TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 130 của 176 trang, bài viết từ 1936 đến 1950 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
quynhhuong198 29.08.2009 15:56:17 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Nhân Sơn

     NGHE EM HÁT 
  

   Em cất tiếng ca nghe bồi hồi
Bài hát  “Ca dao em và tôi”
   Lời buồn sâu lắng hồn xao xuyến
Đưa anh về dĩ vãng xa xôi.
 
    Bài ca em hát dành tặng ai
Để anh thao thức suốt đêm dài
   Mưa thu tí tách khơi niềm nhớ
Con đường xưa đầy lá me bay.
 
   Mang nửa vầng trăng trả lại anh
Một mình lẻ bóng sao nỡ đành 
   Ghép lại cho tròn cùng soi bóng 
Bên nhau ngồi ngắm đêm trăng thanh… 
                     

                   Nhân Sơn


NGỌT  NGÀO
            TÌNH QUÊ
 
Cắt trăng một nửa chia đôi
Hai người hai ngả xa xôi sao đành
Trăng kia em chỉ để dành
Tặng anh một nửa mộng lành ghép chung
 
Ca dao ấm ngọt vẫn cùng
Mỗi bên một nửa hòa cùng lời nhau
Rằng tình đâu dễ phai mau
Ngọt ngào manh áo trước sau một lòng
 
Quê hương ấm áp tình nồng
Sẻ chia gian khổ tấm lòng đầy vơi
Ân tình mãi chẳng phai phôi
Thương nhau mình vẫn có đôi dẫu nghèo
 
Quỳnh Hương 
  
 

Nhân Sơn 29.08.2009 18:45:03 (permalink)
0
...
Ân tình mãi chẳng phai phôi
Thương nhau mình vẫn có đôi dẫu nghèo 
                       
Quỳnh Hương  
  CHÊ GIÀ…
    Dẫu nghèo mình vẫn có đôi
Nghe lời em nói bồi hồi mừng lo
    Mừng vì được thấu hiểu cho
Thương anh nên chẳng so đo nghèo giàu
     Lo vì khi gặp mặt nhau
Chê anh già xấu…tính sao bây giờ
     Thôi đành yêu nhau qua thơ
Thả hồn mơ mộng vẩn vơ quên đời
    Biết yêu sẽ khổ đầy vơi
Lao vào chuốc lấy rã rời con tim
   Men tình biết đắng vẫn tìm
Sống trong hư ảo đắm chìm cơn mê
    Tỉnh mộng đau đớn ê chề
Nghèo em chẳng ngại...nhưng chê…anh già…
                        -Nhân Sơn-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 04:20:26 bởi Nhân Sơn >
Liên Thơ 30.08.2009 05:05:37 (permalink)
0
Trích đoạn: Nhân Sơn
          MÙA BÁO HIẾU
   Kiếp này bất hạnh vương mang
Công danh sự nghiệp lỡ làng trắng tay
   Nhìn mẹ... mà mắt thấy cay
Mùa báo hiếu đến vào ngày Vu Lan
   Hoa hồng cài áo được mang
Mẹ vẫn còn đấy…lòng càng xót xa
   Tuổi già xế bóng chiều tà
Thâm sâu đôi mắt mờ loà vì con
   Xác thân tàn tạ héo hon
Một sương hai nắng nuôi con trưởng thành
   Cầu mong sao được nên danh
Nhịn ăn nhịn mặc để dành phần ngon
   Dặn dò lo lắng cho con
Việc nhà nợ nước làm tròn phận trai
   Nhọc nhằn đè nặng đôi vai
Thức khuya dậy sớm miệt mài lo toan
   Ngờ đâu nghịch cảnh trái ngang
Nhìn con mang kiếp thân tàn…mẹ đau
   Tóc mẹ giờ đã bạc phau
Mà con bất lực làm sao đáp đền
   Công ơn dưỡng dục chẳng quên
Vu Lan báo hiếu…quỳ bên mẹ hiền…
                       -Nhân Sơn-
  r

    Thi hữu thân mến, đọc bài thơ của thi hữu Liên Thơ rất cảm động trước tấm lòng của người con...Liên Thơ hình dung ra những giây phút hạnh phúc vô biên của thi hữu bên mẹ hiền...Liên Thơ nhớ mẹ mình...nhớ những ngày tháng thần tiên mẹ mình ở bên bà ngoại mỗi dịp hè cả nhà về thăm bà...Nhân mùa Vu Lan báo hiếu Liên Thơ xin gửi tặng trang thơ của thi hữu một hình ảnh mãi mãi nhớ và yêu ...
Có con có mẹ
                        "Không gì bằng cơm với cá
             Không gì bằng mạ với con”
                           Tục ngữ
                                  
    Con ngồi bên mẹ giã trầu
Phút bình yên ấy nắng màu mật ong
   Mây trắng lồng khung trời trong
Tạc vào tâm khảm lòng mong ngày dài...
    Con mừng có mẹ nay mai
 Bông hồng cài áo mãi đài hoa yêu
     Lòng con như một cánh diều
Nhờ làn gió mẹ nâng chiều lên cao
    Không gian khoáng đạt biết bao
Có con có mẹ xôn xao tiếng cười...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Tinh mơ chủ nhật, 30/8/2009
                Để nhớ 11/7 âm lịch -giỗ bà ngoại
                

  

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 05:40:25 bởi Liên Thơ >
Biển Xanh 31.08.2009 19:37:12 (permalink)
0
 

   Biển Xanh tặng Sơn cảnh chùa
Nhân ngày báo hiếu vào mùa Vu Lan
  Thành kính dâng lên nén nhang
Hồi chuông bát nhã ngân vang nguyện hồn...
                      Biển Xanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 08:25:27 bởi Biển Xanh >
Nhân Sơn 01.09.2009 11:21:34 (permalink)
0
 


          CỐ QUÊN ĐI
   Chúng mình xa cách đôi nơi
Xin đừng oán trách buông lời thở than
  Vì đâu gây cảnh trái ngang
Để giờ hai đứa ngỡ ngàng nhìn nhau
    Tình lỡ ai cũng đớn đau
Em còn vương vấn anh nào vui đâu
  Hai bờ đã gãy nhịp cầu
Bên đây bên đó sông sâu tách rời
   Luyến lưu chi nữa em ơi !..
Chấp nhận thực tế đừng khơi đau lòng
   Dù cho nuối tiếc chờ mong
Muốn hàn gắn lại vẫn không thể nào
   Vuột tay…tình đã bay cao
Cuốn trôi theo gió làm sao mà tìm
   Chôn sâu quá khứ lặng im
Bằng không em mãi đắm chìm khổ đau…
                  -Nhân Sơn-

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 19:18:26 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 03.09.2009 09:39:51 (permalink)
0
 
Mừng ngày lễ Vu Lan, Nhân Sơn xin được gửi tặng đóa hoa hồng đến các bạn đang còn có mẹ 
 
 
 

 
 
 
Kính dâng mẹ đóa hoa hồng
Lễ Vu Lan đến với lòng thiết tha
Bên con mãi nhé !..đừng xa
Sớm hôm kề cận mẹ già thân yêu...
-Nhân Sơn-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 10:51:25 bởi Nhân Sơn >
Hoàng Mi Kha 03.09.2009 11:13:48 (permalink)
0

CỐ QUÊN ĐI

Chúng mình xa cách đôi nơi
Xin đừng oán trách buông lời thở than
Vì đâu gây cảnh trái ngang
Để giờ hai đứa ngở ngàng nhìn nhau
Tình lỡ ai cũng đớn đau
Em còn vương vấn anh nào vui đâu
Hai bờ đã gảy nhịp cầu
Bên đây bên đó sông sâu tách rời
Luyến lưu chi nữa em ơi !..
Chấp nhận thực tế đừng khơi đau lòng
Dù cho nuối tiếc chờ mong
Muốn hàn gắn lại vẫn không thể nào
Vuột tay…tình đã bay cao
Cuốn trôi theo gió làm sao mà tìm
Chôn sâu quá khứ lặng im
Bằng không em mãi đắm chìm khổ đau…
-Nhân Sơn-


Xa Rồi Tình Đau

Rồi một ngày ta đã bỏ nhau đi
Không ngoãnh lại dù vẫn yêu nhiều lắm
Cố nén lòng để sống trong tình mộng
Luyến tiếc gì ta không thể song đôi

Ta rất gần nhưng cũng rất xa xôi
Đừng níu kéo những gì không ở lại
Em đã hiểu mình khó gần nhau mãi
Buồn làm gì , cứ để tháng ngày rơi

Chuyện chúng mình ...chỉ có thế mà thôi
Hãy xem em là một người xa lạ
Em không đáng vì em khờ đại quá
Cứ quên đi như giấc mộng trong đời

Hoangmikha
Nhân Sơn 03.09.2009 20:51:16 (permalink)
0
             Xa Rồi Tình Đau
Rồi một ngày ta đã bỏ nhau đi
Không ngoảnh lại dù vẫn yêu nhiều lắm
Cố nén lòng để sống trong tình mộng
Luyến tiếc gì ta không thể song đôi

Ta rất gần nhưng cũng rất xa xôi
Đừng níu kéo những gì không ở lại
Em đã hiểu mình khó gần nhau mãi
Buồn làm gì, cứ để tháng ngày rơi

Chuyện chúng mình ...chỉ có thế mà thôi
Hãy xem em là một người xa lạ
Em không đáng vì em khờ đại quá
Cứ quên đi như giấc mộng trong đời
            Hoangmikha
 

 
            HẾT RỒI
    Tình mình nay đã dở dang
Vấn vương thêm khổ…sang ngang cho rồi
   Đừng nhắc đến chuyện xa xôi
Nghe lòng ray rứt... bồi hồi xót đau
    Duyên số chẳng được gần nhau
Tơ hồng không buộc làm sao bây giờ
   Mất em…anh rất bơ vơ
Nhiều đêm không ngủ thẫn thờ nhớ thương
   Giờ đây ngăn cách đôi đường
Hai đầu nỗi nhớ sông tương ngược dòng
  Còn gì đâu nữa mà mong
Em ơi !..hãy bước theo chồng vu quy
  Hết rồi…luyến tiếc làm chi
Kệ anh mang mối tình si trọn đời…
                       Nhân Sơn 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 00:53:12 bởi Nhân Sơn >
quynhhuong198 04.09.2009 19:08:20 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Nhân Sơn

 


          CỐ QUÊN ĐI
 
Chúng mình xa cách đôi nơi
Xin đừng oán trách buông lời thở than
Vì đâu gây cảnh trái ngang
Để giờ hai đứa ngở ngàng nhìn nhau
Tình lỡ ai cũng đớn đau
Em còn vương vấn anh nào vui đâu
Hai bờ đã gảy nhịp cầu
Bên đây bên đó sông sâu tách rời
Luyến lưu chi nữa em ơi !..
Chấp nhận thực tế đừng khơi đau lòng
Dù cho nuối tiếc chờ mong
Muốn hàn gắn lại vẫn không thể nào
Vuột tay…tình đã bay cao
Cuốn trôi theo gió làm sao mà tìm
Chôn sâu quá khứ lặng im
Bằng không em mãi đắm chìm khổ đau…
-Nhân Sơn-

LẶNG BUỒN
 
Đời làm ngăn cách sông sâu
Em đi nẻo ấy tình sầu nặng mang
Ân tình vội bước ly tan
Phương trời xa cách dở dang thôi đành

Tình nhau xin hãy riêng dành
Chút ân nghĩa cũ mơ lành ngày xưa
Trãi đời bao cuộc nắng mưa
Lòng xin một khoảng vẫn chưa nhạt tình

Lỡ làng rồi chuyện chúng mình
Biết đâu đời vội thình lình chia xa
Đã là bão táp phong ba
Thôi đành nặng nỗi châu sa nghẹn ngào
 
Quỳnh Hương
Nhân Sơn 05.09.2009 12:16:12 (permalink)
0

Nhân Sơn 05.09.2009 12:23:13 (permalink)
0





Chẳng thể yêu nhau…hãy quên đi
Oán trách xót xa để được gì
Con đường chung bước nay rẽ lối
Mỗi người mỗi hướng…nhìn lại chi.
 
Chẳng thể yêu nhau…đừng vấn vương
Gặp nhau xem như kẻ qua đường
Tình không trọn vẹn chớ nuối tiếc
Sao mãi nhắc hoài thuở yêu đương.
 
Chẳng thể yêu nhau…thì chia tay
Quên đi kỷ niệm của tháng ngày
Ân tình không trọn nay dang dở
Gửi sầu vào gió cho cuốn bay…
                Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2009 21:37:31 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 05.09.2009 21:22:56 (permalink)
0
Trích đoạn: ladieubongg


Anh NS,
 
Chiều rơi nhè nhẹ giữa nơi đây
Sương nhạt dần buông, phủ lạnh vai
Vài cánh chim buồn đang vội vã
Gọi đàn tìm tổ ngác ngơ bay

Kể từ phiêu dạt cuối chân mây
Trời rộng cô đơn bóng héo gầy
Vạn dặm đường xa đôi cánh mỏi
Bão đời cuốn dạt có ai hay!

Nước chảy về đâu vẫn nhớ nguồn
Như em mang nặng nỗi hoài hương
Lá rơi về cội, ai bằng lá?
Tủi phận riêng em, biệt dặm trường!

LDB
Cám ơn Huynh. Muội thương chúc Huynh một tuần mới thật an vui.

 Hoài vọng
Mang kiếp lữ thứ sống tha hương
Hoài vọng cố hương lắm đoạn trường
Đất khách quê người sầu khắc khoải
Tàn canh thao thức lệ buồn vương.

Nghìn trùng xa cách biết tìm đâu
Người tương giang vĩ kẻ giang đầu
Lá vàng rơi rụng tìm về cội
Còn mình chờ đợi giọt mưa ngâu…
               Nhân Sơn


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2009 21:36:23 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 05.09.2009 21:41:25 (permalink)
0
Hạt muối
    Lòng yêu như biển thắm xanh
Em như con sóng long lanh ánh trời
   Dạt dào ...da diết một đời
Bờ yêu ôm gọn những lời gửi trao
 
   Mặn mòi hạt muối ứơc ao
Kết tinh trời đất vị nào ... biển ơi?
   Xin làm hạt muối đất trời
Sống trong ngọc biển trọn đời yêu nhau...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm cuối tuần, 15/8/2009


ThanhThanhKhiet 05.09.2009 22:01:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhân Sơn
MÙA BÁO HIẾU
Kiếp này bất hạnh vương mang
Công danh sự nghiệp lỡ làng trắng tay
Nhìn mẹ... mà mắt thấy cay
Mùa báo hiếu đến vào ngày Vu Lan
Hoa hồng cài áo được mang
Mẹ vẫn còn đấy…lòng càng xót xa
Tuổi già xế bóng chiều tà
Thâm sâu đôi mắt mờ loà vì con
Xác thân tàn tạ héo hon
Một sương hai nắng nuôi con trưởng thành
Cầu mong sao được nên danh
Nhịn ăn nhịn mặc để dành phần ngon
Dặn dò lo lắng cho con
Việc nhà nợ nước làm tròn phận trai
Nhọc nhằn đè nặng đôi vai
Thức khuya dậy sớm miệt mài lo toan
Ngờ đâu nghịch cảnh trái ngang
Nhìn con mang kiếp thân tàn…mẹ đau
Tóc mẹ giờ đã bạc phau
Mà con bất lực làm sao đáp đền
Công ơn dưỡng dục chẳng quên
Vu Lan báo hiếu…quỳ bên mẹ hiền…
-Nhân Sơn-
r

 
Cha Ơi !
 
Tuổi nhỏ nô đùa con mải chơi
Bên song lặng  ngắm mắt người vui
Từ xa thấy ngã cha chạy đến
Âu yếm nhìn con khẽ mỉm cười
 
Thủa ấy đôi mươi đã lớn rồi
Hồn con bay bổng tận mây trời
Kiếm mãi bâng quơ tìm ảo mộng
Thương con giọt lệ lặng lẽ rơi
 
Mẹ mất còn cha như bóng  cây
Khi nào sầu muộn hoặc đắng cay
Đêm về gục dưới chân người khóc
Nhẹ nổi lòng con cha có hay
 
Cha thường ngóng đợi khi con vắng
Nên lúc đi xa mãi …dặn dò
Tâm niệm lòng cha - con trẻ dại
Mắt người đậm dấu những âu lo

 Đã xót thương con cả một đời
Bây giờ chỉ muốn người thật vui
Cha ơi !sống mãi cùng con nhé
Hưởng phúc bình an hết tuổi trời
 
T.T.K.1.9.2009
 
TTK có bài này giao lưu với NS nè Chúc khoẻ và vui nhé

 
SĨ ĐOAN 05.09.2009 22:07:52 (permalink)
0
 


Trích đoạn: Nhân Sơn

MÙA BÁO HIẾU

Kiếp này bất hạnh vương mang
Công danh sự nghiệp lỡ làng trắng tay
Nhìn mẹ... mà mắt thấy cay
Mùa báo hiếu đến vào ngày Vu Lan
Hoa hồng cài áo được mang
Mẹ vẫn còn đấy…lòng càng xót xa
Tuổi già xế bóng chiều tà
Thâm sâu đôi mắt mờ loà vì con
Xác thân tàn tạ héo hon
Một sương hai nắng nuôi con trưởng thành
Cầu mong sao được nên danh
Nhịn ăn nhịn mặc để dành phần ngon
Dặn dò lo lắng cho con
Việc nhà nợ nước làm tròn phận trai
Nhọc nhằn đè nặng đôi vai
Thức khuya dậy sớm miệt mài lo toan
Ngờ đâu nghịch cảnh trái ngang
Nhìn con mang kiếp thân tàn…mẹ đau
Tóc mẹ giờ đã bạc phau
Mà con bất lực làm sao đáp đền
Công ơn dưỡng dục chẳng quên
Vu Lan báo hiếu…quỳ bên mẹ hiền…
-Nhân Sơn-
r

Cha Ơi !
 
Tuổi nhỏ nô đùa con mải chơi
Bên song lặng  ngắm mắt người vui
Từ xa thấy ngã cha chạy đến
Âu yếm nhìn con khẽ mỉm cười
 
Thủa ấy đôi mươi đã lớn rồi
Hồn con bay bổng tận mây trời
Kiếm mãi bâng quơ tìm ảo mộng
Thương con giọt lệ lặng lẽ rơi
 
Mẹ mất còn cha như bóng  cây
Khi nào sầu muộn hoặc đắng cay
Đêm về gục dưới chân người khóc
Nhẹ nổi lòng con cha có hay
 
Cha thường ngóng đợi khi con vắng
Nên lúc đi xa mãi …dặn dò
Tâm niệm lòng cha - con trẻ dại
Mắt người đậm dấu những âu lo

 Đã xót thương con cả một đời
Bây giờ chỉ muốn người thật vui
Cha ơi !sống mãi cùng con nhé
Hưởng phúc bình an hết tuổi trời
 
T.T.K.1.9.2009

TTK có bài này giao lưu với NS nè Chúc khoẻ và vui nhé





LÒNG CHA

Cá rô đồng ba kho thơm phức

Bao nhiêu năm chẳng bức trôi xa

Canh chua nấu ếch- bạc hà...

Rau câu ướp đậu quả là tuyệt ngon.


Trước bữa ăn ba còn thơ thẩn

Ăn xong rồi ba vãn ngồi yên

Tần ngần chẳng phút hàn huyên

Phải chăng nhớ mãi chuyến thuyền ngày xưa?


Trán bồng bềnh lưa thưa mây trắng

Mắt nhạt nhoà trống vắng con tim

Chiều ra đầu ngõ dõi tìm...

Bâng khuâng nỗi nhớ cánh chim mịt mờ.


Thương ba quá, năm chờ tháng đợi

Ruộng, vườn xưa luôn gợi mẹ yêu

Bao niên sóng vỗ đìu hiu

Ấp con thơ dại sớm chiều cô đơn.


Tình phu thê nặng hơn đỉnh núi...

Lòng bao la đến cuối kiếp đời

Cho con cuộc sống rạng ngời

Cho con tất cả vạn lời yêu thương.

-SD- 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2009 22:09:04 bởi SĨ ĐOAN >
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 130 của 176 trang, bài viết từ 1936 đến 1950 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9