một chữ yêu
Để rồi ly biệt một chiều mưa bay
Hỡi ai có thấu lòng này
Buồn trông phương ấy đắng cay trong lòng

Tạ từ cất bước sang sông
Tình thơ để lại khó mong sum vầy
Mãi là cách biệt từ đây
Mãi là có những chuổi ngày hắt hiu

Anh ơi đau khổ cũng nhiều
Lòng sao dấu được bao điều chơ vơ
Còn đâu câu đợi câu chờ ?
Còn đâu háo hức những giờ đợi trông

Thôi thôi đã cách ngăn sông
Giờ anh ở lại đâu mong người về
Ra đi dạ cũng não nề
Chân không nỡ bước ê chề dạ ai....

                thuỵ du
Nhân Sơn 21.03.2009 20:53:48 (permalink)
0



 
Ru em tình lỡ …anh sa vào
Thôi thì cam chịu biết nói sao
Mất em một nửa hồn lịm chết
Một nửa còn lại chịu khổ đau.
 
Ru em…biết ai để ru anh
Mộng ước ấp ủ vỡ tan tành
Mai này em về nơi xa lạ
Đợi chờ vô vọng tóc thôi xanh.
 
Ru em tròn giấc mộng cao sang
Còn anh thì khóc hận bẽ bàng
Tình thơ chứa đầy lời sầu nhớ
Tình sử của mình lật sang trang.
 
Ru em đầy hạnh phúc tình nồng
Tình lỡ bỏ lại…thế là xong
Anh sẽ trọn đời ôm nhung nhớ
Ru em mãi nhé…có vui không ?..
 
                  -NS-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 15:43:15 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 21.03.2009 20:58:04 (permalink)
0
Về lại đất đỏ miền đông
Tìm bằng lăng tím anh trồng ngày xưa
Lá rụng xơ xác chiều mưa
Hoa buồn héo rũ anh đưa hoa về...
-NS-

    

Còn đâu hoa tím ngày xưa ?
Anh đi bỏ lại chiều mưa buốt lòng
Anh đi bỏ lại nhớ mong
Hoa buồn héo rũ , tim hồng nát tan
Hoàng hôn hiu hắt lệ chan
Lẻ loi tiếng nhạn trên ngàn kêu sương
Hoa tàn phai sắc nhạt hương
Thôi anh đừng nhớ , đừng thương làm gì
Thôi anh hãy cứ bước đi
Tình xưa nay đã chia ly đôi đường
Em về cắt sợi tơ vương
Gửi vào may gió bốn phương tặng người ….
BL07

Nhân Sơn 22.03.2009 09:48:52 (permalink)
0
       ANH VẪN NHỚ
 
 
Còn đâu hoa tím ngày xưa ?
Anh đi bỏ lại chiều mưa buốt lòng
Anh đi bỏ lại nhớ mong
Hoa buồn héo rũ , tim hồng nát tan
Hoàng hôn hiu hắt lệ chan
Lẻ loi tiếng nhạn trên ngàn kêu sương
Hoa tàn phai sắc nhạt hương
Thôi anh đừng nhớ , đừng thương làm gì
Thôi anh hãy cứ bước đi
Tình xưa nay đã chia ly đôi đường
Em về cắt sợi tơ vương
Gửi vào mây gió bốn phương tặng người ….
BL07




 
 
Nhớ mãi không bao giờ quên
Bằng lăng đã được khắc tên khi trồng
Bao ngày vun bón đợi mong
Bằng lăng thay lá trổ bông rất nhiều
Hoa bay tím cả rừng chiều
Mùi hương thơm ngát…anh yêu lâu rồi
Đời lính sóng gió nổi trôi
Chinh y xếp lại…đơn côi một mình
Đánh mất tất cả niềm tin
Buông trôi số phận mặc tình đẩy đưa
Buồn ngồi mơ tưởng xa xưa
Hoa Bằng lăng tím vẫn chưa héo tàn
Bướm ong bay lượn rộn ràng
Sắc hương tươi thắm nên càng mẩn mê
Tranh nhau trèo hái mang về
Cây khô trơ trọi …tái tê nỗi lòng
Còn hoa đâu để ngắm trông
Xinh đẹp người hái…tiếc công thêm buồn…
 
                    -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 15:51:48 bởi Mac Nhan Son >
Kẻ Ngông 22.03.2009 12:05:31 (permalink)
0
Vườn mộng xinh
Hoa lung linh
Bướm hữu tình
Rõ nhận nhìn
Vạn niềm tin.
Ta lặng thinh
Chỉ ngắm nhìn
Bởi bên mình
Chiếc bóng in.
Nhân Sơn 22.03.2009 20:42:22 (permalink)
0
L àm Tin
 
Trở  ngược thời gian tự kiếp xưa
Duyên tình đằm thắm đẹp như mơ
Lạc nhau không biết từ đâu nhỉ
Đăm đắm tìm nhau đau xót chưa
 
Trở ngược thời gian tự kiếp xưa
Của tin trao giữ đến bây giờ
Gặp nhau vào lúc hoàng hôn tắt
Bóng tối trùm loang mắt lệ mờ
 
T.T.K.20.3/2009
 

 
 
Kiếp trước hai đứa ước hẹn nhau
Dặn dò hãy chờ đến kiếp sau
Hơn nửa đời người mới gặp mặt
Em đi lấy chồng…thế mới đau.
 
Trách em sao vội nở phụ tình
Em nói có gì để chứng minh
Bảo rằng kiếp trước đã thề hẹn
Anh thích nói đùa…em chả tin.
 
Giờ đây em bảo hãy rán chờ
Kiếp này tình lỡ đành thờ ơ
Đừng hứa !..kiếp sau làm anh sợ
Thà rằng cam chịu sống bơ vơ…
 
                 -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 20:45:21 bởi Mac Nhan Son >
Thuỵ Du 23.03.2009 10:22:35 (permalink)
0
Ru em tình lỡ …anh sa vào
Thôi thì cam chịu biết nói sao
Mất em một nửa hồn lịm chết
Một nửa còn lại chịu khổ đau.
 
Ru em…biết ai để ru anh
Mộng ước ấp ủ vỡ tan tành
Mai này em về nơi xa lạ
Đợi chờ vô vọng tóc thôi xanh.
 
Ru em tròn giấc mộng cao sang
Còn anh thì khóc hận bẽ bàng
Tình thơ chứa đầy lời sầu nhớ
Tình sử của mình lật sang trang.
 
Ru em đầy hạnh phúc tình nồng
Tình lỡ bỏ lại…thế là xong
Anh sẽ trọn đời ôm nhung nhớ
Ru em mãi nhé...thấy vui không ?..
 
                  -NS-



RU ANH MỘT GIẤC MƠ XƯA
 
Ru anh ấp ủ tình xưa
Ngỡ ngàng ru mãi cho vừa lòng ai
Anh ơi giấc mộng trang đài
Làm sao em biết ngày dài có không?
 
Giờ đây em bước sang sông
Tạ anh một thưở tình nồng thơ say
Ru anh nhớ mãi tình này
Vần thơ dang dở một ngày đoạn ngang
 
Tình thơ đành phải dở dang
Lòng buồn nghe đã sang trang mất rồi
Ngoài kia mây trắng vẫn trôi
Mà mây đen phủ bầu trời tâm tư

Ru anh giữ lại âm dư
Ngày này còn lại mong như ngày nào
Ru anh thân xác hư hao
Tình buồn một thưở vẩy chào tình ơi .....

               thụy du 
banglang07 23.03.2009 13:36:20 (permalink)
0
ANH VẪN NHỚ
 
 
Còn đâu hoa tím ngày xưa ?
Anh đi bỏ lại chiều mưa buốt lòng
Anh đi bỏ lại nhớ mong
Hoa buồn héo rũ , tim hồng nát tan
Hoàng hôn hiu hắt lệ chan
Lẻ loi tiếng nhạn trên ngàn kêu sương
Hoa tàn phai sắc nhạt hương
Thôi anh đừng nhớ , đừng thương làm gì
Thôi anh hãy cứ bước đi
Tình xưa nay đã chia ly đôi đường
Em về cắt sợi tơ vương
Gửi vào mây gió bốn phương tặng người ….
BL07



Nhớ mãi không bao giờ quên
Bằng lăng đã được khắc tên khi trồng
Bao ngày vun bón đợi mong
Bằng lăng thay lá trổ bông rất nhiều
Hoa bay tím cả rừng chiều
Mùi hương thơm ngát…anh yêu lâu rồi
Đời lính sóng gió nổi trôi
Chinh y xếp lại…đơn côi một mình
Đánh mất tất cả niềm tin
Buông trôi số phận mặc tình đẩy đưa
Buồn ngồi mơ tưởng xa xưa
Hoa Bằng lăng tím vẫn chưa héo tàn
Bướm ong bay lượn rộn ràng
Sắc hương tươi thắm nên càng mẩn mê
Tranh nhau trèo hái đem về
Cây khô trơ trọi …tái tê nỗi lòng
Còn hoa đâu để ngắm trông 
Xinh đẹp người hái…tiếc công thêm buồn…
 
                    -NS-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 15:42:43 bởi banglang07 >
Nhân Sơn 23.03.2009 13:47:45 (permalink)
0
RU ANH MỘT GIẤC MƠ XƯA
 
Ru anh ấp ủ tình xưa
Ngỡ ngàng ru mãi cho vừa lòng ai
Anh ơi giấc mộng trang đài
Làm sao em biết ngày dài có không?
 
Giờ đây em bước sang sông
Tạ anh một thưở tình nồng thơ say
Ru anh nhớ mãi tình này
Vần thơ dang dở một ngày đoạn ngang
 
Tình thơ đành phải dở dang
Lòng buồn nghe đã sang trang mất rồi
Ngoài kia mây trắng vẫn trôi
Mà mây đen phủ bầu trời tâm tư

Ru anh giữ lại âm dư
Ngày này còn lại mong như ngày nào
Ru anh thân xác hư hao
Tình buồn một thưở vẩy chào tình ơi .....

               thụy du 

 
 
Ru em - cho đến hết cuộc đời
Như sóng rì rào ngoài biển khơi
Ru em giấc ngủ tròn ước mộng
Anh ngồi thao thức hồn chơi vơi.
 
Ru em – để luyến tiếc tình nầy
Trôi nhanh như gió thoảng bóng mây
Ru em về phương trời xa lạ
Tình buồn còn gửi lại nơi đây.
 
Ru em - với thân xác rã rời
Theo chồng đã bỏ lại cuộc chơi
Tình thơ rồi đây ai tiếp nối
Ru em - ngậm ngùi lắm em ơi !...
 
                 -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 13:54:38 bởi Mac Nhan Son >
SĨ ĐOAN 23.03.2009 15:19:59 (permalink)
0




Chữ tình ai mộng ai mơ?
Chữ thương chữ nhớ ai chờ đợi mong
Chữ chung tròng tréo chữ tòng
Bao giờ thỏa giấc thuyền rồng - bến mơ? 
-sd-
ThanhThanhKhiet 23.03.2009 15:36:24 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN




Chữ tình ai mộng ai mơ?
Chữ thương chữ nhớ ai chờ đợi mong
Chữ chung tròng tréo chữ tòng
Bao giờ thỏa giấc thuyền rồng - bến mơ? 
-sd-

 
Thuyền rồng đậu lại bến mơ !
Thoả lòng thương nhớ mong chờ từ xưa
Cánh chim cô lẻ bơ vơ
Hãy về nhuộm tím thuyền mơ đi nào
 
T.T.K.23.3.2009


Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 105 của 176 trang, bài viết từ 1561 đến 1575 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9