TÍNH SỔ ĐỜI
Trích đoạn: Mac Nhan Son
QUÊ ANH
Quê anh ruộng lúa trải dài
Từng đàn cò trắng lượn bay trắng đồng
Quê anh cũng có dòng sông
Hoa lục bình tím bềnh bồng đong đưa
Quê anh có những hàng dừa
Ra ngồi hóng mát buổi trưa nắng hè
Quê anh nhiều khóm trúc tre
Chim kêu gọi bạn mà nghe bồi hồi
Nhìn mây lơ lửng buồn trôi
Nhớ em da diết đứng ngồi không yên
Về quê với nỗi sầu riêng
Đi tìm quên lãng luỵ phiền vương mang
Kiếp người sao lắm trái ngang
Trời cao ganh ghét phũ phàng đời anh
Bao nhiêu mộng ước không thành
Đắng cay đau khổ đều dành riêng cho
Tình anh không thể đếm đo
Chân thành tha thiết sao so sánh bằng
Vì nghèo vất vả khó khăn
Đời đầy thua thiệt…biết rằng mất em…
-NS-
Quê mình
Quê anh đẹp tựa bức tranh
Đồng bằng Nam Bộ, hàng dừa nghiêng soi
Quê em cũng rất tuyệt vời
Cánh diều no gió trên nền dân ca
Đến đấy người ở đừng về*
Lời dặn tha thiết, điệu hò âm vang...
Cánh đồng lúa, cánh đồng hoa
Cánh đồng của những trăng ngà sáng soi...
Mùa xanh rồi đến mùa vàng
Mùa nào cũng thắm giọt mồ hôi sa
Cho quê ta vang lời ca
Tình yêu từ đất mẹ cha truyền lời
Quê mình đẹp lắm anh ơi
Hòa bình hạnh phúc cuộc đời ấm êm…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chiều, 4/29/4/2009
*Dân ca Bắc Bộ
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/93B05772A7A945B683DF55F644C240D9.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2009 17:50:35 bởi Liên Thơ >
ĐỪNG HỎI... Mai này em đi theo chồng Hỏi rằng anh có buồn không ?..Thật là… Em về làm vợ người ta Hụt hẩng…mất mát…xót xa trong lòng Em hỏi anh có buồn không ?.. Ngẩn ngơ nhìn sáo xổ lồng bay đi Bỏ lại một mối tình si Để anh ôm trọn...còn gì mà mong Mai này em bước qua sông Về nơi xứ lạ tình nồng đắm say Nơi đây anh nuốt đắng cay Đêm nằm trăn trở thở dài thâu canh Vì đâu mộng ước không thành Kiếp nghèo lang bạt nên đành mất nhau Tại anh chẳng biết làm giàu Không nơi nương tựa làm sao cậy nhờ Thôi thì chấp nhận bơ vơ Xin em đừng hỏi…hững hờ mà đi… -NS-
SÔNG và BIỂN Em đừng hỏi sao anh yêu thích biển Lúc biển động cuồng nộ chẳng dịu êm Lúc biển lặng nghe sóng vổ êm đềm Như tình yêu anh dành cho em đó. Quê hương anh có những dòng sông nhỏ Nước lớn nước ròng theo ngọn thủy triều Chảy lững lờ bình lặng rất đáng yêu Như tình anh rất chân thành chất phác. Sông và biển tuy dáng hình có khác Nhưng hòa nhập vào chung một biển khơi Như chúng mình gặp gở giữa cuộc đời Sẽ mãi mãi không bao giờ ngăn cách… -NS-
Trích đoạn: Mac Nhan Son
ĐỪNG HỎI...
Mai này em đi theo chồng
Hỏi rằng anh có buồn không ?..Thật là…
Em về làm vợ người ta
Hụt hẩng…mất mát…xót xa trong lòng
Em hỏi anh có buồn không ?..
Ngẩn ngơ nhìn sáo xổ lồng bay đi
Bỏ lại một mối tình si
Để anh ôm trọn...còn gì mà mong
Mai này em bước qua sông
Về nơi xứ lạ tình nồng đắm say
Nơi đây anh nuốt đắng cay
Đêm nằm trăn trở thở dài thâu canh
Vì đâu mộng ước không thành
Kiếp nghèo lang bạt nên đành mất nhau
Tại anh chẳng biết làm giàu
Không nơi nương tựa làm sao cậy nhờ
Thôi thì chấp nhận bơ vơ
Xin em đừng hỏi…hững hờ mà đi…
-NS-
XIN NGƯỜI
ĐỪNG BUỒN
Người ơi chớ nói mà chi
Lòng thêm đau xót còn gì trách nhau
Mảnh tình thơ dẫu trước sau
Một lòng gìn giữ qua cầu chẳng bay
Trách chi một góc trời này
Cũng buồn nghe những chia tay đến rồi
Để thương nhớ một góc trời
Đếm sầu rơi rụng nghe đời buồn thêm
Cuộc đời dẫu có lênh đênh
Cũng xin ghi nhớ tấm tình người mang
Kiếp này đã trọn lỡ làng
Đem theo thêm những đa mang một đời
Đừng buồn đừng trách người ơi
Bước sang ngang trót tình lơi mất rồi
Trách mình bạc nghĩa tình người
Phận con tằm phải một đời nhả tơ
Đau lòng ai chịu bơ vơ
Câu thương câu nhớ câu chờ câu mong
Em nay làm cánh nhạn hồng
Chân trời xa thẳm...hết trông thật rồi.....
thuỵ du
Trích đoạn: Mac Nhan Son
SÔNG và BIỂN
Em đừng hỏi sao anh yêu thích biển
Lúc biển động cuồng nộ chẳng dịu êm
Lúc biển lặng nghe sóng vỗ êm đềm
Như tình yêu anh dành cho em đó.
Quê hương anh có những dòng sông nhỏ
Nước lớn nước ròng theo ngọn thủy triều
Chảy lững lờ bình lặng rất đáng yêu
Như tình anh rất chân thành chất phác.
Sông và biển tuy dáng hình có khác
Nhưng hòa nhập vào chung một biển khơi
Như chúng mình gặp gỡ giữa cuộc đời
Sẽ mãi mãi không bao giờ ngăn cách…
-NS- Dòng nước... Tình ai như sóng biển xanh Lúc ào ạt đắm say, lúc êm đềm dung dị Tình ai như con nước dòng trong Ôm ấp đồng làng bốn mùa chắt lọc Chất phù sa đắp bồi hương mật Cho em say tròn mộng đẹp tình quê... Dòng nước mang dáng hình nỗi nhớ Khắc dấu ấn tình yêu Chở biết bao điều ta chưa ngỏ Cứ dào dạt hướng về nhau đó Biển tím chiều nay mắt biếc cay... Ai cắm sào... neo bến ...đợi bình minh... Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm 1/5/2009 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/984ACB4C7E4A425891CF49DD0F05F502.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2009 22:35:36 bởi Liên Thơ >
Chúc mừng sinh nhật Liên Thơ
Mãng cầu trồng xuống đang chờ tươi xanh
Trái đầu anh để riêng dành
Cầu may cầu phước cầu lành cầu duyên… NS
Cầu...
Cây cho bóng mát
Cầu may cho đời
Cây cho hoa thơm
Cầu cho phước lớn
Cây cho quả ngọt
Cầu cho yên lành
Cây cho hạnh phúc
Cầu cho duyên tròn...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Sáng cuối tuần, 2/5/2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/A2B59A11EF8E4C9688AE15B85C1E4C86.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 22:26:45 bởi Liên Thơ >
HOA TÍM TÌM ĐÂU ?.. Bằng lăng hoa tím anh yêu Sao giờ sầu úa tiêu điều xác xơ Bao năm anh vẫn ước mơ Về đây thăm lại…bơ vơ rừng chiều Nắng vàng nghiêng bóng cô liêu Bao nhiêu kỷ niệm bấy nhiêu nỗi sầu Cành khô lá rụng từ lâu Thân cây xơ xác còn đâu dáng hình Một thời tươi thắm đẹp xinh Những cành hoa tím rung rinh gió đùa Bằng lăng nở rộ vào mùa Tỏa hương thơm ngát gió lùa bay xa Còn đâu sắc tím cánh hoa Một thời chăm sóc…người ta hái rồi Hoa đẹp không giữ mất thôi Bao năm xa cách…cuốn trôi dòng đời Núi rừng vang bóng một thời Chinh y xếp lại…chơi vơi nỗi sầu Rừng chiều tắt nắng từ lâu Bằng lăng hoa tím...còn đâu mà tìm… -NS-
Đêm lửa trại thật vui đông
Nhân Sơn thăm hỏi mà lòng nôn nao
Xa xôi biết đến khi nào
Gặp các thi hữu đón chào giao lưu
Xin hẹn tao ngộ mùa thu
Sĩ Đoan ủ giúp mấy lu rượu cần…
-NS- SẲN LÒNG
Phương xa Bạn bận việc nhà Có lòng thăm hỏi âu là quan tâm. Tình thân ví ánh nguyệt rằm Lung linh huyền diệu ngàn năm hữu tình. Rượu cần có cả trăm bình Bao giờ bạn đến nhắn mình một câu. -sd-
MÃNG CẦU Mời em về thăm quê anh Vườn cây tươi tốt riêng dành cho em Anh sẽ đưa em ra xem Mãng cầu do chính tay đem đi trồng Vun bón chăm sóc tốn công Mong mau đơm trái trổ bông trỉu cành Trái đầu anh sẽ để dành Tặng em với cả lòng thành cầu duyên Cầu sao được cưới vợ hiền Cầu phước, cầu lộc, cầu tiền, cầu con Cầu mong một dạ sắt son Cầu vượt trở ngại…cầu còn có nhau Vườn cây rồi sẽ lớn mau Cất chòi hai đứa ra vào chăm lo Vào mùa sai quả trái to Em mang đi bán chớ lo đói nghèo… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 12:59:21 bởi Mac Nhan Son >
GÁT BÚT Buồn chán chẳng muốn làm thơ Viết rồi đón lấy thờ ơ thêm sầu Mấy ai có hiểu cho đâu Bao nhiêu tâm huyết…qua cầu thả rơi Xót xa cay đắng tình đời Vô tình chi lắm người ơi !..đau lòng Tình anh dù biết hư không Vẫn thương vẫn nhớ vẫn mong vẫn chờ Vẫn biết rồi sẽ bơ vơ Vẫn biết em sẽ hững hờ mà thôi Làm sao đây !..lỡ yêu rồi Đưa chân nhắm mắt buông trôi số phần Dù rằng chẳng được ái ân Chỉ mong đón nhận ân cần xót thương Tình thơ tâm sự vấn vương Vậy mà đành đoạn cắt đường mộng mơ Không còn hứng thú làm thơ Từ nay gát bút…ngu ngơ đứng nhìn … -NS-
quote: Trích đoạn: Mac Nhan Son
GÁC BÚT Buồn chán chẳng muốn làm thơ Viết rồi đón lấy thờ ơ thêm sầu Mấy ai có hiểu cho đâu Bao nhiêu tâm huyết…qua cầu thả rơi Xót xa cay đắng tình đời Vô tình chi lắm người ơi !..đau lòng Tình anh dù biết hư không Vẫn thương vẫn nhớ vẫn mong vẫn chờ Vẫn biết rồi sẽ bơ vơ Vẫn biết em sẽ hững hờ mà thôi Làm sao đây !..lỡ yêu rồi Đưa chân nhắm mắt buông trôi số phần Dù rằng chẳng được ái ân Chỉ mong đón nhận ân cần xót thương Tình thơ tâm sự vấn vương Vậy mà đành đoạn cắt đường mộng mơ Không còn hứng thú làm thơ Từ nay gác bút…ngu ngơ đứng nhìn … -NS-
XIN ĐỪNG
Xin đừng gác bút đứng nhìn
Tình thơ muôn thưở lặng thinh hỡi người
Đâu ai mà phụ tình người
Chỉ là chẳng trọn một đời tình mơ
Dở dang một nửa vần thơ
Còn lại một nửa vần thơ gửi người
Sang ngang buồn lắm hỡi trời
Có đâu người lại buông lời oán than
Lỡ làng chút mộng trái ngang
Đành thôi phải bước, ngỡ ngàng tình tôi
Ai đâu có vội buông lời
Phụ tình bạc nghĩa cho người buồn đâu
Chữ tình chữ nghĩa thương đau
Em đi để lại nỗi sầu ai mang
Người ơi duyên phận lỡ làng
Tình người trao đó dở dang mất rồi
Cản ngăn người được bấy lời
Sầu đau xin hãy gượng cười hỡi ai
Ngày mai tình đã chia hai
Tình người ghi nhớ,dặm dài mang theo
thuỵ du
ẢO MỘNG Em là ảo ảnh khói sương Làm sao với được…vấn vương thêm buồn Nửa đêm trời đổ mưa tuôn Nỗi sầu trổi dậy lại buông thở dài Xót xa thân phận đắng cay Yêu chi mang lấy u hoài mà thôi Trời đày bắt sống đơn côi Một thời quá khứ xa xôi còn gì Thân tàn mơ mộng làm chi Đành chịu an phận nghĩ suy đau lòng Cuộc đời còn lại số không Tình xưa đã chết nhớ mong nặng sầu Em có đôi bạn còn đâu Còn chăng kỷ niệm bạc màu thời gian Chuyện cũ đã lật sang trang Luyến lưu nhận lấy phủ phàng thế thôi… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 13:13:12 bởi Mac Nhan Son >
Lặng Thầm
Xanh xao góc phố con đường
Người đi bỏ lại người thương lặng thầm.
Hững hờ chi mối tình câm
Để ai đơn lẻ ươm mầm tương tư...
Xa xôi lòng vẫn ước mơ
Trăng khuya đèn gấm tỏ mờ dáng xuân.
Người xưa biền biệt cố nhân,
Chia đôi hai ngả...phong trần cõi hư !!!
CLB
MẤT NIỀM TIN Nhớ ai ?..đôi mắt đăm chiêu Một mình tựa cửa buồn thiu đứng nhìn Biết em có nhớ đến mình Một người chẳng dám tỏ tình…dù yêu Chấp nhận sống kiếp cô liêu Vì đời bất hạnh mang nhiều đắng cay Làm sao nói được yêu ai Lặng thinh ôm mối u hoài buồn tênh Dòng đời trôi dạt lênh đênh Cười vay khóc mướn để quên nỗi sầu Trái tim khô héo từ lâu Nhiều đêm trăn trở mái đầu thôi xanh Bao nhiêu mơ ước không thành Dù yêu em lắm…cũng đành giả lơ Tìm vui qua những tình thơ Sống trong hư ảo…vẩn vơ đa tình Tàn đêm đối bóng một mình Em ơi !..Anh mất niềm tin lâu rồi… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 21:29:12 bởi Mac Nhan Son >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 22 bạn đọc.
Kiểu: