TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 133134135 > >> | Trang 133 của 176 trang, bài viết từ 1981 đến 1995 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Nhân Sơn 25.09.2009 16:53:37 (permalink)
0
         GHEN…
 
Nói yêu em…mà sao lặng thinh
Để cho anh lo lắng thất tình
Hay là không quan tâm anh nữa
Nên em lạnh nhạt chẳng nhắn tin.
 
Em bảo anh rằng đã có chồng
Tim như tan nát có biết không
Bao nhiêu mơ ước nay đổ vỡ
Tình thơ muốn xé hết cho xong.
 
Tình cờ gặp em với người ta
Anh bạn hàng xóm ở gần nhà
Thì ra chê anh sống nghèo khổ
Buồn ghen cho số phận xót xa…
               Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 09:29:21 bởi Nhân Sơn >
thaianh49 25.09.2009 19:38:55 (permalink)
0

GHEN…

Nói yêu em…mà sao lặng thinh
Để cho anh lo lắng thất tình
Hay là không quan tâm anh nửa
Nên em lạnh nhạt chẳng nhắn tin.

Em bảo anh rằng đã có chồng
Tim như tan nát có biết không
Bao nhiêu mơ ước nay đỗ vỡ
Tình thơ muốn xé hết cho xong.

Tình cờ gặp em với người ta
Anh bạn hàng xóm ở gần nhà
Thì ra chê anh sống nghèo khổ
Buồn ghen cho số phận xót xa…
Nhân Sơn

 
 
Anh nghèo nên em chẳng theo
Có mấy bài thơ anh đốt vèo
Ngày mai còn yêu thì viết tiếp
Đừng hận đời chi cái sự nghèo
 
Thơ hay sẽ có bóng hồng theo
Anh cứ yên tâm chớ sợ nghèo
Tình yêu đích thực đâu có phải
Dựa vào tiền của em mới yêu
 
Thái Anh
Chúc Nhân Sơn cuối tuần vui...sẽ tìm được một bóng hồng chỉ yêu thơ thui nhé
nutamxuan 25.09.2009 22:04:39 (permalink)
0
Giotnangmuathu...vừa có lời khen
Nutamxuan cũng dạo vườn Thuquan
Thấy bức hình chụp Thái Anh đen trắng
Trông vừa xinh lại nữa thật hiền lành
Miệng nở cười và mắt sáng long lanh
 
...Thân ái chúc Thái Anh trẻ đẹp.
Nhân Sơn 25.09.2009 23:42:25 (permalink)
0
Trích đoạn: nutamxuan

Giotnangmuathu...vừa có lời khen
Nutamxuan cũng dạo vườn Thuquan
Thấy bức hình chụp Thái Anh đen trắng
Trông vừa xinh lại nữa thật hiền lành
Miệng nở cười và mắt sáng long lanh

...Thân ái chúc Thái Anh trẻ đẹp.


Nutamxuan vào nhầm nhà
Nhân Sơn xinh đẹp hơn là Thái Anh
Thái Anh trông thật hiền lành
Nhân Sơn cười thấy răng nanh rất dài...
                            Mặc Nhân Sơn

            -Thân chào Nutamxuan đã đến thăm dù nhầm nhà.. 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 09:30:21 bởi Nhân Sơn >
nutamxuan 26.09.2009 08:44:16 (permalink)
0
Răng dài trông có lẽ oai 
Tôi hình dung đúng.Không ngoài chàng Trư..!
Người rừng ở núi...bấy chừ
Mọc nanh dài nhọn...
ư hư...ứ hừ
 
 
Chắc Nhân Sơn ở núi lâu quá mọc nanh dài...để giao tranh với Chúa sơn lâm....chụp hình lên coi đẹp hông!
Biển Xanh 26.09.2009 15:19:22 (permalink)
0

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69365/40C43CFC5F374746AA27B90B8C84A445.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 17:55:58 bởi Biển Xanh >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 26.09.2009 16:38:37 (permalink)
0
Nguyện cầu
                    Dành cho NB với tất cả yêu thương...
      Soi gương nhặt sợi tóc mòn
Soi gương ngắm má hồng son nhạt màu
    Âm thầm một chuyện buồn đau
Âm thầm nỗi nhớ về nhau ken dày
    Xin trời đừng nỡ đọa đày
Để em dệt nắng những ngày co ro
    Bếp hồng còn lại tàn tro
Mong luồng gió thổi bùng cho sáng trời
    Xin xuân xanh mãi cuộc đời
Để em trả nghĩa cho thời yêu nhau...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Hoàng hôn, 5/24/9/2009 

 
 
Cơ may duyên phận trời cho
Nghĩ suy chi lắm phiền lo đau lòng
Nếu chẳng được như ước mong
Tội gì sầu khổ má hồng tàn phai
Thời gian còn lại đâu dài
Hãy vui cho trọn những ngày bên nhau
Mai này tóc có bạc màu
Tình già vẫn mãi dạt dào yêu thương…
 Mặc Nhân Sơn
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 16:40:53 bởi Nhân Sơn >
Biển Xanh 28.09.2009 10:10:27 (permalink)
0
KIẾP GIANG HỒ
 
Đời lữ khách lãng tử phong sương
Dấu chân in đậm khắp nẻo đường
Lang thang xuôi ngược Nam ra Bắc
Nơi đâu không đẹp bằng quê hương.
 
Kiếp giang hồ lang bạt đó đây
Rừng sâu ngồi ngắm bóng trăng gầy
Nghe tiếng nước suối reo róc rách
Vượt thác ghềnh vui cùng gió mây.
 
Một thời ngang dọc nay còn đâu
Luyến lưu dĩ vãng gợi thêm sầu
Khép mình an phận sống cô độc
Quá khứ vùi chôn…mất từ lâu.
 
Về vườn lo cuốc đất trồng khoai
Vui thú điền viên quên tháng ngày
Chiều buồn vác cần đi câu cá
Đêm về đối bóng…ngồi nhớ ai…
Mặc Nhân Sơn
Nhân Sơn 30.09.2009 19:04:44 (permalink)
0
THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG
 
Nghe tin cơn bão kéo về
Gây ra tang tóc trên quê hương mình
Miền Trung thắm đượm nghĩa tình
Giờ đây hứng chịu điêu linh hoang tàn
Nhà cửa đổ nát toang hoang
Mưa lũ cuồn cuộn ngập tràn mênh mông
Nhìn thấy tan nát nỗi lòng
Cảnh đời cơ cực chất chồng tang thương
 
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng”…
 
Mặc Nhân Sơn
Nhân Sơn 01.10.2009 19:59:24 (permalink)
0
SỐ TRỜI
 
 
Thương cho lữ khách Nhân Sơn
Đa tình lãng mạn…tay trơn trắng tình
Tàn đêm ngồi đối bóng mình
Mơ màng tưởng tượng bóng hình hư không
Có ai đâu ?..mà chờ mong
Chỉ thầm thương trộm nên lòng buồn hiu
Trời bắt phải sống cô liêu
Nửa đời đánh mất mang nhiều đắng cay
Tình thơ gửi gió mây bay
Tìm vui quên lãng tháng ngày trôi qua…
 
Mặc Nhân Sơn
Nhân Sơn 02.10.2009 09:25:44 (permalink)
0
TÌM LẠI CHÍNH MÌNH
 
Chiến tranh giờ đã trôi qua
Nỗi buồn ở lại xót xa ngậm ngùi
Mất sạch tất cả niềm vui
Cúi nhìn thân phận ngủ vùi trong mê
Lang thang một cõi đi về
Tiếc thương dĩ vãng tái tê nát lòng
Làm người lữ khách đi rong
Sống trong ảo mộng bềnh bồng phiêu diêu
Đa tình đời bớt cô liêu
Lãng mạn tìm lại ít nhiều hồn thơ…
 
Mặc Nhân Sơn
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2009 13:10:25 bởi Huyền Băng >
Nhân Sơn 03.10.2009 10:24:09 (permalink)
0
      SAU CƠN MÊ
 
Cám ơn em đã ru anh
Chìm sâu giấc ngủ mộng lành say mê
Quá khứ sống lại tìm về
Nhớ em có mái tóc thề xỏa vai
Dáng gầy thanh thoát liêu trai
Tà áo tha thướt tung bay gió chiều
Nắng vàng nghiêng bóng liêu xiêu
Nhìn em xao xuyến gợi nhiều mộng mơ
Cây si anh đứng đợi chờ
Tan trường đếm bước giả lơ chẳng nhìn
Vội trao em cánh thơ tình
Cúi đầu e thẹn lặng thinh ngượng ngùng
Con đường in dấu chân chung
Mỗi ngày đưa đón được cùng sánh đôi
Đời trai binh biến cuốn trôi
Xa người em nhỏ bồi hồi tơ vương
Gửi phần xương máu chiến trường
Trở về thể xác tang thương đau lòng
Còn gì đâu nửa chờ mong
Người xưa đã vội sang sông mất rồi
Giờ đây chiếc bóng đơn côi
Nhớ về kỷ niệm xa xôi thêm buồn…
 
Mặc Nhân Sơn 
 
 
 r
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2009 13:08:57 bởi Huyền Băng >
amour et musique 03.10.2009 11:24:30 (permalink)
0
RU NHAU

Ru em…
Em lại ru anh
Ru nhau qua lại…sao đành rời xa
Ru nhau…
nước mắt nhạt nhòa
Tình còn tha thiết…sao mà trái ngang
Ru nhau…
đã quá muộn màng
Mai này em bước sang ngang mất rồi
Ru anh…
sống kiếp nổi trôi
Ru em…
rạng rỡ mắt môi thắm hồng
Tìm vui hạnh phúc bên chồng
Ru anh…
tình lỡ…mênh mông nỗi sầu
Tình thơ biết gửi về đâu
Yêu trong hư ảo…qua cầu gió bay
Ru em…
trọn giấc nồng say
Còn anh thao thức u hoài nhớ thương
Ru nhau…
vơi nhẹ tơ vương
Để rồi chia cách đôi đường biệt ly
Ru em
cất bước vu quy
Ru nhau day dứt… Ru chi thêm buồn… 

Mặc Nhân Sơn


-  NS đến hòa với bạn lời ru cho buồn thêm...hihi...Je t'aime

 

Ru Cả Tình Người

Ru sầu giữa ánh tà buông
Phủ đồi hẹn ước trải buồn giăng tim
 
Ru mình về cõi lặng im
Âm thầm lấy chỉ luồn kim dệt tình
 
Ru người ôm trọn bóng hình
Đêm đêm thức giấc ta nhìn ngày xưa
 
Ru đời giữa một cơn mưa
Thấm vừa đủ lạnh như chưa có gì
 
Ru tuổi thơ cả xuân thì
Một bờ biển mộng rầm rì bên tai
 
Ru tình một buổi sớm mai
Là ta một kiếp đầu thai làm người.
 
Ru giọt lệ lẫn tiếng cười
Điên điên ngẩn ngẩn nhìn đời ngả nghiêng
 
Ru gì hai chữ nợ duyên
Khi tay buộc trói xích xiềng lợi danh
 
Ru gì kiếp sống mong manh
Thôi thì ta ngủ cho xanh mộng đời.
 
Ru nhau câu hát tuyệt vời
Du hành về cõi thắm lời thủy chung.
 
Le Tran
 
oh mon dieu, vous plaisantez? qui êtes vous?
Bienvenue dans le monde des chants !
[sm=rose.gif]
Cúc Hương 03.10.2009 11:39:50 (permalink)
0

ĐÓN MÙA SANG

Đi ngang nhà lữ khách Nhân Sơn
Nghe lời thơ thoang thoảng … giận hờn
Người con gái xa xăm nào đó
Lấy chồng rồi bỏ Sơn cô đơn!
Sơn cô đơn … hồn thơ … ngập tràn
Đẫm ướt lòng thi nhân lãng mạn …
Kỷ niệm cũ ngày nao bừng sáng
Theo gió về chào đón mùa sang.



Gởi bạn một bài thơ nho nhỏ, có gì không phải thì bỏ qua cho nhé! Chúc cuối tuần vui vẻ!
nutamxuan 03.10.2009 11:59:02 (permalink)
0
                   GHÉ TRANG THƠ ĐỌC BÀI THƠ
                                                 Nhân đọc bài Thơ Nhân Sơn.
Tôi ghé thăm trang thơ
Gặp bài thơ tuổi trẻ...
Anh kể về kỉ niệm...
Người con gái anh yêu...
Rồi  !
Chiến tranh và người lính...
Ra chiến trường , thắng giặc..
Anh trở về 
 người yêu đi lấy chồng
Biết anh buồn...vì mất mát...
Tôi chia nỗi buồn cùng anh!
Thay đổi trang: << < 133134135 > >> | Trang 133 của 176 trang, bài viết từ 1981 đến 1995 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9