TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 109 của 176 trang, bài viết từ 1621 đến 1635 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Nhân Sơn 29.03.2009 19:10:40 (permalink)
0
 

 
 
Em đi xem bắn pháo hoa
Nơi đây thao thức xót xa chuyện tình
Nỗi buồn dằn vặt lặng thinh
Biết ai chia sớt...tự mình cưu mang
Tình yêu sao lắm trái ngang
Bên tình bên hiếu gánh càng nặng vai
Tại mình mê muội trách ai
Đành phải nhận lấy u hoài mà thôi
Mặc cho duyên số nỗi trôi
Phong ba sóng dậy...mong rồi lặng yên…
 
  -NS-
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2009 18:57:46 bởi Mac Nhan Son >
Thiên Trang 30.03.2009 15:26:54 (permalink)
0
Lau mắt đi em lệ trào tuôn
Tình đời là thế sao lại buồn
Người ta hờ hửng...hãy quên hết
Tội tình gì...phải xót xa luôn...
-NS- 



Em đã cố quên, lại nhớ nhiều
Càng quên, càng nhớ biết bao điều
Sài Gòn bao phố ta chung bước
Càng cố quên càng thấy cô liêu
Thiên Trang 30.03.2009 16:08:34 (permalink)
0
 
              Em đi xem bắn pháo hoa
     Nơi đây thao thức xót xa chuyện tình
            Nỗi buồn dằn vặt lặng thinh
     Biết ai chia sớt...tự mình cưu mang
           Tình yêu sao lắm trái ngang
     Bên tình bên hiếu gánh càng nặng vai
           Tại mình nông nổi trách ai
     Đành phải nhận lấy u hoài mà thôi
           Mặc cho duyên số nỗi trôi
     Phong ba dậy sóng mong rồi lặng yên…
 
  -NS-
 
 


               Anh đưa em xem pháo hoa
          Rực rỡ bao sắc chói loà trời đêm
               Rủ rỉ bên tai thật êm
          Tình mình mãi mãi như đêm hoa này
               Thế sao lời nói gió bay
          Em đi để nỗi u hoài lòng anh
               Đêm đêm gió thổi qua mành
          Hoa đăng kỷ niệm làm anh đau lòng
               Em đi để nặng nhớ nhung
          Ba đào dậy sóng trùng phùng khi nao?
               Xót thương duyên phận biết bao!
          Trách em hay trách lao đao phận mình
               Nặng câu hiếu, nhẹ câu tình
          Hay là cái cớ khiến mình xa nhau....?

       
Nhân Sơn 30.03.2009 17:14:36 (permalink)
0
          Khúc Tự Tình 

Tình mình như mãng phù vân
Đường tình rong ruỗi một lần ta qua
Chuyện tình đẹp như đóa hoa
Trắng trong cao thượng cho ta ngọt ngào

Cách chia có một khi nào
Để ta theo bóng trăng sao tìm người
Chỉ là một giấc mơ thôi  !
Bởi em phải đến phương trời mờ xa

Giờ chỉ còn một mình ta
Ngồi ôn kỷ niệm em qua đời mình !

               Nghinh Nguyên 


 
 
Tình buồn còn lại mình ta
Em như chim nhạn bay xa mất rồi
Một hình một bóng đơn côi
Ngồi ôm kỷ niệm xa xôi dệt sầu
Trông trời nhỏ giọt mưa ngâu
Để nhờ Ô Thước bắc cầu tìm nhau
Đêm đen không ánh trăng sao
Tìm em lạc lối đi vào cỏi mơ
Tan mộng tình vẫn bơ vơ
Bóng em chìm khuất mịt mờ xa xăm...
 
                  -NS-  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 17:17:18 bởi Mac Nhan Son >
ThanhThanhKhiet 30.03.2009 17:25:13 (permalink)
0

Tình buồn còn lại mình ta
Em như chim nhạn bay xa mất rồi

 
Anh ơi em vẫn đang ngồi
Để xem anh  khóc em cười vô tư
Tình gì mà lại cứ như
Món hàng ở chợ trao đi trả về
Mong anh ra khỏi cơn mê
Cho tình duyên thắm lại về bên nhau
 
T.T.K.30.3.2009
Nhân Sơn 30.03.2009 20:13:40 (permalink)
0

Anh ơi em vẫn đang ngồi
Để xem anh  khóc em cười vô tư
Tình gì mà lại cứ như
Món hàng ở chợ trao đi trả về
Mong anh ra khỏi cơn mê
Cho tình duyên thắm lại về bên nhau
 
T.T.K.30.3.2009



 
Em cứ vô tư cười đi
Mai này ôm mối tình si khóc thầm
Người yêu lặn trốn biệt tăm
Tương tư ghen tức đứng nằm không yên
Lúc đấy đừng có trách phiền
Cười người rồi lại đến phiên người cười…
 
             -NS-

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 20:15:09 bởi Mac Nhan Son >
ChuleHuong 30.03.2009 20:53:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Cánh hoa rủ héo tự những ngày
Vườn hoang bướm cũng đã thôi bay
Chỉ đợi ngày lành rơi về cội
Hoàng hôn mầu tím kéo phủ dày....
 
CLH
 

Hoa héo không người chăm lo
Muốn đẹp tươi thắm để cho anh trồng
Giúp em chẳng tính tiền công
Mai này có thích lấy chồng...tìm anh...
 
-NS-

 
Cám ơn anh đã có lòng
Bao giờ lấy chồng em sẽ nhắn cho
Chỉ xin sáu tấm gỗ ngo
Nhựa thông sẽ giữ xương cho thật bền
 
CLH
Nhân Sơn 30.03.2009 21:44:20 (permalink)
0
 
Ước Thầm
 
 
Ta vẫn mong một ngày nắng ấm
Sẽ cùng anh kết mối tri âm.
Gieo ước mơ cho hạnh phúc nẩy mầm
Trao trọn lời trong tâm đang ấp ủ
 
 
Ta sẽ xóa những nỗi buồn năm cũ
Chôn  u sầu, mây phủ đã bao năm.
Khơi niềm vui như ánh sáng trăng rằm
sẽ cùng anh trăm năm thề nguyện.
 
 
Gom sao trời ta kết thành vương miện
Hái mây lành ta kết thảm uyên ương.
Mặt hồ trong ta ví tựa chiếc gương
Lồng đôi bóng hai mình chung bước...
 
 
Làn gió ngoan, ta sẽ làm chiếc lược
Chải tóc thề, thầm ước chuyện tương lai.
Em với anh mãi sánh bước đường dài,
 Đời gian khó, đừng ai lùi bước.
 
 
Ta vẫn mơ, có thể là không được
Vẫn cứ gieo, dù mộng ước mỏng manh.
Vẫn khát khao ngày sóng bước song hành,
Vẫn thầm nuôi mầm xanh hy vọng.
 
      
                     CLB


 
 
Anh nghe em đang ước thầm
Như chuyện cổ tích…như nằm trong mơ
Tình yêu ôi !.. đẹp như thơ
Suốt đời ao ước mong chờ từ lâu
Muộn không ?..Giờ đã bạc đầu
Làm sao tiếp nối trọn câu phỉ nguyền
Đời anh lắm nỗi sầu riêng
Không tạo hạnh phúc…gây phiền muộn thôi
Nụ cười héo hắt trên môi
Công danh sự nghiệp mất rồi còn đâu
Làm sao bắc được nhịp cầu
Sang sông em sẽ u sầu buồn thêm
Hãy để cho tình lặng êm
Xem như gió thoảng qua thềm nhẹ lay
Một lần nắm chặt bàn tay
Tình em vẫn mãi nhớ hoài không quên…
 
                 -NS-
Nhân Sơn 31.03.2009 14:54:04 (permalink)
0
            TÌNH THƠ
 
 
Tình thơ không phân trẻ già
Miễn sao tình tứ thiết tha mẫn mùi
Đừng ngở tìm đến mua vui
Ngày càng thắm thiết đắm vùi mê say
Chớ bảo gió thoảng mây bay
Tình thơ đưa đẩy mỗi ngày thấm sâu
Nhớ nhung chẳng hiểu vì đâu
Biết tình mộng ảo…mà sầu lên ngôi
Bốn phương cách biệt xa xôi
Vắng thơ lên mạng bồi hồi chờ mong
Cảm thấy hụt hẩng trong lòng
Vu vơ hờn giận...trách không nhớ lời
Nghe sầu lắng đọng chơi vơi
Tình thơ thế đấy !…em ơi chớ khờ….
 
                    -NS-
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2009 18:49:03 bởi Mac Nhan Son >
banglang07 31.03.2009 15:27:04 (permalink)
0
Bài thơ em gửi cho ai
Chẳng thấy người nhận...để hoài lặng thinh

Xem như thơ viết cho mình

Mang về đối họa tự tình vui chơi

Đi tìm nhặt của rớt rơi

Giữ làm kỷ vật...mong đời được vui

Dù rằng đôi lúc ngậm ngùi

Mượn tình vay mộng ngủ vùi trong mơ

Còn ai mà để mong chờ

Ngựa hoang gục ngả...bơ vơ lâu rồi

Gác buồn lạnh lẻo đơn côi

Sống với kỷ niệm xa xôi quên sầu

Tìm em biết ở nơi đâu

Ô Thước bay mất…mưa ngâu tạnh rồi…
 

                    -NS- 


       


PHÙ DU

Vốn tình là cõi phù du
Để em mơ mộng tương tư hão huyền
Vốn tình là cánh chuồn chuồn
Lúc vui thì đậu , lúc buồn thì bay
Vốn tình là sóng men cay
Rượu đào không uống vẫn say tim nồng
Vốn tình là lúc phập phồng
Em ôm thương nhớ ngập lòng đợi ai
Vốn tình là ánh nắng mai
Ngàn năm sau vẫn chẳng phai sắc hồng
Nhưng tình ảo ảnh , hư không
Ánh sao lạc giữa mênh mông thiên hà
Anh ơi ! Tình thật vẫn là
Không không sắc sắc mơ hồ ngàn năm ….
BL07

Thiên Trang 01.04.2009 01:06:25 (permalink)
0
TÌNH THƠ 
 
 
  
Tình thơ không phân trẻ già
Miễn sao tình tứ thiết tha mẫn mùi
Đừng ngở tìm đến mua vui
Ngày càng thắm thiết đắm vùi mê say
Chớ bảo gió thoảng mây bay
Tình thơ đưa đẩy mỗi ngày thấm sâu
Nhớ nhung chẳng hiểu vì đâu
Biết tình mộng ảo…mà sầu lên ngôi
Bốn phương cách biệt xa xôi
Vắng thơ lên mạng bồi hồi chờ mong
Cảm thấy hụt hẩng trong lòng
Vu vơ hờn giận...trách không nhớ lời
Nghe sầu lắng đọng chơi vơi
Tình thơ thế đấy !…em ơi đừng khờ….
 
                    -NS- 
 
Em biết rằng em dại khờ
Vần thơ em viết vu vơ ấy mà
Cám ơn anh đã lo xa
Khuyên em bé bỏng thật thà lời ngay
Tình em đau đớn vạn ngày
Em nhờ thơ khóc là vài dòng đau
Em đã yêu thơ từ lâu
Nhưng người thì.... thật lòng câu.... kiếu từ
Nhân Sơn 01.04.2009 13:14:35 (permalink)
0

           HÃY CỐ QUÊN

 
Em đã cố quên, lại nhớ nhiều
Càng quên, càng nhớ biết bao điều
Sài Gòn bao phố ta chung bước
Càng cố quên càng thấy cô liêu...

 
          -Thiên Trang- 



 
 
Đừng gợi lại những gì đánh mất
Cố dìm vào quá khứ từ lâu
Khơi làm chi trở giấc thêm sầu
Chuyện cổ tích một thời xa lắm.
 
Thuở ấy tình đang còn say đắm
Cuối tuần thường hò hẹn gặp nhau
Sóng vai ngắm thành phố sắc màu
Chiều nhạt nắng từng đôi dạo bước.
 
Đường xưa có hàng me xanh mướt
Ánh đèn vàng nhòa nhạt lung linh
Nghiêng soi đôi bóng của chúng mình
Trang tình sử ghi đầy kỷ niệm.
 
Đã mất hết !..còn đâu tìm kiếm
Sài gòn…giờ thay đổi khác rồi
Cũng như em quay mặt vậy thôi
Khung trời cũ còn riêng anh nhớ…
 
                  -NS-     
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2009 13:18:47 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 01.04.2009 18:21:25 (permalink)
0
 
Vu Vơ
 
Ai đem tình thả bên đường
Để ai vướng phải, tơ vương một đời
Lời yêu ai thốt giỡn chơi
Để cho ai phải cả đời tương tư...
CLB

 
 
 
Thương em nên nói thật lòng
Đẩy đưa ong bướm…mà không chung tình
Để em đánh mất niềm tin
Thà rằng chịu đựng một mình sầu mang
Yêu chi rồi để trái ngang
Mai này hai đứa ngở ngàng nhìn nhau
Anh biết ăn nói làm sao
Gây ra phiền muộn thêm đau khổ nhiều
Em đẹp nên lắm người yêu
Được em quý mến là điều ước mơ
Đành phải nhắm mắt làm ngơ 
Thân anh nghèo khổ bơ vơ chợ đời
Yêu anh cực lắm em ơi !..
Thương em nên có đôi lời nhủ khuyên…
 
                       -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2009 14:54:13 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 01.04.2009 18:26:12 (permalink)
0
 
Say !
 
 
Ly này, ly nữa...mấy ly?
Rượu tàn canh rượu...chắc gì sầu vơi?
Muốn ngưng sao rượu cứ mời,
Để cho ta phải lả lơi say mềm...
 
 
Đêm nay lại thức trắng đêm
Trong men say thấy môi mềm chạm môi.
Mắt em lúng liếng như cười
Nửa như khiêu gợi, nửa mời, nửa thôi.
 
 
Giật mình, giấc mộng chia đôi
Em đâu không thấy, mình tôi, một mình.
Tay quàng vai gối lặng thinh
Mà sao lại ngỡ tay mình...ôm em.
 
 
          CLB

 
 
 
Lâu rồi chưa uống thấy thèm
Có rượu mang dấu chẳng đem ra mời
Một mình say sỉn lả lơi
Nửa đêm thức giấc gợi khơi môi mềm
Làm cho anh lại thèm thêm
Quàng tay ôm chạm gối mềm ngở em
Giật mình mở mắt ra xem
Em đâu chẳng thấy… ướt nhem lệ sầu…
 
                     -NS-
Thuỵ Du 01.04.2009 22:40:26 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son

            NHỜ EM
 
 
Em về thăm lại quê hương
Kinh thành cổ kính... Huế thương nghĩa tình
Quê cha đất tổ chúng mình 
Bởi do khói lửa điêu linh…xa rời
Để lại thương nhớ đầy vơi
Bao nhiêu kỷ niệm của thời ngày xưa
Huế buồn thơ mộng chiều mưa
Hương giang thấp thoáng đò đưa xuôi dòng
Mây trôi lơ lửng bềnh bồng
Ngự Bình sương phủ xa trông nhạt mờ
Huế xinh Huế đẹp nên thơ
Bao năm xa cách Huế chờ Huế mong
Em về tìm lại ấm nồng
Tình quê thắm thiết...nên lòng mãi vương
Đêm nằm nghe vạc kêu sương
Tạm quên gian khổ đoạn đường trải qua
Nhờ em nhắn gíup quê nhà
Anh còn lận đận bôn ba chưa về…
 
                     -NS-
 
 
CHIỀU NAY HUẾ VẪN MƯA BAY
 
Ta đã về đây Huế thương ơi
Bao năm cách biệt một phương trời
Bây giờ gặp lại lòng bao nỗi
Thương nhớ nhớ thương làm sao vơi
 
Hương giang lờ lửng đẹp tình tôi
Thương Huế - Huế thương vẫn một đời
Chuyển giúp lời ai về với Huế
Xa xôi tình vẫn đậm.... Huế ơi !!!
 
Tràng Tiền mười hai nhịp đơn côi
Gửi nhớ cho ai mấy phương trời
Bến Ngự trái tim còn in dấu
Thương cho người xa xứ nổi trôi
 
Huế hỡi ta về một chiều đây
Sông Hương mưa giăng lối phủ đầy
Phố Huế chiều nay nghe buồn quá
Lòng vẫn nhớ hòai một vòng tay.....
 
               thụy du
 
Chiều mưa phố Huế - 01/4/2009

Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 109 của 176 trang, bài viết từ 1621 đến 1635 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9