TÍNH SỔ ĐỜI
Xin lỗi !..vì đã trách lầm Bấy lâu em chịu âm thầm khổ đau Nghĩa tình sâu nặng với nhau Không có duyên nợ làm sao lâu dài Lỗi này chẳng phải do ai Xót xa tình lỡ…tiếc hoài mà thôi Giờ đây chia cách xa xôi Em về phương khác anh ngồi thở than Buồn cho số phận trái ngang Vì đâu nên nỗi lỡ làng tình duyên Nhớ em khắc khoải triền miên Đêm buồn ôm mối sầu riêng ngập lòng Còn đâu mà để chờ mong Con đò tách bến sang sông lâu rồi Đời anh bèo dạt mây trôi Lang thang vô định...mong phôi phai sầu… -NS-
Nhưng sầu rồi có phôi phai
Hay anh lại phải chịu cay đắng lòng
Khi được lòng anh cảm thông
Dạ em nào dám trông mong điều gì
Thương người cũ, tiếc tình si
Sống trong duyên mới mấy khi em cười
Xin anh riêng giữ nụ cười
Cho cây trái ngọt, cho đời còn xanh
TÌNH THƠ Ngồi buồn gieo chữ thả thơ Để tìm khuây lãng vẩn vơ quên sầu Nào dám nghĩ ngợi xa đâu Mong gặp tri kỷ nối cầu kết thân Tình thơ một thoáng lâng lâng Yêu trong tâm tưởng tình gần tình xa Vần thơ bay bổng là đà Ru hồn mộng mị tháp ngà ngất ngây Bềnh bồng như gió đưa mây Sống trong ảo giác đắp xây lâu đài Men tình chưa nhắp thấy say Chưa lần gặp gở nhớ hoài mộng mơ Mai này hụt hẩng bơ vơ Tình thơ là thế…ngu ngơ thêm sầu Yêu mà chẳng biết về đâu Nên lòng thầm nhủ…buồn rầu làm chi… -NS-
THUYỀN VÀ BIỂN
Anh là biển em là thuyền
Dù bao sóng gió ngả nghiêng không rời
Biển thuyền thơ mộng tuyệt vời
Nghe chăng biển hát những lời tình ca...
-Mac Nhan Son
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/3F9DBEE4E8D243259C4D9404AD8B8011.JPG[/image]
XA VẮNG
Mai đây xa cách vạn nẻo đường
Lòng hỏi rằng lòng có nhớ thương
Quê hương ta đó đành xa cách
Vương vấn khối tình vương vấn vương
Buồn trông phương ấy một nẻo trời
Dạ nhớ hoài dạ khóc thương ơi
Trăng treo một mảnh tình nho nhỏ
Thấm đậm tình quê cả cuộc đời
Ai người xa vắng khóc thương ai
Quê hương qua mấy dặm đường dài
Gửi nhớ về đâu mà tha thiết
Cho người mang đậm nỗi đắng cay
Biết có được ngày hạnh phúc không
Rưng rưng đôi mắt đẩm lệ hồng
Một nỗi u buồn mang ai biết?
Cảnh người hoài tựa cửa ngóng trông
thuỵ du
Xin em giữ mãi tình quê Còn sót một nửa trăng thề chơi vơi Nơi em mở mắt chào đời Tiếng ru của mẹ vọng lời thiết tha Đi đâu nhớ về quê nhà Nhớ chùa Thiên Mụ canh gà Thọ Xương Quê nghèo một nắng hai sương Mái tranh vách lá... tình thương mặn nồng Biết em xuất giá theo chồng Sao mà vẫn mãi chờ mong mỏi mòn Nhìn vầng trăng khuyết chẳng tròn Theo em một nửa héo hon âu sầu Chiều mưa ra bến Vân Lâu Sông Hương nước đục đỏ ngầu máu tim Nhớ em chẳng biết đâu tìm Ngự Bình mờ lệ đẩm chìm sương giăng Huế buồn em có biết chăng Mưa rơi rơi mãi...biết rằng mất em… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 21:25:27 bởi Mac Nhan Son >
Người đi Người đi để lại nụ cười Cho vầng trăng sáng cuối con đường về Người đi để lại ước mơ Cho cô hàng xóm ngẩn ngơ nhớ người Người đi em dặn một lời Mai về em đợi dòng khơi mạch tràn... Lê Minh Liên Thanh Thơ Hoàng hôn 6/10/4/2009
Ngày nào em bước sang sông
Tình thôi đôi ngã còn trông mong gì
Thơ buồn trĩu nặng chia ly
Một thân mang nỗi sầu bi biệt tình
Ngẩn ngơ ngồi nhớ chuyện mình
Đã thành dĩ vãng giữ gìn ngày mai
Quê hương ấp ủ tình hoài
Một người xa mãi ngày dài tiếc thương
Đau lòng một thuở vấn vương
Niềm đau ly biệt ai đường nấy đi
Từ em cách trở mấy khi
Quay về chốn đã chia ly - quê nhà
Đường xa muôn dặm sơn hà
Huế ơi Huế vẫn ruột rà trong tim
Đau lòng vẫn trở trăn tìm
Bóng người ngày cũ ưu phiền giờ đâu
Trường Tiền có mấy nhịp cầu
Buồn thương trăn trở Vân Lâu đợi chờ
Nam Ai một khúc thẩn thờ
Làm sao quên được nên thơ yêu kiều
Huế ơi Huế vẫn cô liêu
Nhớ người xa xứ chiều chiều đợi trông
thuỵ du
Mac Nhan Son
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/3F9DBEE4E8D243259C4D9404AD8B8011.JPG[/image]
Dạt dào con sóng đuổi nhau
Mênh mang lớp lớp bạc đầu chưa tan
LY RƯỢU TIỄN ĐƯA Mời Nhân Sơn nâng ly rượu nhạt Buổi tương phùng chưa đạt ước mơ Anh vội vã, bất ngờ...ngơ ngẩn... Dạ bồn chồn... thờ thẩn tâm can. Buổi chia ly lệ tràn hay rượu ngấm? Mắt nhạt nhòa hay lấm tấm mồ hôi? Anh và tôi tình thân như thủ túc Giờ cách xa tim thổn thức bao lần. -sd-
GIÃ BIỆT THÀNH ĐÔ Mai này giã biệt kinh thành Bao nhiêu kỷ niệm cất dành vào tim Nửa đêm phố vắng lặng im Đèn đường nhòa nhạt...đi tìm dấu xưa Trời buồn lất phất bụi mưa Tiễn đưa bịn rịn như chưa muốn rời Đau lòng xót dạ người ơi !.. Nơi đây lưu giữ quảng đời tuổi xanh Bao nhiêu mơ ước không thành Giờ đây nuốt lệ phải đành rời xa Giả từ thành phố xa hoa Đèn màu rực rở chói lòa bóng đêm Luyến lưu chi để buồn thêm Tìm về quê mẹ...êm đềm thảnh thơi Tiêu dao ngày tháng rong chơi Trồng cây cuốc đất cho vơi bớt sầu Lợi danh mỏi mệt từ lâu Giờ đây ngoảnh lại…bạc đầu trắng tay Thời gian còn lại một mai Tận hưởng cho hết tháng ngày trôi nhanh Hương đồng gió mát trăng thanh Tình thơ thắm thiết riêng dành tặng em Đời anh nhàn hạ nhìn xem Túi thơ bầu rượu…chỉ thèm bờ môi… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 22:14:47 bởi Mac Nhan Son >
Người đi
Người đi để lại nụ cười
Cho vầng trăng sáng cuối con đường về
Người đi để lại ước mơ
Cho cô hàng xóm ngẩn ngơ nhớ người
Người đi em dặn một lời
Mai về em đợi dòng khơi mạch tràn...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Hoàng hôn 6/10/4/2009
ĐÔI MẮT Gác trọ khuya nay xin giã từ Mang theo bao trăn trở suy tư Đôi mắt thoáng buồn em xóm trọ Chất chứa điều gì ...và hình như ?.. Xin em đừng nói cứ lặng thinh Đôi mắt thắm đọng biết bao tình Nói chi càng gây thêm đau khổ Mai này xa cách…anh van xin. Gác trọ khuya nay anh đi rồi Luyến lưu chi lắm cũng thế thôi Đôi mắt của em theo anh mãi Đến cùng trời cuối đất xa xôi… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 18:20:28 bởi Mac Nhan Son >
Nhưng sầu rồi có phôi phai
Hay anh lại phải chịu cay đắng lòng
Khi được lòng anh cảm thông
Dạ em nào dám trông mong điều gì
Thương người cũ, tiếc tình si
Sống trong duyên mới mấy khi em cười
Xin anh riêng giữ nụ cười
Cho cây trái ngọt, cho đời còn xanh
_____________________________
Thiên Trang
NẾU !.. Nếu !..quên chuyện cũ em tính sao ?.. Có còn yêu anh như thuở nào Tìm lại những gì đã đánh mất Mặn nồng ân ái sống bên nhau. Nếu !..em trở về sống bên anh Tình yêu còn đó luôn sẳn dành Kỷ niệm ngày nào vẫn nhớ mãi Dù nghèo ấm cúng mái lều tranh. Nếu !..em rời thành phố xa hoa Anh sẽ đưa em về quê nhà Ham chi cuộc sống đầy cám dỗ Hương đồng gió nội…tình thiết tha… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 18:17:07 bởi Mac Nhan Son >
Ngày nào em bước sang sông
Tình thôi đôi ngã còn trông mong gì
Thơ buồn trĩu nặng chia ly
Một thân mang nỗi sầu bi biệt tình
Ngẩn ngơ ngồi nhớ chuyện mình
Đã thành dĩ vãng giữ gìn ngày mai
Quê hương ấp ủ tình hoài
Một người xa mãi ngày dài tiếc thương
Đau lòng một thuở vấn vương
Niềm đau ly biệt ai đường nấy đi
Từ em cách trở mấy khi
Quay về chốn đã chia ly - quê nhà
Đường xa muôn dặm sơn hà
Huế ơi Huế vẫn ruột rà trong tim
Đau lòng vẫn trở trăn tìm
Bóng người ngày cũ ưu phiền giờ đâu
Trường Tiền có mấy nhịp cầu
Buồn thương trăn trở Vân Lâu đợi chờ
Nam Ai một khúc thẩn thờ
Làm sao quên được nên thơ yêu kiều
Huế ơi Huế vẫn cô liêu
Nhớ người xa xứ chiều chiều đợi trông
thuỵ du
TÌM QUÊN Mai này giã biệt đi xa Long An mảnh đất quê nhà tìm quên Nỗi buồn đeo đẳng không tên Cứ mãi vây bám mông mênh ưu sầu Tình câm biết gửi về đâu Đợi chờ Ô Thước mưa ngâu được gì Thôi đành dứt áo ra đi Quay lưng bỏ lại tình si rả rời Về đây tìm lại khung trời Đong đầy kỷ niệm của thời ấu thơ Thả hồn vào cỏi mộng mơ Đêm buồn mắc võng đợi chờ trăng lên Mây trôi bàng bạc lênh đênh Ánh trăng chênh chếch treo trên lá cành Cánh đồng bát ngát tươi xanh Hương đồng thoáng mát trăng thanh hữu tình Nơi đâu đẹp bằng quê mình Đam mê quên hết bóng hình mẹ quê Mai này con sẽ trở về Tìm quên ảo ảnh...tái tê nát lòng… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 21:33:35 bởi Mac Nhan Son >
LY RƯỢU TIỄN ĐƯA
Mời Nhân Sơn nâng ly rượu nhạt
Buổi tương phùng chưa đạt ước mơ
Anh vội vã, bất ngờ...ngơ ngẩn...
Dạ bồn chồn... thờ thẩn tâm can.
Buổi chia ly lệ tràn hay rượu ngấm?
Mắt nhạt nhòa hay lấm tấm mồ hôi?
Anh và tôi tình thân như thủ túc
Giờ cách xa tim thổn thức bao lần.
-sd-
Giã biệt Thành phố về Long An Vẫn còn gặp nhau trên diễn đàn Vần thơ thắm đượm tình bạn hữu Ly rượu đưa tiễn…lòng xốn xang. Củ Chi cách Long An đâu xa Có dịp tìm thăm nhau được mà Gặp lại tha hồ cùng cạn chén Rượu mời rượu phạt cứ mang ra… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 21:59:26 bởi Mac Nhan Son >
TÌM QUÊN Mai này giã biệt đi xa Long An mảnh đất quê nhà tìm quên Nỗi buồn đeo đẳng không tên Cứ mãi vây bám mông mênh ưu sầu Tình câm biết gửi về đâu Đợi chờ Ô Thước mưa ngâu được gì Thôi đành dứt áo ra đi Quay lưng bỏ lại tình si rả rời Về đây tìm lại khung trời Đong đầy kỷ niệm của thời ấu thơ Thả hồn vào cỏi mộng mơ Đêm buồn mắc võng đợi chờ trăng lên Mây trôi bàng bạc lênh đênh Ánh trăng chênh chếch treo trên lá cành Cánh đồng bát ngát tươi xanh Hương đồng thoáng mát trăng thanh hữu tình Nơi đâu đẹp bằng quê mình Đam mê quên hết bóng hình mẹ quê Mai này con sẽ trở về Tìm quên ảo ảnh...tái tê nát lòng… -NS-
Ừ thôi em đã sang sông
Bây giờ héo hắt tình trông mong gì
Biệt tình anh nẻo phân kỳ
Chia ly kẻ ở người đi thêm buồn
Anh đang tìm lại cội nguồn
Vòng tay quê mẹ quên buồn trong tim
Tình giờ đã nhạt đã chìm
Thôi còn tiếc nuối còn thêm đau nhiều
Vòng tay hai nỗi cô liêu
Xa xôi ai nhớ tiêu điều tâm can
Thôi giờ đôi nẻo ly tan
Nhắc chi thêm nỗi phủ phàng ai ơi
Chúc anh nhàn rỗi thảnh thơi
Quê hương đất mẹ tìm nơi thanh nhàn
Mối tình xưa ấy đã tàn
Thôi đau thôi nhớ ngỡ ngàng thêm nhau
thuỵ du
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: