TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 108 của 176 trang, bài viết từ 1606 đến 1620 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Nhân Sơn 27.03.2009 15:44:23 (permalink)
0
NHỚ AI

Chẳng biết bây giờ em nhớ ai
Mà sao ngơ ngẩn tháng năm dài
Hồn thơ gửi tận cùng mây gió
Trời chiều nắng nhạt chất đầy vai

Chẳng biết bây giờ em nhớ ai
Nghe cơn gió nhẹ nấc u hoài
Anh đi viễn xứ chân trời ấy
Bỏ lại cuộc tình đã nhạt phai …

Em về nhặt lại câu thơ cũ
Nhóm chút lửa tình đốt cháy lên
Bao nhiêu thương nhớ theo làn khói
Tan vào ký ức rủ lãng quên

Chắc người chẳng nhớ ngày xưa nữa
Thu về hoa tím vẫn bay bay
Lá rụng , xác vương đầy lối nhỏ
Cúc vàng ươm nụ , bướm ong say …

Người xa mấy độ , mê chinh chiến
Lạc bước chân mơ chằng muốn về
Bên khung cửa sổ , chiều rưng lệ
Em nhớ thương người , dạ tái tê

Biết có còn không , ngày gặp lại ?
Dẫu chỉ như người quen cũ thôi
Chỉ đứng nhìn nhau trong xa cách
Nhìn nhau lần sau cuối , để rồi...
BL07

 
 
 
Em nhớ ai !..anh lại nhớ em
Tìm quên qua men rượu say mèm
Càng say thấy lòng thêm thương nhớ
Tình thơ em viết mở ra xem.
 
Em viết cho ai !..hay cho anh ?..
Tình này anh đâu được riêng dành
Bởi vì lòng em vẫn mong đợi
Người xưa lỗi hẹn…dù mong manh.
 
Em đã yêu !..Anh cũng mơ yêu
Nhìn hoa bằng lăng tím rừng chiều
Tiền đồn heo hút trên vọng gác
Nhớ tà áo tím.. buồn cô liêu.. 
 
Em khổ đau !..Anh đang xót đau
Yêu mà không nói được lời nào
Kẻ chạy người đuổi vòng lẩn quẩn
Biết đến bao giờ gặp được nhau…
 
                   -NS-
 

 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2009 20:17:18 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 27.03.2009 19:12:14 (permalink)
0
Ta chẳng tin
Bạn như mình
Ta đã nhìn
Bao bóng hình
Thật chung tình
Vững niềm tin.
Bạn lung linh
Giữa vườn hồng
E ắp lòng
Chỉ buốt đau!
Vì thanh cao
Bạn nhúng nhường
Ôi khu vườn
Đầy hoa mộng
Hương tồn đọng
Tụ tâm hồn!!!
Ta bồn chồn
Nhớ khi xưa.
Giờ nắng mưa
Say ngất ngưỡng…
  -Kẻ ngông-
 
 
Hoa đẹp xinh
Chẳng của mình
Nên lặng thinh
Chỉ đứng nhìn
Viết linh tinh
Lời tự tình
Thời thư sinh
Nhớ bóng hình
Còn như in
Đã phụ tình
Mất niềm tin
Buồn cho mình
Kiếp linh đinh….
     -NS-
 
Kẻ Ngông 27.03.2009 20:58:52 (permalink)
0

 
Hoa đẹp xinh
Chẳng của mình
Nên lặng thinh
Chỉ đứng nhìn
Viết linh tinh
Lời tự tình
Thời thư sinh
Nhớ bóng hình
Còn như in
Đã phụ tình
Mất niềm tin
Buồn cho mình
Kiếp linh đinh….
     -NS-  
 
 
 
Bạn vững tin
Hãy đinh ninh
Hoa mộng xinh
Rất hữu tình!!!
 
Tự thưởng mình
Đã anh minh
Trọn lòng tin
Bóng hồng tình.
 
Hãy ngẩng nhìn
Tận tâm linh
Đón bình minh
Hát đôi mình.

 

banglang07 28.03.2009 16:20:11 (permalink)
0
Em nhớ ai !..anh lại nhớ em
Tìm quên qua men rượu say mèm
Càng say thấy lòng thêm thương nhớ
Tình thơ em viết mở ra xem.
 
Em viết cho ai !..hay cho anh ?..
Tình này anh đâu được riêng dành
Bởi vì lòng em vẫn mong đợi
Người xưa lỗi hẹn…dù mong manh.
 
Em đã yêu !..Anh cũng mơ yêu
Nhìn hoa bằng lăng tím rừng chiều
Tiền đồn heo hút trên vọng gác
Nhớ tà áo tím.. buồn cô liêu.. 
 
Em khổ đau !..Anh đang xót đau
Yêu mà không nói được lời nào
Kẻ chạy người đuổi vòng lẩn quẩn
Biết đến bao giờ gặp được nhau…
 
                   -NS- 
 

VÒNG TRÒN

Bây giờ em biết nhớ ai ?
Bến xưa cá lội sông dài biệt tăm
Tình em mòn mỏi tháng năm
Cánh chim viễn xứ xa xăm nơi nào ?

Nghe lời anh nói nghẹn ngào
Tình thơ anh viết dạt dào cho em
Từng đêm buốt nghẹn trong tim
Yêu mà không nói , lặng im đợi chờ …

Vô tình , em cứ hững hờ
Cái vòng tròn ấy ….Bao giờ gặp nhau ?
Em khổ đau , anh xót đau
Thì thôi , đành hẹn kiếp sau tương phùng ….
BL07
Thiên Trang 28.03.2009 16:38:56 (permalink)
0
Khuyên anh nên em nói cho suông
Em cũng trót mang mối tình buồn
Lời thơ cay đắng đầy hờn oán
Nói với anh...sao lệ trào tuôn...
-NS-

Duyên phận trời dành chỉ thế thôi
Khóc đi cho nước mắt buồn trôi
Chữ yêu nhân thế ai không vướng?
Thế thái nhân tình bạc tựa vôi
  
Nhân Sơn 28.03.2009 19:17:01 (permalink)
0
         NHỜ EM
 
 
Em về thăm lại quê hương
Kinh thành cổ kính... Huế thương nghĩa tình
Quê cha đất tổ chúng mình
Bởi vì lửa khói điêu linh…xa rời
Để lại thương nhớ đầy vơi
Bao nhiêu kỷ niệm của thời ngày xưa
Huế buồn thơ mộng chiều mưa
Hương giang thấp thoáng đò đưa xuôi dòng
Mây trôi lơ lửng bềnh bồng
Ngự Bình sương phủ xa trông nhạt mờ
Huế xinh Huế đẹp nên thơ
Bao năm xa cách Huế chờ Huế mong
Em về tìm lại ấm nồng
Tình quê thắm thiết...nên lòng mãi vương
Đêm nằm nghe vạc kêu sương
Tạm quên gian khổ đoạn đường trải qua
Nhờ em nhắn giúp quê nhà
Anh còn lận đận bôn ba chưa về…
 
                     -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2009 21:24:03 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 28.03.2009 21:01:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Thiên Trang

Khuyên anh nên em nói cho suông
Em cũng trót mang mối tình buồn
Lời thơ cay đắng đầy hờn oán
Nói với anh...sao lệ trào tuôn...
-NS-

Duyên phận trời dành chỉ thế thôi
Khóc đi cho nước mắt buồn trôi
Chữ yêu nhân thế ai không vướng?
Thế thái nhân tình bạc tựa vôi...

-TT- 
  


 
Lau mắt đi em lệ trào tuôn
Tình đời là thế sao lại buồn
Người ta hờ hửng...hãy quên hết
Tội tình gì...phải xót xa luôn...
-NS- 
Nhân Sơn 28.03.2009 21:19:30 (permalink)
0

 
Nhân Sơn 28.03.2009 21:36:13 (permalink)
0
 


Cuộc đời lắm nỗi xót xa
Đói nghèo đeo bám…tuổi già chẳng yên
Kiếp người sao lắm truân chuyên
Khó khăn vất vả luỵ phiền cưu mang
Già còn vất vưởng lang thang
Đầu đường xó chợ... nhìn càng xót đau
Thời gian xin hãy trôi mau
Nợ trần vay mượn ngày nào...trả xong
Thoát khỏi vướng bận sạch lòng
Trở về cỏi mộng mênh mông vô thường…
 
 -NS-
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 21:24:09 bởi Mac Nhan Son >
Lê Thị Như Hằng 29.03.2009 05:11:28 (permalink)
0
 
 
Mùa đông lạnh 
 
 
Mùa đông lạnh còn đó
Cả một khoảng trời đi
Tuyết vẫn còn li ti
Rơi trong cuối đông lạnh.
 
Mùa đông này em vẫn
Còn mãi ở nơi này
Cái lạnh làm em say
Tuyết rơi còn nhung nhớ !
 
Mùa đông em vẫn đợi
Vài sợi nắng mênh mông
Nhưng cả một khoảng không
Tuyết rơi đầy trắng xóa.
 
Đông lạnh không mầu hoa
Chỉ có mầu nhung nhớ
Trong lạnh đông vẫn ở
Cả một trái tim đầy.
 
Mùa đông lạnh còn đây
Không một bàn tay ấm
Không một chút ái ân
Chỉ lặng lẽ đơn côi.
 
Mùa đông lạnh xa xôi
Của những ngày viễn xứ
Sao lòng em vẫn cứ
Nhớ người mùa đông ơi !!!
 
Tuyết trắng phủ rơi rơi
Chút thêm vào lòng trống
Một khoảng lặng mênh mông
Mùa đông lạnh ngóng trông
 
Tha huơng ... mùa đông lạnh.
 
Như Hằng
 
ChuleHuong 29.03.2009 10:54:43 (permalink)
0
Cánh hoa rủ héo tự những ngày
Vườn hoang bướm cũng đã thôi bay
Chỉ đợi ngày lành rơi về cội
Hoàng hôn mầu tím kéo phủ dày....
 
CLH
 
Nhân Sơn 29.03.2009 14:03:35 (permalink)
0

Trích đoạn: ChuleHuong

Cánh hoa rủ héo tự những ngày
Vườn hoang bướm cũng đã thôi bay
Chỉ đợi ngày lành rơi về cội
Hoàng hôn mầu tím kéo phủ dày....
 
CLH
 

Hoa héo không người chăm lo
Muốn đẹp tươi thắm để cho anh trồng
Giúp em chẳng tính tiền công
Mai này có thích lấy chồng...tìm anh...
 
-NS-
Nhân Sơn 29.03.2009 14:28:23 (permalink)
0
 
Bạn Tới Chơi Nhà
 
 
 
Lâu rồi anh mới qua chơi
Nhà đơn sơ chỉ rượu mời, tiếp anh.
Nâng ly với cả lòng thành,
Tình bạn xin chúc tam sanh vững bền...
 
 
Đời vui có bạn kề bên
Ân tình một thuở vững bền sánh vai.
Rượu vui ta cũng sẻ hai
Rượu buồn cùng gánh, ngày dài qua mau.
 
 
Nào anh, cạn hết rượu sầu
Mặc kệ sóng gió bể dâu cuộc đời.
Cứ vui, thơ họa thảnh thơi
Cứ ly cùng cạn, cứ mời chuốc nhau...
 
 
                 CLB


 
 
Giận em nên chẳng ghé thăm
Bởi vì tự ái…đứng nằm không yên
Mỗi người có nỗi buồn riêng
Thôi thì quên hết…muộn phiền mà chi
Có rượu vui vẻ uống đi
Em - anh cùng hãy nâng ly lên nào
Uống cho trời đất nghiêng chao
Uống cho say mướt ngả nhào mới thôi
Nhớ đừng lúng liếng mắt môi
Làm anh đắm đuối bồi hồi…đau tim
Nhớ em chẳng biết đâu tìm
Đêm về thao thức đắm chìm trong mơ
Nghe hồn lạc lỏng bơ vơ
Than thân trách phận...dại khờ yêu em…
 
                   -NS-

Nhân Sơn 29.03.2009 14:40:11 (permalink)
0
       SỮNG SỜ

Cảm ơn vì một bóng hình
Cảm ơn vì một chữ Tình hôm nay
Người về gom lá thu bay
Chôn vùi quá khứ để say hương nồng
Vô thường ảo ảnh hư không
Ngất ngây giọt nắng đầu đông ngọt ngào
Ta cùng cạn chén rượu đào
Men cay dẫn bước đi vào bến mơ
Dạ hương thổn thức hồn thơ
Nhịp cầu ai bắc , đợi chờ ai sang
Tơ vương dệt bởi nắng vàng
Cung thương , cung nhớ ngỡ ngàng lòng ai
Ơ kìa ! Cũng buổi sáng nay
Đọc thơ ai viết , lòng ai sững sờ
Như quen tự thuở bao giờ
Mà như xa cách đôi bờ sông Ngân
Ước sao dù chỉ một lần
Nhịp cầu Ô Thước nối gần tình xa …
BL07

 
 
Bài thơ em gửi cho ai
Chẳng thấy người nhận...để hoài lặng thinh
Xem như thơ viết cho mình
Mang về đối họa tự tình vui chơi
Đi tìm nhặt của rớt rơi
Giữ làm kỷ vật...mong đời được vui
Dù rằng đôi lúc ngậm ngùi
Mượn tình vay mộng... ngủ vùi trong mơ
Còn ai mà để mong chờ
Ngựa hoang gục ngả...bơ vơ lâu rồi
Gác buồn lạnh lẻo đơn côi
Sống với kỷ niệm xa xôi tình sầu
Tìm em biết ở nơi đâu
Ô Thước bay mất…mưa ngâu tạnh rồi…
 
                    -NS- 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 21:14:44 bởi Mac Nhan Son >
banglang07 29.03.2009 16:24:19 (permalink)
0
VÒNG TRÒN

Bây giờ em biết nhớ ai ?
Bến xưa cá lội sông dài biệt tăm
Tình em mòn mỏi tháng năm
Cánh chim viễn xứ xa xăm nơi nào ?

Nghe lời anh nói nghẹn ngào
Tình thơ anh viết dạt dào cho em
Từng đêm buốt nghẹn trong tim
Yêu mà không nói , lặng im đợi chờ …

Vô tình , em cứ hững hờ
Cái vòng tròn ấy ….Bao giờ gặp nhau ?
Em khổ đau , anh xót đau
Thì thôi , đành hẹn kiếp sau tương phùng ….
BL07


    


Anh nhớ kiếp trước mình hẹn nhau
Dặn dò chờ đợi đến kiếp sau
Hơn nửa đời người mới gặp được 
Em đã lấy chồng…thế mới đau.
 
Trách em sao nở vội phụ tình
Em hỏi bằng cớ gì chứng minh
Bảo rằng kiếp trước đã thề hẹn
Anh thích nói đùa…em chả tin.
 
Giờ đây em lại bảo rán chờ
Kiếp này tình lỡ...đành thờ ơ 
Kiếp sau !..đừng hứa làm anh sợ 
Thà rằng kiếp này sống ngu ngơ…
 
                 -NS-



Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 108 của 176 trang, bài viết từ 1606 đến 1620 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9