TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 127128129 > >> | Trang 129 của 176 trang, bài viết từ 1921 đến 1935 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
quynhhuong198 21.08.2009 22:39:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhân Sơn

      QUỲNH HƯƠNG
 
 
 
Gặp em mang tên Quỳnh Hương
Người anh trộm nhớ thầm thương lâu rồi
Yêu em từ thuở xa xôi
Nhắc lại kỷ niệm bồi hồi xuyến xao
Chưa lần gặp gở đổi trao
Tình thơ em viết ngọt ngào đắm say
Lời thơ như quyện hồn ai
Thâm trầm tha thiết u hoài vấn vương
Phảng phất nhẹ toả mùi hương
Loài hoa xinh đẹp anh thường say mê
Hoa Quỳnh nở lúc đêm về
Hương bay ngào ngạt làm tê tái lòng
Ngở rằng em đã sang sông
Bỏ anh đơn độc theo chồng từ lâu
Bao năm ôm mối tình sầu
Quỳnh hương vắng bóng…từ đâu hiện về…
-Nhân Sơn-
 




QUỲNH HƯƠNG

Một Quỳnh Hương của ngày xưa
Buồn theo bao nỗi nắng mưa mệnh trời
Quỳnh hoa nở chỉ một đời
Mau tàn mau úa nên lời héo hon

Tình thơ thưở ấy sắt son
Giờ đây thơ đã cạn mòn niềm yêu
Người về mang những buổi chiều
Thả hồn theo mộng trăng xiêu tấc lòng

Bởi xưa mơ ước tình hồng
Người đi thêm những mênh mông nghe buồn
Hoàng hôn màn tím dần buông
Người về theo ánh trăng suông hẹn thề

Nghĩa xưa tình cũ vẹn bề
Bỏ đi cách trở ai về sông thương
Vần thơ năm tháng vấn vương
Vẫn còn đây một Quỳnh Hương thưở nào

Quỳnh Hương


Nhân Sơn 22.08.2009 15:28:19 (permalink)
0
 
       CHỜ EM VỀ
    Em mời trà đá…anh chê
Nơi đây trông đợi em về lai rai
    Cụng ly một bữa thật say
Quên đi những tháng năm dài cách xa
   Quên đời lắm nỗi phong ba
Tình huynh nghĩa muội đậm đà thân thương
    Tuy xa lòng vẫn vấn vương
Mỗi người mỗi nẻo bước đường ngược xuôi
   Gặp nhau tay bắt mừng vui
Nâng ly uống cạn say vùi đêm nay
    Mai này rồi lại chia tay
Luyến lưu kỷ niệm những ngày bên nhau
   Cuộc đời ai biết ra sao
Hôm nay tao ngộ...khi nào gặp đây?
    Ly anh…em rót thật đầy
Uống cho nghiêng ngả ngất ngây thoả lòng…
                           -Nhân Sơn- 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2009 19:54:00 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 23.08.2009 16:53:06 (permalink)
0
Đối thoại
Lời chàng:
    Để lại một nửa si mê
Dành cho gian khó bộn bề mà thương

   Kẻo mai gió chướng nắng vương

Chúng mình thất vọng chán chường thì sao?

 

Lời nàng:

   Tình nào mà chẳng mê say

Sóng nào mà chẳng vẫn hay vỗ bờ

   Yêu thương vun đắp từng giờ

Thì sao có chuyện hững hờ, một mai?

             Lê Minh Liên Thanh Thơ

                    Sáng chủ nhật, 23/8/2009
 
    KHUYÊN EM... 
  Tình đời lắm chuyện thị phi
Mấy ai biết trước việc gì xảy ra
   Làm cho dậy sóng phong ba
Không vượt qua được xót xa lỡ làng
  Chuyện tình rồi gặp trái ngang
Yêu nhiều nhận lấy phũ phàng khổ thân
   Cho nên anh mãi phân vân
Khuyên em nén lại…nếu cần quên mau
   Biết rằng cũng có khổ đau
Yêu ít...sẽ chóng phai màu thời gian…
                            -Nhân Sơn- 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2009 19:19:57 bởi Nhân Sơn >
ThanhThanhKhiet 23.08.2009 21:16:04 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Nhân Sơn

 Lâu lắm chưa đến lều hoa
Chắc hẳn chủ đã quên ta mất rồi
Cũng đành cam chịu thế thôi
Hơi đâu nhớ chuyện xa xôi làm gì...
-Nhân Sơn- 


 
Nói thế làm dễ xa nhau
Lều hoa chẳng có quên đâu hỡi người
Lều hoa ngày cũ vui cười
In vào trong dạ bao lời tâm giao
Bao giờ có thể quên nhau...
 
T.T.K.23.8.2009
 


_____________________________

Nhân Sơn 24.08.2009 19:59:55 (permalink)
0
    GẶP EM…
    Ngao du non nước trời mây
Lang thang ghé lại nơi này nghỉ chân
  Gặp em lòng mãi phân vân
Nên đi… hay ở…ngại ngần tính suy
   Thương em không nỡ ra đi
Nếu mà ở lại còn gì cho nhau
   Đời anh mang lắm sầu đau
Mái tóc giờ đã nhuộm màu gió sương
   Tình buồn cứ mãi tơ vương
Em...anh hai đứa đôi đường khác xa
    Từ ngày sóng nổi phong ba
Muốn quên hình bóng nhạt nhoà trong tim
   Dòng đời bình thản lặng im
Niềm đau thân phận đắm chìm trong mê
    Tình ngỡ quên bỗng  hiện về
 Gặp lại anh thấy tái tê cõi lòng
    Ngỡ rằng em đã sang sông
Người xưa giờ đã thay bông đổi màu…
                    -Nhân Sơn- 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2009 19:03:09 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 25.08.2009 16:17:36 (permalink)
0
         MÙA BÁO HIẾU
   Kiếp này bất hạnh vương mang
Công danh sự nghiệp lỡ làng trắng tay
   Nhìn mẹ... mà mắt thấy cay
Mùa báo hiếu đến vào ngày Vu Lan
   Hoa hồng cài áo được mang
Mẹ vẫn còn đấy…lòng càng xót xa
   Tuổi già xế bóng chiều tà
Thâm sâu đôi mắt mờ loà vì con
   Xác thân tàn tạ héo hon
Một sương hai nắng nuôi con trưởng thành
   Cầu mong sao được nên danh
Nhịn ăn nhịn mặc để dành phần ngon
   Dặn dò lo lắng cho con
Việc nhà nợ nước làm tròn phận trai
   Nhọc nhằn đè nặng đôi vai
Thức khuya dậy sớm miệt mài lo toan
   Ngờ đâu nghịch cảnh trái ngang
Nhìn con mang kiếp thân tàn…mẹ đau
   Tóc mẹ giờ đã bạc phau
Mà con bất lực làm sao đáp đền
   Công ơn dưỡng dục chẳng quên
Vu Lan báo hiếu…quỳ bên mẹ hiền…
                       -Nhân Sơn-
 
 r
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2009 19:04:40 bởi Nhân Sơn >
CỏMay 26.08.2009 22:00:25 (permalink)
0
Cỏ May chớ có tranh giành
Làm nghề hành khất nổi danh nơi này
Anh đã đăng ký tại đây
Mỗi ngày kiếm được một cây…màu vàng…
Nhân Sơn
 

Cí  anh  ấy  ấy  kia  ơi
Em thân cỏ dại..một đời nhỏ nhoi
Nào đâu cố  ý giành nơi
Mời anh trà ấm..đôi lời tỏ phân
Rằng em cũng mới đặt chân
Còn ướt còn ráo..lần hân chốn này
Thôi thì anh có mẹo hay
Chỉ em  cái cách...tó đôi cây vàng...hén...
 
...hihi...chúc  NguoiNui  vui  nhieu...Cm
Nguyên Cương 27.08.2009 08:33:16 (permalink)
0
Cám ơn NS đã có thơ gửi cho NC
 
VU LAN
 
Tháng bảy làm lễ Vu Lan
Lên chùa lập đàn xá tội vong nhân
 
Cầu hồn siêu thoát một phần
Mười phần sám hối cho người trần gian
 
Nguyên Cương
 
Nhân Sơn 27.08.2009 11:06:25 (permalink)
0
      Sao mình đi mãi ?.. 
     Mình ơi đừng giận em lâu
Để em tưới nước vườn trầu giăng dây
   Mình đi rồi lại về ngay
Để em cặn kẽ tỏ bày mình hay
   Riêng em chiếc bóng lắt lay
Nỗi niềm xa vắng trời đày mình em
   Nghiến răng nuốt lệ lặng xem
Trời khuya sao rọi giọt đêm buốt lòng
   Em nghe mình nói mà mong
Những lời tơ tưởng tình trong ước thề
   Sao mình đi mãi chưa về
Mình còn hờn dỗi ...não nề lòng em...
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Đêm cuối tuần, 22/8/2009


   Tuy giận nhưng vẫn còn thương
Nặng tình nên mãi vấn vương u hoài
   Làm sao biết được ngày mai
Còn đầy gian khó chông gai sao lường
   Nếu lỡ gãy gánh giữa đường
Chuốc lấy đau khổ đoạn trường mà thôi
   Đừng mơ nghĩ đến xa xôi
Cứ để cho nước tự trôi theo dòng
   Chảy về bến đục bến trong
Tuỳ theo duyên số chờ mong được gì
    Thôi đừng lo lắng làm chi
Việc đến sẽ đến...nghĩ suy thêm sầu…
                      -Nhân Sơn-
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2009 19:06:25 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 28.08.2009 16:54:31 (permalink)
0
                THU VỀ…
   Thu về…lữ khách bâng khuâng
Mưa rơi tí tách dừng chân thẫn thờ
    Nghe hồn lạc lõng bơ vơ
Mùa Thu lại đến biết chờ đợi ai?
   Lá vàng theo gió bay bay
Mang theo bao nỗi u hoài vấn vương
   Kiếp sống phiêu bạt tha phương
Nhìn lại tóc đã nhuộm sương phong trần
   Thu đến rồi đi bao lần
Mãi tìm ảo mộng bước chân mỏi mòn
   Nỗi buồn cô đọng héo hon
Người xưa xa vắng biết còn tìm đâu?
   Nếp nhăn trên trán hằn sâu
Thu về gợi lại tình sầu…buồn thêm…
                     -Lữ khách-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2009 13:27:19 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 28.08.2009 17:19:40 (permalink)
0
 
 


quynhhuong198 28.08.2009 18:17:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhân Sơn

 
        NHỚ EM
 
 
Đêm nằm ôm mộng tơ vương
Mơ màng tưởng nhớ Quỳnh hương tìm về
Đắm chìm trong bến sông mê
Sầu dâng chất ngất tím tê nỗi lòng
Ngở rằng em đã sang sông
Hai đầu nỗi nhớ mênh mông tình buồn
Ngoài trời mưa vẫn rơi tuôn
Bụi mưa theo gió lách luồn khe song
Cô đơn lạnh buốt cõi lòng
Tìm đâu hơi ấm tình nồng đắm say
Hương quỳnh theo gió thoảng bay
Ngở em tìm đến…thức dài thâu đêm…
-Nhân Sơn-



Hẹn Thề

Trăng thu rơi rụng bên thềm
Vàng cùng nỗi nhớ mỗi đêm theo người
Xa xôi góc biển phương trời
Chân mây ai gửi đôi lời cho ai

Ân tình không thể phôi phai
Một ngày cũng nghĩa trúc mai hẹn thề
Nhớ xưa người đã quay về
Cùng ai nối lại vẹn bề thủy chung

Mộng kia một thưở tao phùng
Những ngày mơ ước ai cùng bên ai
Và rồi có một ngày mai
Vẹn tròn tình nghĩa để hoài có nhau

Quỳnh Hương

Nhân Sơn 29.08.2009 00:37:32 (permalink)
0
   NGHE EM HÁT
                  Gửi TD
Em cất tiếng ca nghe bồi hồi
Bài hát  “Ca dao em và tôi”
Lời buồn sâu lắng hồn xao xuyến
Đưa anh về dĩ vãng xa xôi.
 
Bài ca em hát dành tặng ai
Để anh thao thức suốt đêm dài
Mưa thu tí tách khơi niềm nhớ
Con đường xưa đầy lá me bay.
 
Mang nửa vầng trăng trả lại anh
Một mình lẻ bóng sao nỡ đành
Ghép lại cho tròn để soi bóng
Má tựa vai kề đêm trăng thanh…
               Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2009 13:37:47 bởi Nhân Sơn >
nghinhnguyen 29.08.2009 08:15:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhân Sơn

         MÙA BÁO HIẾU
   Kiếp này bất hạnh vương mang
Công danh sự nghiệp lỡ làng trắng tay
   Nhìn mẹ... mà mắt thấy cay
Mùa báo hiếu đến vào ngày Vu Lan
   Hoa hồng cài áo được mang
Mẹ vẫn còn đấy…lòng càng xót xa
   Tuổi già xế bóng chiều tà
Thâm sâu đôi mắt mờ loà vì con
   Xác thân tàn tạ héo hon
Một sương hai nắng nuôi con trưởng thành
   Cầu mong sao được nên danh
Nhịn ăn nhịn mặc để dành phần ngon
   Dặn dò lo lắng cho con
Việc nhà nợ nước làm tròn phận trai
   Nhọc nhằn đè nặng đôi vai
Thức khuya dậy sớm miệt mài lo toan
   Ngờ đâu nghịch cảnh trái ngang
Nhìn con mang kiếp thân tàn…mẹ đau
   Tóc mẹ giờ đã bạc phau
Mà con bất lực làm sao đáp đền
   Công ơn dưỡng dục chẳng quên
Vu Lan báo hiếu…quỳ bên mẹ hiền…
                       -Nhân Sơn-
 
 Nghe Chim Vịt Kêu
Nhớ Mẹ

 
 Chiều nghe chim vịt kêu chiều
 Lòng con nhớ mẹ thương yê thuở nào
 Ầu ơ.....lời mẹ vút cao
 Từ câu tục ngữ ca dao đượm đà

Lời ru nhạc gió hương hoa
Đưa hồn con trẻ nhẹ qua giấc nồng
Lời ru góa phụ thời xuân
Cha đi để mẹ khổ buồn chiếc đơn

Một thân gánh nặng vai sờn
Tảo tần nuôi dạy đàn con dại khờ
Hanh hao vóc dáng tiểu thơ
Một thờ vang bóng bây giờ héo hon

Một đời  vì mỗt đàn con
Thân cò lặn lội bên dòng sông quê
Những chiều gió bấc thổi về
Mẹ rưm rứm lệ nhớ về người xưa

Chiều nay gió bấc thổi qua
Tiếng chim vịt gọi xa xa vườn điều
Hồn con trống vắng quạnh hiu
Thánh đường chuông vọng tịch liêu hôn hoàng.

                         Nghinh Nguyên

 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2009 08:16:53 bởi nghinhnguyen >
Nhân Sơn 29.08.2009 12:10:07 (permalink)
0
Trích đoạn: nghinhnguyen
Trích đoạn: Nhân Sơn

         MÙA BÁO HIẾU
   Kiếp này bất hạnh vương mang
Công danh sự nghiệp lỡ làng trắng tay
   Nhìn mẹ... mà mắt thấy cay
Mùa báo hiếu đến vào ngày Vu Lan
   Hoa hồng cài áo được mang
Mẹ vẫn còn đấy…lòng càng xót xa
   Tuổi già xế bóng chiều tà
Thâm sâu đôi mắt mờ loà vì con
   Xác thân tàn tạ héo hon
Một sương hai nắng nuôi con trưởng thành
   Cầu mong sao được nên danh
Nhịn ăn nhịn mặc để dành phần ngon
   Dặn dò lo lắng cho con
Việc nhà nợ nước làm tròn phận trai
   Nhọc nhằn đè nặng đôi vai
Thức khuya dậy sớm miệt mài lo toan
   Ngờ đâu nghịch cảnh trái ngang
Nhìn con mang kiếp thân tàn…mẹ đau
   Tóc mẹ giờ đã bạc phau
Mà con bất lực làm sao đáp đền
   Công ơn dưỡng dục chẳng quên
Vu Lan báo hiếu…quỳ bên mẹ hiền…
                       -Nhân Sơn-
 
 Nghe Chim Vịt Kêu
         Nhớ Mẹ

     Chiều nghe chim vịt kêu chiều
 Lòng con nhớ mẹ thương yêu thuở nào
     Ầu ơ.....lời mẹ vút cao
 Từ câu tục ngữ ca dao đượm đà

    Lời ru nhạc gió hương hoa
Đưa hồn con trẻ nhẹ qua giấc nồng
    Lời ru góa phụ thời xuân
Cha đi để mẹ khổ buồn chiếc đơn

    Một thân gánh nặng vai sờn
Tảo tần nuôi dạy đàn con dại khờ
   Hanh hao vóc dáng tiểu thơ
Một thờ vang bóng bây giờ héo hon

   Một đời  vì mỗi đàn con
Thân cò lặn lội bên dòng sông quê
  Những chiều gió bấc thổi về
Mẹ rơm rớm lệ nhớ về người xưa

   Chiều nay gió bấc thổi qua
Tiếng chim vịt gọi xa xa vườn điều
    Hồn con trống vắng quạnh hiu
Thánh đường chuông vọng tịch liêu hôn hoàng.
                  Nghinh Nguyên
     Tình mẹ như biển bao la
Không báo hiếu được xót xa cõi lòng

     Chấp tay khấn nguyện cầu mong
Cho mẹ sống mãi trong vòng tay con...
                      -Nhân Sơn-
-NS cám ơn NG đã đồng cảm nỗi buồn của một người không được báo hiếu dù mẹ còn hay đã mất  ...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 04:22:20 bởi Nhân Sơn >
Thay đổi trang: << < 127128129 > >> | Trang 129 của 176 trang, bài viết từ 1921 đến 1935 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9