TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 107 của 176 trang, bài viết từ 1591 đến 1605 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 25.03.2009 11:44:08 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Dù có thương anh đến mức nào
Tim em cũng chẳng thể xôn xao

Nó đã câm lặng từ xưa đấy

Từ ngày mới đập phút yêu  trao!

 
T.T.K.24.3.2009

 

  
 
Tim em như thế đã hỏng rồi
Đưa đây anh chửa giúp ngay thôi
Yêu anh mà tim không rung động
Nếu để lâu ngày thành "ô môi"...
               -NS-




Tim em thủng đã lâu rồi
Làm sao vá được anh ơi đừng buồn
Thân em phận mỏng cánh chuồn
Yêu anh , anh sẽ lại buồn giống em
 
T.T.K.25.3.2009

Thiên Trang 25.03.2009 16:51:47 (permalink)
0
về thăm chốn cũ chiều nay
lâng lâng nỗi dại, ngây ngây nỗi buồn
ngửa trông ký ức... thèm thuồng
dư âm là khúc nhạc lòng tiếc than !..

          -Thiên Trang- 




Nhìn khói thuốc thả hồn về dĩ vãng
Kỷ niệm gầy bay theo áng mây trôi
Bụi thời gian đã chôn lấp mất rồi
Còn lưu lại dư âm những tiếng vọng...

 NS

tiếng vọng vang mãi trong hồn
cho dù gió bụi vùi chôn tháng ngày
đi hoang là những ngày dài
kỷ niệm lưu giữ vài bài thơ đau
                  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2009 16:54:39 bởi Thiên Trang >
Nhân Sơn 25.03.2009 19:32:38 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Dù có thương anh đến mức nào
Tim em cũng chẳng thể xôn xao

Nó đã câm lặng từ xưa đấy

Từ ngày mới đập phút yêu  trao!

 
T.T.K.24.3.2009

 

  
 
Tim em như thế đã hỏng rồi
Đưa đây anh chửa giúp ngay thôi
Yêu anh mà tim không rung động
Nếu để lâu ngày thành "ô môi"...
               -NS-




Tim em thủng đã lâu rồi
Làm sao vá được anh ơi đừng buồn
Thân em phận mỏng cánh chuồn
Yêu anh , anh sẽ lại buồn giống em
 
T.T.K.25.3.2009


Tim em thủng ở chổ nào
Mang tim anh đến lấp vào là xong
Đôi tim hòa nhịp phập phòng
Lửa tình cháy rực...nghe lòng liêu xiêu...
-NS-
 
  
Nhân Sơn 25.03.2009 20:08:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Thiên Trang

về thăm chốn cũ chiều nay
lâng lâng nỗi dại, ngây ngây nỗi buồn
ngửa trông ký ức... thèm thuồng
dư âm là khúc nhạc lòng tiếc than !..

          -Thiên Trang- 




Nhìn khói thuốc thả hồn về dĩ vãng
Kỷ niệm gầy bay theo áng mây trôi
Bụi thời gian đã chôn lấp mất rồi
Còn lưu lại dư âm những tiếng vọng...

 NS

tiếng vọng vang mãi trong hồn
cho dù gió bụi vùi chôn tháng ngày
đi hoang là những ngày dài
kỷ niệm lưu giữ vài bài thơ đau...

              -Thiên Trang- 
 
 
Thơ đau vì bởi mất nhau
Bao nhiêu kỷ niệm ngày nào chưa phai
Thao thức viết suốt đêm dài
Thơ khô ý cạn...đợi ngày biệt ly…
-NS-
           

                  

 
 
Thuỵ Du 25.03.2009 20:13:44 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son   
 
Anh trở về lại bến xưa
Đò đã tách bến mới vừa sang sông
Lỡ chuyến thôi hết đợi mong
Đò neo bến khác…nghe lòng xót xa
Sông sâu tăm cá nhạt nhòa
Bởi anh lỗi hẹn…mới ra thế này
Cây đa bến cũ còn đây
Đò xưa vắng bóng gió mây lặng lờ
Lục bình trôi dạt bơ vơ
Nước in chiếc bóng thẩn thơ lạc loài
Người đi xây mộng tương lai
Người về nhận lấy u hoài đau thương
Bao năm lưu lạc tha phương
Nhiều đêm thao thức vấn vương tình đầu
Tìm em biết ở nơi đâu
Nhớ thương cho đến bạc đầu chưa quên…
 
                           -NS- 

 
Thôi nhé !
 
Mối tình xưa ấy không tên
Mà mang nỗi nhớ lênh đênh tim buồn
Xót thân ôm chặt cội nguồn
Thương anh nơi đó lệ tuôn một mình
 
Anh ơi phần số linh đinh
Yêu anh ôm mãi hận tình cách ngăn
Bây giờ lòng lạnh giá băng
Bước chân tách bến chẳng đành người ơi
 
Trớ trêu số phận lả lơi
Vì sao nên nỗi đôi đời cách xa
Em về làm vợ người ta
Thuyền giờ rời bến thật xa mất rồi
 
Gửi ai còn chốn phương trời
Đừng về chi nữa ...... hết rồi anh ơi.....
 
              thụy du
ThanhThanhKhiet 25.03.2009 21:29:39 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Tim em thủng đã lâu rồi
Làm sao vá được anh ơi đừng buồn
Thân em phận mỏng cánh chuồn
Yêu anh , anh sẽ lại buồn giống em
 
T.T.K.25.3.2009


Tim em thủng ở chổ nào
Mang tim anh đến lấp vào là xong
Đôi tim hòa nhịp phập phòng
Lửa tình cháy rực...nghe lòng liêu xiêu...
-NS-


Lửa tình cháy rực mà lòng buồn tênh
Đường đi sao quá gập ghềnh
Cứ như thuyền nhỏ lênh đênh biển trời
Dù cho thương nhớ đầy vơi
Cũng không cặp bến được nơi an bình
 
T.T.K.25.3.2009
Thiên Trang 25.03.2009 21:46:27 (permalink)
0
Thơ đau vì bởi mất nhau
Bao nhiêu kỷ niệm ngày nào chưa phai
Thao thức viết suốt đêm dài
Thơ khô ý cạn...đợi ngày biệt ly…
-NS- 
           

thơ viết bao giờ cho cạn ý
tình nặng bao ngày sao biệt ly
hay tại vì lòng người thay đổi
nợ ân tình sao phụ nhau chi?!

SĨ ĐOAN 25.03.2009 22:48:04 (permalink)
0
 
 
 
Thơ đau vì bởi mất nhau
Bao nhiêu kỷ niệm ngày nào chưa phai

Thao thức viết suốt đêm dài

Thơ khô ý cạn...đợi ngày biệt ly…

-NS-
 
           


thơ viết bao giờ cho cạn ý
tình nặng bao ngày sao biệt ly
hay tại vì lòng người thay đổi
nợ ân tình sao phụ nhau chi?!



Thiên Trang
 
 
Nước chảy đôi dòng nước loang xa
Tình thơ giới hạn đà vơi đi
Ai thời một thuở si ái ố...
Hẳn rõ niềm đau chỗ tim hồng
-sd-
ThanhThanhKhiet 26.03.2009 08:09:47 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son

 
 
 
 
     THUYỀN VÀ BIỂN

 
Anh là biển em là thuyền
Dù bao sóng gió ngả nghiêng không rời
Biển thuyền thơ mộng tuyệt vời
Nghe chăng biển hát những lời tình ca...
-NS- 




Biển hát

Trời xanh mây trắng bay qua
Cánh buồm đón gió khúc ca khải hoàn
Dạt dào sóng vỗ nồng nàn
Hát lời tình tứ ngập tràn thương yêu...

T.T.K.26.3.2009
 
Nhân Sơn 26.03.2009 16:50:40 (permalink)
0
 
Thôi nhé !
 
Mối tình xưa ấy không tên
Mà mang nỗi nhớ lênh đênh tim buồn
Xót thân ôm chặt cội nguồn
Thương anh nơi đó lệ tuôn một mình
 
Anh ơi phần số linh đinh
Yêu anh ôm mãi hận tình cách ngăn
Bây giờ lòng lạnh giá băng
Bước chân tách bến chẳng đành người ơi
 
Trớ trêu số phận lả lơi
Vì sao nên nỗi đôi đời cách xa
Em về làm vợ người ta
Thuyền giờ rời bến thật xa mất rồi
 
Gửi ai còn chốn phương trời
Đừng về chi nữa ...... hết rồi anh ơi.....
 
              thụy du

 
Từ đây sống kiếp đi hoang
Mất em trống vắng lang thang quên đời
Tim nghe tan nát rã rời
Mượn rượu cay đắng cho vơi bớt sầu
Buồn ơi !..kéo đến từ đâu
Làm nhăn vầng trán mắt sâu thâm quầng
Nặng tình nợ nghĩa ái ân
Tự mình đày đọa xác thân héo tàn
Kiệu hoa em bước sang ngang
Mừng vui duyên mới…ngó ngàng chi anh
Gác trọ cô độc lạnh tanh
Ngồi ôn kỷ niệm mong manh thuở nào
Nghe hồn trở giấc thương đau
Gịot sầu trỉu nặng tuôn trào mặn môi
Buồn lại vây phủ nữa rồi !..
Rượu đây nốc cạn nuốt trôi tình sầu
 
             Em đã bỏ đi từ lâu
Còn anh đối bóng…gục đầu trong say…
 
                    -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2009 16:54:07 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 26.03.2009 20:13:20 (permalink)
0

Lửa tình cháy rực mà lòng buồn tênh
Đường đi sao quá gập ghềnh

Cứ như thuyền nhỏ lênh đênh biển trời

Dù cho thương nhớ đầy vơi

Cũng không cặp bến được nơi an bình

 
T.T.K.25.3.2009


 
Thuyền không cặp bến tại mình
Chèo chưa vững lái... chẳng tin bến chờ
Cho nên thuyền mãi lửng lơ
Lênh đênh trên biển bao giờ bình an…
                  -NS-
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2009 20:15:03 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 26.03.2009 20:36:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Thiên Trang

Thơ đau vì bởi mất nhau
Bao nhiêu kỷ niệm ngày nào chưa phai
Thao thức viết suốt đêm dài
Thơ khô ý cạn...đợi ngày biệt ly…
-NS- 
           

thơ viết bao giờ cho cạn ý
tình nặng bao ngày sao biệt ly
hay tại vì lòng người thay đổi
nợ ân tình sao phụ nhau chi?!


 
 
Ý cạn lời chẳng chịu trào tuôn
Còn ai đâu nữa để khơi nguồn
Mất em là mất đi cảm hứng
Tình thơ viết mãi câu chẳng suông...
-NS-
 
 
 
Thiên Trang 26.03.2009 20:59:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Thơ đau vì bởi mất nhau
Bao nhiêu kỷ niệm ngày nào chưa phai
Thao thức viết suốt đêm dài
Thơ khô ý cạn...đợi ngày biệt ly…
-NS- 
           

thơ viết bao giờ cho cạn ý
tình nặng bao ngày sao biệt ly
hay tại vì lòng người thay đổi
nợ ân tình sao phụ nhau chi?!




Ý cạn lời chẳng chịu trào tuôn
Còn ai đâu nữa để khơi nguồn
Mất em là mất đi cảm hứng
Tình thơ viết mãi câu chẳng suông...
-NS-


Anh giữ làm chi chuyện tình buồn
Giữ làm chi nữa giọt lệ tuôn
Số trời đã định, mình không nợ
Ái ân chỉ là câu nói suông
ThanhThanhKhiet 26.03.2009 22:51:39 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Lửa tình cháy rực mà lòng buồn tênh
Đường đi sao quá gập ghềnh

Cứ như thuyền nhỏ lênh đênh biển trời

Dù cho thương nhớ đầy vơi

Cũng không cặp bến được nơi an bình

 
T.T.K.25.3.2009


 
Thuyền không cặp bến tại mình
Chèo chưa vững lái... chẳng tin bến chờ
Cho nên thuyền mãi lửng lơ
Lênh đênh trên biển bao giờ bình an…
                  -NS- 
 


Tơ duyên tại bởi nơi trời
có đâu tính được tự người  bạn ơi 
Có duyên không phận thì thôi
Gắng làm chi nữa cho đời khổ đau
 
T.T.K.26.3.2009

Nhân Sơn 27.03.2009 14:54:15 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Lửa tình cháy rực mà lòng buồn tênh
Đường đi sao quá gập ghềnh

Cứ như thuyền nhỏ lênh đênh biển trời

Dù cho thương nhớ đầy vơi

Cũng không cặp bến được nơi an bình

 
T.T.K.25.3.2009


 
Thuyền không cặp bến tại mình
Chèo chưa vững lái... chẳng tin bến chờ
Cho nên thuyền mãi lửng lơ
Lênh đênh trên biển bao giờ bình an…
                  -NS- 
 


Tơ duyên tại bởi nơi trời
có đâu tính được tự người  bạn ơi 
Có duyên không phận thì thôi
Gắng làm chi nữa cho đời khổ đau
 
T.T.K.26.3.2009

 
 
Ông Trời nào có tội chi
Tại em kén chọn…chẳng đi lấy chồng
Có người đang mãi đợi mong
Nếu em đón nhận…tim nồng trao ngay…
-NS-


 
 
Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 107 của 176 trang, bài viết từ 1591 đến 1605 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9