TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 119 của 176 trang, bài viết từ 1771 đến 1785 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Thiên Trang 04.05.2009 20:58:55 (permalink)
0
Trắng trời nước mắt Chức-Ngưu
Ngậm ngùi em dấu nỗi ưu tư lòng
Từ chia tay mối tình nồng
Em về sống cuộc đời không bến bờ
Chỉ còn gặp anh trong mơ
Em giờ tập tễnh làm thơ khóc tình
Sao trời từng ánh lung linh
Xin cho em gởi nỗi niềm riêng tư
Xin cho Ô Thước bắt cầu
Xin cho gặp lại tình đầu ngây thơ
Thuỵ Du 04.05.2009 21:26:16 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son

           ẢO MỘNG
 
 
Em là ảo ảnh khói sương
Làm sao với được…vấn vương thêm buồn
Nửa đêm trời đổ mưa tuôn
Nỗi sầu trổi dậy lại buông thở dài
Xót xa thân phận đắng cay
Yêu chi mang lấy u hoài mà thôi
Trời đày bắt sống đơn côi
Một thời quá khứ xa xôi còn gì
Thân tàn mơ mộng làm chi
Đành chịu an phận nghĩ suy đau lòng
Cuộc đời còn lại số không
Tình xưa đã chết nhớ mong nặng sầu
Em có đôi bạn còn đâu
Còn chăng kỷ niệm bạc màu thời gian
Chuyện cũ đã lật sang trang
Luyến lưu nhận lấy phủ phàng mà thôi…
 
                   -NS- 
 

      ĐẮNG CAY

Đắng cay chi hỡi người ơi
Nói mà chi hỡi những lời xót xa
Tấm lòng ưu ái ngày qua
Nào ai không biết chỉ là không duyên

Xin anh chớ nặng ưu phiền
Lòng này nghe những triền miên nỗi buồn
Giọt sầu rơi đọng trong hồn
Càng thêm trăn trở bồn chồn chữ tâm

Mai này rồi cũng xa xăm
Vương chi thương nhớ âm thầm mình anh
Vần thơ xin giữ xin dành
Theo cùng năm tháng vẫn xanh cuộc đời

Đừng buồn số phận người ơi
Em đây cũng thốt nên lời trách thân
Tình anh xin giữ ân cần
Theo em theo mãi bao lần dẫu xa

             thuỵ du


Liên Thơ 04.05.2009 22:34:48 (permalink)
0
Trích đoạn: Nhân Sơn
 MÃNG CẦU
 Mời em về thăm quê anh
Vườn cây tươi tốt riêng dành cho em
Anh sẽ đưa em ra xem
Mãng cầu do chính tay đem đi trồng
Vun bón chăm sóc tốn công
Mong mau đơm trái trổ bông trĩu cành
Trái đầu anh sẽ để dành
Tặng em với cả lòng thành cầu duyên
Cầu sao được cưới vợ hiền
Cầu phước, cầu lộc, cầu tiền, cầu con
Cầu mong một dạ sắt son
Cầu vượt trở ngại…cầu còn có nhau
Vườn cây rồi sẽ lớn mau
Cất chòi hai đứa ra vào chăm lo
Vào mùa sai quả trái to
Em mang đi bán chớ lo đói nghèo…
                 -NS-
Tình yêu từ đất
Mãng cầu bói quả mùa đầu
Lễ vật anh đến  làm câu ướm lời
Tình yêu từ đất xanh ngời
Tình yêu sáng mãi đời đời sắt son
Tình yêu mang dáng núi non
Tình yêu mang vị mồ hôi nhọc nhằn
Từ trong lao động cần cù
Tình yêu thắm đẹp...quả đong đưa... mời!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày đầu tuần, 4/5/2009

   Thi hữu thân mến, một tình yêu chân chính bao giờ cũng đến hôn nhân. Trong các lễ lớn trọng đại của đời người như  lễ hỏi, lễ cưới …bao giờ cũng có sính lễ là một lẵng quả ngon và đẹp mắt là một trong sản vật quý từ đất. Cư dân đất Việt đa phần sống nhờ đất nên tình yêu từ đất là lâu bền và tốt đẹp nhất. Có lao động con người có tất cả và tình yêu trong cần cù nhẫn nại đã đơm hoa kết trái…Đó là chân lí của cuộc sống !
   Kính chúc thi hữu  khỏe để chăm làm vườn chờ đến mùa trái chín có sính lễ đi cưới vợ nhé…
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/053EE59F90EC47A89A9E257EEA3D1D8F.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2009 00:39:37 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 05.05.2009 15:07:09 (permalink)
0
             YÊU EM  !…
 
 
Yêu em !..quá muộn lắm rồi
Mai này về chốn xa xôi với chồng
Rồi đây cách núi ngăn sông
Quê nghèo anh mỏi mòn trông được gì
Có chăng một mối tình si
Nhìn em vui bước ra đi không về
Yêu em !.. nhận lấy tái tê
Làm sao thoát khỏi cơn mê não lòng
Chẳng còn hy vọng chờ mong
Tình lỡ đành chịu chất chồng khổ đau
Yêu em !.. không được gần nhau
Trên đời còn có buồn nào nhiều hơn
Yêu em !.. chịu cảnh cô đơn
Để rồi trách móc ghen hờn xót xa
Nhìn em vui với người ta
Nghe lòng tan nát thật là vô duyên
Từ nay để tránh muộn phiền
Thôi thì ôm nỗi sầu riêng một mình…
 
                   -NS-        
Nhân Sơn 05.05.2009 15:13:25 (permalink)
0
        Chân tình                       

Anh …tất cả đều xấu
Được mỗi nết thật thà
Nên giận gì cũng hết
Chân tình thành đáng yêu…
 
           
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Sáng chủ nhật, 3/5/2009
 
 
    ĐỪNG KHEN
 
Được nghe lời em khen
Mừng quá mắt đổ ghèn
Cả đêm anh không ngủ
Lần đầu nên chưa quen.
 
Em bảo anh thật thà
Nói nhỏ nhé…đừng la
Mau thay đen đổi trắng
Hay lừa dối người ta. 
 
Anh xấu lắm em ơi !..
Chớ có vội tin lời
Nghe anh bán lúa giống
Đừng khen…chết như chơi…
 
           -NS-

 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 20:19:47 bởi Mac Nhan Son >
Thuỵ Du 05.05.2009 17:04:25 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son

           YÊU EM  !…
 
 
Yêu em !..quá muộn lắm rồi
Mai này về chốn xa xôi với chồng
Rồi đây cách núi ngăn sông
Quê nghèo anh mỏi mòn trông được gì
Có chăng một mối tình si
Nhìn em vui bước ra đi không về
Yêu em !.. nhận lấy tái tê
Làm sao thoát khỏi cơn mê não lòng
Chẳng còn hy vọng chờ mong
Tình lỡ đành chịu chất chồng khổ đau
Yêu em !.. không được gần nhau
Trên đời còn có buồn nào nhiều hơn
Yêu em !.. chịu cảnh cô đơn
Để rồi trách móc ghen hờn xót xa
Nhìn em vui với người ta
Nghe lòng tan nát thật là vô duyên
Từ nay để tránh muộn phiền
Thôi thì ôm nỗi sầu riêng một mình…
 
                   -NS-        

TÌNH MUỘN

Yêu em...muộn một mối tình
Yêu em...anh phải lặng thinh mất rồi
Giá mà có thể đổi dời
Gặp nhau cái lúc cuộc đời buồn hiu

Yêu em...một nỗi cô liêu
Yêu em...anh nhận bao điều trái ngang
Yêu em...tình trót lỡ làng
Vì em mai đã bước sang ngang rồi

Anh ơi số phận mỗi người
Là trời ban tặng đổi dời được đâu
Em xin anh chớ âu sầu
Cuộc đời đừng để giọt ngâu phủ mờ

Một ngày là một cơn mơ
Bao giờ cũng có bài thơ không vần
Tình anh - em vẫn ân cần
Xin anh đừng tự trách thân,nghe buồn....

            thuỵ du
Nhân Sơn 05.05.2009 21:32:31 (permalink)
0
        QUÊN ĐI EM
 
 
Em tìm lại tình ngây thơ
Nhờ chim Ô Thước...ngó lơ lắc đầu
Bảo rằng tình chẳng đậm sâu
Làm sao nối được nhịp cầu tìm nhau
Nếu gặp sẽ nghĩ thế nào
Em về bến khác…làm sao trọn tình
Chẳng lẻ cúi mặt lặng thinh
Gây thêm nuối tiếc đứng nhìn buồn thêm
Hãy để tình cũ ngủ êm
Tận hưởng hạnh phúc êm đềm…quên đi
Em khơi lại mà làm chi
Dù cho luyến tiếc còn gì nữa đâu
Để anh nhận lấy tình sầu
Đêm nằm trăn trở bạc đầu nhớ thương
Chúng mình cách biệt đôi đường
Quên đi em nhé !..vấn vương làm gì…
 
                       -NS-
Liên Thơ 05.05.2009 22:36:42 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Chân tình                       
Anh …tất cả đều xấu
Được mỗi nết thật thà
Nên giận gì cũng hết
Chân tình thành đáng yêu… 
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Sáng chủ nhật, 3/5/2009
 
 
  ĐỪNG KHEN 
Được nghe lời em khen
Mừng quá mắt đổ ghèn
Cả đêm anh không ngủ
Lần đầu nên chưa quen.
 
Em bảo anh thật thà
Nói nhỏ nhé…đừng la
Mau thay đen đổi trắng
Hay lừa dối người ta. 
 
Anh xấu lắm em ơi !..
Chớ có vội tin lời
Nghe anh bán lúa giống
Đừng khen…chết như chơi…
                     -NS-

        Rằng
    Rằng ai đi đông đi tây
Rằng ai nói ngả nói nghiêng mặc người
   Rằng ai cười mỉm cười ruồi
Rằng ai thầm thỉ thầm thì bên tai
    Trót tin hạt lúa hiền lành
Sắn khoai em cũng gánh gồng đi theo
   Anh cười thóc giống nảy mầm
Anh vội thành thật tỏ bày em hay
    Rằng hay thì đã cầm tay
Tung tăng sóng bước trên đường trăng khuya...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Đêm, 5/5/2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/823D50E9834B4310B9CA3705954E8B8F.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 22:42:43 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 06.05.2009 16:21:33 (permalink)
0
        MẤT EM RỒI…
 
 
Bao lần giả biệt muốn đi
Em thuộc người khác…còn gì ước mơ
Còn đâu mà để mong chờ
Cung đàn lỡ nhịp…tình thơ sai vần
Đêm dài thao thức tủi thân
Đuổi theo ảo ảnh…ai cần đến đâu
Tự mình ôm lấy tình sầu
Mang bao hy vọng…mưa Ngâu sẽ về
Thả hồn vào những cơn mê
Đến khi chợt tỉnh tái tê nỗi lòng
Giờ đây còn lại số không
Mất em vĩnh viễn…mênh mông tình buồn
Ý cạn lời chẳng chịu tuôn
Em là cảm hứng khơi nguồn hồn thơ
Tan rồi mộng đẹp giấc mơ
Từ đây đối bóng bơ vơ một mình
Anh đã đánh mất niềm tin
Em ơi !..thấu hiểu được tình anh không ?....
 
                       -NS-
 
Thuỵ Du 06.05.2009 16:51:55 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son

       MẤT EM RỒI…
 
 
Bao lần giả biệt muốn đi
Em thuộc người khác…còn gì ước mơ
Còn đâu mà để mong chờ
Cung đàn lỡ nhịp…tình thơ sai vần
Đêm dài thao thức tủi thân
Đuổi theo ảo ảnh…ai cần đến đâu
Tự mình ôm lấy tình sầu
Mang bao hy vọng…mưa Ngâu sẽ về
Thả hồn vào những cơn mê
Đến khi chợt tỉnh tái tê nỗi lòng
Giờ đây còn lại số không
Mất em vĩnh viễn…mênh mông tình buồn
Ý cạn lời chẳng chịu tuôn
Em là cảm hứng khơi nguồn hồn thơ
Tan rồi mộng đẹp giấc mơ
Từ đây đối bóng bơ vơ một mình
Anh đã đánh mất niềm tin
Em ơi !..thấu hiểu được tình anh không ?....
 
                       -NS-
 

ĐAU LÒNG EM
 
Tình anh ngày nhớ đêm mong
Lòng em đã hiểu cánh hồng trong anh
Thương anh giấc mộng chẳng lành
Để thương để nhớ làm anh nặng lòng
 
Buồn trông vời vợi đêm đông
Xót đau cái cảnh phòng không lạnh lùng
Trách em xưa ấy ngại ngùng
Đã không nói rõ nỗi lòng anh nghe
 
Em đâu biết được não nề
Anh mang từ thưở xa quê dạo nào
Bây giờ buồn ấy dâng trào
Làm sao ngăn được nghẹn ngào trong anh
 
Anh ơi lá đã xa cành
Tình em rơi xuống đã thành hư hao
Em giờ phải tính làm sao
Để anh vơi bớt được bao nỗi buồn???
 
              thụy du

ThanhThanhKhiet 06.05.2009 19:58:54 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Nhân Sơn chúc mừng trang thơ NHẬT KÝ TÌNH YÊU của  TTK 
                                  tròn thứ 100. 
 
 
Chúc mừng trang thứ một trăm
Tình thơ say đắm...đứng nằm ngẩn ngơ
Yêu người yêu cả vần thơ
Nhưng anh chả dám...ầu ơ ví dầu...
 
                     -NS-


 
Trăm trang nhật ký tình yêu
Anh em ta có thật nhiều niềm vui
Dù cho cách trở xa xôi
Tháng ngày loang tím cả trời lòng tin
 
T.T.K.6.4.2009
 


 
Nhân Sơn 06.05.2009 21:38:29 (permalink)
0
              TẠI ANH
 
 
Anh chẳng biết tính làm sao
Suy nghĩ chi lắm đàng nào thế thôi
Tính gì cũng mất em rồi
Mai này về chốn xa xôi với chồng
Phủi tay sạch sẽ là xong
Còn người ở lại nỗi lòng nát tan
Tự mình gây cảnh trái ngang
Giờ đây phải chịu ôm mang tình sầu
Anh nào dám trách chi đâu
Em không có bắc nhịp cầu trao duyên
Tự mình chuốt lấy u phiền
Thôi thì đón nhận sầu riêng một mình
Em đâu phụ nghĩa vong tình
Cớ sao em lại trách mình làm chi
Tại anh mê muội dại si
Yêu em say đắm chẳng suy xét lòng
Quên đi thân phận long đong
Mong em thứ lỗi cảm thông tình khờ…
 
                    -NS-
Thuỵ Du 06.05.2009 22:50:03 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son

           TẠI ANH

 
Anh chẳng biết tính làm sao
Suy nghĩ chi lắm đàng nào thế thôi
Tính gì cũng mất em rồi
Mai này về chốn xa xôi với chồng
Phủi tay sạch sẽ là xong
Chỉ người ở lại nỗi lòng nát tan
Tự mình gây cảnh trái ngang
Giờ đây phải chịu ôm mang tình sầu
Anh nào dám trách chi đâu
Em không có bắc nhịp cầu trao duyên
Tự mình chuốt lấy u phiền
Thôi thì đón nhận sầu riêng một mình
Em đâu phụ nghĩa vong tình
Cớ sao em lại trách mình làm chi
Tại anh mê muội dại si
Yêu em say đắm chẳng suy xét lòng
Quên đi thân phận long đong
Mong em thứ lỗi cảm thông tình khờ…
 
                    -NS-


NÓI LÀM CHI HỠI ANH

Nói chi anh hỡi, tình khờ
Cuộc đời có được mộng mơ mấy lần
Vì em, anh lại phân vân
Vì em,anh lại ngại ngần đắn đo

Số phần là của trời cho
Mình đâu tính được lo chi thêm sầu
Em nào có muốn thế đâu
Dở dang,dang dở nặng sầu anh mang

Ngày mai em bước sang ngang
Bỏ lại ngang trái ngỡ ngàng sau lưng
Anh ôm một mối tình chung
Đành ngồi buồn đếm nhớ nhung muộn phiền

Em không phụ nghĩa thệ nguyền
Nhưng em là nỗi ưu phiền của anh
Anh ơi xin chớ giữ dành
Tình em đành đã phụ anh mất rồi...

             thuỵ du
Thiên Trang 07.05.2009 09:57:55 (permalink)
0
Tôi nhớ một người chẳng nhớ tôi
Tôi yêu kẻ đã phụ tôi rồi
Đời tôi giờ chỉ là hiu quạnh
Ôm trọn nỗi sầu, khóc riêng tôi!
 
Anh đến làm chi, hỡi anh yêu?
Đến để rồi đi, trong một chiều
Bao tháng cận kề ta trao tiếng
Bao ngày nhung nhớ với thương yêu
 
Anh có biết không, Em yêu Anh?
Yêu thật lòng em, chẳng dối gian
Ước mong đôi mình nên hương lửa
Để trọn đời riêng em với anh!
 
Em đã tin anh, trao trọn lòng
Chẳng hề một phút nhạt phai lòng
Thế sao anh đoạn đành vong phụ
Để trọn đời em chịu lạnh lùng!
 
Anh có yêu em? Thật không anh?
Hay đó chỉ là lời nói nhanh
Anh trao trong lúc lòng anh lạnh
Để trả thù đời, phải không anh?
 
Em chẳng trách anh, chẳng trách đời
Bởi cuộc đời em đã định rồi
Em phải là người yêu đơn độc
Ôm nỗi đơn côi đến trọn đời
 
Anh bỏ em rồi, em biết sao!
Giờ cuộc đời em là nỗi đau
Đời anh hải hồ tung gió lộng
Không trọn kiếp này, hẹn kiếp sau!
Nhân Sơn 07.05.2009 14:49:19 (permalink)
0
         MỘT LẦN
 
 
Cho anh được một lần
Nắm chặt lấy đôi tay
Để buông tiếng thở dài
Vơi nhẹ nỗi đắng cay.
 
Cho anh được một lần
Hẹn hò để nhìn mặt
Khắc sâu vào đôi mắt
Lưu mãi hình bóng em.
 
Cho anh được một lần
Ngả tựa vào vai em
Mà từ lâu ước thèm
Nghe thổn thức đôi tim.
 
Cho anh được một lần
Nói với em tiếng yêu
Dù đau khổ rất nhiều
Mất em đời quạnh hiu…
 
             -NS-
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 20:39:14 bởi Mac Nhan Son >
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 119 của 176 trang, bài viết từ 1771 đến 1785 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9