TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 111 của 176 trang, bài viết từ 1651 đến 1665 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Nhân Sơn 04.04.2009 16:15:16 (permalink)
0
Tính sổ đời
Mãi cuối đời
Chỉ một lời
Lỗ chẳng lời
Ôi cuộc đời
Biết bao lời
Dệt dệt thêu
Rồi trớ trêu
Gió đìu hiu
xoáy tim lòng!
-kg-

 
 
 
Tính sổ đời
Cộng trừ chơi
Xem lỗ lời
Nghe sầu rơi
Buồn tình đời
Lúc đầy vơi
Bước rả rời
Hồn chơi vơi
Hứa quên lời
Tình rớt rơi
Ôi !..cuộc đời
Chán !.. người ơi !!…
 
       -NS-
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2009 16:17:33 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 04.04.2009 16:22:20 (permalink)
0
Tình yêu còn đó

Anh qua đò ngang
Em xuôi  đò dọc
Một đời lọc cọc
Chống gậy tìm nhau
Chân mỏi, lưng còng
Mắt mờ tâm tỏ
Tình yêu còn đó
Mãi là tinh khôi…
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
           Ngày đầu tuần, 30/3/2009


 
 
 
Em xuôi anh ngược
Mãi rượt đuổi nhau
Tóc đã bạc màu
Lưng còng gậy chống
Cả đời trông ngóng
Kẻ đợi người chờ
Tình vẫn bơ vơ
Bao giờ gặp được
Dòng đời xuôi ngược
Lang thang kiếm tìm
Tình trốn lặng im
Vì không duyên nợ…
 
         -NS-
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2009 18:23:44 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 04.04.2009 16:25:52 (permalink)
0

 


 
NHỚ RỪNG
 
 
Rừng xanh bát ngát suối cuộn trôi
Nhìn cảnh vật thân quen bồi hồi
Nhớ thời từng băng rừng vượt suối
Giờ chìm vào dĩ vãng xa xôi.
 
Còn đâu !..của một thời liệt oanh
Rừng thiêng ngang dọc bước tung hoành
Xích xiềng ràng buộc đời nghiệt ngả
Hổ bị giam cầm…nhớ rừng xanh.
 
Đớn đau cho một kiếp thân tàn
Nợ đời gánh nặng mãi cưu mang
Muốn gào to lên...trời giăng tối
Rừng xanh vọng tiếng thét âm vang…
 
                     -NS-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2009 21:54:13 bởi Mac Nhan Son >
nghinhnguyen 04.04.2009 22:39:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

về thăm chốn cũ chiều nay
lâng lâng nỗi dại, ngây ngây nỗi buồn
ngửa trông ký ức... thèm thuồng
dư âm là khúc nhạc lòng tiếc than !..

          -Thiên Trang- 



 
Nhìn khói thuốc thả hồn về dĩ vãng
Kỷ niệm gầy bay theo áng mây trôi
Bụi thời gian đã chôn lấp mất rồi
Còn lưu lại dư âm những tiếng vọng...
 
                     -NS-

 
Buồn dâng nỗi nhớ xót xa
Phố xưa anh đến biết là không em
Quán trưa khách vắng buồn tênh
Trống hai chiếc ghế - xưa em tôi ngồi...!
 
                          Nghinh nguyên
Thiên Trang 05.04.2009 09:45:51 (permalink)
0
Đôi tim vàng một mái lều tranh
Giờ đây đổ nát vỡ tan tành
Chia tay chọn đường ai nấy bước
Nỗi buồn còn đó dành riêng anh.
 
Đêm trăng tỏa sáng mái tranh nghèo
Em đi mang một nửa trăng theo
Bỏ lại một nửa sầu lẻ bóng
Nhạt mờ thương xót kiếp gieo neo.
 
Biết tìm đâu ?..đôi trái tim vàng
Mà đời thực dụng sống giàu sang
Tình nghèo dưa muối chuyện cổ tích
Nên em đã vội bước sang ngang…
 
                 -NS-


Tìm đâu một nửa mảnh tình trăng
Cách trở xa xôi lắm chị Hằng
Cuội khóc vì còn thương nhớ mãi
Anh buồn khi thấy cánh diều băng

Anh ơi ! diều ấy chính là em
Cất cánh diều mang bao mộng êm
Trời nổi gió giông, dây mỏng đứt
Phải chăng dây đó... người thương em

Đời nghèo không giữ được nhà tranh
Không giữ được đôi trái tim lành
Bỏ lại sau lưng bao chất chứa
Em đi để lại con và anh

Thôi thế từ đây cách biệt rồi
Còn thương, còn tiếc chi anh ơi!
Nửa vầng trăng cũ anh lưu giữ
Soi bóng anh sầu... tình đứt đôi
Lê Thị Như Hằng 06.04.2009 06:42:09 (permalink)
0
 
 
 
Ngày mưa và ngày nắng
 
 

 
 
Em sợ lắm ngày mưa
Và cả những ngày nắng
Em sợ sự trống vắng
Trong tâm hồn cô đơn.
 
Em trong mưa lơn mơn
Bước trong nắng dìu dịu
Nhưng đời em chưa chịu
Một bàn tay nâng niu  (... )
 
Em sợ mưa hắt hưu
Bởi mưa làm lòng lạnh
Em sợ ngày nắng hanh
Bởi vì em thấy nóng  !!!
 
Lòng em vẫn lạnh cóng
Dù nắng hay là mưa
Em buồn giữa trời trưa
Không một ai gần gũi .
 
Lòng buồn chất như núi
Dù ngày mưa hay nắng
Trong hồn em bình lặng
Ở giữa đời không ai ???
 
Như Hằng
 

 
 
Nhân Sơn 06.04.2009 11:36:11 (permalink)
0
            ĐỪNG XA QUÊ
 
 
Quê hương này của chúng mình
Vẫn xinh vẫn đẹp như tình chúng ta
Những ngày xưa cũ đã qua
Làm sao quên được xót xa tim buồn
 
Trách anh tình ấy đã buông
U hòai lòng nhớ dạ luôn ngậm ngùi
Dấu tên kỷ niệm chôn vùi
Mà sao cũng chẳng nghe vui một lần
 
Đông Ba phố chợ nghe thân
Trường Tiền một thuở ân cần bên nhau
Vỹ Dạ có trước không sau
Giờ anh xa vắng niềm đau thêm nhiều
 
Huế ơi có trái tim yêu
Ta đà đánh mất một chiều năm nao
Người đi tim chợt xanh xao
Nỗi buồn ai vẽ một màu tím thương
 
                 thụy du
 
Viết trên đất QN  trong một lần về thăm lại Huế - 03/4/2009
 
 
 
 
 
Em ra thăm Huế...đang trở về
Hành trình rong ruổi nẻo đường quê
Dừng chân ghé lại trên đất Quảng
Vắng em lâu ngày thấy nhớ ghê.
 
Quê hương mình đấy !..đẹp nên thơ
Sao lại đành ngoảnh mặt hửng hờ
Bỏ quê đi tìm phương trời khác
Để cho tình anh mãi bơ vơ.
 
Huế thương Huế nhớ Huế u buồn
Mây chiều giăng xám hạt mưa tuôn
Khóc tiễn đứa con rời đất mẹ
Thiên Mụ ngân sầu vọng hồi chuông…
 
               -NS-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 07:32:23 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 06.04.2009 14:30:17 (permalink)
0
            DIỀU ĐỨT DÂY
 
 
Tìm đâu một nửa mảnh tình trăng
Cách trở xa xôi lắm chị Hằng
Cuội khóc vì còn thương nhớ mãi
Anh buồn khi thấy cánh diều băng

Anh ơi ! diều ấy chính là em
Cất cánh diều mang bao mộng êm
Trời nổi gió giông, dây mỏng đứt
Phải chăng dây đó... người thương em

Đời nghèo không giữ được nhà tranh
Không giữ được đôi trái tim lành
Bỏ lại sau lưng bao chất chứa
Em đi để lại con và anh

Thôi thế từ đây cách biệt rồi
Còn thương, còn tiếc chi anh ơi!
Nửa vầng trăng cũ anh lưu giữ
Soi bóng anh sầu... tình đứt đôi

_____________________________

Thiên Trang

 
 
Giờ đây tình đã đứt đôi
Chia tay mỗi ngả…thì thôi đừng buồn
Nửa đêm sấm sét mưa tuôn
Giật mình con thức cuống cuồng khóc la
Nhìn con lòng dạ xót xa
Trẻ thơ vắng mẹ thật là thảm thương
Đứt dây diều rớt lạc đường
Gió cuốn bay mất về phương xa nào
Còn đâu dưa muối cháo rau
Trăng thanh gió mát dạt dào tình quê
Râu tôm ruột bầu em chê
Giàu sang quên hết lời thề ngày xưa
Quê nghèo dãi nắng dầm mưa
Con thơ nheo nhóc…sao chưa xót lòng
 
Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng…để khổ cho con…
           
                     -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2009 14:33:23 bởi Mac Nhan Son >
Thuỵ Du 06.04.2009 21:31:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

            ĐỪNG XA QUÊ
 
 
Quê hương này của chúng mình
Vẫn xinh vẫn đẹp như tình chúng ta
Những ngày xưa cũ đã qua
Làm sao quên được xót xa tim buồn
 
Trách anh tình ấy đã buông
U hòai lòng nhớ dạ luôn ngậm ngùi
Dấu tên kỷ niệm chôn vùi
Mà sao cũng chẳng nghe vui một lần
 
Đông Ba phố chợ nghe thân
Trường Tiền một thuở ân cần bên nhau
Vỹ Dạ có trước không sau
Giờ anh xa vắng niềm đau thêm nhiều
 
Huế ơi có trái tim yêu
Ta đà đánh mất một chiều năm nao
Người đi tim chợt xanh xao
Nỗi buồn ai vẽ một màu tím thương
 
                 thụy du
 
Viết trên đất QN  trong một lần về thăm lại Huế - 03/4/2009
 
 
 
 
 
Em ra thăm Huế...đang trở về
Hành trình rong ruổi nẻo đường quê
Dừng chân ghé lại trên đất Quảng
Vắng em lâu ngày thấy nhớ ghê.
 
Quê hương mình đấy !..đẹp nên thơ
Sao lại đành ngoảnh mặt hờ hửng
Bỏ quê đi tìm phương trời khác
Để cho tình anh mãi bơ vơ.
 
Huế thương Huế nhớ Huế u buồn
Mây chiều giăng xám hạt mưa tuôn
Khóc tiển đứa con rời đất mẹ
Thiên Mụ ngân sầu vọng hồi chuông…
 
               -NS-
 
Em rời xa Huế trời cũng mưa
Có lẽ đang buồn khóc tiễn đưa
Đứa con xa xứ đi lần nữa
Nghe nhớ nghe thương mấy cho vừa

Ngày em đến Huế cũng mưa bay
Có hiểu tim ai đậm tình này
Xót dạ xao lòng làm sao biết
Đau niềm thương nhớ có ai hay

Em chẳng muốn xa rời quê hương
Mỗi bước chân đi lòng vấn vương
Nơi ấy luôn mong ngày trở lại
Lòng càng vương vấn dạ thêm thương

                   thuỵ du

Gửi NS " Một chút gì của Huế "

Chè Huế (chè long nhãn bọc sen)


Trời mưa nhớ cá bống kho(cá bống kho kiểu Huế)




Cây ngô đồng trổ hoa




Mưa Huế




Thiên Trang 06.04.2009 23:20:43 (permalink)
0
Ba năm rồi xa cách
Gởi thân chốn quê người
Em những mong giũ sạch
Bao cay đắng cuộc đời
Từ lúc bước chân đi
Là mang nặng sầu bi
Rượu mềm môi uống cạn
Và lại tiếp nâng ly
Say cho trọn một đêm
Để mua chút lãng quên
Nơi mái nhà hạnh phúc
Giờ là dĩ vãng tìm
Biết em tội lỗi nhiều
Giờ chịu cảnh hẩm hiu
Âu cũng là cái quả
Của cái nhân em gieo
Đêm đêm em nguyện cầu
Xin thời gian qua mau
Thời gian là thuốc giải
Cho đời em bớt đau
Nhân Sơn 07.04.2009 07:41:56 (permalink)
0
Ngày mưa và ngày nắng
 
 

 
 
Em sợ lắm ngày mưa
Và cả những ngày nắng
Em sợ sự trống vắng
Trong tâm hồn cô đơn.
 
Em trong mưa lơn mơn
Bước trong nắng dìu dịu
Nhưng đời em chưa chịu
Một bàn tay nâng niu  (... )
 
Em sợ mưa hắt hưu
Bởi mưa làm lòng lạnh
Em sợ ngày nắng hanh
Bởi vì em thấy nóng  !!!
 
Lòng em vẫn lạnh cóng
Dù nắng hay là mưa
Em buồn giữa trời trưa
Không một ai gần gũi .
 
Lòng buồn chất như núi
Dù ngày mưa hay nắng
Trong hồn em bình lặng
Ở giữa đời không ai ???
 
Như Hằng
 

 
 
Em không ai gần gũi…(N.H)
Có phải lời thật không
Sao chua xót cả lòng
Nghe qua rất cảm động
 
Em ơi !..đừng thất vọng
Một khi đã biết yêu
Mang lấy dù ít nhiều
Qua một lần dang dỡ
 
Nếu chẳng may tình lỡ
Đâu đến nỗi hận đời
Trách lòng người đầy vơi
Đừng vơ đủa cả nắm.
 
Hương tình yêu say đắm
Rất hạnh phúc ngọt ngào
Cũng có lúc thương đau
Em ơi !..nên chấp nhận…
 
            -NS-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 08:03:19 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 07.04.2009 08:10:05 (permalink)
0
 


Nhân Sơn 07.04.2009 21:03:55 (permalink)
0
     XIN LỖI EM
 
 
Ba năm rồi xa cách
Gởi thân chốn quê người
Em những mong giũ sạch
Bao cay đắng cuộc đời
Từ lúc bước chân đi
Là mang nặng sầu bi
Rượu mềm môi uống cạn
Và lại tiếp nâng ly
Say cho trọn một đêm
Để mua chút lãng quên
Nơi mái nhà hạnh phúc
Giờ là dĩ vãng tìm
Biết em tội lỗi nhiều
Giờ chịu cảnh hẩm hiu
Âu cũng là cái quả
Của cái nhân em gieo
Đêm đêm em nguyện cầu
Xin thời gian qua mau
Thời gian là thuốc giải
Cho đời em bớt đau


_____________________________

Thiên Trang

 
 
Xin lỗi !..vì đã trách lầm
Bấy lâu em chịu âm thầm khổ đau
Nghĩa tình sâu nặng với nhau
Không có duyên nợ làm sao lâu dài
Lỗi này chẳng phải do ai
Xót xa tình lỡ…tiếc hoài mà thôi
Giờ đây chia cách xa xôi
Em về phương khác anh ngồi thở than
Buồn cho số phận trái ngang
Vì đâu nên nỗi lỡ làng tình duyên
Nhớ em khắc khoải triền miên
Đêm buồn ôm mối sầu riêng ngập lòng
Còn đâu mà để chờ mong
Con đò tách bến sang sông lâu rồi
Đời anh bèo dạt mây trôi
Lang thang vô định...mong phôi phai sầu…
 
                        -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 21:10:16 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 07.04.2009 21:56:03 (permalink)
0
 


Quê hương muôn thuở mãi vấn vương
Dù cho xa cách  vạn nẻo đường
Xin em hãy giữ tình quê nhé
Có người vẫn chờ đợi yêu thương
Tiễn em buồn ray rứt trong lòng
Mai này lưu lạc sống tha phương
Biết em tìm thấy vui hạnh phúc
Tàn đêm trăn trở suốt canh trường…
 
                   -NS-
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 22:13:45 bởi Mac Nhan Son >
Thuỵ Du 07.04.2009 23:58:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

 


Quê hương muôn thuở mãi vấn vương
Dù cho xa cách  vạn nẻo đường
Xin em hãy giữ tình quê nhé
Có người vẫn chờ đợi yêu thương
Tiễn em buồn ray rứt trong lòng
Mai này lưu lạc sống tha phương
Biết em tìm thấy vui hạnh phúc
Tàn đêm trăn trở suốt canh trường…
 
                   -NS-
 
 
XA VẮNG

Mai đây xa cách vạn nẻo đường
Lòng hỏi rằng lòng có nhớ thương
Quê hương ta đó đành xa cách
Vương vấn khối tình vương vấn vương

Buồn trông phương ấy một nẻo trời
Dạ nhớ hoài dạ khóc thương ơi
Trăng treo một mảnh tình nho nhỏ
Thấm đậm tình quê cả cuộc đời

Ai người xa vắng khóc thương ai
Quê hương qua mấy dặm đường dài
Gửi nhớ về đâu mà tha thiết
Cho người mang đậm nỗi đắng cay

Biết có được ngày hạnh phúc không
Rưng rưng đôi mắt đẩm lệ hồng
Một nỗi u buồn mang ai biết?
Cảnh người hoài tựa cửa ngóng trông

                 thuỵ du



Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 111 của 176 trang, bài viết từ 1651 đến 1665 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9