TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 123 của 176 trang, bài viết từ 1831 đến 1845 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
thaianh49 25.05.2009 03:58:21 (permalink)
0
       

 

NẾU MAI EM CHẾT


Nếu ngày mai anh về
Mà em không còn nữa
Hoa Bằng Lăng không nở
Tím ngát trời mộng mơ

Cũng chẳng còn bài thơ
Đợi anh về để đọc
Thì anh ơi , có khóc
Bên nấm mồ em không ?

Anh có nhớ , có mong
Mỗi khi hoàng hôn xuống
Dẫu chỉ là hình bóng
Của một người anh yêu ?

Rồi mỗi sáng , mỗi chiều
Bên vườn Lan khoe sắc
Có bao giờ anh nhắc
Hoa tím Bằng Lăng xưa ?

Anh có nhớ hoa Mua
Một thời ta hò hẹn ?
Có thấy lòng buốt nghẹn
Bên đồi sim đơm hoa ?

Ngày nối ngày đi qua
Em trở thành dĩ vãng
Dần trôi vào quên lãng
Bên dòng đời cuộn trôi …

Dù có thế , anh ơi !
Em không buồn , không giận
Em cũng không hối hận
Đã hết lòng yêu anh

Hồn em sẽ quẩn quanh
Theo bàn chân anh bước
Hình anh đi phía trước
Bóng em sẽ theo sau

Anh buồn - em cũng đau
Anh sầu - em cũng tủi
Dẫu hóa làm cát bụi
Vẫn bên anh chẳng rời

Vẫn mong anh gặp người
Tốt hơn em ngày trước
Vẫn mong anh hạnh phúc
Mãi mãi giữa trần gian …

Theo gió núi , mây ngàn
Hồn em luôn hiển hiện
Anh ơi ! Anh có biết
Em luôn gần bên anh ?…
BL07 

 
 

       NẾU

NẾu Bằng Lăng Nằm xuống
Anh biết sống làm sao
Tan sở ai ngóng chào
Đôi mắt huyền nào đợi ?
 
Em Bằng Lăng yêu hỡi
Xin đừng chết nghe em
Ta sẽ sống êm đềm
Hạnh phúc tròn thế kỷ
 
Lời em buồn ủy mị
Làm tan nát tim anh
Anh cúi xin trời đất
Để em mãi an lành...
 
hihi,đêm chủ nhật vào thấy các bạn vui vẻ,Thái Anh xin họa góp vui cùng các bạn
Thân ái
Thái Anh
Thiên Trang 25.05.2009 07:15:00 (permalink)
0
CHỜ ANH
 
Nghe toàn lời trăn trối
Ai cũng muốn ra đi
Chẳng hiểu em nghĩ gì    
Bỏ lại anh đơn độc.
 
Đời bơ vơ muốn khóc
Nước mắt cạn từ lâu
Còn lại những nỗi sầu
Tìm đâu người an ủi.
 
Từ đây sống thui thủi
Còn ai để mộng mơ
Còn ai mà đợi chờ
Dù chỉ toàn ảo mộng.
 
Cho anh được vui sống
Nhớ lại quá khứ xa
Năm tháng đã phai nhòa
Để vơi đi phiền muộn.
 
Xin em đừng nằm xuống
Đừng bỏ lại mình anh
Biệt ly sao nở đành
Hãy chờ anh theo nhé…
 
            -NS-

Âm cung em bước nhẹ
Xin anh chớ theo về
Nơi ấy buồn lê thê
Nào phải đâu cõi phúc

Đớn đau trong tiềm thức
Với lời anh tỏ bày
Em như thể người say
Đang lần dò phương hướng.

Cõi trần em vất vưởng
Gọi  là kiếp hồng nhan
Mà đau khổ em mang
Dọc dài cùng thương nhớ

Xa anh em đâu nỡ
Nhưng phận số an bài
Ngày mai, ôi ngày mai!
Biết nói sao anh nhỉ?

Gởi anh lời thủ thỉ
Xin hãy giữ dùm em
Lời nói thoảng nhẹ êm
Và lòng em chân thật.

Xin đừng đau chất ngất
Xin đừng khóc trong tim
Xin để mộng em chìm
Dần vào trong dĩ vãng

Em thành người quên lãng
Trốn chạy cõi hồng trần
Và vùi chôn tấm thân
Để trở về cát bụi...

Biển Xanh 25.05.2009 21:48:52 (permalink)
0
         - Biển Xanh đến thăm và mong được làm quen với Nhân Sơn  
Biển xanh 
Biển xanh sóng vỗ rì rào
Thay lời mến mộ đến chào Nhân Sơn
Tình thơ như gió nhẹ mơn
Vỗ về bãi cát xóa hờn dấu chân
Vết tròn in bước bụi trần
Đường tình dang dở bao lần xót xa
Biển xanh sóng nước bao la
Sẽ cuốn trôi cát lấp nhòa nỗi đau…
Biển Xanh
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69365/164425CE5E364DB79074916EBEA5D76C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2009 22:32:32 bởi Biển Xanh >
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 26.05.2009 13:35:13 (permalink)
0
 
BẠN HỠI!
 
Mấy mùa lá đỗ bặt tin nhau
Khao khát chim trời lượn núi cao
Sải cánh đua chen cùng sóng gió
Vươn dài lấn lướt vượt trăng sao
Quanh niên bầu bạn dâng lòng mến
Tháng rộng tâm tình cạn dạ trao
Hờ hững... ưu tư lòng ái ngại!
Tuyệt tình là thế đặng thanh tao?
Nhân Sơn 26.05.2009 15:19:29 (permalink)
0
 EM ĐỪNG ĐI 
  
Em muốn rời xa anh
Bỏ ra đi sao đành
Quên hết bao kỷ niệm
Tình mình thuở còn xanh.
 
Tìm em biết nơi đâu
Mình anh ôm nỗi sầu
Vắng em lòng đơn lạnh
Bao giờ có mưa ngâu.
 
Anh sống trong cô đơn
Giấc ngủ mãi chập chờn
Bóng hình em ẩn hiện
Có buồn nào buồn hơn.
 
Em đừng nói xa nhau
Để cho anh nghẹn ngào
Gần nhau mãi em nhé
Đừng gây thêm khổ đau.
 
Dù tình chẳng còn chi
Oán trách để được gì
Anh chấp nhận tất cả
Miễn là em đừng đi…
 
              -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 15:52:32 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 26.05.2009 19:03:40 (permalink)
0

Em về thăm đồi hoa sim
Mộ hoang cỏ lấp biết tìm nơi đâu
Bao mùa hoa rụng tím sầu
Hoang tàn lạnh lẽo từ lâu lắm rồi
Hồn anh vất vưởng nổi trôi
Những đêm trăng sáng về ngồi thở than
Buồn cho duyên phận bẽ bàng
Đồi sim còn đấy...em sang nhà chồng
Hoa sầu khô héo rụng bông
Đâu còn sắc tím mênh mông núi đồi…
 
               -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2009 13:13:39 bởi Nhân Sơn >
Thuỵ Du 26.05.2009 21:38:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhân Sơn

         BUÔNG TRÔI
 
 
Yêu em nói mãi cũng vậy thôi
Thiết tha chi lắm vẫn muộn rồi
Tình yêu đâu thể nào gượng ép
Đành khép nỗi lòng thả buông trôi.
 
Trả lại em ước mộng ngày nào
Dù cho luyến tiếc và thương đau
Chân tình anh trao em không nhận
Buồn cho thân phận biết nói sao.
 
Mai này sẽ vĩnh biệt đôi đường
Tình ảo sao mà mãi vấn vương
Em đến đời anh như gió thoảng
Dại khờ nên nhận lấy đau thương…
 
                  -NS-

BUÔNG TRÔI

Chỉ là mộng ảo chớ tiếc thương
Vĩnh biệt hai ta hai nẻo đường
Đành thôi những vần thơ buồn ấy
Chôn chặt nỗi niềm khúc vấn vương

Trả lại anh một mối tình thơ
Chuyện đã qua xin chớ đợi chờ
Dĩ vãng trôi nhanh như gió thoảng
Thôi đã hết rồi những ước mơ

Ngày mai anh hỡi nhắc mà chi
Thôi nhớ thôi buồn buổi biệt ly
Đau lòng cho những ngày ly biệt
Buông trôi....đừng giữ lại làm gì

              thuỵ du
banglang07 27.05.2009 11:08:36 (permalink)
0
NẾU MAI EM CHẾT


Nếu ngày mai anh về
Mà em không còn nữa
Hoa Bằng Lăng không nở
Tím ngát trời mộng mơ

Cũng chẳng còn bài thơ
Đợi anh về để đọc
Thì anh ơi , có khóc
Bên nấm mồ em không ?

Anh có nhớ , có mong
Mỗi khi hoàng hôn xuống
Dẫu chỉ là hình bóng
Của một người anh yêu ?

Rồi mỗi sáng , mỗi chiều
Bên vườn Lan khoe sắc
Có bao giờ anh nhắc
Hoa tím Bằng Lăng xưa ?

Anh có nhớ hoa Mua
Một thời ta hò hẹn ?
Có thấy lòng buốt nghẹn
Bên đồi sim đơm hoa ?

Ngày nối ngày đi qua
Em trở thành dĩ vãng
Dần trôi vào quên lãng
Bên dòng đời cuộn trôi …

Dù có thế , anh ơi !
Em không buồn , không giận
Em cũng không hối hận
Đã hết lòng yêu anh

Hồn em sẽ quẩn quanh
Theo bàn chân anh bước
Hình anh đi phía trước
Bóng em sẽ theo sau

Anh buồn - em cũng đau
Anh sầu - em cũng tủi
Dẫu hóa làm cát bụi
Vẫn bên anh chẳng rời

Vẫn mong anh gặp người
Tốt hơn em ngày trước
Vẫn mong anh hạnh phúc
Mãi mãi giữa trần gian …

Theo gió núi , mây ngàn
Hồn em luôn hiển hiện
Anh ơi ! Anh có biết
Em luôn gần bên anh ?…
BL07 

 
 

       NẾU

NẾu Bằng Lăng Nằm xuống
Anh biết sống làm sao
Tan sở ai ngóng chào
Đôi mắt huyền nào đợi ?
 
Em Bằng Lăng yêu hỡi
Xin đừng chết nghe em
Ta sẽ sống êm đềm
Hạnh phúc tròn thế kỷ
 
Lời em buồn ủy mị
Làm tan nát tim anh
Anh cúi xin trời đất
Để em mãi an lành...
 
hihi,đêm chủ nhật vào thấy các bạn vui vẻ,Thái Anh xin họa góp vui cùng các bạn
Thân ái
Thái Anh

_____________________________




     

VÀ NẾU ...

Nếu ngày mai em chết
Anh chẳng biết mặt em
Chẳng một lần được gặp
Nghe một lời dịu êm

Nếu ngày mai em chết
Thơ anh viết cho ai ?
Bài “Tình hoa màu tím”
Nức nở trên đường dài

Nếu ngày mai em chết
Dây trầu lìa thân cau
Đêm trăng cau đứng hát
Một mình trong xót đau

Nếu ngày mai em chết
Anh có nhớ em không ?
Có bao giờ anh khóc
Hoàng hôn nhòa bên sông ? ...
BL07





Nhân Sơn 27.05.2009 20:56:03 (permalink)
0
        MUỐN QUÊN
 
 
Muốn buông trôi để quên tất cả
Đốt sạch thơ cho gió cuốn đi
Tan nát rồi lưu luyến mà chi
Chẳng còn gì cho nhau nữa hết.
 
Xây mộ chôn mối tình lịm chết
Đốt nén hương khói tỏa bay xa
Bóng hình xưa mờ ảo nhạt nhòa
Để không còn nhớ thương chi nữa.
 
Mà tại sao mãi còn chất chứa
Một nỗi buồn dai dẳng không tên
Tự nhủ lòng hãy cố tìm quên
Càng muốn quên lại càng thêm nhớ…
 
                  -NS-
Nhân Sơn 28.05.2009 14:32:19 (permalink)
0
    THEO EM
Yêu em trong giấc mộng
Tưởng nhớ về bóng hình
Bằng lăng tím đẹp xinh
Của một thời xao xuyến.
 
Sắc hoa hương lưu luyến
Tím màu tên em mang
Khiến cho anh ngở ngàng
Thầm yêu em từ đấy.
 
Dù chưa được nhìn thấy
Nét mặt người yêu thương
Anh linh cảm như dường
Quen nhau từ kiếp trước.
 
Kiếp này không chung bước
Do định mệnh trái ngang
Mỗi đứa chia đôi đàng
Nên tình đành xa cách.
 
Xin em đừng buồn trách
Nếu mai này biệt ly
Đời anh thiết tha gì
Theo em cho trọn ước …
 
              -NS- 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 15:53:49 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 28.05.2009 15:01:43 (permalink)
0



Nhân Sơn 28.05.2009 21:40:07 (permalink)
0
      VỀ MIỀN TRUNG
 
 
Sông quê chảy ra biển xanh
Nhờ sóng đưa đẩy giúp anh tìm về
Biển nhớ... Đà Nẵng, Mỹ Khê
Mang theo tiếng hát "Thương về miền Trung"
Bởi không ngăn được nhớ nhung
Nhớ em nên chẳng ngại ngùng bước chân
Vết tròn in cát trắng ngần
Sóng chưa xóa sạch em cần tính suy
Đừng buồn lo lắng mà chi
Sông theo biển lớn trôi đi...trở về
Thủy triều trả lại sông quê 
Chân tròn mất dấu...hẹn thề đinh ninh…
 
                     -NS-
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43613/7F904CF96E294BEA92B7D76AC7D3E0D0.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2009 09:25:56 bởi Nhân Sơn >
Attached Image(s)
Thuỵ Du 28.05.2009 21:41:50 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Nhân Sơn

        MUỐN QUÊN
 
 
Muốn buông trôi để quên tất cả
Đốt sạch thơ cho gió cuốn đi
Tan nát rồi lưu luyến mà chi
Chẳng còn gì cho nhau nữa hết.
 
Xây mộ chôn mối tình lịm chết
Đốt nén hương khói tỏa bay xa
Bóng hình xưa mờ ảo nhạt nhòa
Để không còn nhớ thương chi nữa.
 
Mà tại sao mãi còn chất chứa
Một nỗi buồn dai dẳng không tên
Tự nhủ lòng hãy cố tìm quên
Càng muốn quên lại càng thêm nhớ…
 
                  -NS-


XIN HÃY QUÊN EM
 
Nhớ làm chi để càng thêm bỡ ngỡ
Đã xa rồi thôi thương tiếc mà chi?
Kể từ ngày em nói tiếng chia ly
Là đã hết,ân tình xưa đã hết
 
Thôi thì chôn một mối tình đã chết
Xây mộ phần,cho vào cỗ áo quan
Một mối tình xưa ai đã trót mang
Cho tất cả sẽ trở thành dĩ vãng

Bóng hình em rồi cũng vào quên lãng
Nhớ làm gì thêm sầu phải không anh?
Thương làm chi một chiếc bóng mỏng manh
Chực tan biến để lùi vào quá khứ.....

                  thụy du 

Nhân Sơn 29.05.2009 18:23:23 (permalink)
0
Nhân Sơn 30.05.2009 15:35:20 (permalink)
0
                      
                    -Thương nhớ tưởng niệm em gái THIÊN TRANG.
                              trang thơ KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH    
       
  
  
 
Em khóc cho một chuyện tình 
Xót xa luyến tiếc khi mình xa nhau
Thơ em xúc động nghẹn ngào
Thay lời trăn trối nghe đau xót lòng
Còn đâu nữa mà chờ mong 
Chuyến đò định mệnh qua sông đắm chìm
Nhớ em đau buốt con tim
Mất nhau vĩnh viễn...biết tìm nơi đâu… 
  
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2009 15:43:35 bởi Nhân Sơn >
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 123 của 176 trang, bài viết từ 1831 đến 1845 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9