TÍNH SỔ ĐỜI
Cảm ơn hai bạn ủi an Bấy lâu hồn thả đi hoang tìm về Chợt tỉnh sau những cơn mê Ru tình mộng mỵ vổ về lãng quên Nỗi buồn thầm lặng không tên Khơi lại dĩ vãng mông mênh nghe sầu… Mặc Nhân Sơn - NS. Cám ơn hai bạn Nutamxuan và Cúc Hương đến thăm.
Cám ơn anh vẫn ghé qua thăm vườn khi em đi vắng.Hôm nay là Rằm tháng Tám em chúc anh và gia đình đón 1 cái Tết Trung thu ngập tràn ánh trăng hạnh phúc trong không khí quây quần đầm ấm nhé!
quote:
Trích đoạn: Nhân Sơn
Độ ấy em đi lá úa vàng
Trời xanh lộng gió gọi thu sang
Ước hẹn chờ trông ngày tái ngộ
Ngờ đâu từ đấy phải ly tan
T.T.K.1.10.2009
Thu về…em vội bước sang ngang
Để anh ôm mối hận bẻ bàng
Còn đâu chờ đợi ngày tái ngộ
Quên lời ước hẹn đành ly tan…
Mặc Nhân Sơn
- NS. buồn quá vào phá TTK hihi…
Khách đến Khách đến hôm nay chủ vắng nhà Tay tiên mượn bút viết lời hoa Gửi lại lều tranh dòng ý đẹp Muôn vàn cảm tạ bạn đường xa T.T.K.3.9.2009
ĐỐI DIỆN CHÍNH MÌNH Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua Soi gương thảng thốt thấy quá già Răng long đầu tóc giờ hói bạc Đối diện chính mình nhận không ra. Lang thang mỏi bước khắp nẻo trần Trắng tay còn vướng nặng nghĩa ân Nợ tình nợ hiếu chưa trả được Thời gian sắp cạn…mãi phân vân. Tủi thân trót làm kiếp con người Niềm đau dày xéo thuở đôi mươi Nhìn đời qua ánh mắt trầm uất Nụ cười héo hắt còn đâu tươi… Mặc Nhân Sơn
RU EM NGÀN NĂM
Ru em… tình lỡ sa chân vào
Trót đã nhúng chàm biết làm sao
Mất em một nửa hồn lịm chết
Một nửa còn lại chịu khổ đau.
Ru em…chẳng biết ai ru anh
Ước mơ có thể vỡ tan tành
Em vẩn còn là người xa lạ
Đợi chờ vô vọng tình mỏng manh.
Ru em…tròn giấc mộng cao sang
Riêng anh thì ôm hận bẽ bàng
Lời thơ chất chứa đầy thương nhớ
Biết đâu em sẽ lật sang trang.
Ru em…thắm đượm hương tình nồng
Tình buồn bỏ lại…xem như xong
Rồi đây anh sẽ đón nhận lấy
Ru mãi ngàn năm…em vui không ?.. Mặc Nhân Sơn - Merci mademoiselle...Je parle Francaise un peu...hihi...
Ru những niềm đau
Tay đong đưa chiếc võng tình À ơi câu hát ru hình dáng xưa Xin trời dịu bớt cơn mưa Cho tôi lại sống như chưa hiểu gì Để tôi hoài dáng nhu mì Lời ca dịu ngọt thầm thì tháng năm Nỗi buồn đừng rớt râm râm Lời ca nhức nhối xuyên đâm vách sầu Với tay lấy áo tình nhàu Đắp sơ cho khỏi ướt đầu thủy chung Mặc cho gió rít lạnh run Tôi luồn vào góc mông lung nhìn trời Ai khèo hoa lá tơi bời Để bao tiếng nấc nghẹn lời chẳng nên Tôi ru nhạc khúc lãng quên Êm êm vào mộng gọi tên một người. Trong mơ xin mãi nụ cười Tôi - anh và những mảnh đời nổi trôi. Le Tran moi aussi....il pour moi suffit de communiquer. Je ne pense pas que vous êtes mauvais en . Je crois en mon esprit. certain! Bonne chance à vous! peut-être, je parle mal le français tant. Par exemple: la grammaire.
THẾ THÔI… Hết đòi theo anh về quê Em đã tìm được bến mê khác rồi Cam đành chấp nhận…thế thôi Một ngày trời đẹp em tôi lấy chồng Thế thôi…xem như là xong Quê nghèo an phận khỏi mong khỏi chờ Lục bình kiếp sống bơ vơ Làm sao có được bến bờ yêu thương Mang màu tim tím vô hương Ai cần tìm đến vấn vương bận lòng Loài hoa bèo bọt trôi sông Thích nghi với cảnh ruộng đồng ao quê Đừng mang ảo tưởng si mê Cành vàng lá ngọc nên chê lục bình… Biển Xanh MNS
Bức tranh anh vừa “chôm “ về
Để em nhìn thấy được quê hương mình
Một vùng sông nước đẹp xinh
Chèo xuồng giăng lưới như tình đôi ta
Dù nghèo mà vẫn mặn mà
Ham chi nắng bụi xa hoa đô thành
Hãy mau về sống bên anh
Cùng xây tổ ấm duyên lành đẹp đôi
Quên hết quá khứ xa xôi
Đêm trăng gió mát mình ngồi làm thơ
Lữ khách thôi hết bơ vơ
Không còn sống kiếp vật vờ lang thang
Từ đây anh đã có nàng
Sớm hôm kề cận chứa chan ân tình
Hỏng dám mơ mộng linh tinh
Cuộc đời còn lại yêu mình em thôi
Bằng lăng đã chê anh rồi
Nếu mất em nữa…mồ côi thật buồn…
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2009 12:16:40 bởi Nhân Sơn >
Trích đoạn: Nhân Sơn
Nguyện cầu
Dành cho NB với tất cả yêu thương...
Soi gương nhặt sợi tóc mòn
Soi gương ngắm má hồng son nhạt màu
Âm thầm một chuyện buồn đau
Âm thầm nỗi nhớ về nhau ken dày
Xin trời đừng nỡ đọa đày
Để em dệt nắng những ngày co ro
Bếp hồng còn lại tàn tro
Mong luồng gió thổi bùng cho sáng trời
Xin xuân xanh mãi cuộc đời
Để em trả nghĩa cho thời yêu nhau...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Hoàng hôn, 5/24/9/2009
Cơ may duyên phận trời cho
Nghĩ suy chi lắm phiền lo đau lòng
Nếu chẳng được như ước mong
Tội gì sầu khổ má hồng tàn phai
Thời gian còn lại đâu dài
Hãy vui cho trọn những ngày bên nhau
Mai này tóc có bạc màu
Tình già vẫn mãi dạt dào yêu thương…
Mặc Nhân Sơn Sóng lòng cứ mãi tơ vương
Nỗi niềm sầu thảm ai thương thấu cùng
Xin anh chớ có lạnh lùng
Nghe em than thở ...lùng bùng lỗ tai...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Vào đêm, 5/8/10/2009
Liên Thơ cảm ơn thịnh tình của thi hữu đã vẫn từng ghé thăm trang thơ và họa cùng “Nối lời yêu thương”.Chúc thi hữu tình thâm khỏe, vui, hạnh phúc nhé...
Trích đoạn: Liên Thơ
Trích đoạn: Nhân Sơn
Nguyện cầu
Dành cho NB với tất cả yêu thương...
Soi gương nhặt sợi tóc mòn
Soi gương ngắm má hồng son nhạt màu
Âm thầm một chuyện buồn đau
Âm thầm nỗi nhớ về nhau ken dày
Xin trời đừng nỡ đọa đày
Để em dệt nắng những ngày co ro
Bếp hồng còn lại tàn tro
Mong luồng gió thổi bùng cho sáng trời
Xin xuân xanh mãi cuộc đời
Để em trả nghĩa cho thời yêu nhau...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Hoàng hôn, 5/24/9/2009
Cơ may duyên phận trời cho
Nghĩ suy chi lắm phiền lo đau lòng
Nếu chẳng được như ước mong
Tội gì sầu khổ má hồng tàn phai
Thời gian còn lại đâu dài
Hãy vui cho trọn những ngày bên nhau
Mai này tóc có bạc màu
Tình già vẫn mãi dạt dào yêu thương…
Mặc Nhân Sơn
Sóng lòng cứ mãi tơ vương
Nỗi niềm sầu thảm ai thương thấu cùng
Xin anh chớ có lạnh lùng
Nghe em than thở ...lùng bùng lỗ tai...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Vào đêm, 5/8/10/2009
Liên Thơ cảm ơn thịnh tình của thi hữu đã vẫn từng ghé thăm trang thơ và họa cùng “Nối lời yêu thương”.Chúc thi hữu tình thâm khỏe, vui, hạnh phúc nhé...
Biết em mơ ước mong chờ
Anh rất cảm động hững hờ chi đâu
Nỗi niềm thầm kín chôn sâu
Cơ may không trọn bạc đầu chưa vơi
Phần số định đoạt do trời
Chẳng được như ý…Em ơi !..chớ buồn…
Mặc Nhân Sơn
CÁM ƠN EM Tìm mãi gặp được em yêu Người tình lý tưởng biết chiều chuộng ghê Lãng tử thấy gái đẹp mê Làm thơ tán tỉnh bị chê dài dài Bởi anh chẳng được đẹp “chai” Chân đi khập khểnh có ai thèm nhìn Đơn phương yêu trong lặng thinh Ngại ngần không dám tỏ tình…buồn thiu Thương em thông cảm biết điều Cho anh thoải mái liêu xiêu vật vờ Thả hồn vào cõi mộng mơ Sống trong hư ảo tình thơ bềnh bồng Nửa đời còn lại biếu không Lãng quên ngày tháng cho lòng nhẹ vơi Đa tình lữ khách rong chơi Có em bên cạnh thấy đời vui thêm… Mặc Nhân Sơn
HỒI SINH Tình thơ em viết cho anh Tạo niềm khích lệ dệt thành ước mơ Từ đây không còn bơ vơ Có em thôi hết vật vờ đau thương Chúng mình tuy cách đôi đường Lời thơ tha thiết vấn vương trọn đời Mùa thu dù lá vàng rơi Heo may có lạnh nhưng trời trong xanh Không gì ngăn nổi tình anh Trái tim còn đâp vẫn dành yêu em Tựa đầu vào ngực anh xem Rộn ràng loạn nhịp ước thèm bờ môi Biết rằng ảo tưởng xa xôi Nhưng sao lại thấy bồi hồi đợi mong Em có thấu hiểu cho không Tình yêu sống lại nên lòng mộng mơ… Mặc Nhân Sơn
TÌM LẠI NGÀY XƯA
Lời em thắm thiết dễ thương
Khiến lòng xao xuyến tơ vương yêu đời
Bấy lâu sống kiếp rong chơi
Lãng quên quá khứ cho vơi bớt sầu
Niềm tin đánh mất từ lâu
Một thời ngang dọc bạc mầu thời gian
Vết hằn trên lưng ngựa hoan
Tìm về đồng cỏ… lạc đàn bơ vơ
Còn ai đâu để đợi chờ
Lang thang lê bước thẩn thơ dòng đời
Đêm buồn nghe tiếng mưa rơi
Niềm đau trổi dậy rã rời con tim
Mộng du trở giấc đi tìm
Tiếc thương dĩ vãng đắm chìm trong mê
Bao nhiêu kỷ niệm hiện về
Gợi lại nhung nhớ tái tê cõi lòng
Gặp em dù biết hư không
Vẫn nuôi hy vọng được mong được chờ
Tìm nhau qua những vần thơ
Sống lại vào tuổi dại khờ biết yêu…
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2009 17:45:13 bởi Nhân Sơn >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: