TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 131 của 176 trang, bài viết từ 1951 đến 1965 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Nhân Sơn 07.09.2009 13:01:21 (permalink)
0
      TỪ ĐÓ NÊN BUỒN
Đã bao năm làm một kiếp người
Nhìn đời bằng ánh mắt kém tươi
Bất hạnh từ đâu bỗng rơi xuống
Nên buồn từ đó…thuở đôi mươi.
 
Làm người trăn trở tính từng ngày
Cuộc sống trách nhiệm đè nặng vai
Mà đành xuôi tay đứng bất lực
Đêm nằm ray rứt mắt thấy cay.
 
Từ đó nên buồn…nghĩ vẩn vơ
Xót xa cho kiếp sống dật dờ
Hơn nửa đời người đầy cay đắng
Lạc lõng bên lề nhìn ngu ngơ.
 
Lang thang thả hồn đi rong chơi
Tìm kiếm lãng quên cho hết đời
Sống trong mộng ảo giết ngày tháng
Nỗi buồn từ đó…vẫn chưa vơi…
                 Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2009 15:57:08 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 07.09.2009 20:07:07 (permalink)
0
    Hạt muối
    Lòng yêu như biển thắm xanh

Em như con sóng long lanh ánh trời

   Dạt dào ...da diết một đời

Bờ yêu ôm gọn những lời gửi trao

 

   Mặn mòi hạt muối ứơc ao

Kết tinh trời đất vị nào ... biển ơi?

   Xin làm hạt muối đất trời

Sống trong ngọc biển trọn đời yêu nhau...

                    Lê Minh Liên Thanh Thơ

                     Đêm cuối tuần, 15/8/2009 
Em là hạt muối trắng mặn mà
Biển cùng nắng gió kết tinh ra
Chất vị đậm đà của trời biển
Ướp giữ mãi hương nồng tình ta.
 
Hạt muối tích tụ thành khối tình
Biển xanh mơn sóng vỗ lung linh
Ngọc biển lấp lánh ngàn tia nắng 
Trời biển giao hòa đã kết tinh…
              Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2009 20:56:45 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 08.09.2009 21:33:43 (permalink)
0
 
Âm cung em bước nhẹ
Xin anh chớ theo về
Nơi ấy buồn lê thê
Nào phải đâu cõi phúc

Đớn đau trong tiềm thức
Với lời anh tỏ bày
Em như thể người say
Đang lần dò phương hướng.

Cõi trần em vất vưởng
Gọi  là kiếp hồng nhan
Mà đau khổ em mang
Dọc dài cùng thương nhớ

Xa anh em đâu nỡ
Nhưng phận số an bài
Ngày mai, ôi ngày mai!
Biết nói sao anh nhỉ?

Gởi anh lời thủ thỉ
Xin hãy giữ giùm em
Lời nói thoảng nhẹ êm
Và lòng em chân thật.

Xin đừng đau chất ngất
Xin đừng khóc trong tim
Xin để mộng em chìm
Dần vào trong dĩ vãng

Em thành người quên lãng
Trốn chạy cõi hồng trần
Và vùi chôn tấm thân
Để trở về cát bụi...
          
Thiên Trang 
  NHỚ EM
Lật lại trang thơ cũ
Mắt bỗng dưng mờ nhòa
Lời thơ em viết ra
Sao nghe như trăn trối.
 
Anh ngỡ em đùa dối
Vì nghĩ thơ là thơ
Nên anh đâu có ngờ
Lời sau cùng từ biệt.
 
Anh lấy làm nuối tiếc
Lúc ấy lại hững hờ
Để mặc em bơ vơ
Không quan tâm an ủi.
 
Trong cơn đau em tủi
Anh một kẻ vô tình
Cứ mãi nín lặng thinh
Đến khi biết sự thật.
 
Bàng hoàng nghe em mất
Lòng anh rất đớn đau
Xin lỗi mà nghẹn ngào
Mong em hãy tha thứ…
         Nhân Sơn
    

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2009 21:01:51 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 10.09.2009 14:53:21 (permalink)
0
Chỉ vì
Chỉ vì em yêu anh
Nên bầu trời càng xanh
Bao nhiêu điều có thể
Đã tự nhiên không thành
 
Chỉ vì em yêu anh
Nên biển mãi mãi xanh
Bao nhiêu điều không thể
Vẫn hiển nhiên kết nhanh
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm 9/9/2009

 
 
Biển muôn đời vẫn xanh
Thoáng mát gió trong lành
Bến đỗ chờ thuyền đến
Tô thắm đẹp tình anh.
 
Sóng mãi vỗ lao xao
Cuồn phong đừng kéo vào
Thuyền tách rời xa biển
Chúng mình sẽ mất nhau.
 
Mong bão tố bình yên
Biển có mãi bóng thuyền
Gió hiền hòa bình lặng
Thôi hết nỗi sầu riêng…
Nhân Sơn
 

 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2009 15:52:55 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 10.09.2009 21:52:36 (permalink)
0
Ngơ ngác bên đời một cánh chim
Bơ vơ tổ ấm biết đâu tìm
Chiều buông vạt nắng soi hiu hắt
Đêm xuống âm thầm cảnh lặng im
Lá chết ngập tràn trên lối vắng
Trăng vàng nhòa nhạt giữa trời đêm
Heo may thấm lạnh thân cô lẻ
Lạnh cả linh hồn lạnh buốt tim!

Ladieubong



Cám ơn anh NS
Mong anh không buồn vì sự chậm trễ của em. 
 


Cánh chim cô lẻ bay tìm mồi
Lang thang trôi dạt nơi xa xôi
Biển xanh rộng lớn đôi cánh mỏi
Lượn lờ in chiếc bóng đơn côi.
 
Ốc đảo xanh tươi đang đón chờ
Dừng chân xây tổ ấm ước mơ 
Nơi đây sum họp tình nồng ấm 
Quên đi tháng ngày sống bơ vơ…
                     Nhân Sơn

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43613/4FC2880CF571456B8A8ABEBA55F95F5C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2009 19:57:37 bởi Nhân Sơn >
Attached Image(s)
quynhhuong198 11.09.2009 06:21:38 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Nhân Sơn





Chẳng thể yêu nhau…hãy quên đi
Oán trách xót xa để được gì
Con đường chung bước nay rẽ lối
Mỗi người mỗi hướng…nhìn lại chi.
 
Chẳng thể yêu nhau…đừng vấn vương
Gặp nhau xem như kẻ qua đường
Tình không trọn vẹn chớ nuối tiếc
Sao mãi nhắc hoài thuở yêu đương.
 
Chẳng thể yêu nhau…thì chia tay
Quên đi kỷ niệm của tháng ngày
Ân tình không trọn nay dang dở
Gửi sầu vào gió cho cuốn bay…
Nhân Sơn 
 

THÌ  THÔI
 
Thì thôi duyên nợ đã hết rồi
Ta đành ngoảnh mặt bỏ cuộc chơi
Mỗi người một hướng đời cô quạnh
Lê bước đường ta nhọc rã rời
 
Xót thương chi mãi một kiếp tằm
Âm thầm ôm ấp mộng trăm năm
Trời gieo ngăn cách lòng tê tái
Bây giờ đôi nẻo đã xa xăm
 
Gửi lại cho anh một chữ buồn
Cuộc đời đếm được giữa càn khôn
Chữ tình chữ nghĩa đành không trọn
Gió xót xa đưa lịm mảnh hồn....
 
Quỳnh Hương

Nhân Sơn 11.09.2009 15:29:13 (permalink)
0
    CHỈ THẾ SAO ?..
   Tình mình chỉ thế thôi sao ?..
Đang còn nồng thắm lẽ nào nhạt phai
   Sao đành quay mặt đổi thay
Để anh mang lấy đắng cay đau lòng
   Những lời ước hẹn nhớ không
Em nói vẫn mãi trong vòng tay anh
  Vậy mà nay lại nỡ đành
Xem như xa lạ trở thành chẳng quen
   Tình đời thay trắng đổi đen
Bởi anh mang kiếp nghèo hèn trắng tay
   Làm sao sánh được bằng ai
Công danh chẳng có tương lai mịt mờ
  Chợ đời lạc lõng ngu ngơ
Nên phải nhận lấy hững hờ mà thôi
   Giờ đây thành kẻ mồ côi
Đi tìm quên lãng nhưng rồi buồn thêm
   Chong đèn thao thức tàn đêm
Lá rơi xào xạc bên thềm…ngẩn ngơ…
                           Nhân Sơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43613/25F073612527452A8186E252DAE39465.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2009 20:00:37 bởi Nhân Sơn >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 12.09.2009 14:42:16 (permalink)
0
TIM CHẲNG CHỊU 
Anh nào dám mơ mộng cao sang
Công danh mất trắng sống cơ hàn
Con tim dở chứng không ngăn được
Cứ mãi yêu thầm…dù trái ngang.
 
Yêu em…là có tội phải không ?..
Lòng buồn day dứt vì đèo bòng
Tình đặt nhầm chỗ nên lạc lõng
Cố xóa bóng hình vẫn chưa xong.
 
Nửa hồn lịm chết nửa thương đau…*
Nửa thương thân phận nửa nghẹn ngào
Muốn tìm lối thoát mong quên hết
Con tim chẳng chịu…biết tính sao..?..
                      Nhân Sơn   
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2009 14:46:16 bởi Nhân Sơn >
thaianh49 13.09.2009 15:56:24 (permalink)
0

TIM CHẲNG CHỊU

Anh nào dám mơ mộng cao sang
Công danh mất trắng sống cơ hàn
Con tim dở chứng không ngăn được
Cứ mãi yêu thầm…dù trái ngang.

Yêu em…là có tội phải không ?..
Lòng buồn ray rứt vì đèo bồng
Tình đặt nhầm chổ nên lạc lõng
Cố xóa bóng hình vẫn chưa xong.

Nửa hồn lịm chết nửa thương đau…*
Nửa thương thân phận nửa nghẹn ngào
Muốn tìm lối thoát mong quên hết
Con tim chẳng chịu…biết tính sao..?..
Nhân Sơn


 
Tim ma không chịu cho vài roi 
Đã bảo đừng yêu vẫn cứ đòi
Phen này cái đầu anh nó yếu
Trái tim tranh chức chỉ huy rồi
 
Làm sao thôi yêu được mà thôi ?
Tim còn rạo rực đập liên hồi    [sm=heartbeat.gif]
Trái lòng đêm đêm nghe buốt lạnh
Tương tư là nỗi...yêu mất rồi
 
Chúc chúa nhựt vui vẻ
Thái Anh
 
Biển Xanh 13.09.2009 18:17:11 (permalink)
0

nhatran89 13.09.2009 18:23:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Biển Xanh





Đêm đen tối quá
Không thấy sao trời
Biển xanh đâu nơi ???!!!
Gọi con gió lạnh
Hiu hiu buồn thiu
Buồn thiu...
Buồn thiu...
Buồn thiu !!!
Nhân Sơn 13.09.2009 18:48:24 (permalink)
0

Trích đoạn: nhatran89


Trích đoạn: Biển Xanh





Đêm đen tối quá
Không thấy sao trời
Biển xanh đâu nơi ???!!!
Gọi con gió lạnh
Hiu hiu buồn thiu
Buồn thiu...
Buồn thiu...
Buồn thiu !!!


Trăng mờ đêm đen
Cảnh đẹp thân quen
Quê hương ta đấy
Ai nhìn cũng khen
Đẹp… khen !..
Đẹp... khen !..
Nhân Sơn
 
 
nhatran89 13.09.2009 18:54:09 (permalink)
0






Đêm đen tối quá
Không thấy sao trời
Biển xanh đâu nơi ???!!!
Gọi con gió lạnh
Hiu hiu buồn thiu
Buồn thiu...
Buồn thiu...
Buồn thiu !!!

NT


Trăng mờ đêm đen
Cảnh đẹp thân quen
Quê hương ta đấy
Ai nhìn cũng khen
Đẹp… khen !..
Đẹp... khen !..
Nhân Sơn


Trăng mờ đêm đen
Nhưng sao đâu hén ?
Trăng mờ không sao
Không thấy mặt chào
Lòng đau nao nao
Buồn sao buồn sao
Buồn sao
Buồn sao
Buồn sao !!!
Tại sao???
???
!!!

 
 

Nhân Sơn 15.09.2009 20:03:32 (permalink)
0
          BUỒN.!!!..
 
Khi xưa thư quán vui đông
Mỗi lần kẹt mạng đợi trông từng giờ
Giờ đây thưa vắng lơ thơ
Lang thang phố ảo biết chờ ai đây
Thả hồn về với gió mây
Tìm người trong mộng…nơi này nhớ mong
Biết là tình ảo hư không
Sao nghe trống vắng trong lòng vấn vương
Có ai về bến sông tương
Nhắn em nối mạng qua đường In ter…
Nhân Sơn
 
SĨ ĐOAN 15.09.2009 22:19:48 (permalink)
0
BUỒN.!!!..
 
Khi xưa thư quán vui đông
Mỗi lần kẹt mạng đợi trông từng giờ
Giờ đây thưa vắng lơ thơ
Lang thang phố ảo biết chờ ai đây
Thả hồn về với gió mây
Tìm người trong mộng…nơi này nhớ mong
Biết là tình ảo hư không
Sao nghe trống vắng trong lòng vấn vương
Có ai về bến sông tương
Nhắn em nối mạng qua đường In ter…

 


Nhân Sơn




Ai "lơ" mặc kệ ai "lơ" 
Còn ta chung thủy vần thơ thuở nào:
Nỗi buồn thả gió trôi vào
Niềm vui khóa kín kẻo trao nhầm nhà(!)
Dẫu là hư ảo, dẫu là...
Lòng ta vẹn giữ đậm đà nguyên son!
Bận tâm... héo rũ giấc ngon
Đơm lòng thanh thản vẩn còn vui hơn.
Dòng đời lắm khúc trợt trơn
Tranh đua, vị kỷ...tình mơn cỗi già.
-sd-

Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 131 của 176 trang, bài viết từ 1951 đến 1965 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9